1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Ôi giời
    Cả nha` em có ý kiến là tình hình có thể chuyển vụ lẩu sang món khác được không ạh , hix, iem iem là iem ngại mấy vụ bon chen tự phục vụ lém, hơ hơ, nói không phải chứ nhỡ ra mà có.. ngồi xa mấy cái nồi cái niếc... là e hèm... khó nói
    Hix, nói nhỏ là em khoái bác bít tất hơn, hehe, hoặc đồ gì đấy khô khô í, hehe
    Thêm nữa là oạch , số mình đúng số ruồi trâu, chẹp, iem busy vụ 4 rờ, thế mới chuối cả tảng , bực dek chịu được, cả tuần mệt mỏi mà cuối tuần cũng phải lăn lộn, chẹp! Nhưng vụ này quyết chí roài, nên xong việc sẽ alo cho cả nhà sau, nhớ chờ iem đấy, nhớ đấy nhá
    À quên nữa, hay buổi tuối cả nhà làm vụ ọp ẹp chỗ cầu Long Biên nữa đê, buổi tối nhìn đèn đóm trông cũng cà phê phết, hí hí, nhiều ý tưởng wé , tạm thế đã
    Thôi, chào cả nhà
    Nhớ đi đầy đủ, đúng giờ, trật tự, kỷ cương , có sau có trước, có dưới có trên !
  2. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hay chuyển sang quán... piazza ăn bánh pizza, một món "quốc hồn, quốc tuý" của người Ý. Pizza có cả trăm loại, bởi lớp nhân "topping" mới thực là phong phú. Khi làm bánh người ta cho thêm cá, xúc xích, thịt nguội, tôm, hành tây, quả ôliu,... cùng với xốt cà chua và phô mai,.. vân vân và vân vân... chẹp chẹp...
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã phá kỷ lục!!! Hahhhhhhhaaaaaaa...!!!
  4. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... Còn nhớ ta không ??? Off ẹp gì kinh thế ? chả báo trước gì cả... hoãn tuần sau đi tớ đi với. mai bận cả ngày rùi.. nhá nhá nhá...
    Hey.. hay là tuần sau tổ chức vụ hoành tránh ở nhà 1 ai đoá đi.. Tớ cũng giống ...bubu.. tớ cũng muốn được ..''''ai đó" pha nước chanh.. hí hí.. ngượng !
    Được cobeo83 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 13/08/2005
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cái bác này làm em thèm quá thể, đúng 12h đọc được cái này, lại còn đúng món khoái khẩu nữa chứ....
    @ cả nhà: Hiện h danh sách ọp ẹp đã có các bác sau:
    1. Slough tiên sinh
    2. YMLM cô nương
    3. Thuỷ ngốc cô nương
    4. Mụ già chíu chíu (đi chứ chị nhờ?)
    5. Em Áp thấp nhiệt đới
    6. Chipchít (??)
    7. Bubu (??)
    8. .....
    Hẹn các bác chiều nay nhá
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    keke!!!nhà em co xíu việc không di được!!
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mọtt cú off siêu tốc!!! cuối cùng em không đi được !! quên không hỏi tên anh gọi điện cho em là người đàn ông nào !! mà có chất giọng ồm ồm! manly!!!keke!!
    quái lạ chị éheep đi lấy chồng rùi hay sao ý!!!
    chị thuỷ ngốc!! ới!!! đệ nghị của em làn sau off là hội mình di xem fin nhé!!
    [/quote]
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hihi, sướng quá, có người khao mình xem fim ko mất xiền...
    Hqua ai kô đi thì... thiệt to. Được nhận quà của bác Slough. Vì ít người đi quá nên mỗi người được nhận những...2 fần quà liền
    Thay mặt những người được nhận quà hôm qua, em xin cám ơn bác Slough rất nhiều. Mong bác cứ phát huy tinh thần đó dài dài....
  9. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em không biết đâu, em không biết đâu, sao em lại chỉ được có một, Slough ăn gian nhá, đừng có mà thấy em ngây thơ, hik hik, mà thiên vị nhá .
    Hé hé, em phải công nhận là bác Slough nhà ta hơi bị được đấy, cung cấp hơi bị nhiều kinh nghiêm làm đẹp cho chi em chúng mình,hay ít ra là làm cho iem và Thuỷ Ngốc sáng láng bao nhiêu, mở mang bao nhiêu, e hèm, nói chung bác í là 1 người khá ga năng, nhanh nhẹn, dễ thương...Khớ khớ, chị em còn chờ zì nữa mà không làm quen với cả bác í nhể
    Uhzmm, nói chung 1 buổi chiều vui vẻ ( vì có những con người vui vẻ), mát mẻ (vì những cốc nước chanh và cam), ngọt ngào (vì có những quả nhãn to đùng, hí hí ) và đáng nhớ (vì dấu vết còn lưu lại trên.. e hèm.. môi và.. tay.. của những người tham gia, hớ hớ ).
    Và thành thực chia buồn cho những ai không tham dự được , Esheep nhá, hẹn em kể chuyện mà thế đấy, hừm, em sẽ tính toán với bác sau
    Cả nhà đầu tuần vui vẻ may mắn nhá!
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nghe các bá nói mà em thấy xèm wá đi! Thế nhưng món wà đó là cái gì vậy ah? bác Slough sinh năm bao nhiu thế? đã có người yêu người đương chưa ạh????

Chia sẻ trang này