1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ớ ! ngưòi tên đẹp nhất Hội Hoa Xưa à ? ai zậy ai zậy ??? huhuhu.. chắc không phải mình rồi.. tên mình giống tên 1 thằng ku, chẳng nữ tính chút nào.. chắc hổng phải tặng mình roài.. haha
    được cái ngắm ké ảnh đẹp cũng khoái.. há há
    Ai thế ai thế ??? Để đoán nhé.
    Cái ảnh đầu tiên là hoa ĐÀO
    Cái ảnh thứ hai là hoa MAI
    Cái ảnh thứ ba la hoa LY
    ---> Hở ? Hội mình có ai tên là ĐÀO MAI LY à ? Hay nhờ hay nhờ... tên quá hay. .he he he ----> Đố mọi ngưòi biết Đào Mai Ly là ai đấy.. hihihi... Đoán đượcc có thưởng à nghen !!
    Ôi... hum nay tui vui quá ! Đến khổ.. buồn cũng kêu mà vui cũng kêu. .thật chẳng bít ra làm sao nữa... hic hic..
    Slough ơi. .thanks nhìu lém.. cả thuỷ ngốc nữa.. ấy đừng có đứng đấy mà cười như dở người nữa... chuyện chẳng có gì là đáng cười.. hahhaha..
    @ CHIPCHIT : Ôi dời... Em yêu lặn đâu mà không thấy sủi tăm thế... Nhớ em wá'''' !!! Em ơi. .thế vụ làm MC cho HTV thế nào rồi.. hôm qua weekend.. chị cứ nghĩ bụng giời đep thế này đi chụp ảnh đep phải biết... Lúc nào cần chụp ới chị 1 tiếng nhé... !! hihi
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 04/07/2005
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lại đang chuyển mình...hình như những cơn mưa dữ dội ngày qua là sự báo hiệu cho những ngày nắng nóng khác thường....một mùa hè như bao mùa hè khác...mà nghe như có gì khang khác...
    Có người đã nhắc mình đến một cái tên, ừ nhỉ...lâu lắm rồi....cái tên đó cũng gắn với nhiều kỉ niệm thật...những sắc hoa, những âm hưởng, nghe cứ như là những nốt nhạc..mình đã nói với người ta là mình rất thích cái tên này mà....ừ nhỉ, tại sao lại không đặt cho cô con gái xinh xắn của mình sau này chứ!? Tạm thời cứ coi như nó là của riêng mình đã...đóng cái dấu bản quyền lên cái tên mang cái họ vừa xa lạ, vừa thân quen kia.....?Này, đàn ông họ Đào là đào hoa lắm đấy?...ai đã nói với tôi đấy. Mà làm gì có mối liên hệ nào, ngoại trừ sự trùng lặp ngôn từ đâu cơ chứ, người ta nhỉ?....Mà xa lắm rồi, mà có lẽ là đúng vậy sao? Tự nhiên thấy buồn, buồn vì kí ức đã ngủ quên mất....Sao lại không vui khi ru được một kỉ niệm buồn vào quên lãng? Đáng ra phải là vui, phải là an bình!?.....Lòng người mà...
    Người ta biết không, tôi đã vẫn mang theo cái tên đó...đẹp phải không? Nhưng nó thực sự có ý nghĩa với tôi. Tôi đã mang nó vào tiểu thuyết, ừ, nhân vật chính của tôi đấy, người ta cứ yên tâm mà sống với cuộc sống giờ đã an bài....với hạnh phúc riêng mình....hãy vỗ về nó bằng tất cả yêu thương...đừng nghĩ về tôi nữa.....tôi chỉ như một passer-by trên con đường số mệnh của người ta thôi....Thành người xa lạ rồi ư? Sao mà nhanh....sao mà đau đến vậy?....
    .... ?oAnh quen người ta lâu chưa? Có nghĩ là quyết định như vậy là vội vàng không??..... ?oNhiều khi anh cũng thấy nản...nhưng, không, anh nghĩ là anh hiểu đủ rồi?.? ?oĐủ là thế nào?? ?oĐủ để đi đến quyết định....? Hụt hẫng, chơi vơi....lòng tự ái của tôi chưa bao giờ bị tổn thương như vậy, người ta ạ...Anh đi đi....con người của sự bình an...tôi chẳng mang lại cho anh được gì người cảm giác bất an và trăn trở....Ngủ yên nhé, trái tim bé bỏng, không được khóc đâu đấy.....Tôi đã đi bên cạnh cô bạn....ngắm Hoa xưa mà hồn để tận đâu trong cái ngày đó....tưởng đã ngủ yên rồi người ạ....
    Cảm ơn chủ nhân những bức ảnh, cảm ơn đã cho tôi những khoảnh khắc đẹp.....
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chị.. à không, đọc những tâm sự của chị, ờ cũng chả phải, đọc những xúc cảm quá khứ của chị, hừ thế nào nhỉ, đọc những dòng suy nghĩ rơi vãi của chị... vân vân và vân vân... sao nghe thảm tệ!!!!
    Biết thế này không pốt nữa! Có lẽ chị để "quên" nó ở đó lâu rồi nhỉ, cái thằng nhà tôi ngố quá, lôi ra chi để chị buồn
    [​IMG]
  4. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hey da, làm cho thiên hạ mất cả vui, sozi sozi....... Tự dưng tôi...buồn, chẳng hiểu vì sao tôi buồn (thế là buồn cái gì nhỉ?), hihi, thực ra là bây giờ mình đang rất vui. Hey, Sl, chẳng việc gì phải sozi cả! Tôi thấy thích cái ý tưởng mấy ảnh hoa của Sl lắm, và càng khâm phục esheep vì bằng đầu óc thám tử Conan đã lần mò ra được dụng ý. Đúng là hai người này ?otư tưởng lớn gặp nhau? thế! Cụng ly đi nhể?
    Hôm qua túm ngay được thuyngoc đang chờ esheep ngay trước cửa công ty mình. Dạo này xinh tệ! Đúng là ?obén hơi? ai đó vậy! Thuỷ ơi, bật mí tí? Đi chơi xa mà xinh ra thế này thì, sếp ơi, sắp tới em xin nghỉ ốm tiếp ạ, ạ, ạ....hi`hi`
    Suỵt, thuyngoc ơi, giao hẹn rồi nhé! Không được tiết nộ thêm thông tin đâu đấy! keke, sếp chị mà biết là nguy đấy, hic hic, tại vì giao việc thì không làm mà lại ?otheo giai? đi ngồi Hồ Tây thế này.
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái topic này tụt xuống trang 2 em kéo nó lên vậy. Đã khá lâu rồi hội Hoa Xưa không ọp ẹp gì nhờ, tự dưng em thấy nhớ mọi người quá.
    @You_must_love_me: Lâu lắm mới thấy bà chị xuất hiện, em lại tưởng chị theo chồng bỏ cuộc chơi rồi cơ đấy, mấy lần đi chơi cùng hội Alone không thấy chị nên em cũng không tham gia nữa. Hihi. hôm nào hội mình đi hát karaoke đi, em rất thích nghe chị hát
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ui, vừa vào đọc hết mấy chục trang hoa hoét bên box Nhiếp ảnh. Khiếp thật, có nhiều ảnh đẹp dã man, ngắm xong không thiết pót ảnh mình chụp lên nữa .
    Nhưng dù sao, đây là Hội hoa xưa chứ ko phải hội nhiếp ảnh nên vẫn pót ảnh, liều mình như chẳng có...
    Hoa Đỗ quyên Đà lạt, to như cái bát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 07/07/2005
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa hiếm hoi ở NHa Trang
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hey dà... buồn cười quá phải nhảy vào đây buôn 1 tý:
    Tớ phát hiện ra trong Hội mình có 2 người đều thích ăn kem NZ trên Lý Thường Kiệt. Và trong vòng 24h vừa qua .. tớ nhận được 2 lời đề nghị " một hôm nào đó" đi ăn Kem NZ nhé nhé . Hay ghê !!
    Cả nhà bảo có nên bố trí hẹn 2 ngưòi này (1 boy - 1 girl ) cùng lúc cùng ngày đến đó, sau đó esheep đánh bài chuồn không vậy ? hahaha .
    Đùa chứ lâu quá không gặp nhau.. mọi người không thấy NHỚ à ?
    To nhím xù và xac chet : Ối dời.. 2 ngừoi lặn khỏe thế.. huhu... thấy mất tăm luôn.. Em nhím yêu quý ơi ới òi.... Thế weekend này thì có rảnh không ? chị thấy cô cứ chạy như ngựa ý.. có cuối tuần nào ở nhà đâu cơ chứ...
    Thôi thế lại để esheep lên kế hoạch tụ tập nhé : ​
    Chương trình ngắn gọn :1 buổi tối thui.. cho cả nhà chọn đê... tối THỨ & CN ? thời gia nkhoảng từ 5h30 ----> 23 h gì đó ..hê hê..
    Lý do :
    - Chào mừng THỦY NGỐC come back - (hay là để Thủy ngoc chào mừng bọn mình nhỉ ? )
    - Chúc mừng bubu chipchit kết liễu đời sinh viên - khai sinh đời trâu cày kiếm sống... hô hô hô
    - Quan trọng nè : gặp nhau thôi. đơn giản như đan rổ...
    Chương trình (Draft thui nhé, thích thì mọi ngừoi cho ý kiến ạ )
    - Nhậu : đi đâu bây giờ , ăn gì bây giờ ???
    - Bowling : thể thao - sức khỏe của cộng đồng - Sống vui - sống khỏe - sống có ích !!!
    Đề nghị bubu phụ trách vụ này. training cho chị em nhé ..he he...
    - HÁT : hát hò tý cho đời thêm vui. Vụ này tui đề cử mụ YMLM làm chủ xị ạ. Lý do vì sa othì mọi người đi ọp những lầ ntrước biết rồi đấy.. .ho ho ho
    Đấy , kiểu kiểu thế... mọi người xúm vào cho ý kiến ý cò ạ.
    @ anh coi77 : lầ nnày bác đừng bảo em là bác không đi được vì mama và papa không cho đấy nhớ..
    @ xac chet : ông ơi ông bỏ cháu yêu nơi đây, đi tìm hạnh phúc nơi nao rùi.. kakaka
    @ Slough : bạn hiền ơi. hic hic... bọn tớ sẽ tường thuật chu đáo vụ này để cuối tháng 7 Slough về nứoc, rút kinh nghiệm mời bọn tớ đi ọp tiếp nhé. .hehhe...
  9. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhím xù ơi là nhím xù.......Em biến mất tăm ở đâu, bây giờ mới thấy mặt, lại còn kêu chị là cuốn gói theo chồng nữa chứ! Chị vẫn đều đặn ?odõi theo từng bước chân? của hội Hoa xưa đấy! Chỉ có điều dạo này chị ?otinh thần bất minh, tình cảm bất định? nên ngại, chẳng vào viết nữa....Thấy mọi người trên này yêu quá, vui quá, vừa yêu đời lại vừa giỏi giang nữa....Ảnh ai chụp cũng đẹp! Còn em, đi chơi tứ tung mà chẳng chịu chia sẻ anh ương post lên cho mọi người nghía với. Hey, hey, còn chuyện tình iu của em đến đâu rồi? Nghe em kể có vẻ li kỳ hấp dẫn wa!
  10. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    -> Thuỷ ngốc, chúc mừng em đã trở về nguyên vẹn, không bị bắt cóc làm dâu ở Nha Trang, quan trọng hơn là xinh ra, ha ha.
    -> "Đồng chúc mừng" bubu đã đoạn tuyệt cuộc sống "gia đình và nhà trường chịu trách nhiệm", và bây giờ chuyển sang giai đoạn "cá nhân và 1/2 " chịu tiếp. Cố lên, cố lên!
    -> Hehe, đúng đấy, phải gặp thôi, chứ tôi với mụ gặp nhau mỗi ngày thì...ít quá esheep nhể?
    Chương trình (Draft thui nhé, thích thì mọi ngừoi cho ý kiến ạ )
    - Nhậu : đi đâu bây giờ , ăn gì bây giờ ???
    - Bowling : thể thao - sức khỏe của cộng đồng - Sống vui - sống khỏe - sống có ích !!!
    Đề nghị bubu phụ trách vụ này. training cho chị em nhé ..he he...[/QUOTE]
    Hơ, mình chưa được sờ đến quả bóng bowling cơ! Không biết có bị bay theo bóng không?!? Ý tưởng hay lắm esheep ạ, nhưng...mặc váy có ném bowling được không bà con?
    Wá tuyệt, wá tuyệt, lại chuẩn bị có vụ xô xát để giành míc rồi. Nhưng lần này tớ sẽ yêu cầu hát theo danh sách và có cả đội ngũ múa phụ hoạ luôn (các nam nhi sẽ múa phụ hoạ cho chị em)
    Bác còi có cần tôi đến xin phép các cụ không? Đảm bảo là nhìn mặt., các cụ sẽ yên tâm là cậu quý tử sẽ được trả về nhà nguyên vẹn! Keke
    Xác chết! Lần này lặn mất tăm hơi lâu đấy nhỉ? Chết, hay là thành....xác chết thật rồi??? Hic hic, ba làng nói nhịu, sozi sozi
    Sl ơi, tiếc quá, Sl không ở VN để cho tôi đáp lễ 3 bức ảnh đã tặng tôi. Tôi sẽ hát tặng xì láp bài "Gọi tên bốn mùa", trong đó sẽ có các loài hoa của Sl, và cũng là một trong những bài TCS tôi thích. Hic hic, nghe cải lương quá nhỉ? Okie, bọn tui sẽ rì pọt lại cho người ở nơi đó khỏi chạnh lòng.
    Được You_must_love_me sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 07/07/2005

Chia sẻ trang này