1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi có phải nhà bạn không phải ở HN ? Có phải nhà bạn đang ở trong Nam ?
    1 - Bạn yêu quý, làm phiền bạn đọc lại tên topic 1 lần nữa. Đây không phải là topic HOA SỮA ! Đây là topic HOA SƯA !! Rất khó phân biệt phải không ? Không sao. Mời bạn đọc lại từ trang đầu..
    Hoa SỮA - Và HOA SƯA là hai phạm trù không liên quan đến nhau !
    2 - Nói về HOA SỮA ( Ối ỐI, mọi người đừng lườm tôi - tôi không muốn gây thêm sự hiểu nhầm - nhưng tôi cũng thích hoa SỮA chứ bộ) :
    Hoa Sữa.. có 1 đặc điểm - mà không phải ai cũng biết - đặc điểm này làm cho HOA SỮA HN trở nên dặc biệt - không giống ở tất cả mọi miền khác trên đất nước VN. Bạn có biết là gì không ?
    Đặc biệt, hoa SỮA rất kén đất trồng. Cùng là cây HSữa, nhưng chỉ khi trồng ở đất HN, nó mới trở nên hơi cằn lại, lá ít hơn, thân cao hơn.. và đặc biệt.. mùi hoa thơm dịu hơn, không nồng nặc.
    Đặc điểm thứ 2 là thời tiết HN : Chỉ có HN mới có tiết thu.. bạn thử tưởng tượng xem, không gian lành lạnh... mọi vật hơi hanh hao, khô lạnh... lúc đó.. mùi hoa Sữa cũng trở nên thơm hơn, dẽ chịu hơn.. và Hoa Sữa Hn thường trông bên hồ.. hồ thu sương giăng bàng bạc... mùi hương lẫn quất đâu đây.. .đã đủ là lý do để biết BAO NHIÊU NGƯỜI NHẦM ĐÂY LÀ TOPIC HOA SỮA CHƯA ?
    3 - tôi biết 1 chuyện thế này ; năm 2001 tỉnh X (miền Nam) phải dẹp bỏ 1 con đường trồng đầy HOA SỮA bởi nạn .. sâu...
    1 bác cán bộ cao cấp tỉnh này là người HN. Vì quá yêu những con đường Hoa sữa Hn nên khi vào đây nhận chức, bác ta đã bỏ công mang những cây hoa sữa con con từ Hn vào đây trồng. Sau 5 năm, trộm vía, cây lớn nhanh như thổi. Lá mọc xum xuê.. và bắt đầu đơm bông..
    Nạn dịch xảy ra :Kèm theo mùi hương nồng nặc khó chịu là hàng đàn sâu xanh lè và to khủng khiếp bám đầy trên cành, lá.. làm ngưòi dân không chịu nổi, về sau. Phải đốn sạch 2 hàng cây trên con phố này vì người dân khiếu kiện.
    Thế đó.HOA SỮA chỉ thích hợp với HN thôi.. và đó là lý do tại sao nhớ đến HN lại nhớ đến HOA SƯA. À quên, HOA SỮA.. ý lộn.. đừng trách nha..
    Còn bây giờ.. trong tâm trí nhiều bạn trẻ. .nhớ đến HN.. sẽ thực sự là nhớ đến HOA SƯA - từ nay sẽ gọi là HOA XƯA cho đỡ nhầm. Cái này người ta gọi là THƯƠNG HIỆU MẠNH đây mà.. hihi
    đề nghị bạn esheep - người sáng lập ra topic này yêu cầu MOD xin đổi tên topic lại thành HOA XƯA để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
    Xin cảm ơn.
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, cứ như đang đợi ngày người yêu trở lại ý
    Đợi tới mùa cứ thấy "đứa nào hâm hâm" đứng ngắm sưa là biết ngay member of this topic
  3. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hay thật ông cũng ở trong đó àh. Cấp 1 chắc học trường Đồng Nhân. bọn trẻ con trong khu đó nổi tiếng hiền lành ngoan ngoan, (toàn con cái của cán bộ trường tổng hợp thì phải). Toàn bị bọn tôi bắt nạt(nói đừng giận nhé, bon đấy hiền như cục bột ấy... chẳng thằng nào dám oánh lộn). Thỉnh thoảng bọn tôi cũng hay vào đó bắt sâu đất. Những tối mất điện kéo vào đó chơi cũng vui, những con sâu đất phát sáng làm tôi ấn tượng nhất. thân nó dài hơn chu vi ngón tay 1 chút, đuôi phát sáng y như đom đóm, hồi đó tôi toàn bắt.... đeo vào tay trả vờ làm nhẫn.... đem đi tặng bọn con gái, đứa nào cũng thích, nhưng không dám đeo. Àh mà ông sinh năm bao nhiêu nhẩy có khi là bạn cũ cũng nên.
  4. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    @Chipchit : Ba của bạn là giảng viên trường QT hả?
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    HÔ....BIẾN!!!!!( thay mặt toàn HỘI HOA SƯA ĐẤY!)
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ba em làm ở đấy! Nhưng cụ mới về trường có 5 năm nên không bít rằng nơi cụ toạ lạc công tác đã từng là rừng hoa sưa, hihi!!!
    @ BUBU: Bác ui, truyện kỳ này khó viết típ wá!!! Nhưng em sẽ tiếp tục, hihi!
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau....
    "Mama, I love u"..tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, hắn khua tay khắp nơi định tắt máy nhưng, cái điệu nhạc ấy...MẸ GỌI!!!!
    - Con à, mẹ, mẹ...mẹ rất tự hào về con...
    Hắn nghe rõ ràng hơi thở ấm áp của mẹ qua điện thoại, tiếng mẹ ngập ngừng.
    - Sao hả mẹ, con không hiểu, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?- Hắn bỗng kêu ầm lên như một đứa trẻ nửa đêm tỉnh dạy không thấy mẹ bên mình.
    - Mẹ đây, con yêu, mẹ vẫn đang nhìn tấm hình của con, trên tờ báo đây! con thật là....mẹ tự hào lắm!
    - Báo nào hả mẹ? Mẹ ơi, con về với mẹ nhé!
    - Thôi con ạ, đường xá xa xôi, nhìn thấy con trai qua tờ báo này là mẹ thấy hạnh phúc lắm rồi! Con cứ yên tâm làm việc đi nhé!
    Tít, tít...điện thoại của hắn hết pin, khỉ thật! Hắn vẫn không hiểu có chuyện gì và vì sao mẹ lại nói với hắn như vậy.
    ...Bước ra ngõ, ai cũng nhìn hắn, xì xầm...
    CÁI GÌ THẾ NÀY????Cái mẹt của hắn xuất hiện trên trang nhất của tờ báo ...."Người tốt việc tốt": Một thanh niên cứu sống cụ già suýt chết đuối......
    Thảo nào mà sáng sớm mẹ đã gọi điện mà nói với hắn như vậy
    Con bé phóng viên ấy, nó lừa hắn, nó đã đưa hắn lên báo...Hắn cắm đầu chạy, không định hướng, hắn muốn trốn, trốn ánh mắt của tất cả mọi người....Con bé phóng viên này...mi sẽ phải trả giá!!!
    Mời các bác tiếp tục truyện ngắn của BUBU nha! hihi, ai không khoái loại truyện này có thể bỏ wa! Chúng iem hơi bị lạm dụng đất của Hội, mong các bác thứ lỗi!
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hắn là người say mê!! ai cũng nói thế!! thỉnh thoảng hắn ngồi !!rồi ngủ ở bên mẹ hắn!! gió!! trời lạnh lắm!! Ốm!! mẹ hắn xoa Lưng!! cạo gió!! hắn biết làm gì đây khi lòng người có muốn hiếu thảo một chút cũng chẳng thể thoả con tim bản thân mình mòn mỏi!!
    hôm nay tự nhiên hắn vui! niềm vui tự tin lạ thường!! hắn biết tất cả đàn bà trên thế giới này sẽ yêu lấy sự tự tin của hắn!! oho!!! như vậy là hắn quá lên một chút!! nực cười!! có lẽ đó là sự chờ đợi vui vẻ chỉ trong tim hắn hiểu!!
  9. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Á hahaha !
    Buồn cười quá đi mất !!! Sao thế hả chíp ơi ! tớ tưởng ấy viết tiếp theo mạch truyện.. lãng mạn như hôm qua ấy buôn với tớ cơ mà.. ai lại nhảy 1 cái sang thiện thực xen lẫn hành động thế này.. chẳng logical tý nào !
    But any way... nghe cũng vui vui.. hí hí.. Nhưng lên báo thì.. tốt quá tại sao nhân vật lại có phản ứng trái ngược thế ? Xin mời "tiểu tác giả" viết tiếp cho đỡ hồi hộp nhé !
    Sorry các bác bọn em hết chuyện để buôn về Hoa Sưa nay chuyển sang viết kịch bản phim truyền hình việt Nam ạ ! hihi
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái lời đề nghị không hề khiếm nhã chút nào của cái bạn mattrang chơi tiền xu này tớ buồn cười chết được ! hay là bọn mình buôn cay Hoa Sưa giống về trồng làm bonsai đi đi đi !

Chia sẻ trang này