1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cái giàn ăng ten trông như cánh diều chấp chới...
    Nhưng muh đêm nay, em thử không để ISO tối đa, hãy tăng EV lên và chỉnh ISO thấp nhất có thể. Xem hiệu quả có khác nhau không nhé.
    Và... đây... khà khà...
    Đố bà con... họ đang thi đấu môn thể thao gì?
    [​IMG]
  2. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với bạn 8xi !
    Tôi rất yêu topic này mặc dù là thành viên mới !
    hi vọng rất nhiều những khoảnh khắc đẹp giữa cuộc sống mệt mỏi này,chờ đón nhiều những bài viết, bức ảnh về HOA SƯA< về HÀ NỘI !!
    Đã có nhà mới rồi.. mọi người ghé thăm !!!
    Được ZooZ sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 15/09/2005
  3. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : cho dù chiu có là ai đi nữa thì cũng không nên dùng cái giọng bề trên như vậy đối với tôi, she là ai mà dùng từ " chú" để xưng hô với tôi, người ta phân biệt tuổi tác không phải ở năm sinh mà là ở nhiều thứ khác Thủy ạh.
    Bạn nói là gì nhỉ "Nếu mọi thành viên khác trong box này chưa fàn nàn gì về việc viết truyện...." chưa phàn nàn không có nghĩa là họ hài lòng....có thể họ ngại nói ra, cũng có thể là do bản tính hiền lành, ngại va chạm, mà càng có thể là họ tham gia box này chỉ để giải trí, giết thời gian chứ không xuất phát từ tình cảm thực sự đối với hoa Sưa nên họ thờ ơ với những việc trời ơi đất hỡi đại loại như vậy. Hoặc giả dụ họ có tâm huyết đi nữa nhưng cứ tưởng tượng ra cảnh ngộ của tôi như lúc này thì....thử tượng tượng xem nếu bạn ở địa vị tôi...mà chắc bạn có đủ dũng cảm và sự liều lĩnh + sự từng trải để trở thành người đầu tiên đưa ra 1 ý kiến trái ngược với tư duy thông thường của đa số, vì như vậy ban sẽ được họ đội cho vô vàn cái "mũ", và có khi họ quay số sang Châu Quỳ cũng nên. Vì vậy tôi cam đoan rằng chẳng có 1 người nào đứng ra để nói là : việc các bạn làm hiện tại thật vô bổ, chẳng đem lại điều gì thiết thực cho hoa Sưa, các câu truyện của các bạn không thể trở thành phân bón cho cây, khôg nuôi đựơc cây. Tuy nhiên tôi là tôi, tôi dám sống để nói lên suy nghĩ của mình, sống với những cảm xúc thật sự của mình không che đậy, không dấu diếm... và tôi thấy đó mới thực sự là cuộc sống.
    Bạn nói là được esheep uỷ quyền, Ok chắc bạn rất thân với người đó, vậy bạn có thể chỉ cho tôi cách liên lạc với người đó được không?
    Còn 1 điều nữa, bạn lại vấp phải tư tưởng cục bộ như tôi đã đề cập ở bài viết trước rồi"những người như bu, chit đều là những người gắn bó từ những ngày đầu" bạn cho rằng những người sống lâu trong 1 tổ chức nào đó thì có thể muốn làm gì thì làm ư, cái tư tưởng "sống lâu lên lão làng đó lạc hậu rồi" bạn ạ, cứ giữ mãi tư tưởng đó thì chẳng sớm thì muộn bạn cũng sẽ bị đào thải trong XH ngày nay thôi.
    Còn đối với kdbudu, tôi rất cám ơn vì sự chân thành của ông, tôi cũng đồng ý với ông là có nhiều cách thể hiện sự yêu thương, tôi cũng đâu có phản đối hay có ý kiến gì về các bài viết, những cảm xúc liên quan đến hoa Sưa.... nhưng ông xem... các bài viết mà các bạn gọi là sáng tác truyện nó thuộc thể loại gì vậy? Có dính dánh gì đến hoa Sưa đâu, hoạ chăng là gần đây mới thêm vào vài từ Sưa cho nó đỡ sống sượng. Tôi chỉ góp ý, có chăng chỉ là muốn cải thiện cái cách thể hiện tình yêu đối với hoa Sưa hơi nghèo nàn của các bạn, và hướng cái tình yêu đó vào những điều cụ thể.
    Tôi vào đây những tưởng sẽ tìm được những người bạn tâm huyết, nhưng chỉ tìm được những người có tâm nhưng không biết cách biến cái tâm đó thành những điều thực tế có lợi cho 1 loài cây mà họ yêu mến, mà chỉ luẩn quẩn với mấy bài viết tầm phào, vậy nên tôi có đề nghị như thế này.... các bạn khi lập 1 topic mới không nên lấy lại cái tên cũ nữa mà lấy cái tên nào phù hợp với những gì các bạn đang làm, đang viết, như tôi đã gợi ý ở bài viết trước
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói nhiều nhờ!!!!???? Thời buổi nay mà còn có những người có thời gian nói nhiều thế này... Tớ thì chả có thời gian, cũng như "tâm huyết" để đọc hết những gì bạn viết. Mệt lém!!!! Chắc tại tớ hời hợt, không đủ tâm huyết để đọc những gì bạn viết ra...
    Mời bà con sang nhà mới nhá....
    Chúc một ngày tốt lành!!!
    Anh Slough ơi, e cùng í kiến với bé chít, đổi buổi đi chơi sang t7 được ko, tại chủ nhật e có đám cưới đứa bạn. Nhé, nhé, nhé!!!!!!
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @8xi: 4rum là nơi thảo luận, không ai cấm đóan cả đừng pót những điều phi đạo đức, đi ngược lại đường lối của Đảng, thuần phong mỹ tục,.... Nội dung những bài viết rất trong sáng, lãng mạn. Nói thật mình thấy mình đã quá già, quá xa với tuổi lãng mạn vậy mà đọc những bài viết trong này mình thấy trẻ ra rất nhiều, thấy từng hơi thở của cuộc sống, thấy cả những mùi hương đâu đây của hoa Xưa. Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được điều đó?
    @all: Sang nhà mới rồi, bỏ qua những điều vặt vãnh, hãy viết nữa đi, viết khỏe vào, mình cám ơn các bạn nhiều lắm...
    Ơ!!! con mụ cừu bị cạo sạch lông hay sao à ngượng quá biến mất đi đâu ấy nhỉ????
    @pháo thủ: Chiều thứ 7 thì anh pó chân ở nhà rồi hu hu, đang định ghi tên vào danh sách đi off đấy!!!! Hòan cảnh nên anh không thể đi đâu vào những ngày lẻ
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    bạn 8xi này khằng định cái "tôi " của mình nhiều quá!!==> mệt!!!
    tôi thích xem nhưng gì người ta làm !! chứ không muốn nghe những điều người ta nói!!..........!!!!==> vẫn mệt.!!!
    nhà mới đê!! chị thuỷ ơi!! em có bàn với chị esheep rùi!! đặt tên hụi mình là: vẫn như cũ...thêm vào là: mùa thứ 2 lãng mạn!!!
    hì hì!! em thấy cái tên cũ vẫn hay đấy chứ!! dễ nhận ra!! có những hơn 2 vạn người xem !! nhiều ghê đó!!nên giữ lại cái tên cổ này chị ah`!!
    em cũng đồng ý chuyển vụ đi chơi sang thứ 7!!!vì em rất muốn đi!! hội ngộ mọi người!! nhất là chip chit!! đồng sáng tác nhiệt tình!! một tâm hồn đẹp!! có nhiều tưởng tưởng tượng yêu yêu!!!và chị thuỷ ngốc!! lần trước gặp rùi!! hè hè!! chị esheep các chị còn nhiều vụ vị với em lắm!! chị dream_catẻ nữa keke!!!..cả anh gì gì hum trước gọi cho em nữa!! hia hia!! trời!! hồp hộp quá!! nhưng thứ 7 nhé!!! chị thuỷ hum đó mới lập nhà mới nhé!!oki!!!
    hihì!! tối nay sẽ cho mọi người một bất ngờ!!!
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mờ imọi ngừoi sang chơi nhà mới ạ !
    http://www.ttvnol.com/Sothich/572231.ttvn
  8. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả những người yêu quý hoa Sưa :
    Tớ đã rất phân vân khi viết nhữn dòng này, 1 mặt vì nhà mới đã xây, sang nhà mới nói chuyện này cũng không hay lắm, những. .nhà cũ cũng sắp đóng cửa rồi, cái gì kết thúc có hậu cũng hay hơn...
    nhưng không nói thì thát rất chi là không thoải mái.
    Chuyện tớ định nói liên quan đến việc mọi người đang tranh luận về nội dung viết trong topic này.
    Chipchit đã bảo có gì thì gửi PM.
    Nhưng việc này tớ muốn viết ra đây để mọi người cùng hiểu nhau hơn, sang nhà mới cho vui vẻ. Đỡ ấm ức !!!
    Tớ có mấy ý kiến sau, mọi người đọc với tâm lý vui vẻ và thiện chí nhé. Có điều tính tớ nói nhiều, sẽ viết dài đấy
    Có gì hôm nào HHX tổ chức 1 cuộc gặp gỡ đi, hi vọng mọi người sẽ càng thân thiết nhau hơn.. Tổ chức nhanh lên.. sắp đến Trung Thu rồi
    1 - Tớ cũng là người mới tham gia topic này giống như 8xi. Tớ không nghĩ rằng Thủy ngốc nói ''''bubu và chipchit là những thành viên lâu năm'''' với ý nghĩa là như vậy thì những người mới như chúng tớ là "Không có quyền nêu ý kiến" phải không ? hi vọng không phải như vậy.
    2 - về 8xi. hãy đọc lại những bài đầu tiên của cậu ý. Tó tin rằng đây thật sự là 1 người yêu quý Hoa Sưa và gắn bó với lòai hoa này.
    Tớ rất thích những dòng 8xi viết về kỉ niệm Hoa Sưa.. mà tớ tin là khó có "thằng boy'''' nào có suy nghĩ được như thế. Tớ tin rằng ý kiến về chuyện viết truyện của 8xi là hoàn toàn tích cực.
    Nhưng, 8xi, có vẻ bạn nóng tính quá. he he !!! ÔI, cố gắng đừng serious quá như thế... mọi người trong này hay đùa lắm, kể cả câu nói " Chú này chỉ đưoc cái nói đúng" của anh hay chị Chiu gì đó.. tôi tin là chỉ là 1 câu đùa cợt thôi, làm gì mà trầm trong thế ???
    3 - về câu truyện đang dang dở: có mấy hôm buồn buồn, tớ và ođây và đọc câu truyện này, cũng thấy có 1 chút gì đó hay ho và đáng yêu... tớ thì không quá quan trọng chuyện nó có liên quan đến HS không, nhưng tớ tin rằng, trước sau gì thì... nhóm tác giả cũng sẽ làm cho độc giả hiểu rằng nó đang đươc viết lên bởi những con người yêu quý lòai hoa này, phải không ?
    3 - về bubu, chipchit, thuyngoc : các bạn là người gắn bó đã lâu với topic này, hẳn các bạn luôn muốn có 1 topic vui vẻ là đáng nhớ phải không ? Tớ vẫn đang theo dõi tủyện của các bạn, nhưng nếu mà cứ.. .chẳng liên quan gì đến HS thì thú thực tớ vẫn thích những bài viết về HS, về HN và những bức ảnh HS hơn. .he he...
    Sang nhà mới thôi anh em !!!
    Bỏ qua chuyện này đê... kết thúc có hậu. Tớ nói thế là hết nhẽ rồi đấy.. Cả đời chưa viết cái gì dài thế đâu... Cũng bởi vì rất yêu quý HS và thấy thú vị với cái topic này mà thôi...
    Được bachtuocngungoc sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 15/09/2005
  9. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    MÕi khi buồn và nhớ em . ANh vẫn ngắm và nhìn Hoa Sưa một mình . giờ này em đang ở đâu .. Sao không gọi điện không viết thư .. có biết anh nhớ em nhiều lắm không ?
  10. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    NHÀ MỚI ​
    http://www.ttvnol.com/Sothich/572231.ttvn
    Được bachtuocngungoc sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 16/09/2005

Chia sẻ trang này