1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Esheep: chắc chắn là off vào sáng mai à, cổng trường Giảng Võ ... nhưng trường GV ở đâu nhỉ....mà bạn nào có phone k, cho tớ...phòng khi lạc đường ... để tớ còn liên hệ
  2. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    To Thuỷ: Đúng là refresh bạn ấy đấy, lại tạo cho ấy cơ hội nhé, nói tiếp đi nào
    Mai tớ lại phải đi công tác NĐ rồi, không đi được với mọi người, chúc mọi người vui vẻ, chụp nhiều ảnh vào nhé, rồi post lên đây cho mọi người cùng ngắm.
    Không ngờ hội hoa Sưa này ngày càng phát triển mạnh ha.....
  3. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    To Thuỷ: Đúng là refresh bạn ấy đấy, lại tạo cho ấy cơ hội nhé, nói tiếp đi nào
    Mai tớ lại phải đi công tác NĐ rồi, không đi được với mọi người, chúc mọi người vui vẻ, chụp nhiều ảnh vào nhé, rồi post lên đây cho mọi người cùng ngắm.
    Không ngờ hội hoa Sưa này ngày càng phát triển mạnh ha.....
  4. Kerb-Scrawler

    Kerb-Scrawler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, hoá ra là con bé esheep trốn ở trong topic này à? Không ngờ, con bé làm ăn buôn bán giỏi thật đấy!Anh nghe mấy đứa ì xèo bàn tán về cái topic này, vào thử xem thế nào. Hahaha, nhiều người hâm mộ phết!
    Mà esheep lấy cái nick cũng hợp lý phết nhể: con cừu bị điện giật. Mọi người ở đây biết không, tôi bán cho một bí mật cực kỳ rùng rợn. Tôi thấy lương tâm cắn rứt phải nói ra kẻo sau này có án mạng thì lại oán tôi. Con bé esheep này trong người nó có điện đấy! Hôm nay nó đã làm cho 3 người ở công ty bị điện giật khi nó đập tay vào người rồi. Có chị còn thấy đỏ một vết trên bàn tay nữa. Khẹc khẹc, rùng rợn!
    Anh là cứ phải tránh xa nó vài mét cho yên tâm. Còn vợ còn con không thể để thành mồ côi được!
  5. Kerb-Scrawler

    Kerb-Scrawler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, hoá ra là con bé esheep trốn ở trong topic này à? Không ngờ, con bé làm ăn buôn bán giỏi thật đấy!Anh nghe mấy đứa ì xèo bàn tán về cái topic này, vào thử xem thế nào. Hahaha, nhiều người hâm mộ phết!
    Mà esheep lấy cái nick cũng hợp lý phết nhể: con cừu bị điện giật. Mọi người ở đây biết không, tôi bán cho một bí mật cực kỳ rùng rợn. Tôi thấy lương tâm cắn rứt phải nói ra kẻo sau này có án mạng thì lại oán tôi. Con bé esheep này trong người nó có điện đấy! Hôm nay nó đã làm cho 3 người ở công ty bị điện giật khi nó đập tay vào người rồi. Có chị còn thấy đỏ một vết trên bàn tay nữa. Khẹc khẹc, rùng rợn!
    Anh là cứ phải tránh xa nó vài mét cho yên tâm. Còn vợ còn con không thể để thành mồ côi được!
  6. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    To honghaxinh và các bạn chưa biết trường Giảng Võ: Trường thân iu của tớ ở gần hồ Giảng Võ, cạnh khách sạn Hà Nội, sít sịt trường Ams, trên phố Trần Huy Liệu (đúng ko nhỉ???). Mọi người có thể đi từ phố Giảng Võ rẽ vào, hoặc từ Kim Mã, Núi Trúc rẽ vô, trường tớ gần Quán Ốc Cay í. Hi vọng là các bạn sẽ tìm thấy nơi. Tớ đến muộn nên tốt nhất mọi người gọi cho esheep nhá, mạn phép esheep cho mọi người số đt của ấy nhá, để tiện liên lạc: 091 303 9627. Chúc mọi người đi ngắm hoa trước vui vẻ. Còn phần vui vẻ sau (tức ăn uống), tớ sẽ join mọi người. Tớ sẽ thi xong lúc 12h, sẽ alô cho mọi người.
    To Esheep: Mai nhớ mang truyện tranh đi nhá. Yên tâm, tối nay về tớ sẽ nạp tiền, mai tha hồ gọi cho ấy. Hí hí
  7. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    To honghaxinh và các bạn chưa biết trường Giảng Võ: Trường thân iu của tớ ở gần hồ Giảng Võ, cạnh khách sạn Hà Nội, sít sịt trường Ams, trên phố Trần Huy Liệu (đúng ko nhỉ???). Mọi người có thể đi từ phố Giảng Võ rẽ vào, hoặc từ Kim Mã, Núi Trúc rẽ vô, trường tớ gần Quán Ốc Cay í. Hi vọng là các bạn sẽ tìm thấy nơi. Tớ đến muộn nên tốt nhất mọi người gọi cho esheep nhá, mạn phép esheep cho mọi người số đt của ấy nhá, để tiện liên lạc: 091 303 9627. Chúc mọi người đi ngắm hoa trước vui vẻ. Còn phần vui vẻ sau (tức ăn uống), tớ sẽ join mọi người. Tớ sẽ thi xong lúc 12h, sẽ alô cho mọi người.
    To Esheep: Mai nhớ mang truyện tranh đi nhá. Yên tâm, tối nay về tớ sẽ nạp tiền, mai tha hồ gọi cho ấy. Hí hí
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích hoa xưa lắm!! bây giờ là thời gian hoa trở mình khoe cái đẹp!! mỗi năm chỉ có một lần, mình hay ra trường trần phú uống nước với vài người bạn thân cũng thich hoa xưa như mình!!!! xin choà mọi người va hân hạnh làm quen!!!
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích hoa xưa lắm!! bây giờ là thời gian hoa trở mình khoe cái đẹp!! mỗi năm chỉ có một lần, mình hay ra trường trần phú uống nước với vài người bạn thân cũng thich hoa xưa như mình!!!! xin choà mọi người va hân hạnh làm quen!!!
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Bốp, bốp, bốp, cả lớp vỗ tay khen bạn bubu nào, xin chào thành viên mới, mấy cây hoa xưa cạnh trường TPhú chính là cây đầu tiê nbọn tớ chụp và post lên đây đấy. Bi h ngày nào tớ cũng nhìn thấ ynó (vì VP tớ ở cạnh đấy mà..hàhà)
    To lão già Kerb : Thì ra là lão hả, lão định gia nhập hội này hay nói xấu tui đấy ? HỨ, tui lại vận nội công cho điện giật lão bi h.
    Tâm sự : huhu, mọi người ơi, không hiểu sao tớ lại có "khả năng" "phát điện" làm mọi người bị giật giống như bị điện giật ý. Chả hiểu làm sao nữa, hay mình là Alex Max ? Hay mình có khả năng phi thưòng ? HAHA.. nghĩ ra rồi, đi đăng kí chuyện lạ VN đây....
    PÀ con ơi, tớ nói thật đấy, 0 phải nói đùa đâu, làm sao để hết bị phát điện ? Nhất là những lúc "xúc động" .
    (nghĩ bụng: Miẹ, đang lúc "hồi hộp" với anh iu lại phát điện làm anh ý bị giật thì còn qué gì "rồ-man-tíc" nữa chứ ! hức !! )

Chia sẻ trang này