1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    oé!! Em đi làm rồi cho công ty KT việt Nam!! chưa nghỉ được tẹo nào !! mọi ngươì ơi khi nào Off cố vào CN hay bủi tối nhé!!chỉ lúc đoá mới đi được!! em chỉ nói vậy thui!! keke!! hôm nào hội mình đi nhậu giải đen đê!!
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hi, vui quá, thế là lại có thêm một người thích hoa xưa rùi!!!!
    Tớ không biết gì về nhiếp ảnh, nhưng mừ tớ thấy chụp được một bông hoa xưa thôi thì khó lắm, vì hoa đó mọc thành chùm, cây lại cao nữa nên khó mà chụp được một bông lắm (trừ khi trèo lên hái một cành xuống để chụp - ). Chắc phải đợi đến mùa hoa xưa năm sau thì mới thực hiện được ước nguyện này của bạn (không biết lúc đó mình còn ở đây mà rình rập hoa nữa không hay lưu lạc nơi nào rùi, huhu)
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình vẫn còn mấy cái report nữa chưa làm kịp. Quả này chắc lại bị lão sếp già quạc mất thôi. ***** đời, cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi mái thoải. Chán vãi lúa!!
    [​IMG]
    Thôi, kệ bà nó! Đi xời cái gì cho sướng miệng cái đã!
    [​IMG]
    Anh Còi đang nghĩ gì đấy? đi nhậu không?
    [​IMG]
    Bố khỉ! Đ'' đi thì thôi!! :-)
    [​IMG]
  4. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá ! Bạn có còn ảnh hoa súng loại trồng trong bể thuỷ sinh nào không ?Cho hỏi nuôi trồng loại này có khó không nhỉ?
    Hic, câu hỏi của tôi hơi bị lạc chủ đề của topic hay sao ý.. hihi... thông cảm nha.. Thấy bức ảnh này chụp đẹp quá.. không chịu nổi...
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hót nius, tin sốt rẻo đeeeeeee:
    Trong một buổi chiều ***g lộng gió, nắng hoe vàng, và các loại ca nô, đạp vịt, thuyền chèo nhiều như chuồn chuồn trước cơn mưa chiều nay, tại Highland quán trên Thanh Niên đường thuộc Tây Hồ quận, Thuỷ ngốc tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng thật trữ tình? Nàng You-must_love_me vốn lâu nay biệt tích biệt tăm, cứ tưởng nàng đang fải đâm đầu giải quyết công việc hay mải miết kiếm xiền đâu đó, ai dè hnay thấy nàng xúng xính váy áo, e thẹn cùng một anh ngồi uống café hay cái quái gì thì chỉ có trời và mấy người phục vụ mới biết. Trông tình hình có vẻ tình tứ lắm. Mà cái mít xờ tơ kia trông mặt quen lắm? Rõ ràng tớ đã gặp ở đâu đấy rùi?Hừ hừ, trí nhớ của mình dạo này tệ quá đi mất!!!!!!!!!
  6. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tặng ba bức ảnh này cho người có cái tên đẹp nhất Hoa Xưa hụi của chúng ta. Chị là...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    híc, tự nhiên lại bị mất ngủ thé này, lang thang mãi trên mạng cũng chán, vào đây pót ảnh hoa Đà Lạt vậy....
    Dã quỳ e ấp (hic hic, cái hoa này nó đẹp và tươi dã man, tớ bắt đầu thích nó hơn cả hướng dương rùi.....)
    [​IMG]
    Huhu, margarite trắng, cả một sự phung phí của Đà Lạt. Cái chỗ hoa này mà bứng về HN được nhỉ??????
    [​IMG]
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng mò được... "em" là hoa vân anh (fuchsia). Thêm một phát nữa, "em" này hơi bị độc, cả vườn chỉ đúng một bông.
    [​IMG]
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!!!!!!!!
    Ảnh của bác Slough đẹp quá. Nhưng thực tình là em khen cái máy ảnh của bác chụp đẹp quá
    Trùi, thế là hnay mình đã thức thâu đêm. Sau mấy ngày bị ốm ngủ lăn ngủ lóc thì lại bị mất ngủ thế này. Và kết quả là một em mụn xấu xí đã xuất hiện trên gương mặt xinh tươi của mình. huhuhuhuhu
    Trời đang mưa bà con ạ. Cùng một lúc được trải nghiệm nhiều cảm xúc quá, hương hoa nhài ngào ngạt ngoài cửa sổ, cái se se lạnh của buổi sáng sớm mùa hè mưa rào, trời chuyển dần từ đêm sang ngày....
    Ái chà, lại thêm một phát hiện to vật vã nữa: hnay là ngày mùng 4 tháng 7, tức quốc khánh nước gì í nhỉ? , à Mẽo. Buồn ngủ rùi, em đi ngủ đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 04/07/2005
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 04/07/2005
  10. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu.......hic hic, lộ hết cả fỏm rồi! Tôi đang định chiu ra khỏi kén để chui vào đây quậy phá và "fishing" mấy anh đẹp trai gai góc trong này (nghe esheep) quảng cáo, thế mà.... thuyngoc ơi..."ân oán giang hồ" gì thì chị em mình giải quyết với nhau chứ làm thế này thì chị làm sao còn đất mừ làm ăn nữa?! Keke, dưng mà chả có gì đâu! Ờ, mà chả có gì thật, làm sao phải sợ nhỉ? Hihi.
    Mà lúc đó thuỷ ngốc đang làm gì? Ngồi với ai? Đừng tưởng tui không nhìn thấy nhé! Tui còn thấy cô cúi đầu xuống bàn nói gì với anh chàng kia ý, eo ui, thấy tình cảm vô cùng. Cô nàng mặc một chiếc áo màu xanh nhạt nhé! Hihi, chít chưa! Mà, công nhận...gió hồ Tây mát thật!
    Pà kon gia quyến thân thuộc đừng hiểu nhầm em nhé! Em vẫn mải mê kiếm xiền đấy chứ? Kiếm đủ xiền thì mới ... kiếm chồng. Thuỷ ơi, định vào nói mấy câu về Nha Trang của em, thấy nhớ biển quá, nhưng, hé hé...chưa có thời gian. Hi`. không phải là vì ngồi Hồ Tây đâu (lại thanh minh, thanh minh là thú tội)
    À, lúc đó tớ đã để lại một tác phẩm kỳ công ở trên mặt bàn kính. Tớ ngồi xé giấy ăn, xoắn nhỏ lại và xếp thành hình một cô gái tóc ngang vai, mắt chớp chớp, mặc váy ngồi ghế bành...ở trên mặt bàn kính. Hihi, hi vọng anh chàng phục vụ để cho cô ấy tồn tại thêm vài phút sau khi mình đi về.
    Thôi, hết giờ! Xin hẹn gặp lại mọi người ở buổi ọp ẹp sắp tới nhé! Esheep ơi, xúc tiến đê........cho tui một chân trong ban tổ chức nhé! Xin nhận nhiệm vụ...thu tiền!

Chia sẻ trang này