1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Bốp, bốp, bốp, cả lớp vỗ tay khen bạn bubu nào, xin chào thành viên mới, mấy cây hoa xưa cạnh trường TPhú chính là cây đầu tiê nbọn tớ chụp và post lên đây đấy. Bi h ngày nào tớ cũng nhìn thấ ynó (vì VP tớ ở cạnh đấy mà..hàhà)
    To lão già Kerb : Thì ra là lão hả, lão định gia nhập hội này hay nói xấu tui đấy ? HỨ, tui lại vận nội công cho điện giật lão bi h.
    Tâm sự : huhu, mọi người ơi, không hiểu sao tớ lại có "khả năng" "phát điện" làm mọi người bị giật giống như bị điện giật ý. Chả hiểu làm sao nữa, hay mình là Alex Max ? Hay mình có khả năng phi thưòng ? HAHA.. nghĩ ra rồi, đi đăng kí chuyện lạ VN đây....
    PÀ con ơi, tớ nói thật đấy, 0 phải nói đùa đâu, làm sao để hết bị phát điện ? Nhất là những lúc "xúc động" .
    (nghĩ bụng: Miẹ, đang lúc "hồi hộp" với anh iu lại phát điện làm anh ý bị giật thì còn qué gì "rồ-man-tíc" nữa chứ ! hức !! )
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm hay đi lên Hoàng Hoa Thám có việc nhìn mấy cây Hoa nở rụng trắng cả mặt đất sao mà đẹp quá. Có máy ảnh cầm theo nhưng ngặt 1 nỗi là trời Hà Nội mấy hôm nay lúc nào cũng sầm sì tối um chụp không thể đẹp được. Hôm nào ọp ẹp 1 cái nhỉ
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm hay đi lên Hoàng Hoa Thám có việc nhìn mấy cây Hoa nở rụng trắng cả mặt đất sao mà đẹp quá. Có máy ảnh cầm theo nhưng ngặt 1 nỗi là trời Hà Nội mấy hôm nay lúc nào cũng sầm sì tối um chụp không thể đẹp được. Hôm nào ọp ẹp 1 cái nhỉ
  4. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    He, mấy hum nay máy ở nhà bị đơ, cứ login vào TTVN là treo lơ lửng.May mà sáng nay vẫn còn dòmngó được tí! Chị esheep yêu wí, chị cũng thật là hiểu ý em, hehe, tập trung ở trường GV thì không thể thuận tiện hơn được nữa, một địa điểm trung tâm của mọi hoạt động hay ho (có giề giải thích sau) .
    Tình hình là em bận đến khoảng 11h cơ, không biết lúc đấy mọi người đã di tản đi đâu chưa, nhưng mà cố cao su ở đấy chờ em nhá,gặp mọi người sau nha!
  5. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    He, mấy hum nay máy ở nhà bị đơ, cứ login vào TTVN là treo lơ lửng.May mà sáng nay vẫn còn dòmngó được tí! Chị esheep yêu wí, chị cũng thật là hiểu ý em, hehe, tập trung ở trường GV thì không thể thuận tiện hơn được nữa, một địa điểm trung tâm của mọi hoạt động hay ho (có giề giải thích sau) .
    Tình hình là em bận đến khoảng 11h cơ, không biết lúc đấy mọi người đã di tản đi đâu chưa, nhưng mà cố cao su ở đấy chờ em nhá,gặp mọi người sau nha!
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa đang nở rồi đó ! Trắng muốt ...
    Sao không trồng cả một con đường toàn hoa Sưa nhở ???
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa đang nở rồi đó ! Trắng muốt ...
    Sao không trồng cả một con đường toàn hoa Sưa nhở ???
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Úi dùi ui là úi dùi ui...... !
    Nghĩ bụng: Sao bác 0 nói sớm ???
    E hèm... alô alô.. 1....2...3....4...22...3...4.. 5..6 7 .8.. hít hít thở thở.. (ý lộn - cưòi thẹn thùng - báo cáo các bác em vừa đi tập về)
    Thông báo khẩn số 2 về cuộc đổ bộ của cơn bão HOA-XƯA vào đất liền Hà nội, bắt đầu có ảnh hưởng từ 12 giờ đếm hôm qua - ngà y5/3, đến rạng sáng ( trưa thì đúng hơn) ngày hôm nay đã tiến đến giữa hồ Giảng Võ, trung tâm HN, đặc điểm nhận dạng : đọc kĩ thông báo khẩn số 3.
    (hướng dẫn sử dụng : phát âm theo lối tiếng Việt, đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới theo vận tốc 0,5 dòng /giây)
    Thông báo khẩn số 3​
    Ngày hôm nay ! một ngày đẹp-giời, một ngày dẹp-đời sang 1 bên để .... lãng mạn, Esheep thấy trong lòng nôn nao, khó tả ( không phải ảnh hưỏng của bát bún ốc Bà sáu lúc ăn sáng) ...Chợt nhớ ra là hôm nay đã hẹn nhóm đi ọp để chụp ảnh hoa xưa, thị liền bỏ mặc công việc, phóng như bay đến địa điểm họp mặt bên bờ hồ GV thơ mộng:

    Đến nơi, may quá chưa có ma nào, thị liền phone ngay cho đồng bọn, cụ thể là honghaxinh, apthapnhietdoi và thuyngoc, kêt quả là chả có quỷ nào đáp lại tiếng gọi nơi hoang dã của thị, mà đều hẹn đến trưa... Tức mình.. E liền dương đôi kính cận ngắm trời ngắm đất cho quên đi nỗi tủi hờn vì bị xã hội hắt hủi:

    Bỗng nhiên, E liền nhìn thấy....
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Úi dùi ui là úi dùi ui...... !
    Nghĩ bụng: Sao bác 0 nói sớm ???
    E hèm... alô alô.. 1....2...3....4...22...3...4.. 5..6 7 .8.. hít hít thở thở.. (ý lộn - cưòi thẹn thùng - báo cáo các bác em vừa đi tập về)
    Thông báo khẩn số 2 về cuộc đổ bộ của cơn bão HOA-XƯA vào đất liền Hà nội, bắt đầu có ảnh hưởng từ 12 giờ đếm hôm qua - ngà y5/3, đến rạng sáng ( trưa thì đúng hơn) ngày hôm nay đã tiến đến giữa hồ Giảng Võ, trung tâm HN, đặc điểm nhận dạng : đọc kĩ thông báo khẩn số 3.
    (hướng dẫn sử dụng : phát âm theo lối tiếng Việt, đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới theo vận tốc 0,5 dòng /giây)
    Thông báo khẩn số 3​
    Ngày hôm nay ! một ngày đẹp-giời, một ngày dẹp-đời sang 1 bên để .... lãng mạn, Esheep thấy trong lòng nôn nao, khó tả ( không phải ảnh hưỏng của bát bún ốc Bà sáu lúc ăn sáng) ...Chợt nhớ ra là hôm nay đã hẹn nhóm đi ọp để chụp ảnh hoa xưa, thị liền bỏ mặc công việc, phóng như bay đến địa điểm họp mặt bên bờ hồ GV thơ mộng:

    Đến nơi, may quá chưa có ma nào, thị liền phone ngay cho đồng bọn, cụ thể là honghaxinh, apthapnhietdoi và thuyngoc, kêt quả là chả có quỷ nào đáp lại tiếng gọi nơi hoang dã của thị, mà đều hẹn đến trưa... Tức mình.. E liền dương đôi kính cận ngắm trời ngắm đất cho quên đi nỗi tủi hờn vì bị xã hội hắt hủi:

    Bỗng nhiên, E liền nhìn thấy....
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đón xem tiếp "Nhật ký 1 chuyến đi" của nhóm HOA XƯA đi ọp ngày hôm nay vào các bài tiếp theo.
    Nhật ký tường thuật cụ tỷ về chuyến đi quá nhiều điều thật tình cò và thật bất ngờ, khiến cho cả hội cảm thấy yêu thương nhau hơn, yêu HN hơn và yêu hoa xưa hơn...
    To những người đã tham gia cuộc chơi hôm nay : Mời mọi người viết tiếp Nhật ký chuyền tay của Esheep nhé !
    Để cho đớ hồi hộp, Esheep tạng mọi nguời 1 trong những bức ẻnh E thấy tâm dắc nhấ tngà yhôm nay. Dĩ nhiên còn vô vàn cái khác đẹp hơn nữa. ( Hoá ra chụp càng ngày càng lên tay..kaka)

Chia sẻ trang này