1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mỗi lần đọc bài trả lời của bác Zooz này, em có cảm giác bác í là một người rất nhân hậu và dịu dàng, lại có vẻ là một người rất quen thuộc nữa (ko bít mình có đoán mò không). Cám ơn vì những người như bác làm em thấy lòng mình ấm lại... Em xin vote bác 5* ạ
    Mấy hôm này thời tiêt thật hay... Buổi tối lành lạnh, man mát như một buổi sớm chớm đông, chỉ còn thiếu mùi hoa sữa nữa thôi là thu thật rồi... Ngày mai sẽ đi qua Bà Triệu để xem hoa sữa đã nở chưa... Cách đây 5 năm, cũng những ngày như thế này, đi học về đường Bà Triệu, cảm giác mùa thu đến sớm trong những đêm man mát mùi hoa sữa...
    Sắp đến mùa hoa sữa rồi................
    Mà cái gì chơm chớm cũng hay là sao nhỉ???
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 19/08/2005
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài nào viết về lễ VU LAN đọc cũng cảm động và có một không khí gì đó rất riêng.
    Hum nay buồn wá, em không đi được cùng mọi người, ở nhà quay cuồng với bao nhiu người rùi thì rửa bát... huhu. Đến lúc xong việc, nhìn trăng to đùng ngoài cửa sổ, gió mát, lòng nhộn nhạo vì tiếc, vì nghĩ là các bá đang rất vui thú với nhau...huhu không muốn nhắc tới nữa! Em lên đây cũng chả gặp bác nào cả, có lẽ nào các bá đi giờ nè chưa về????huuhuu
    Nhân chị Thuỷ nói tới những cái "chớm" em cũng thấy tâm đắc quá, lại nhớ về cái thuở xa xưa, xa xưa, và cả hoa sữa nữa...mời mọi người thưởng thức, lại là bài viết từ năm 2004!http://www.hanoimoi.com.vn/vn/40/25951/
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ôi da, 1h2'' rùi, đói wá nhưng mờ vui wá, kỷ lục tiếp tục phá: 77 người vào HHX của chúng ta!!!!
    Tin: Chipchit
    Ảnh: Slough
  5. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi buồn cười đến vỡ bụng mất!!!
  6. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HA HA HA HA HA !!!!
    KỶ LỤC ĐÃ ĐƯỢC PHÁ !
    Hạnh phúc nào bằng khi bạn phá được kỷ lục quốc gia !
    Bây giờ mới thấu hiểu thế nào là hơn nhanh 1/10s trong chạy ngắn - thế nào là hơn nhau 1 người khi.. vào topic chỉ có 1 mình mình là thành viên.. là lá la...
    Được ZooZ sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 22/08/2005
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có trăng 16, tròn vành vạnh như "mặt trăng và đồng xu'''''''''''''''' , có mấy đứa lôi thôi lếch thếch dắt díu nhau lên tận tầng 18 Daewoo chụp HN đêm... Và kết quả đê........
    Nhìn thế này ai kô bảo là Las Vegas
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là mặt trăng, nhưng chưa có...đồng xu
    [​IMG]
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 20/08/2005
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 20/08/2005
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 20/08/2005
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tí quên, mấy tác phẩm ở trên là do bác Slough chụp ạ, hổng fải em. Em chỉ làm chân loong toong pót ảnh thui....
    Còn đây là series hoa hoét, qủa kiếc....
    Dâu da:
    [​IMG]
    Xoan:
    [​IMG]
    Hoa súng
    [​IMG]
    Bông này fải đưa vào kỉ lục Guiness vì độ cao bằng toà nhà 4 tầng của nó ---> Bác Slough cứ nói quá là 5
    [​IMG]
    Vịt:
    [​IMG]
  9. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Sau một thời gian ngắn ra vào topic Hoa Xưa. Được sự động viên và lời mời vớt vát của anh Slough ( người mà sau này em mới biết là vô cùng .... nhí nhảnh) và chị Thuỷ Ngốc ( người có khuôn mặt và nụ cưồi thân thiện ấn tượng trong từng khoảnh khắc).
    Ngày hôm qua, em đã rụt rè nhận lời mời sành điệu nhất trong năm : cafe mùa thu trên tầng 18 khách sạn Daewoo cao đén chóng mặt, đẹp thì... khỏi nói.
    Thật sự xúc động quá... không nói nên lời. Trăng Rằm 16 đẹp sững sờ.. mọi người rất vui vẻ và thân thiện.
    Em tặng mọi người bức ảnh trăng rằm. Em lần đầu tiên được chụp bằng 1 cái máy ảnh có tele to bằng cái điếu cày, set up cho bác Slough đặt hộ, em chỉ việc nhằm thẳng quân thù mà .. bắn ... hihi
    [​IMG]
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Good morning sunshine...
    À không, vào 1 ngày mưa như hôm nay, ngồi co ro ở nhà, cafe và lướt web thì phải chào là :
    Goodmorning Raincloud....
    Cảm giác của mọi người sẽ là thế nào ? Khi lần đầu tiên nhận được thư tay ? (thư viết tay) ????
    Nhất là từ 1 người ở ngay bên cạnh mình mà lại chưa hề biết mặt ?
    --> xung xướng ? xao xuyết ? xốn xao ?
    Một câu chuyện về mưa từ ngày xưa được gửi tới vào một ngày mưa...
    .......................
    thanks thanks thanks nhé...

Chia sẻ trang này