1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng có máy ảnh thế mà lại đi đúng cái hôm hoa sưa nở bung như hoa tuyết , hôm trước lại ko đeo kính , nhìn toét cả mắt ra , vừa đi vừa ngoái sang mấy cây bên đường Hoàng Hoa Thám , xong lại ngó vào bên trong công viên Bách Thảo , suýt đâm vào người đi bộ qua đường mấy lần . Đẹp quá , đúng hôm hoa sưa nở thì lại 1 mình , nhưng mà cứ trắng xoá thế kia , thích ko chịu được .
    Mọi người hẹn ngày mai đi thì ko được rùi , mình lại buz chiều , tiếc , mọi người đi rồi up ảnh lên cho em đỡ thèm . Thêm em là thành viên nữa nhé mọi người
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vỗ tay chào mừng thành viên mới nào !
    Ừ, mai hội này đi sẽ chụp nhiều ảnh đẹp về cho wild và mong_rong ngam nhe'' ! Ôi, hôm nay nắng đẹp quá, chụp hôm nay chắc là đẹp lắm nhỉ.. Nhưng mà tiếc quá.. đã hẹn mai rôi.
    To Ngoc : Ngọc ui, Hôm nay 1 đứa bạn tớ đã thông báo là 2 cái cây trong trương BK đẹp lắm rùi.. ÔI, hồi hộp wá đi mất.
    Buồn cười quá, mang tiếng là SV HN xịn mà tớ chưa bao giờ và ỏtường BK 1 cách tử tế cả. Ngày xưa nhớ nhất 1 lần và ovườn trường BK ăn trộm cành liễu Nhật về để đi thi cắm hoa cho trường (hồi cấp 3) haha.
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vỗ tay chào mừng thành viên mới nào !
    Ừ, mai hội này đi sẽ chụp nhiều ảnh đẹp về cho wild và mong_rong ngam nhe'' ! Ôi, hôm nay nắng đẹp quá, chụp hôm nay chắc là đẹp lắm nhỉ.. Nhưng mà tiếc quá.. đã hẹn mai rôi.
    To Ngoc : Ngọc ui, Hôm nay 1 đứa bạn tớ đã thông báo là 2 cái cây trong trương BK đẹp lắm rùi.. ÔI, hồi hộp wá đi mất.
    Buồn cười quá, mang tiếng là SV HN xịn mà tớ chưa bao giờ và ỏtường BK 1 cách tử tế cả. Ngày xưa nhớ nhất 1 lần và ovườn trường BK ăn trộm cành liễu Nhật về để đi thi cắm hoa cho trường (hồi cấp 3) haha.
  4. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Hì hì ko ngờ cũng có lắm người thích hoa xưa thế nhỉ. Mình cũng thích hoa này, cũng từ lâu lắm rồi. Bây giờ tất nhiên là vẫn còn thích. Mỗi lần qua Tết là một lần bất ngờ khi thấy cây hoa xưa đột ngột bung nở những cành hoa trắng muốt. Mình thích gọi tên hoa xưa hơn là hoa sưa, nghe từ xưa có vẻ hay hơn, mong manh hơn, hì hì :D
    Mình hay xem hoa trên các đường Phan Đình Phùng, đường bên công viên Bách thảo, đường lên Bưởi cạnh Thủ Lệ cũng có khá nhiều. Và trong trường Bách Khoa (trường cũ) cũng có. Hoa xưa nở rất nhanh, trắng muốt cả cây, rồi hoa rụng trắng cả đất. Trông những đoạn phố nào có hoa xưa sáng bừng cả lên rất đẹp.
    Hì hì, nhắc đến tự nhiên lại thấy muốn ngày mai đi ngắm hoa
  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Hì hì ko ngờ cũng có lắm người thích hoa xưa thế nhỉ. Mình cũng thích hoa này, cũng từ lâu lắm rồi. Bây giờ tất nhiên là vẫn còn thích. Mỗi lần qua Tết là một lần bất ngờ khi thấy cây hoa xưa đột ngột bung nở những cành hoa trắng muốt. Mình thích gọi tên hoa xưa hơn là hoa sưa, nghe từ xưa có vẻ hay hơn, mong manh hơn, hì hì :D
    Mình hay xem hoa trên các đường Phan Đình Phùng, đường bên công viên Bách thảo, đường lên Bưởi cạnh Thủ Lệ cũng có khá nhiều. Và trong trường Bách Khoa (trường cũ) cũng có. Hoa xưa nở rất nhanh, trắng muốt cả cây, rồi hoa rụng trắng cả đất. Trông những đoạn phố nào có hoa xưa sáng bừng cả lên rất đẹp.
    Hì hì, nhắc đến tự nhiên lại thấy muốn ngày mai đi ngắm hoa
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tớ còn 1 niềm yêu thích nữa.. ngay trong lúc này( vì ngay bây giờ tớ đang nghe nó), nhưng 0 biết nó có đủ để làm 1 topic nữa 0 ? Nhưng thôi, quyết định chia sẻ nó trước cho những bạn yêu quý trong hội :
    Đó là tớ rất thích bài "Cầu vồng đêm mưa" của Đỗ Bảo, thích 1 cách đặc biệt.
    Tớ là 1 người có quá nhiều sỏ thích, nhất là trong âm nhạc, nhưng quả thật, mọi ngưòi hãy 1 lần thủ nghe bài này, vào buổi đêm là tốt nhất, trong lúc lòng thật thanh thản, và hãy nghĩ đến người mình y êu thương nhất, hãy nhắm mắt lại và để tâm hồn mình như " những linh hồn yêu đương vỗ cánh... qua mái nhà.. qua những rặng cây bóng xoà... " bạn sẽ thấy mình như bay trên 1 cánh rừng hoa xưa trắng muốt, xanh mướt và kì bí.. ẩn sau những con đường mòn ướt đẫm sương đêm... trong một "đêm tương lai mịt mù" ..để tự nhủ rằng " ta trở lại với nhau ư" ... Có lẽ những ca từ mượt mà, nhưng lại bí ẩn quyện vào lối âm nhạc rất "Đỗ Bảo" bập bùng.. du dương (tớ cảm thấy có chút âm hường của nhạc dân ca Châu Phi. .trong những cánh rừng hoang vu) làm cho tớ liên tưởng bà inày được viết về 1 cánh rừng hoa xưa trắng muốt.. nở bừng lên như tuyết.. trắng bông.. nhẹ xốp.. và mong manh ..như chính tâm trạng tó bây giò..
    Không hiểu sao, mỗi khi nghe bài này xong.. lại cảm thấy rõ rệt 1 nỗi buồn đẹp lan toả.. muốn phát khóc .. nhưng chả biết khóc vì điều gì.. gần quá mà xa quá...
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tớ còn 1 niềm yêu thích nữa.. ngay trong lúc này( vì ngay bây giờ tớ đang nghe nó), nhưng 0 biết nó có đủ để làm 1 topic nữa 0 ? Nhưng thôi, quyết định chia sẻ nó trước cho những bạn yêu quý trong hội :
    Đó là tớ rất thích bài "Cầu vồng đêm mưa" của Đỗ Bảo, thích 1 cách đặc biệt.
    Tớ là 1 người có quá nhiều sỏ thích, nhất là trong âm nhạc, nhưng quả thật, mọi ngưòi hãy 1 lần thủ nghe bài này, vào buổi đêm là tốt nhất, trong lúc lòng thật thanh thản, và hãy nghĩ đến người mình y êu thương nhất, hãy nhắm mắt lại và để tâm hồn mình như " những linh hồn yêu đương vỗ cánh... qua mái nhà.. qua những rặng cây bóng xoà... " bạn sẽ thấy mình như bay trên 1 cánh rừng hoa xưa trắng muốt, xanh mướt và kì bí.. ẩn sau những con đường mòn ướt đẫm sương đêm... trong một "đêm tương lai mịt mù" ..để tự nhủ rằng " ta trở lại với nhau ư" ... Có lẽ những ca từ mượt mà, nhưng lại bí ẩn quyện vào lối âm nhạc rất "Đỗ Bảo" bập bùng.. du dương (tớ cảm thấy có chút âm hường của nhạc dân ca Châu Phi. .trong những cánh rừng hoang vu) làm cho tớ liên tưởng bà inày được viết về 1 cánh rừng hoa xưa trắng muốt.. nở bừng lên như tuyết.. trắng bông.. nhẹ xốp.. và mong manh ..như chính tâm trạng tó bây giò..
    Không hiểu sao, mỗi khi nghe bài này xong.. lại cảm thấy rõ rệt 1 nỗi buồn đẹp lan toả.. muốn phát khóc .. nhưng chả biết khóc vì điều gì.. gần quá mà xa quá...
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, NMI, thế thì mai đi cùng hội này đi cho vui. Toàn girl không hà.. đi làm "body guard" cho tụi này nha.. Đùa chứ BK là trường cũ của bạn a` ?Thế thì đi làm "gai" cho bọn này đi, như đã nói, tớ chưa 1 lần vào trường BK 1 cách tử tế. 1 lần vào "ăn trộm" còn 1 lần là theo hội vào sân trường BK đánh nhau.. ôi trời.. nghĩ lại tháy sao có lúc mình lại tệ thế 0 biết.
    ÔI, dạo này hoa xưa nở trắng muốt đường.. đi lang thang 1 chút thì thật thú vị nhỉ.. ngày SV, rất hay thích đi lang thang khám phá những ngõ ngách HN, được lưng vốn những nơi thú vị.. nhưng giờ già rồi, chả biết đi cùng ai..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 26/02/2005
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, NMI, thế thì mai đi cùng hội này đi cho vui. Toàn girl không hà.. đi làm "body guard" cho tụi này nha.. Đùa chứ BK là trường cũ của bạn a` ?Thế thì đi làm "gai" cho bọn này đi, như đã nói, tớ chưa 1 lần vào trường BK 1 cách tử tế. 1 lần vào "ăn trộm" còn 1 lần là theo hội vào sân trường BK đánh nhau.. ôi trời.. nghĩ lại tháy sao có lúc mình lại tệ thế 0 biết.
    ÔI, dạo này hoa xưa nở trắng muốt đường.. đi lang thang 1 chút thì thật thú vị nhỉ.. ngày SV, rất hay thích đi lang thang khám phá những ngõ ngách HN, được lưng vốn những nơi thú vị.. nhưng giờ già rồi, chả biết đi cùng ai..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 26/02/2005
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đẹp dã man, tiếc nỗi mùa hoa sưa sao mà ngắn ngủn

Chia sẻ trang này