1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không đoán nữa!!!
    Tiếc wá, lúc gửi bị quên mất câu hỏi phụ, ví dụ như là... có bao nhiêu người đoán đúng giống bạn? Hehe... chết là chắc!
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, bác này, ko thấy đả động gì đến phần thưởng gì nhể? Bác hẹn hò đi, cả lũ bọn em kéo đi ăn cùng nhau cho vui?!! Lâu lắm chả có ai mời ăn uống gì hết, tự nhiên vớ được vụ này
    Bubu ơi, chị có thể ăn hết 2 xuất đấy, yên tâm!!!!!!!!!!
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...
    Có 3 người trúng thưởng kỳ này là bubu, Thuỷ ngốc và chipchit. Chúc mừng các bạn!!!
    Hic.. hic.. hí hửng tưởng sẽ được hẹn bà con tối nay ở tầng trệt toà nhà Chim Xanh, rồi ***g bàn tổ chức kẹo kéo nhau đi đâu đấy xời sandwich với thịt nguội. Chẹp... nghĩ mà thèm!!
    Mình lùi sang tuần sau nhá, thứ mấy đấy... vì chiều nay tớ vẫn đang bận việc ở công ty, cóc xong kịp. Chuối nhờ!!!
    Đừng buồn nha... Thịt chó sẽ có mắm tôm!! hehehe..
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể ọp luôn đi
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, trúng rùi!!!!
    Em hơi tham, vì hình như là em trả lời địa điểm chính xác nhất thì phải, anh Slough phải trao giải 1 cho em chứ, sau đó đi ăn em sẽ có quyền chia cho mọi ngườibao nhiu phần! hi` hi`
    Nhưng mờ em không thích ăn bánh kẹp của anh Slough vì...anh ấy thích ăn bánh kẹp thịt chuột đó bà con ơi...hắt xì....
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    đổi sang pizza đi!!! em biết một chỗ ngon lém mà lị rẻ!!!đấy là thwưong anh shlou nhé!! để sau 15 nhé!! hoành tráng hoành tráng đại hoành tráng!!
  7. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [red]nào iem viết tiếp câu chuyện của các bác nhá.......[/ređ
    "...Để cánh hoa xưa lăn lăn vỉa hè.....anh đi về phía em......."
    ?ohoa xưa?........ ?otrái sấu? ........gì hay hơn nhỉ?! An ngước nhìn những tán hoa lá xanh rì, xôn xao. Chưa đến mùa hoa xưa. Ngày xưa, cứ mỗi khi chờ mùa hoa xưa tới, hắn và An đều lòng vòng một hồi rồi lại đến đây ngồi nhìn những tán xanh rì đó. Hắn thường hỏi An nếu cây này chỉ có lá thôi thì An có yêu loài cây này không? Lúc đó An cãi, cái loài cây này chỉ có vẻ đẹp của những cánh hoa thôi. Nếu không có hoa thì nó chẳng còn gì để tồn tại trên đời này cả. Lúc đó An đâu nghĩ rằng ẩn ý của hắn lại xa như thế. Không có hoa thì cây chẳng là gì. Hoa mới gắn kết hai người gần nhau như thế. Nhưng hoa lại chỉ nở và bừng sáng thời gian quá ngắn. Thời gian còn lại chỉ là những tán lá xanh rì mà thôi...Tình cảm của hai người chẳng lẽ cũng thế sao?! An nói chuyện này với Hải. Hải lại nói rằng không có thời gian cây tích luỹ đó thì làm sao mà hoa có thể trắng muốt và bừng sáng như vậy....An so sánh....An chiêm nghiệm.....An thấy....Hắn và Hải tại sao khác nhau thế! Ngày xưa hắn hiền lành, dịu dàng nhưng ít nói. Mặt hắn lúc nào cũng khó đăm đăm. Chỉ những khi ngồi dưới tán hoa xưa hắn mới trở thành một con người hoàn toàn khác: sôi nổi, yêu đời và thân thương với An đến lạ. Và ánh mắt nhìn của hắn những lúc đó......Ôi thật tinh khiết như hoa xưa.... Cứ đến mùa hoa xưa hắn lại rắc từng bông hoa lên tóc An. mỗi lần như vậy hắn đều nói:
    - ?oHỡi công chúa kiều diễm của lòng ta, nàng hãy ban cho ta một chút kim cương trên tóc nàng. Để mỗi khi nhớ nàng ta sẽ đem chúng ra để ngắm!?
    Mỗi lần như thế An cười ngất ngư vì sung sướng và cũng vì cái sự trẻ con của hắn...
    Còn Hải. Hải cũng yêu hoa xưa. Nhưng chỉ vì An thích loài hoa đó. Hải lúc nào cũng cười bảng lảng mỗi lần An nhắc đến hoa xưa. Nhưng nụ cười của Hải gượng gạo mà......đê tiện quá...Đôi khi An thấy Hải hình như quá ngạo mạn, ngạo mạn vì mình, vì cái sự hiểu biết của Hải. Nhưng thực ra người hiểu An nhất lại không phải là Hải...Mỗi lần An nắm tay Hải, An đều cảm thấy nhột nhạt, khó chịu....không như ngày xưa. Mỗi lần nắm tay hắn An thấy tinh khiết, dịu dàng, ấm áp đến lạ........
    An thấy mệt mỏi quá........
  8. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nào để iem tiếp câu chuyện nhé!
    "...Để cánh hoa xưa lăn lăn vỉa hè.....anh đi về phía em......."
    ?ohoa xưa?........ ?otrái sấu? ........gì hay hơn nhỉ?! An ngước nhìn những tán hoa lá xanh rì, xôn xao. Chưa đến mùa hoa xưa. Ngày xưa, cứ mỗi khi chờ mùa hoa xưa tới, hắn và An đều lòng vòng một hồi rồi lại đến đây ngồi nhìn những tán xanh rì đó. Hắn thường hỏi An nếu cây này chỉ có lá thôi thì An có yêu loài cây này không? Lúc đó An cãi, cái loài cây này chỉ có vẻ đẹp của những cánh hoa thôi. Nếu không có hoa thì nó chẳng còn gì để tồn tại trên đời này cả. Lúc đó An đâu nghĩ rằng ẩn ý của hắn lại xa như thế. Không có hoa thì cây chẳng là gì. Hoa mới gắn kết hai người gần nhau như thế. Nhưng hoa lại chỉ nở và bừng sáng thời gian quá ngắn. Thời gian còn lại chỉ là những tán lá xanh rì mà thôi...Tình cảm của hai người chẳng lẽ cũng thế sao?! An nói chuyện này với Hải. Hải lại nói rằng không có thời gian cây tích luỹ đó thì làm sao mà hoa có thể trắng muốt và bừng sáng như vậy....An so sánh....An chiêm nghiệm.....An thấy....Hắn và Hải tại sao khác nhau thế! Ngày xưa hắn hiền lành, dịu dàng nhưng ít nói. Mặt hắn lúc nào cũng khó đăm đăm. Chỉ những khi ngồi dưới tán hoa xưa hắn mới trở thành một con người hoàn toàn khác: sôi nổi, yêu đời và thân thương với An đến lạ. Và ánh mắt nhìn của hắn những lúc đó......Ôi thật tinh khiết như hoa xưa.... Cứ đến mùa hoa xưa hắn lại rắc từng bông hoa lên tóc An. mỗi lần như vậy hắn đều nói:
    - ?oHỡi công chúa kiều diễm của lòng ta, nàng hãy ban cho ta một chút kim cương trên tóc nàng. Để mỗi khi nhớ nàng ta sẽ đem chúng ra để ngắm!?
    Mỗi lần như thế An cười ngất ngư vì sung sướng và cũng vì cái sự trẻ con của hắn...
    Còn Hải. Hải cũng yêu hoa xưa. Nhưng chỉ vì An thích loài hoa đó. Hải lúc nào cũng cười bảng lảng mỗi lần An nhắc đến hoa xưa. Nhưng nụ cười của Hải gượng gạo mà......đê tiện quá...Đôi khi An thấy Hải hình như quá ngạo mạn, ngạo mạn vì mình, vì cái sự hiểu biết của Hải. Nhưng thực ra người hiểu An nhất lại không phải là Hải...Mỗi lần An nắm tay Hải, An đều cảm thấy nhột nhạt, khó chịu....không như ngày xưa. Mỗi lần nắm tay hắn An thấy tinh khiết, dịu dàng, ấm áp đến lạ........
    An thấy mệt mỏi quá........
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ơ sao tự nhiên lại mọc thêm ông hải ở đâu ra thế này!! yêu cầu !! chỉ một mình hắn thôi chứ!! mọi người viết thành fim ah` sao nhiều nhân vật thế!! SOS!!! SOS!!!
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hay chứ ! hay chứ !
    Có thêm nhân vật mới.. càng ly kì..
    Bác nhachaubaothe cu phat huy nhá !! kakaka
    Sắp Trung thu rồi các bác ạ ! hị hị Có đi đâu chơi hông ?

Chia sẻ trang này