1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    trước khi muốn chụp ảnh hoa sưa, nếu chưa là phó nhòm chuyên nghiệp: Xin vui lòng mua vé !
    Kết quả "quên" mua vé .Ba cô toạ lề
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI, sắp phải tạm biệt hoa xưa rồi, đồng bào ơi, có nên tổ chức cuộc thi viết or ảnh "Cảm nhận về một loài hoa" không nhi? Để còn có thể gặp mọi nguời trong vòng 1 năm tới, để mà đợi nhau đến 1 năm tới đi ọp tiếp chứ.. hehe... Thuy và apthap oi, Thứ 7 này đi tiếp 0 ? chắc đến hôm đấy mấy cây vừa rồi chưa nở sẽ nở bùng lên hết đấy nhi?
    Cái ảnh này : Hoa thì đẹp ơi là đẹp, nhưng chụp trái sáng và xa quá, thôi, mọi người ngắm tạm cho đỡ nghiền nhé !
    Thể the oyêu cầu của các nhân vật chính, esheep sẽ 0 post ảnh "chan dung" các nàng lên nữa, nhưng.. cảnh đẹp.. người cũng đẹp , 0 post lên cũng tiêc, thôi đành phải làm thế này :
    Ngày 28/2/2005, trên trục đường Hoàng Hoa thám ,trước cổng công viên bách thảo, vào lúc sẩm tối, Phóng viên chúng tôi vô tình chụp được hình ảnh trên. Đề nghị Ban tư tưởng Văn hoá Trung Ương bắt tay vào cuộc, góp phần trả lại vẻ đẹp thanh lịch cho Thủ Đô Hà Nội chúng ta... HAHAHA...
    HAVE FUN ! ( JUST A JOKE )
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 01/03/2005
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI, sắp phải tạm biệt hoa xưa rồi, đồng bào ơi, có nên tổ chức cuộc thi viết or ảnh "Cảm nhận về một loài hoa" không nhi? Để còn có thể gặp mọi nguời trong vòng 1 năm tới, để mà đợi nhau đến 1 năm tới đi ọp tiếp chứ.. hehe... Thuy và apthap oi, Thứ 7 này đi tiếp 0 ? chắc đến hôm đấy mấy cây vừa rồi chưa nở sẽ nở bùng lên hết đấy nhi?
    Cái ảnh này : Hoa thì đẹp ơi là đẹp, nhưng chụp trái sáng và xa quá, thôi, mọi người ngắm tạm cho đỡ nghiền nhé !
    Thể the oyêu cầu của các nhân vật chính, esheep sẽ 0 post ảnh "chan dung" các nàng lên nữa, nhưng.. cảnh đẹp.. người cũng đẹp , 0 post lên cũng tiêc, thôi đành phải làm thế này :
    Ngày 28/2/2005, trên trục đường Hoàng Hoa thám ,trước cổng công viên bách thảo, vào lúc sẩm tối, Phóng viên chúng tôi vô tình chụp được hình ảnh trên. Đề nghị Ban tư tưởng Văn hoá Trung Ương bắt tay vào cuộc, góp phần trả lại vẻ đẹp thanh lịch cho Thủ Đô Hà Nội chúng ta... HAHAHA...
    HAVE FUN ! ( JUST A JOKE )
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 01/03/2005
  4. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhìn cứ như hình trên các bài báo phóng sự về nạn buôn ..ng từ ...các tỉnh đến Thủ Đô của các báo ANND, CATP, ANTG ý nhỉ hẹ hẹ... CHơi đây chơi đây !
  5. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhìn cứ như hình trên các bài báo phóng sự về nạn buôn ..ng từ ...các tỉnh đến Thủ Đô của các báo ANND, CATP, ANTG ý nhỉ hẹ hẹ... CHơi đây chơi đây !
  6. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật ra em nghĩ Hà Nội có cực nhiều cái hay ho,có nhiều cái mình chẳng thể gọi thành tên, không nhất thiết phải là cây, hoa, lá cành, đôi khi chỉ là một view từ đâu đó hay ho, mình nhìn thấy Hà Nội của mình ở 1 góc nhìn khác với cái góc mà mọi người vẫn thấy, có khi là mấy món ăn uốn vỉa hè linh tinh, hehe, mà cũng có khi là máy Restaurant nổi nổi tí, có khi chỉ là một buổi chiều thấy mình hâm hâm, buồn buồn chẳng hiểu vì sao, đi lượn lờ khám phá mấy cái chùa hay ho ven đường Lạc Long Quân (liên hệ bản thân), hè, diễn đạt tối nghĩa quá, lâu không viết lách giề, các bác thông cảm. Nhưng túm lại ý em là nếu mọi người muốn gặp nhau thì có nhiều lý do lắm, nhưng hình như vào topic này, đều máu me lượn lờ, ăn uống,nhìn ngó lung tung, miễn gặp nhau thấy thoải mái là okie rồi! Em thì có sở thích là lượn lờ mấy cái chùa mà ít người lui tới, hic, nhưng chỉ dùng cho những lúc cực mệt, thế nên phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, he
  7. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật ra em nghĩ Hà Nội có cực nhiều cái hay ho,có nhiều cái mình chẳng thể gọi thành tên, không nhất thiết phải là cây, hoa, lá cành, đôi khi chỉ là một view từ đâu đó hay ho, mình nhìn thấy Hà Nội của mình ở 1 góc nhìn khác với cái góc mà mọi người vẫn thấy, có khi là mấy món ăn uốn vỉa hè linh tinh, hehe, mà cũng có khi là máy Restaurant nổi nổi tí, có khi chỉ là một buổi chiều thấy mình hâm hâm, buồn buồn chẳng hiểu vì sao, đi lượn lờ khám phá mấy cái chùa hay ho ven đường Lạc Long Quân (liên hệ bản thân), hè, diễn đạt tối nghĩa quá, lâu không viết lách giề, các bác thông cảm. Nhưng túm lại ý em là nếu mọi người muốn gặp nhau thì có nhiều lý do lắm, nhưng hình như vào topic này, đều máu me lượn lờ, ăn uống,nhìn ngó lung tung, miễn gặp nhau thấy thoải mái là okie rồi! Em thì có sở thích là lượn lờ mấy cái chùa mà ít người lui tới, hic, nhưng chỉ dùng cho những lúc cực mệt, thế nên phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, he
  8. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Esheep và mọi người ơi, tình hình là thứ 7 này tớ fải đi đám cưới đứa bạn thân với lại cũng phải chạy lung tung để phụ giúp nhà nó nữa nên kô tụ tập cùng mọi người được, hay là để chủ nhật được không? Nếu okie thì chiều chủ nhật nhé, 2h ở quán trà trên PCT được không?
    Mà này, mấy ảnh nàng esheep post lên trông kinh quá cơ! Đề nghị gỡ xuống thôi. Mà chờ mãi chả thấy gửi email ảnh cho mọi người gì cả....
  9. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Esheep và mọi người ơi, tình hình là thứ 7 này tớ fải đi đám cưới đứa bạn thân với lại cũng phải chạy lung tung để phụ giúp nhà nó nữa nên kô tụ tập cùng mọi người được, hay là để chủ nhật được không? Nếu okie thì chiều chủ nhật nhé, 2h ở quán trà trên PCT được không?
    Mà này, mấy ảnh nàng esheep post lên trông kinh quá cơ! Đề nghị gỡ xuống thôi. Mà chờ mãi chả thấy gửi email ảnh cho mọi người gì cả....
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em ap thap yeu quy. em qua la hieu ý chị. Đúng là HN mình đẹp thật, ngoài hoa xưa ra sắp tới mình sẽ được ngắm hàng lá non của những hàng cây bàng, cây dâu da, cây đề ( có 1 cây đề to bự trước cổng chúa Quán Sứ ) nâu mượ mà đẹp vô cùng..
    HN cũng có nhiều nơi để lang thang ngắm cảnh. Như cái chùa mà em bảo cạnh đường Lạc Long Quân ý, là Chùa Kim Liên đấy. Chùa này đẹp vào bậc nhất Hà Nội, Được mệnh danh là chùa Tây Phương của HN vì có rất nhiều tượng đẹp, các tượng La Hán Được làm rất tinh xảo và công phu không khác gì chùa Tây Phương.
    Chùa này cũng có 1 vườn.. xu hào ?osạch? nghĩa là loại xu hào ta, không lai, 0 thuốc sâu, ăn ngọt và ngon vô cùng, đến mùa có thể vào hỏi mua trong nhà Chùa.
    Bên cạnh Chùa có 1 bãi cỏ rộng và sạch, có thể ra đấy ngồi câu cá cả ngày không chán. Lại có thể ngắm ngược lên hàng cơm nguội đang mùa trổ lá non tươi trên đương đê Yên Phụ. Nếu buồn, vào vườn trong của Chùa ngắm phong lan, sư cụ Chùa này là Su nữ ( nhưng trộm ví, hơi bị sành điệu, phong lan trong sân Chùa toàn loại đẹp và đắt)
    Buốn nữa thì lang lang xung quanh chúa ,vào khu biệt thự bên cạnh, toàn vườn đẹp, cảnh đẹp và bọn trẻ con lai rất đẹp ( khi đi cẩn thận kẻo người ta tưởng mẹ mìn )
    Tớ có gợi ý mọi nguời hãy chia sẻ những thứ hay ho về HN để khi nào có dịp chúng ta cùng ọp nhé !
    Apthap ơi, thế còn cái Chùa bên Bắc Ninh và co nđường có hoa cải vàng của em thì thế nào rùi ?
    To Thủy : Huhu, xong phi mrồi, chủ nhật này tớ đi picnic cùng hội cấp 2 (GV đấy) nê nchỉ đi được thứ 7 thôi. Làm thế nào bi giờ ? Mà lại bị bà già mượn mất cái may anh đi Trung Quốc rồi mới đau xờ cau chứ ! ặc ặc !

Chia sẻ trang này