1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hắn !! hắt xì!!! hắn lại hắt xì!! chả bao giờ hắn hắt xì một cái cả!! mùa thu lẹ thật!! rồi lại mùa đông!!mùa ngại tắm!!!
    Hắn cứ thấy mình buồn suốt!! hắn lạ lắm!! hắn mong chờ ngày gió đổi!! trời lạnh đi!! hôm sau nhất định với một ai đó khác giới hắn ssẽ hỏi!! hôm qua là ngày gì nhỉ..... có ai biết không ??!!!
    hắn muốn mình ngồi trên gác xép cô đơn!! lạnh buồn!! tiếng dương cầm vang lên trong âm hưởng tâmhồn hắn cho dù bàn tay sần sùi chưa động vào fím âm!! tìm một cây đàn thật khó!!!fím đời gieo ngóng hợp với hắn hơn!!! nghe fím đời quận mình trong lòng chăn ấm quạt thổi tròn vo!!tự nhiên hắn thấy lạnh!! hắt xì!! ôi thôi!! hắn chờ đến cái thứ 2!!.............em ah`............ hôm qua là ngày hà Nội đêm trở gió đấy..............hình như không do trời lạnh có ai đó nhắc hắn trong tim..................
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó..." Tiếng hát réo rắt vào lòng cô bé. Hình ảnh hồi chiều vẫn cứ ám ảnh trong cô. Nghĩ vẩn vơ, vừa luyến tiếc vừa thấy yên lòng. Cầm tờ báo trên tay, nhìn thấy mặt hắn, cô bé chợt mỉm cười: " Trông anh này, cái mặt vẫn ngốc như thế! Trở thành anh hùng, cứu được 1 mạng người rồi mà đi đường cứ vẩn vẩn vơ vơ, lại còn vồ ếch nữa chứ...thật là! ghét quá đi!" An quyết định gọi tên anh thật nhiều cho anh phải nấc cả đêm, không ngủ được luôn! nhìn thấy em mà trả vờ nghe điện thoại nè! Gió lùa vào cửa, cô bé co người,chạy ra đóng cửa sổ... vẫn cứ lẩm nhẩm tên anh....afd... cô bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết...Ngày mai lại đến, em có gặp anh không...
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hắn đặt tờ hoa học trò xuống!! aza số 1009 trang 12!! qoái thật sao đọc bài này hắn thấy lạ lùng thế!! đối thoại cảm xúc!! chán vậy mà cũng được đăng!! hắn buồn vì ban biên tập HHT cự lạ lùng và phô trương nhiều quá!!9x rồi!! cái thời 8x của hắn lo xa !! ôm mình với trang báo để mỗi ngày nhìn nhận cuộc sống an lành hơn!! An!! cái an lanh trong con người hắn mơ hồ!! hắn lại vớ lấy tờ báo:Trông anh này, cái mặt vẫn ngốc như thế! Trở thành anh hùng, cứu được 1 mạng người rồi mà đi đường cứ vẩn vẩn vơ vơ, lại còn vồ ếch nữa chứ...thật là! ghét quá đi
    gì vậy nhỉ!! hắn tự nhiên nhìn xa săm!! cố nhớ!! ............ước gì mình là nhân vật này!! hắn toàn ước như vậy !! có lạ không mỗi khi trực giác sởn gai của hắn lại ùa về oi nực gọi lòng biết đâu........
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 08/09/2005
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi Sapa về mấy hôm trước, lẽ ra phải pót ảnh ngay kẻo nguội nhưng máy tính ở nhà hỏng nên bi h mới khoe được
    Sau khi đã đi loanh quanh chán chê ở thị trấn, rồi xuống bản xem người dân tộc dệt thổ cẩm,ăn mèn mén, bọn tớ thuê xe ôm là một chú dân tộc hiền ơi là hiền ở gần chợ Sapa chở lên Thác bạc và Cổng trời ngắm nghía. Chắc chú í không thể hiểu được là tại sao thỉnh thoảng lại thấy 2 đứa con gái ngồi sau rú lên vì những vườn hồng bạt ngàn dưới thung lũng, hay hoa bươm **** vàng rực trong vườn những ngôi nhà ven đường... , nhưng thích nhất vào mùa này vẫn là những giàn susu xanh mướt mát trên đường đi. Thỉnh thoảng, bọn tớ lại đòi chú xe ôm dừng lại bên đường, chộp vài bức ảnh thung lung bạt ngàn với những dây su su, rồi chui tọt vào một ngôi nhà ven đường với giàn su su trải dài từ mặt đường cái xuống tới gần thung lũng... Nhìn những quả su su xanh mướt, to tướng, mỡ màng lúc lỉu trên giàn mà đầu thì nghĩ ngay đến món su su luộc chấm muối vừng và ngọn su su xào tỏi... chẹp chẹp...
    Tặng các bác vài bức ảnh su su bọn tớ chộp được.
    * Lúc đấy chả hiểu có phải do sướng quá không mà tay toàn bị rung,hic hic, thôi xem tạm vậy...
    Susu ở nhà thờ đá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Su su trong vườn nhà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 08/09/2005
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ ....... gút-ai-đia Thế cậu định tặng con cún này cho hội Hoa xưa đấy à??????
    hàng trưng bày không tặng cho
    [​IMG]
    Eo ôi HHX dạo này Lúa quá
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 08/09/2005
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    trời HHX kiêm thêm cả hội yêu chó nữa rồi!! nhà em định mua một con Fốc !! chả biết tìm ở đâu!!
    chị Thuỷ này được đi chơi lắm thế!! nhìn mà thèm!! nhưng mà đi chả thấy bao giơ` có quà!! sao có vài người trong ội mình cứ mắt tăm mất tiêu đâu thế nhỉ!! Chị cừu già!! mới cả chị dream cater!!
    sắp hết tuần rồi ! vụ xem phim để sau 15 vậy chị thuỷ và mọi người nhé!!
  8. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Viết đi ! Viết đi ! truyện có vẻ càng ngày càng giật gân rùi !
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    esheep dạo này hay ngộ độc thực phẩm lắm, chắc tại thế nên không có thời gian lên mạng
    hôm nay lại ngộ độc mắm tôm nằm nhà rồi
    chị nói thật đấy ...
  10. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích cầy lắm, khi nào tớ ra cả hội cho tớ đi ăn với. Hình như Nhật Tân vẫn nổi tiếng như xưa phải không? Thấy các cậu viết bài hay quá, muốn góp chút ít nhưng không thể nghĩ ra ý gì, đanh ngồi nhà theo dõi vậy.

Chia sẻ trang này