1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dinh viet truyen nay gui cho 2! kiem may trieu di du lich cao nguyen, post len day cho may co doc truoc nhe, co gi gop y cho anh voi...
    1. Tháng 3? Hoa Sưa tuy mỗi năm chỉ nở một lần, cũng chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, mà luôn làm Minh thiết tha về Hà Nội. Và một cô nàng tưởng là đơn giản, lại khiến cho cuộc sống của anh trở nên không hoàn hảo nổi. Minh trở về, hoa vẫn nở ra trắng muốt mong manh mỗi độ mưa phùn. Nhưng luôn luôn cảm thấy ghét em đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở đó, mà sao Minh không bao giờ thấy những cái hôn trọn vẹn? Chỉ vì đã từng dại dột hôn em.
    Chuyện ấy cũng lâu thật lâu rồi. Một nhóm dự án thân thiết và quan tâm cho nhau như anh chị em. Tháng nào cũng 20 ngày xa Hà Nội hàng trăm cây số, những ngày tháng Tây Bắc gian khó và thân thương.
    Em làm thực tập ở dự án. 21 tuổi, sắp sửa rời những giảng đường ĐH. Nghịch ngợm và lóc chóc, cả dự án coi em như một thằng em trai dễ thương nhưng luôn phải để mắt trông chừng, kẻo em gây ra những rắc rối vớ vẩn và rồi cả đám lại bị sếp la.
    Một buổi tối, ngồi thu lu trong căn phòng họp lạnh giá, xem xong trận MU ?" Liverpool, em ngáp một cái rõ buồn cười, tạm biệt cả phòng bằng một câu: ?oAaah, buồn ngủ rồi, tạm biệt các anh, MU đá dở quá, nhớ Hà Nội quá, hoa Sưa của em nở rồi đấy, tháng 3 rồi đấy, có ai nhận ra không???Mọi người phì cười dù đã bắt đầu quen với những câu bình luận mang phong cách ?otruyện tranh Nhật Bản? của em, nhưng bỗng nhiên Minh thấy câu nói có vẻ gì ?ochíp? đến thắt cả tim. Em bước ra cửa, dường như cảm giác được ánh mắt dõi theo mình, em quay lại, đưa mắt nhìn cả phòng, rồi dừng lại ở Minh, nhoẻn cười. Đến bây giờ, Minh vẫn còn rất nhớ cảm giác bỗng thương yêu lạ lùng khi ấy. Em cười suốt ngày với mọi người, mà giờ Minh mới nhận ra nụ cười của em sao rộng rãi và ngọt ngào đến thế.
    (con tiep)
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dinh viet truyen nay gui cho 2! kiem may trieu di du lich cao nguyen, post len day cho may co doc truoc nhe, co gi gop y cho anh voi...
    1. Tháng 3? Hoa Sưa tuy mỗi năm chỉ nở một lần, cũng chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, mà luôn làm Minh thiết tha về Hà Nội. Và một cô nàng tưởng là đơn giản, lại khiến cho cuộc sống của anh trở nên không hoàn hảo nổi. Minh trở về, hoa vẫn nở ra trắng muốt mong manh mỗi độ mưa phùn. Nhưng luôn luôn cảm thấy ghét em đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở đó, mà sao Minh không bao giờ thấy những cái hôn trọn vẹn? Chỉ vì đã từng dại dột hôn em.
    Chuyện ấy cũng lâu thật lâu rồi. Một nhóm dự án thân thiết và quan tâm cho nhau như anh chị em. Tháng nào cũng 20 ngày xa Hà Nội hàng trăm cây số, những ngày tháng Tây Bắc gian khó và thân thương.
    Em làm thực tập ở dự án. 21 tuổi, sắp sửa rời những giảng đường ĐH. Nghịch ngợm và lóc chóc, cả dự án coi em như một thằng em trai dễ thương nhưng luôn phải để mắt trông chừng, kẻo em gây ra những rắc rối vớ vẩn và rồi cả đám lại bị sếp la.
    Một buổi tối, ngồi thu lu trong căn phòng họp lạnh giá, xem xong trận MU ?" Liverpool, em ngáp một cái rõ buồn cười, tạm biệt cả phòng bằng một câu: ?oAaah, buồn ngủ rồi, tạm biệt các anh, MU đá dở quá, nhớ Hà Nội quá, hoa Sưa của em nở rồi đấy, tháng 3 rồi đấy, có ai nhận ra không???Mọi người phì cười dù đã bắt đầu quen với những câu bình luận mang phong cách ?otruyện tranh Nhật Bản? của em, nhưng bỗng nhiên Minh thấy câu nói có vẻ gì ?ochíp? đến thắt cả tim. Em bước ra cửa, dường như cảm giác được ánh mắt dõi theo mình, em quay lại, đưa mắt nhìn cả phòng, rồi dừng lại ở Minh, nhoẻn cười. Đến bây giờ, Minh vẫn còn rất nhớ cảm giác bỗng thương yêu lạ lùng khi ấy. Em cười suốt ngày với mọi người, mà giờ Minh mới nhận ra nụ cười của em sao rộng rãi và ngọt ngào đến thế.
    (con tiep)
  4. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không ngờ cái Hụi Hoa sưa này ban đầu mình cứ nghĩ là nói 3,4 trang là hết nước, vì ngoài post mấy cái ảnh hoa thì chả còn gì để nói. Không ngờ! Thật không ngờ! Hehe, khá khen cho em esheep, dẫn dắt phong trào hội thật tài tình, khéo léo! Thế thì tôi cũng xin đầu quân vậy!
    Mà "gia mắt": Tui, thành viên hội "cao niên" và là Hội trưởng hội "27 năm vẫn chạy tốt" xin gia nhập ngôi nhà tình thương này. Tôi là một người rất yêu hoa hoét, đặc biệt là hoét, tức là các loài hoa không có tên tuổi mấy. (Chuyên gia đi bới móc những vẻ đẹp không lộ thiên). Tôi đã từng mê mẩn hoa Ban tím ở hai bên vườn hồng trước Lăng Bác, và bây giờ là đến Hoa sưa. Đấy là do một con bạn thân thiết ở chỗ làm "khai sáng" cho tôi. Hic , suýt ngất khi xem mấy bức ảnh các bác chụp! Đẹp kinh dị.
    Các bác ơi, cho tôi tham gia cái vụ ọp ẹp thứ 7 này với nhé! Tôi khoái xách máy đi chụp mấy cây hoa lắm. Chi tiết ọp thế nào cho tôi biết với nhé! Cám ơn cả nhà đã đón tiếp tôi!
  5. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không ngờ cái Hụi Hoa sưa này ban đầu mình cứ nghĩ là nói 3,4 trang là hết nước, vì ngoài post mấy cái ảnh hoa thì chả còn gì để nói. Không ngờ! Thật không ngờ! Hehe, khá khen cho em esheep, dẫn dắt phong trào hội thật tài tình, khéo léo! Thế thì tôi cũng xin đầu quân vậy!
    Mà "gia mắt": Tui, thành viên hội "cao niên" và là Hội trưởng hội "27 năm vẫn chạy tốt" xin gia nhập ngôi nhà tình thương này. Tôi là một người rất yêu hoa hoét, đặc biệt là hoét, tức là các loài hoa không có tên tuổi mấy. (Chuyên gia đi bới móc những vẻ đẹp không lộ thiên). Tôi đã từng mê mẩn hoa Ban tím ở hai bên vườn hồng trước Lăng Bác, và bây giờ là đến Hoa sưa. Đấy là do một con bạn thân thiết ở chỗ làm "khai sáng" cho tôi. Hic , suýt ngất khi xem mấy bức ảnh các bác chụp! Đẹp kinh dị.
    Các bác ơi, cho tôi tham gia cái vụ ọp ẹp thứ 7 này với nhé! Tôi khoái xách máy đi chụp mấy cây hoa lắm. Chi tiết ọp thế nào cho tôi biết với nhé! Cám ơn cả nhà đã đón tiếp tôi!
  6. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái bác này có cái nick một bài hát mà e cực thích - "Where do we go from here??? This isn''t where we intended to be. We had it all. You believed in me, I believed in you..." la là lá.... Cụng ly làm quen với bác cái nhé
    Tớ nhận được ảnh rồi Esheep ạ, thế quái nào mà nó lại chui vào bulk mail chứ!!! May mà hôm nay tớ giở chứng tở mở bulk mail ra, ko thì đã xoá hết rùi.... Cám ơn ấy nhé. Có gì hôm nào gặp nhau nhé. Thế là T7 này ko đi ăn chè xoài với mọi người được rùi...
  7. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái bác này có cái nick một bài hát mà e cực thích - "Where do we go from here??? This isn''t where we intended to be. We had it all. You believed in me, I believed in you..." la là lá.... Cụng ly làm quen với bác cái nhé
    Tớ nhận được ảnh rồi Esheep ạ, thế quái nào mà nó lại chui vào bulk mail chứ!!! May mà hôm nay tớ giở chứng tở mở bulk mail ra, ko thì đã xoá hết rùi.... Cám ơn ấy nhé. Có gì hôm nào gặp nhau nhé. Thế là T7 này ko đi ăn chè xoài với mọi người được rùi...
  8. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    To Thuyngoc1:
    Tiếc thế! Vậy là bạn thuyngoc không đi buổi thứ 7 à? Thế là mình không có cơ hội diện kiến rồi? Bùn wá!
    Heehee, nick của tôi cũng là bài hát mà tôi cực thích, vừa ý nghĩa lại vừa hay. Nghe giọng ngân của Maddona hay kinh người! Tôi thích bài này với bài Don''t cry for me, Argentina. Mà, tui hát bài này hay cực! Giọng trầm rất truyền cảm nhé! Keke
    Thôi, bác không đi được thì chúng tôi sẽ chụp và post lên cho bác ngắm nghía, đỡ tủi thân vậy! Tôi sẽ chụp cả ảnh hoa Ban tím nữa....Hic hic, nhắc đến Ban tím lại nhớ đến mối tình say mê đến không thực...Bùn!
  9. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    To Thuyngoc1:
    Tiếc thế! Vậy là bạn thuyngoc không đi buổi thứ 7 à? Thế là mình không có cơ hội diện kiến rồi? Bùn wá!
    Heehee, nick của tôi cũng là bài hát mà tôi cực thích, vừa ý nghĩa lại vừa hay. Nghe giọng ngân của Maddona hay kinh người! Tôi thích bài này với bài Don''t cry for me, Argentina. Mà, tui hát bài này hay cực! Giọng trầm rất truyền cảm nhé! Keke
    Thôi, bác không đi được thì chúng tôi sẽ chụp và post lên cho bác ngắm nghía, đỡ tủi thân vậy! Tôi sẽ chụp cả ảnh hoa Ban tím nữa....Hic hic, nhắc đến Ban tím lại nhớ đến mối tình say mê đến không thực...Bùn!
  10. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích Madonna cực, nhưng chỉ thích những bài ballad của cô í thôi. Em thích nhất là mấy bài You must love me, Take a bow - bài này nghe buồn ơi là buồn, chỉ muốn khóc thôi, This used to be my playground...
    Hôm nào hội mình đi ngắm hoa xong đi hát karaoke nhé để còn thưởng thức giọng của chị You_must_love_me.
    hi hi, cho e buôn tí, có khi cái hội của mình chuyển thành hội thích đủ thứ nhỉ: hoa hoét, nhạc nhẽo, văn vẻ, ăn uống...

Chia sẻ trang này