1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    có một bí mật nhỏ!! về hắn và người quyay trở về!!! tối nay sẽ tiếp tục!!!em ghét chị dream cảte
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 04/09/2005
  2. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    ừh 10 năm rồi chứ có ít gì đâu. Cả 1 thế hệ.... Thấy bạn đang online mà chẳng có cách gì contact.
  3. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này được cái thượng lưu gớm nhỉ !!!
    Các bạn Hội Hoa Xưa xin lỗi người ta đi nào !! Thượng lưu chết đi được !!
    Hoá ra hội này "hâm hâm" à ? Hay nhỉ ! chết ! Huý ! thế thì thanh danh chết được ! Ngưỡng mộ chết được !
    Mấy người hâm hâm ra chào người bình thường đi nào !
    Người bình thường trông giống NGƯỜI quá nhỉ !! Không nhìn kỹ lại cứ tưởng là NGƯỜI thật !!
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ngày mai hắn quyết mình là người mới!! sẽ chẳng còn hắn nhiều lời!! reo rắc thừa thãi tình cảm!! no tròn chàn trề kinh nghiệm buốt thấu xương!! hắn hiểu!! hắn cứ mãi thế này!!mọi người dần dà sẽ hiểu hết về hắn !! kể cả những lúc rùng mình hắn muốn gì!! hắn sợ cả thảy mọi hình tròn!!! chả có điểm đầu và cuối!! rồi những khối cầu dơ bẩn!! nó gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ thúc giục bản thân hắn sẽ là người tốt cho tương lai!!có thể những phím lòng sẽ mờ dần đi trong tâm trí người quan tâm hắn !! nhưng biết đâu sự cố gắng đến hận lòng của hắn lại là bài ca muôn thủa để đâu sẽ lại vậy!! hắn lại là hắn!! ngu ngơ!! khờ kệch!! chỉ biết quan tâm đến mọi người để rồi mất tất cả!!
    hắn có nhưng gì : giáo dục sức khoẻ tinh thần gia đình ổn định bề ngoài...tất cả hắn không muốn tách ra bởi nhưng dấu phẩy, cách đến nao lòng!!! hắn biết yêu hoa xưa khi hắn bắt đầu biết đam mê đàn bà!! một thiếu nữ !! chắc chắn rồi !! đến bên hắn ở lại cho tới khi tóc hắn hoà trộn vào sắc mầu hoa thật xưa...!!
    Em biết không có một ngày dài lắm
    khi bước chân tìm mỏi mệt với thời gian...
    Anh ngoảnh lại ngước chân trời xa lắng
    níu kéo anh bước chầm chậm để quên.
    một tiếng gọi chợt làm anh bừng tỉnh..
    phía trước là em ...anh đang tiến đến... cơ mà........
    bây giờ hắn mới cởi bỏ lòng mình!! hắn sẽ luôn là số 2!! nếu ai đã là số 1 trong tim ai đó!!! đứng lui lại!! ngước và gắm nhìn!! hắn buồn rồi!!....mai hắn sẽ lại vui.................................!!!!

  5. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    -----------> Hay quá !!!
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ngày mai hắn quyết mình là người mới!! sẽ chẳng còn hắn nhiều lời!! reo rắc thừa thãi tình cảm!! no tròn chàn trề kinh nghiệm buốt thấu xương!! hắn hiểu!! hắn cứ mãi thế này!!mọi người dần dà sẽ hiểu hết về hắn !! kể cả những lúc rùng mình hắn muốn gì!! hắn sợ cả thảy mọi hình tròn!!! chả có điểm đầu và cuối!! rồi những khối cầu dơ bẩn!! nó gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ thúc giục bản thân hắn sẽ là người tốt cho tương lai!!có thể những phím lòng sẽ mờ dần đi trong tâm trí người quan tâm hắn !! nhưng biết đâu sự cố gắng đến hận lòng của hắn lại là bài ca muôn thủa để đâu sẽ lại vậy!! hắn lại là hắn!! ngu ngơ!! khờ khệch!! chỉ biết quan tâm đến mọi người để rồi mất tất cả!!
    hắn có nhưng gì : giáo dục sức khoẻ tinh thần gia đình ổn định bề ngoài...tất cả hắn không muốn tách ra bởi những dấu phẩy, & cách đến nao lòng!!! hắn biết yêu hoa xưa khi hắn bắt đầu biết đam mê đàn bà!! một thiếu nữ !! chắc chắn rồi !! đến bên hắn ở lại cho tới khi tóc hắn hoà trộn vào sắc mầu hoa thật xưa...!!
    Em biết không có một ngày dài lắm.....!!!!
    khi bước chân tìm mỏi mệt với thời gian...
    Anh ngoảnh lại ngước chân trời xa lắng
    níu kéo anh bước chầm chậm để quên.
    một tiếng gọi chợt làm anh bừng tỉnh..
    phía trước là em ...anh đang tiến đến... cơ mà........
    bây giờ hắn mới cởi bỏ lòng mình!! hắn sẽ luôn là số 2!! nếu ai đã là số 1 trong tim ai đó!!! ..........đứng lui lại!! ngước và gắm nhìn!!............... hắn buồn rồi!!.......Mai hắn sẽ lại vui.................................!!!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 04/09/2005
  7. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    @Every body: Câu chuyên của các bạn cứ như nhật ký ấy nhẩy.
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Anh BUBU ơi, mẩu vừa rùi, xuất sắc quá, thơ(hơi giống văn) nhưng đọc đầy cảm xúc!
    Theo thiển ý của em thì...câu chuyện không thể viết tiếp được nữa, một cái kết quá nhẹ nhàng và mở! Truyện kết thế nào, hắn là ai, hắn sẽ làm gì...mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau! Như vậy thật là thú vị đúng không bác?!Mời bác học làm nhà văn luôn đê, học báo làm giề!!!!Chúc mừng bác!
  9. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Ở trong này cũng đã từng trồng cây hoa sữa. Cũng ra hoa nhưng chỉ khi nào trời lạnh. Sao không ai mang cây xưa vào lập nghiệp thành nam nhỉ, cho tớ một lần được ngắm cây hoa xưa. Trong này chẳng có gì để giới thiệu cho các bạn. Nếu ai có dịp vào Sài gòn mà không có người quen, hãy liên lạc với tớ, tớ sẽ dẫn đi chơi.
  10. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Oh ! bạn phuongbach ở trong Nam à ? vậy mà cũng biết đến hoa Xưa ! hay quá !!
    Mình cũng có 1 thời gian dài công tác trong Nam, đúng dịp Tết không về ăn Tết HN đựơc.. năm đó.. muà hoa Xưa.. thấy nhớ vô cùng HN và cái góc phố trước cổng bộ ngoại giao cạnh Lăng Bác ý. Ở đó có 3 cây Hoa Xưa to bự mà năm nào tới mùa mình cũng lượn qua đó vài lần chở sư tử nhà mình đi ngắm hoa đó.. !!
    Hay thật ! hi vọng đến mùa Hoa tới sẽ có thật nhiều ảnh đẹp gửi tặng bạn qua topic này !
    Bạn 8xi, bubu và chip chit : Viết tiếp đi... truyện đang hay mà... cũng có những đoạn thât giống những dòng nhật ký : đây là câu mình khen chứ không phải chê nha !!
    Được ZooZ sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 05/09/2005

Chia sẻ trang này