1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ối ối.........cái chị cừu già đi đâu nhỉ, chị có biết là topic lên đến 97 trang rồi không, sắp được trăm rồi đấy, hoành tráng quá, ai xung phong mở phần hai nào............nhanh lên.........nhanh lên.........số lượng có hạn.......

    Cái bác nào không cần truyện thì kệ bác nhá, chúng iem đang xây dựng hình tượng về một mối tình hoa xưa, để chúng iem phóng tác chứ.
    chipchit ơi, tớ viết tiếp truyện của cậu nhé, tớ sẽ đẩy nó lên cao trào, kbubu và chip xem thế nào thì lôi nó xuống nhé
    ....Mưa vẫn rơi, vẫn rơi......mưa đọng lại trên hai mái đầu đang vội vã tìm kiếm những bông hoa xưa còn lại trên vỉa hè.........hai mái đầu khi chụm, khi loay hoay, khi rời.....như hai bông hoa xưa trên cùng một chùm cố níu kéo khi bị mưa làm rơi ra khỏi chùm của chúng.........nuối tiếc........chợt...........Họ ngẩng lên, nhìn nhau..........hai mái đầu..........hai bông hoa xưa..........gần....thật gần......thật gần.......mưa vẫn rơi.......long lanh, tinh khiết như những bông hoa xưa còn bừng sáng cả khi lìa khỏi chùm bay........bay.......bay mãi............
    Tớ chịu rồi, ai tiếp đê..................
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chuyện hay nha!! để bubu típ tục!!!nhưng tối nay nhé!!hum qua chả có tâm trạng gig cả!! mà bu tưởng ai viết bài đầu tiên của topic mới nó sẽ thự chuyẻn chứ nhỉ!! nếu ai làm thì se đặt tên hội của mình theo sự thống nhất của chị cừu trước đã nói với bubu rồi!! dể tối gặp bu se hỏi chị lại lần nữa!! cái vụ chủ nhật hấp dẫn thế ko biết mình có đi được không đây!! huhu!!
    câu chuyện là muôn nhiều tâm sự!! nó lắng động nhưng trái tim đồng cảm!! hãy trồng trong lòng mình hai hàng cây hoa xưa! để mỗi lần đi trong lòng nó! với ai............bạn sẽ thấy yêu ban thân mình và niềm đam mê của mỗi người!!!
    NẾU MÌNH LÀ ĐẠI GIA MÌNH SẼ BẢO VỆ NHỮNG CÂY HOA XƯA ĐÃ ĐƯỢC TRỒNG Ở HÀ NỘI........CHO ..........CON MÌNH!!!
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    "trong giấc mơ em nằm nghiêng" có quả ảnh kem đẹp quá nhìn nước ảnh cứ quen quen he he
  5. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay ĐẸP khủng khíep .... nắng vàng ươm, gió mát ***g lộn, à quên, ***g lộng !
    Ngồi trong lớp mà chỉ muốn nhảy ngay ra ngòai đường lượn lờ ăn kem và chup jảnh... Cị Thủy Ngốc ơi. .chiều nay đi chụp ảnh đi.. Ôi.. HN mấy hum nay đẹp tuyệt vời quá...Cả nhà không thấy thèm đi chơi sao...
    Hôm qua em lượn qua dãy hoa xưa trên đường Bưởi, gần Bách Thảo. .buồn lắm các bác ạ.. họ làm đường.. thế nào mà chế thết cả 12 dacy hoa xưa.. hôm ua em lại không mang máy ảnh. .định chụp về cho mọi người xót.. huhuhu..
    Bác 8xi ơi. .hôm nào off ra mắt cái đê..
    À. .hot news :
    Tình hình là hôm qua em vừa gọi điện cho chị Cừu già ( nhưng xinh) Á há há há ( ôi buồn cười quá) !!!
    Tình hình là hóa ra bác ý bị ngộ độc mắm tôm vì ăn thịt chó thật ạ !! Chắc là do ăn tham quá...
    Tình hình rất là tình hình... không hiểu bác ý giận dỗi gì mà cứ lấp lửng, bảo là bận quá, không tham gia topic được.. ( ngừoi đâu mà đáng ghét thế - chắc bận chuẩn bị về nhà chồng ) Hic. .thế là em bảo bác ý là thế thì chị về xây nhà mới đê để bọn em còn sinh sống.. thế là mắt bác ý sáng lóe lên ( đấy là em đóan thế) thế là bác ý bảo là " ôi, yêu ghê cơ, chụt chụt chụt..." em gạ gẫm mãi , bác ý đã đồng ý để bác ý suy nghĩ, bác ý sẽ xây nhà mới và đồng ý sẽ có 1 vụ ra mắt nhà mới Hoành tá tràng, à quên, hoành tráng ! Thế là em bảo là thế bác có về ở nhà mới cùng bọn em không, thế là bác ý bảo là về nhà mới với chúng mình thì để chồng bác ý ở với gái à ? xong rồi bác ý cười "khửa khửa" nghe tởm không chịu được. Em ghét quá em đek thèm nói nữa.. em bảo là bai bai. .thế là bác ý cũng bảo là bai bai... thế là em dập máy nuôn.
    Đấy... thế đấy các bác ạ !
  6. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    @everyone: Thì các bạn thích viết gì thì đấy là quyền của mọi người... mình chỉ có ý kiến là nếu các bạn thật sự là người yêu hoa Sưa yêu thiên nhiên thì nên làm 1 việc gì đó thiết thực, có ích cho những thứ mà mình yêu thích...mỗi người có 1 cách thể hiện khác nhau. Như bachtuocngungoc, thuy_ngoc_nghech và 1 số người khác chẳgn hạn....mình thấy những bức ảnh về thiên nhiên của các bạn ấy rất đẹp và mình thấy thực sự relax khi nhìn những bức ảnh đó. Còn cái kiểu viết chuyện ấy mà...xin lỗi.... tính mình hơi thẳng.. mình thấy chỉ phí thời gian mà chẳng giải quyết được gì cho sự lớn mạnh của cây hoa Sưa.
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    lâu lém rồi không vào đây, ngứa mắt ngứa mũi qúa.....
    To 8xi: Thì bác làm cái gì cho sự nghiệp lớn mạnh của hoa xưa đi, chứ bác vào đây chê người này chê người kia là phí thời gian, tớ thấy cậu cũng đang phí thời gian đấy thôi.
    to cả nhà: chúc mừng nhà mình đã cất nóc lên đến tầng năm, xây nhà mới đón mùa hoa xưa mới đê.........
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em chả muốn cãi nhau nhưng bác nói thế thì không được! Bác bảo rằng bác không có ý kiến gì sao bác còn nói như vậy( đã trích ở trên)
    Em cũng nói thật, khi nào tất cả mọi người bảo bọn em đừng có post cái truyện này lên mạng nữa thì bọn em sẽ chuyển qua viết ở chỗ khác! Bác ko muốn đọc thì đừng để tâm đến, việc viết truyện hay chụp 1 bức ảnh hoa Sưa cũng đều là những tác phẩm như nhau thôi bác ạ
    Em may mắn hơn mọi người ở đây là vào nhìu topic đều đọc được bài của bác rồi, và em cũng bít những người trong topic đó nói gì với bác! Thôi, hôm nay trời tuy đẹp nhưng hơi nóng, làm cốc bia nào, Bây giờ mời bác thưởng thức tất cả những gì mà những người yêu hoa Sưa muốn đưa lên cái topic này nhé!!!
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ được cái nói đúng ... ... ...
    Muốn cây hoa Sưa lớn mạnh, cứ là phải viết truyện nhiều vào!!!
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ớ ! hic hic !!! sao thế ? sao lại thành topic cãi nhau rồi à ? buồn thế ?
    hic..
    hic..
    thui.. để em dàn hoà vậy..
    để em tặng các bác những bức ảnh mà em mới chụp vậy..
    Trăng non...
    Non nớt.. Chụp tối hôm nọ, ngồi trên tầng thượng đọc truyện, tự nhiên thấy cô đơn khủng khiếp, ngẩng lên nhìn co ntrăng.. hêh.. tự dưng thấy đẹp thế ... yêu thế ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này