1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ặ hay.. lÂu lÂu quay lỏĂi 'ỏằc cĂi topic thÂn yêu này.. thỏƠy hay ho thÂn thặặĂng ra phỏt...
    Chao.. lÂu quĂ là lÂu.. nhanh quĂ là nhanh rỏằ"i nhỏằ?....
    HN 'ang chỏằ bÊo...
    ThÂn yêu ặĂi... cỏằTng cỏÊ Hoa Sặa và Hà NỏằTi, cỏằTng cỏÊ bao nhiêu là vui buỏằ"n trong cĂi topic này nhỏằ?...
    Esheep ặĂi, có 'ỏằanh mong em vỏằ... [/I]
  2. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ !
    Vui phỏt nhỏằ? !
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    anh yeu em anh yeu em....rat nhieu........hì hì
  4. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng thật là ngu ngốc!! thật là khờ dại !! nhưng!!
    em yeu anh em yeu anh...rat nhieu...
  5. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa đi học về hay đi ngang qua đường Hoàng Hoa Thám chỗ công viên Bách Thảo. Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời thấy một hàng hoa trắng trên đường,===> ngất ngây con gà Tây làm mình đứng lại một lúc để ngắm. Đẹp đến kinh người. Nhất là những cây hoa trắng xoá rụng lả tả như tuyết vậy, trông như là Giáng Sinh . Hồi đấy mình cứ thắc mắc xem đấy là hoa gì?? Mãi gần đây mới biết là hoa xưa... Cả trên đường Hoàng Diệu và chỗ vườn hoa Lenin cũng có những cây hoa xưa trắng xoá .......
    Đi đâu xa Hà Nội ngoài hương hoa sữa thơm nồng mỗi tối còn có hình ảnh những cây hoa xưa đẹp dã man
  6. bachtuyetchulun

    bachtuyetchulun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. bachtuyetchulun

    bachtuyetchulun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi lớn lên tại Hà nội mà thật sự không biết được cái vị hoa Sưa và hoa Sữa. Hôm nay đọc những bài viết này tự mình cảm thấy xấu hổ bởi những năm tháng xưa quá ham chơi mà chẳng để ý gì đến vẻ đẹp của Hà nội.
    Nhìn bức ảnh hoa sưa trong trường cấp 3...tự nhiên trong lòng có một cảm xúc nôn nao. Hình như đó là ngôi trường thân yêu ngày xưa của tôi, trường Hà nội A (không biết biết bây giờ đổi thành tên gì?) nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Cái lan can trên tầng 3 nhìn xuống phía cổng trường, đã có lần tôi đứng trên đó nhổ nước miếng xuống...trúng đầu thầy giáo Hoà (tụi quỷ sứ chúng tôi thường gọi là thầy Hoà còi, dạy toán). Lúc thầy nhìn lên, tôi không kịp rút đầu lại nên đành phải bành miệng ra thật to và nhăn mắt lại cười rồi từ từ rút đầu vô lại...
    Thế mà bây giờ đã 36 năm rồi nhưng lời xin lỗi của tôi vẫn còn đó. Nhân đây em có dịp để xin lỗi thầy và cám ơn các bạn đã cho mình thấy lại những kỷ niệm cũ.
  8. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá ! Lại một năm rồi..
    Lại mưa ngâu.....

Chia sẻ trang này