1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Grừ grừ !!! đúng đấy ! Phạt ! Phạt thôi !
    hic hic.. mấy ngay nghỉ cả nhà có đi chơi đâu không cho em đi với...
    Dạo này lại thấy yêu Hoa Sưa tệ.. sáng qua bùng học lang thang trên mạn Hàng Thùng.. Có mấy cây Hoá Sưa đẹp quá... lá rủ từng dòng như buông rèm.. xanh mướt sau cơn mưa.. hoá ra cây của mình đep từ lá đẹp đi.. (để hôm nào em đào 1 cây lên xem RỄ của nó có đẹp không nhé ..he he.. )
    hôm qua ngồi ăn nem tai, đằng trước cửa quán Nem tai có một cây Hoa Sưa.. không hiểu sao bị chết hay sao ý... Khô lại và nâu.. không thấy màu xanh đâu.. thương ghê...
    Chào bác 8xi !!! Nhà bác cũng yêu Hoa Sưa ghê ! gia nhập hội này cho vui nhé ! mà nhà bác đang ở đâu vậy ? Có ở HN hông ???
    Chúc cả nhà vui vẻ mấy ngày nghỉ.. .đi chơi phẻ nhé ! em cũng chuồn đi chơi đây !!! Chụt chụt !!!!
  2. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên tại HN, gia đình 4đời sinh sống ở Kẻ Chợ... rất yêu Hà Nội nhưng chưa 1 lần ghé box Hà Nội
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    He he anh cho nó tro?n vo tha?nh số 10 rô?i khư?a khư?a ........ học được điệu cươ?i cu?a Esheep
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    glad to meet u!!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 02/09/2005
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Meet WHO????
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt nhỉ, hôm nay mới biết có hội hoa sưa.
    ...mỗi lần được ngắm hoa sưa, lòng tự nhiên có một cảm giác bình yên kỳ lạ... Lại muốn biến mình thành một làn gió quyện hương đi xa, một quả bóng xà phòng vỡ tan trong không gian dịu ngọt...
    ...yêu lắm, hoa sưa, nhớ lắm, những kỷ niệm...
  7. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa quả là kì lạ, nhắc đến hoa Sưa, không ai là không nhắc đến những kỉ niệm thời xa xưa của mình. Không ngờ nhiều nguời biết đến loài cây này như vậy. Thật vui.
  8. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, không hiểu sao nhưng kỉ niệm gắn liền với loài hoa này hầu hết đều.. buồn.. không hiểu có phải vì nó gắn liền với 1 người con gái yêu quý mà giờ đây lại không phải của mình hay không..
    Hic hic.. lâu không quay lại, lại thấy có thêm nhiều người biết đến và yêu quý hoa Sưa.. hi vọng đến mùa hoa năm sau có thể gặp nhau để cũng đi ngắm hoa Sưa không nhỉ ?
    kỉ niệm nào khiến bạn nhớ nhất mỗi khi nghĩ đến hoa Sưa ?
    Được enat400 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 02/09/2005
  9. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, mình sinh ra ở Hà Nội nhưng vào Sài Gòn từ bé. Đã vài lần ra Hà Nội thăm quê và mình rất thích không khí ngoài ý. Qua tâm sự của các bạn mình mới biết đến hoa sưa. Còn có gì thú vị có thể kể cho mình biết với. Hà Nội bây giờ không biết có khác với Hà Nội năm 99 không? Mình nhớ Hà Nội quá.
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhìu thành viên wá! Có khi chúng ta nên lập danh sách, ghi tên, số ĐT và YM để có gì đi off gọi nhau cho tiện nhỉ!
    Các bác ơi, nhất định mùa sưa năm tới, chúng ta phải rủ nhau đi cafe ngắm hoa sưa thiệt nhiều các bác nhé! Nhất định là như thế đấy! Thật là tuyệt!!!!Cứ nghĩ tới chuyện cả Hội hoa sưa chúng ta cafe ngắm hoa sưa là em lại thấy háo hức, tuyệt vời!!!!
    Chúng ta hãy cùng chờ đợi!!!!!

Chia sẻ trang này