1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích Madonna cực, nhưng chỉ thích những bài ballad của cô í thôi. Em thích nhất là mấy bài You must love me, Take a bow - bài này nghe buồn ơi là buồn, chỉ muốn khóc thôi, This used to be my playground...
    Hôm nào hội mình đi ngắm hoa xong đi hát karaoke nhé để còn thưởng thức giọng của chị You_must_love_me.
    hi hi, cho e buôn tí, có khi cái hội của mình chuyển thành hội thích đủ thứ nhỉ: hoa hoét, nhạc nhẽo, văn vẻ, ăn uống...
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ỐI, sao cái nhân vật này giống mình thế ,ôi Chiuchiu ơi, anh thật là lãng mạn và đáng yêu wá, (hự, quên mất, thằng cha này có vợ rồi, không đong nữa, làm tan nát gia đình người ta.. kakaka)
    Đùa tý, bacvs chiuchiu ơi, sáng tác tiếp truyện ngắn đi nhá, hẹn mọi người weekend này sẽ cống hiến cho mọi nguời truyện tranh tui sáng tác về cây hoa này.. hềhề
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ỐI, sao cái nhân vật này giống mình thế ,ôi Chiuchiu ơi, anh thật là lãng mạn và đáng yêu wá, (hự, quên mất, thằng cha này có vợ rồi, không đong nữa, làm tan nát gia đình người ta.. kakaka)
    Đùa tý, bacvs chiuchiu ơi, sáng tác tiếp truyện ngắn đi nhá, hẹn mọi người weekend này sẽ cống hiến cho mọi nguời truyện tranh tui sáng tác về cây hoa này.. hềhề
  4. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cảm động quá! Tự nhiên lại gặp được Tử Kỳ trên này! Đúng là tâm đầu ý hợp. Tôi liều mình, hic quên, hết mình ủng hộ ý tưởng của bác. Hội Hoa sưa của chúng ta sẽ bao gồm rất nhiều niềm say mê, tất nhiên trên hết vẫn là Hoa sưa rồi! Thế này thì hoa sưa tàn lại có..... hoa lan nở (tức là hoa lan man í!) Hội mình sẽ chẳng bao giờ chết bết xết lết như mấy hụi kia nhỉ? Nhất là lại có một hụi trưởng thông minh và đáng yêu như con cừu điên (úi, quên dấu, con cừu điện: esheep). Kekeke (thích nhất điệu cười của esheep)
    Hôm trước tôi cũng giành bằng được máy của con bạn để chụp cây hoa sưa ở đường Phan Chu Trinh, hic hic, tâm huyết mãi, cuối cùng bị một girl cùng chỗ đã silly xoá mất, chỉ muốn lăn quay ra mà ...ngủ cho bõ ghét! Mất cả buổi trưa!
    Lần này hi vọng sẽ có tác phẩm để trình diện với gia đình mình nhé! Hihi, em thuyngoc ơi, hôm nào sẽ dành tâm huyết trình diễn bài You must love me cho em nghe. Chờ nhá!
  5. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cảm động quá! Tự nhiên lại gặp được Tử Kỳ trên này! Đúng là tâm đầu ý hợp. Tôi liều mình, hic quên, hết mình ủng hộ ý tưởng của bác. Hội Hoa sưa của chúng ta sẽ bao gồm rất nhiều niềm say mê, tất nhiên trên hết vẫn là Hoa sưa rồi! Thế này thì hoa sưa tàn lại có..... hoa lan nở (tức là hoa lan man í!) Hội mình sẽ chẳng bao giờ chết bết xết lết như mấy hụi kia nhỉ? Nhất là lại có một hụi trưởng thông minh và đáng yêu như con cừu điên (úi, quên dấu, con cừu điện: esheep). Kekeke (thích nhất điệu cười của esheep)
    Hôm trước tôi cũng giành bằng được máy của con bạn để chụp cây hoa sưa ở đường Phan Chu Trinh, hic hic, tâm huyết mãi, cuối cùng bị một girl cùng chỗ đã silly xoá mất, chỉ muốn lăn quay ra mà ...ngủ cho bõ ghét! Mất cả buổi trưa!
    Lần này hi vọng sẽ có tác phẩm để trình diện với gia đình mình nhé! Hihi, em thuyngoc ơi, hôm nào sẽ dành tâm huyết trình diễn bài You must love me cho em nghe. Chờ nhá!
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
  8. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bị một người vào lôi vào đây, rủ rê khen hoa esheep chụp đẹp. Chủ nhật trước tí nữa thì đi offline với mọi người, may mà không lấy được máy ảnh về kịp
    Cho tớ một chân vào hội hoa xưa với nhé, cũng thích được ngồi dưới bóng cây, ngắm những cánh hoa bé xíu xinh xinh ấy lắm.
  9. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bị một người vào lôi vào đây, rủ rê khen hoa esheep chụp đẹp. Chủ nhật trước tí nữa thì đi offline với mọi người, may mà không lấy được máy ảnh về kịp
    Cho tớ một chân vào hội hoa xưa với nhé, cũng thích được ngồi dưới bóng cây, ngắm những cánh hoa bé xíu xinh xinh ấy lắm.
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, bác khen thế có mà em tổn thọ. Đa tạ, đa tạ nhưng không dám nhận.
    Để Hụi chúng ta lên đến trang 11 hôm nay phải là công cuả những con người yêu HN, yêu hoa xưa và dễ thương như Thuyngoc ( thanh viên đầu tiên) apthap (sweet vô cùng) và 1 đống các đồng chí đang ngày đêm âm thầm xây dựng hôị ta ngày 1 văn minh giàu đẹp.. kakaka
    Nay, tui xin thay mặt tất cả các đồng chí hội ta cảm ơn Đảng và chính phủ, cảm ơn nhân dân cả nước (hay chỉ HN thôi nhỉ) đã đóng góp phần lớn công sức mình để xây dựng thủ đô ta ngà y1 đẹp giàu, hoa xưa mọc ngày càng tươi tốt .. BRAVO... (vỗ tay cái thôi chứ nhể )
    Hôhôhô
    Còn đây là thông báo chính thức cho ngày thứ 7 đẹp giời tới :
    - Hội ta sẽ gặp nhau lúc 10h30'' sang ngày thứ 7 5/3/2005
    - Điạ điểm : trước cổng trường GV thân yêu có cây hoa xưa đang nở tơi bời
    - Hành trình : đến đấy bàn sau, theo ý kiến tổng hợp của mọi người.
    - Đặc biệt : Bữa trưa thân mật do esheep tài trợ tại 1 địa điểm đẹp giời và vô cùng lãng mạn.. kạkạkạ !! (Xôm đây, xôm đây)
    - Nếu đủ thời gian và nhiệt huyết chúng ta đi chụp tiếp đén tầm 2-3 h chiều.
    -Ai có ý kiến gì về những nơi có hoa xưa đẹp hay những địa điểm độc đáo có thể ngắm nghia hay ho của HN thì thông báo cho anh chị em biết nhá.
    - Thành viên : Cừu-bị-điện-giật ; áp thấp nhiệt đới ; refresh; nhím xù trụi lông v.v..
    Thế nhá các bác nhá. Ok nhá... Chờ đợi nhá... chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhá..
    To Thuỷ: Thuỷ ơi, bọn mình vẫn phải đi vì tuần sau sẽ 0 còn hoa xưa nữa, nếu chủ nhật cậu mà đi được thì cứ đi nhá, chụp cho bọn này xem với nhá. Có bạn nào bận ngày thứ 7 thì đợi CN đi cùng thuỷ nhá, thuỷ ơi, có gì lên tiếng nhá !

Chia sẻ trang này