1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người...
    Phải nhìn nhận là hội hoa Xưa quả thật đáng yêu...
    Vì vậy, chúc mừng chị em hội này nhân ngày valentine nhé...í lộn, không phải...
    Tôi có ý định chụp một cái ảnh đẹp tặng cho hội này nhưng mà xui quá, tuần vừa rồi có hai đứa nó ghè đầu tôi trấn mất cái máy ảnh xịn, mãi hôm qua mới đem trả...
    Vì vậy, không kịp trở tay!!!
    Thôi, dù sao cũng còn một cái ảnh mà tôi nghĩ là cũng đẹp, tặng chị em VỚI TẤT CẢ LÒNG NGƯỠNG MỘ VÀ ÁI MỘ VÀ NẠT NỘ...
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chào cả nhà. Tôi xin mạn phép thay mặt esheep xinh đẹp để tiếp nối phần tường thuật lại chuyến off đầy kỉ niệm của chúng tôi.
    Sau một hồi cao su Việt nam chất lượng cao (hic, hic, bản chất của tôi mà!), cuối cùng tôi cũng đã đến cổng trường GV, với sự chào đón nhiệt liệt của esheep và các đồng bọn gồm: apthapnhietdoi, nhimxukhotinh, xacchetmimcuoi. Thật tình cờ và thật bất ngờ khi esheep ?ochặn đường? được anh chàng xinh trai xacchemimcuoi và nhận ra chàng chính là người mà 10 năm tay không gặp. Tay bắt mặt mừng, quả là cảm động. Đúng là ?oMười năm không gặp tưởng tình đã cũ. ....Nhưng em yêu ơi, một trời thương nhớ. Vẫn còn trong ta cả một trời yêu?....hehe. Nhân thể em apthapnhietdoi cũng nhận luôn hàng xóm cũ. Hoá ra chàng xacchemimcuoi là hàng xóm ngay ?ocách nhau cái dậu mùng tơi? với em từ cái thời?..keke, không nói! Sau khi hội ý, tất cả đồng bọn kéo nhau lên mạn Lăng bác chụp hoa Ban tím và theo tuyến lên Hồ Tây chụp Hoa xưa.
    ?Cả bọn suýt xoa trước những dãy hoa Ban tím ngăn ngắt trước mắt nơi vườn hồng trước lăng Bác. Cái thứ màu tím mà thoáng nhìn qua người ta có thể hờ hững quay đi, nhưng giữ ánh mắt lại đó lâu hơn một chút, ta sẽ như bị hút vào cái mảng tím biêng biếc và mỏng manh đó, với những cánh hoa mảnh mai và rợp mắt. Những tán cây mới hôm nào còn kín một màu xanh, giờ đã nhường chỗ cho bạt ngàn hoa, tím ngăn ngắt, dìu dịu?.. Đẹp thật! Mình đã yêu cái loài hoa này từ hồi chia tay người ấy, khi mình lơ đãng qua đây?..Hic, hic, đúng là ?otức cảnh sinh tình..hình?. Cả lũ dựng xe và tức tốc lôi máy ra.
    You_must_love_me thì lanh chanh giành lấy chiếc máy ảnh xịn 5.6 Mega Pixels, với ống kính dài như máy cơ, chạy loanh quanh để tìm những góc độ tốt cho bức ảnh nghệ thuật. Esheep và đồng bọn còn lại thì chung nhau chiếc máy Sony 3.3 cũng?xịn không kém. May mà toàn những người biết nhường nhịn chứ không thì You_must_love_me hết đường về. Dường như đã thoả mãn phần nào, bọn chúng quay sang chụp ảnh nhau với những tư thế hic, hic, không nói được.
    ?Bỗng nhiên cô nàng You_must_love_me kêu ré lên, vẻ mặt hớn hở chạy ra khoe với esheep ?oWow, tôi chụp được mấy cảnh con ông bay lượn hút mật trên bông hoa đẹp nhất! Cực đẹp!?. Vẻ mặt tí tởn của cô nàng tắt ngúm khi esheep tưng tửng ?oÚi trời, em cũng chụp hoa có mấy con ong này?.?. Đúng là ?okém miếng khó chịu?. Hêhê, nhưng thôi, mình không chấp đàn em! J. ?oAlo, alo?.xong rồi hả. Đến ngay nhé! Vui lắm, vui lắm..Kakaka? Tiếng esheep hí hửng trên máy đt. Chưa đầy 5p sau đã thấy em 1thuyngoc9 điểm danh với gương mặt bẽn lẽn, hiền lành và xinh xắn. Cô nàng vừa thi ELTS xong, vội vã phi ngay ra off. Một fan nữa của hoa Ban tím! Nghe chừng đã no đủ, cả hội kéo lên mạn Bách thảo và Hoàng Hoa thám, tíu tít chạy lăng xăng dọc vỉa hè để lấy góc độ, khiến dân tình đi đường không khỏi ngoái lại với ánh mắt khó hiểu.
    ?.Say sưa với đầy những tư thế, dáng dấp của những tay săn ảnh chuyên nghiệp. Lạ thật! Những gương mặt mà ngày thường bẽn lẽn, ngượng ngập và dút dát là vậy giờ đã thay bằng sự say mê hiển hiện, bất chấp ánh mắt dòm ngó của bàn dân thiên hạ. Tội nghiệp cho nhimxukhotinh cứ lom khom mải mê chụp Hoa xưa, nên đã bị esheep gian manh chộp được mấy kiểu.
    Nắng đã lên?.Cái thứ ánh nắng không đủ làm dát bỏng làn da Châu á mỏng manh?nắng một màu nhàn nhạt như lớp voan mỏng phủ lên cảnh vật, lên những mảng Hoa xưa trắng muốt và e ấp, mang lại một sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong mỗi cánh hoa đang ánh lên trong nắng. (esheep ơi, post mấy cái đó lên nhé!)??
    ?Trưa tròn bóng?Lúc này cả lũ mới nghe thấy tiếng dạ dày biểu tình. Esheep giữ lời hứa sẽ chiêu đãi cả hội thoải mái xơi những thứ mình thích. Mỗi người một ý kiến, nào thì spaghetti, piza, chả cá?..riêng You_must_love_me thì cứ nằng nặc ?oTớ ăn cơm, tớ ăn cơm, ăn cơm??. Chàng trai duy nhất của hội mà vì lòng say mê Hoa xưa đã khiến chị em lãng quên mất làm nhiệm vụ đứng trông xe cho các nàng, lúc này lại phải chia tay cả hội vì phải đi ăn với hội bạn. (Hehe, chắc là chứng kiến cảnh các nàng chí choé nên hoảng quá, chạy!...:-)

    Nhất trí, cả hội đồng loạt kéo nhau về quán Pepperonis ở đường Bảo Khánh ăn buffei. Mặc dù đói rã rời nhưng Hụi trưởng esheep không thể làm ngơ trước nghệ thuật, đã để cả bọn vào ăn trước để quay ra chụp?.cái lá bàng đỏ ối dưới nắng. Hehe, mình thì cứ nạp năng lượng trước đã?.. Cả bọn thi nhau xúc salad đủ các loại, nhìn mà bụng cứ sôi ùng ục?.. Đang cặm cụi với món salad và những câu chuyện râm ran thì esheep có điện thoại và quay sang ?oÊ, honghaxinh đang đến đấy! Bác này vừa mới post bài ngày hôm qua, hôm nay rất muốn tham gia nhưng bận?? ?oBằng tuổi à?? ?oUh, hình như năm 80!???.
    Lát sau, bước vào giơ tay vẫy là một cô nàng cao, gầy, tóc xoăn nhẹ trông rất nữ tính, trên đầu đội?.chiếc mũ lên dày cộp, ung dung bước vào?.Cả hội hỉ hả vừa ăn vừa làm quen. Hoá ra nàng sinh năm 78. Hị hị, may mà You_must_love_me có đồng bọn. Cũng chính vì chức ?otrưởng lão? này mà 2 nàng không phải chạy xuống lấy kem ?oAll you can eat? vì ?okính lão đắc thọ?. J Cả bọn hứng chí quá quyết định nhờ một ?oông Tây? chụp cho một pô. Toách?. được rồi, ah mà chưa, one more đi ạ. Toách?..thank you so much, nhưng mà..hic hic, trông dáng chụp của bác Tây đó chả chuyên nghiệp tí nào, không biết cái mặt mình thế nào. Cả hội vừa chê vừa mở ảnh ra. Đúng là đồ không biết điều, đã nhờ người ta còn?. Hí, cả hội reo lên ?oUi, ảnh đẹp thật đấy! Cô nào trông cũng tươi roi rói..Keke, thế mà dám chê người ta..? J ?oĐấy, lần sau không được nhìn mặt mà bắt hình dong nhé? esheep ?olên lớp? cho cả lũ. Bữa trưa hoành tráng kết thúc, cả lũ quyết định đi tiếp về mạn Phan Chu Trinh để chụp cây hoa có những bông hoa to nhất trong các cây?.
    ??Hi hi, buồn cười nhất là mấy cô nàng vừa chụp vừa hí hoáy nhặt hạt khô của Hoa xưa rụng lộp bộp dưới vỉa hè. Cô nàng nhimxukhotinh lại một lần nữa bị chộp quả tang đang ?onhặt lá, bỏ đá vào ống bơ? J (Đề nghị esheep post ảnh này lên cho pà kon chiêm ngưỡng!). Uh, hạt này tặng lại cho hội ?otỉ mẩn? đảm bảo nghĩ ra được khối thứ đồ đeo tay, vòng cổ, đẹp mĩ mãn. ? Hoa sưa ở đây là cây đầu tiên nở hoa trong mùa Hoa xưa này, vậy mà giờ đây vẫn còn giữ những cành hoa bông nở to và trắng muốt. Đẹp thật! ?..
    Chưa hết trò, nàng esheep lại nghĩ ra màn?.chụp bóng của cây và người. Chỉ khổ thân cho You_must_love_me bị năn nỉ mãi cũng phải đứng tạo dáng trên vỉa hè để cho bóng đổ tựa vào cây cho nàng chụp. Mịa ơi, cứu kon. Mấy cậu SV xuống xe buýt ở gần đấy cứ nhìn rồi tủm tỉm cười. Quê chín cả người!... esheep, ta ghét nhà ngươi! Grừ. (dưng mà thôi, post một kiểu bóng đổ nghệ thuật đi cho mọi người xem esheep ơi!) ??
    Buổi offline kết thúc trong niềm hân hoan và háo hức chờ đợi những bức ảnh đẹp để trình làng của tất cả các thành viên. Lại hẹn nhau sắp tới sẽ đi chụp hoa cải vàng nhé! Tuyệt quá, hết hoa xưa thì sẽ có hoa nay mà. Hội chúng ta sẽ không ngớt tiếng cười nhỉ? Mọi người ơi, vỗ tay ủng hộ cho tôi cái! J Hì, xin kảm ơn, xin kảm ơn??
  3. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chào cả nhà. Tôi xin mạn phép thay mặt esheep xinh đẹp để tiếp nối phần tường thuật lại chuyến off đầy kỉ niệm của chúng tôi.
    Sau một hồi cao su Việt nam chất lượng cao (hic, hic, bản chất của tôi mà!), cuối cùng tôi cũng đã đến cổng trường GV, với sự chào đón nhiệt liệt của esheep và các đồng bọn gồm: apthapnhietdoi, nhimxukhotinh, xacchetmimcuoi. Thật tình cờ và thật bất ngờ khi esheep ?ochặn đường? được anh chàng xinh trai xacchemimcuoi và nhận ra chàng chính là người mà 10 năm tay không gặp. Tay bắt mặt mừng, quả là cảm động. Đúng là ?oMười năm không gặp tưởng tình đã cũ. ....Nhưng em yêu ơi, một trời thương nhớ. Vẫn còn trong ta cả một trời yêu?....hehe. Nhân thể em apthapnhietdoi cũng nhận luôn hàng xóm cũ. Hoá ra chàng xacchemimcuoi là hàng xóm ngay ?ocách nhau cái dậu mùng tơi? với em từ cái thời?..keke, không nói! Sau khi hội ý, tất cả đồng bọn kéo nhau lên mạn Lăng bác chụp hoa Ban tím và theo tuyến lên Hồ Tây chụp Hoa xưa.
    ?Cả bọn suýt xoa trước những dãy hoa Ban tím ngăn ngắt trước mắt nơi vườn hồng trước lăng Bác. Cái thứ màu tím mà thoáng nhìn qua người ta có thể hờ hững quay đi, nhưng giữ ánh mắt lại đó lâu hơn một chút, ta sẽ như bị hút vào cái mảng tím biêng biếc và mỏng manh đó, với những cánh hoa mảnh mai và rợp mắt. Những tán cây mới hôm nào còn kín một màu xanh, giờ đã nhường chỗ cho bạt ngàn hoa, tím ngăn ngắt, dìu dịu?.. Đẹp thật! Mình đã yêu cái loài hoa này từ hồi chia tay người ấy, khi mình lơ đãng qua đây?..Hic, hic, đúng là ?otức cảnh sinh tình..hình?. Cả lũ dựng xe và tức tốc lôi máy ra.
    You_must_love_me thì lanh chanh giành lấy chiếc máy ảnh xịn 5.6 Mega Pixels, với ống kính dài như máy cơ, chạy loanh quanh để tìm những góc độ tốt cho bức ảnh nghệ thuật. Esheep và đồng bọn còn lại thì chung nhau chiếc máy Sony 3.3 cũng?xịn không kém. May mà toàn những người biết nhường nhịn chứ không thì You_must_love_me hết đường về. Dường như đã thoả mãn phần nào, bọn chúng quay sang chụp ảnh nhau với những tư thế hic, hic, không nói được.
    ?Bỗng nhiên cô nàng You_must_love_me kêu ré lên, vẻ mặt hớn hở chạy ra khoe với esheep ?oWow, tôi chụp được mấy cảnh con ông bay lượn hút mật trên bông hoa đẹp nhất! Cực đẹp!?. Vẻ mặt tí tởn của cô nàng tắt ngúm khi esheep tưng tửng ?oÚi trời, em cũng chụp hoa có mấy con ong này?.?. Đúng là ?okém miếng khó chịu?. Hêhê, nhưng thôi, mình không chấp đàn em! J. ?oAlo, alo?.xong rồi hả. Đến ngay nhé! Vui lắm, vui lắm..Kakaka? Tiếng esheep hí hửng trên máy đt. Chưa đầy 5p sau đã thấy em 1thuyngoc9 điểm danh với gương mặt bẽn lẽn, hiền lành và xinh xắn. Cô nàng vừa thi ELTS xong, vội vã phi ngay ra off. Một fan nữa của hoa Ban tím! Nghe chừng đã no đủ, cả hội kéo lên mạn Bách thảo và Hoàng Hoa thám, tíu tít chạy lăng xăng dọc vỉa hè để lấy góc độ, khiến dân tình đi đường không khỏi ngoái lại với ánh mắt khó hiểu.
    ?.Say sưa với đầy những tư thế, dáng dấp của những tay săn ảnh chuyên nghiệp. Lạ thật! Những gương mặt mà ngày thường bẽn lẽn, ngượng ngập và dút dát là vậy giờ đã thay bằng sự say mê hiển hiện, bất chấp ánh mắt dòm ngó của bàn dân thiên hạ. Tội nghiệp cho nhimxukhotinh cứ lom khom mải mê chụp Hoa xưa, nên đã bị esheep gian manh chộp được mấy kiểu.
    Nắng đã lên?.Cái thứ ánh nắng không đủ làm dát bỏng làn da Châu á mỏng manh?nắng một màu nhàn nhạt như lớp voan mỏng phủ lên cảnh vật, lên những mảng Hoa xưa trắng muốt và e ấp, mang lại một sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong mỗi cánh hoa đang ánh lên trong nắng. (esheep ơi, post mấy cái đó lên nhé!)??
    ?Trưa tròn bóng?Lúc này cả lũ mới nghe thấy tiếng dạ dày biểu tình. Esheep giữ lời hứa sẽ chiêu đãi cả hội thoải mái xơi những thứ mình thích. Mỗi người một ý kiến, nào thì spaghetti, piza, chả cá?..riêng You_must_love_me thì cứ nằng nặc ?oTớ ăn cơm, tớ ăn cơm, ăn cơm??. Chàng trai duy nhất của hội mà vì lòng say mê Hoa xưa đã khiến chị em lãng quên mất làm nhiệm vụ đứng trông xe cho các nàng, lúc này lại phải chia tay cả hội vì phải đi ăn với hội bạn. (Hehe, chắc là chứng kiến cảnh các nàng chí choé nên hoảng quá, chạy!...:-)

    Nhất trí, cả hội đồng loạt kéo nhau về quán Pepperonis ở đường Bảo Khánh ăn buffei. Mặc dù đói rã rời nhưng Hụi trưởng esheep không thể làm ngơ trước nghệ thuật, đã để cả bọn vào ăn trước để quay ra chụp?.cái lá bàng đỏ ối dưới nắng. Hehe, mình thì cứ nạp năng lượng trước đã?.. Cả bọn thi nhau xúc salad đủ các loại, nhìn mà bụng cứ sôi ùng ục?.. Đang cặm cụi với món salad và những câu chuyện râm ran thì esheep có điện thoại và quay sang ?oÊ, honghaxinh đang đến đấy! Bác này vừa mới post bài ngày hôm qua, hôm nay rất muốn tham gia nhưng bận?? ?oBằng tuổi à?? ?oUh, hình như năm 80!???.
    Lát sau, bước vào giơ tay vẫy là một cô nàng cao, gầy, tóc xoăn nhẹ trông rất nữ tính, trên đầu đội?.chiếc mũ lên dày cộp, ung dung bước vào?.Cả hội hỉ hả vừa ăn vừa làm quen. Hoá ra nàng sinh năm 78. Hị hị, may mà You_must_love_me có đồng bọn. Cũng chính vì chức ?otrưởng lão? này mà 2 nàng không phải chạy xuống lấy kem ?oAll you can eat? vì ?okính lão đắc thọ?. J Cả bọn hứng chí quá quyết định nhờ một ?oông Tây? chụp cho một pô. Toách?. được rồi, ah mà chưa, one more đi ạ. Toách?..thank you so much, nhưng mà..hic hic, trông dáng chụp của bác Tây đó chả chuyên nghiệp tí nào, không biết cái mặt mình thế nào. Cả hội vừa chê vừa mở ảnh ra. Đúng là đồ không biết điều, đã nhờ người ta còn?. Hí, cả hội reo lên ?oUi, ảnh đẹp thật đấy! Cô nào trông cũng tươi roi rói..Keke, thế mà dám chê người ta..? J ?oĐấy, lần sau không được nhìn mặt mà bắt hình dong nhé? esheep ?olên lớp? cho cả lũ. Bữa trưa hoành tráng kết thúc, cả lũ quyết định đi tiếp về mạn Phan Chu Trinh để chụp cây hoa có những bông hoa to nhất trong các cây?.
    ??Hi hi, buồn cười nhất là mấy cô nàng vừa chụp vừa hí hoáy nhặt hạt khô của Hoa xưa rụng lộp bộp dưới vỉa hè. Cô nàng nhimxukhotinh lại một lần nữa bị chộp quả tang đang ?onhặt lá, bỏ đá vào ống bơ? J (Đề nghị esheep post ảnh này lên cho pà kon chiêm ngưỡng!). Uh, hạt này tặng lại cho hội ?otỉ mẩn? đảm bảo nghĩ ra được khối thứ đồ đeo tay, vòng cổ, đẹp mĩ mãn. ? Hoa sưa ở đây là cây đầu tiên nở hoa trong mùa Hoa xưa này, vậy mà giờ đây vẫn còn giữ những cành hoa bông nở to và trắng muốt. Đẹp thật! ?..
    Chưa hết trò, nàng esheep lại nghĩ ra màn?.chụp bóng của cây và người. Chỉ khổ thân cho You_must_love_me bị năn nỉ mãi cũng phải đứng tạo dáng trên vỉa hè để cho bóng đổ tựa vào cây cho nàng chụp. Mịa ơi, cứu kon. Mấy cậu SV xuống xe buýt ở gần đấy cứ nhìn rồi tủm tỉm cười. Quê chín cả người!... esheep, ta ghét nhà ngươi! Grừ. (dưng mà thôi, post một kiểu bóng đổ nghệ thuật đi cho mọi người xem esheep ơi!) ??
    Buổi offline kết thúc trong niềm hân hoan và háo hức chờ đợi những bức ảnh đẹp để trình làng của tất cả các thành viên. Lại hẹn nhau sắp tới sẽ đi chụp hoa cải vàng nhé! Tuyệt quá, hết hoa xưa thì sẽ có hoa nay mà. Hội chúng ta sẽ không ngớt tiếng cười nhỉ? Mọi người ơi, vỗ tay ủng hộ cho tôi cái! J Hì, xin kảm ơn, xin kảm ơn??
  4. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cứ tiếc mãi vì hôm nọ không được đi cùng mọi người đến đầu đến đũa? Tự nhiên hôm nay lắm việc làm mình bực mình quá, híc híc, xì trét nặng rùi, phải tranh thủ vào đây đọc bài mọi người post cho nó rì lách?
    Esheep ơi, có vẻ nỗi buồn thì dễ lây nhỉ? Tự nhiên tớ thấy mình down không phanh, đầu óc cứ ong ong. À, có chuyện này buồn cười phết, để khi nào gặp sẽ buôn bán với bà con luôn thể? Tự nhiên thèm được đến Vincom đập bọ chét quá? Thả xèng vào, đập hùng hục một hồi sẽ thấy lòng mình thư thả? Hihi, kiểu giải toả có vẻ rất bạo lực? Chiều nay đi làm về phóng qua đó cái rồi làm gì thì làm?
  5. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cứ tiếc mãi vì hôm nọ không được đi cùng mọi người đến đầu đến đũa? Tự nhiên hôm nay lắm việc làm mình bực mình quá, híc híc, xì trét nặng rùi, phải tranh thủ vào đây đọc bài mọi người post cho nó rì lách?
    Esheep ơi, có vẻ nỗi buồn thì dễ lây nhỉ? Tự nhiên tớ thấy mình down không phanh, đầu óc cứ ong ong. À, có chuyện này buồn cười phết, để khi nào gặp sẽ buôn bán với bà con luôn thể? Tự nhiên thèm được đến Vincom đập bọ chét quá? Thả xèng vào, đập hùng hục một hồi sẽ thấy lòng mình thư thả? Hihi, kiểu giải toả có vẻ rất bạo lực? Chiều nay đi làm về phóng qua đó cái rồi làm gì thì làm?
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ỐI dồi ôi, chị em xúc động đậy chưa ? anh Chiu quả là 1 ngưòi đàn ông ga-lăng hiế m có khó tìm, xúc động quá đi mất ! huhuhuhuhuhuhu
    Thay mặt chị em trong hội, gửi tới anh Chiu lời trân trọng cảm ơn gia đình hai bên nội ngoại, bà con thân bằng cố hữu ngày hôm nay đã có lời chia vui với chúng tôi. trong lúc vui tươi bối rối, có gì sơ xuất xin bà con luợng thứ...
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ỐI dồi ôi, chị em xúc động đậy chưa ? anh Chiu quả là 1 ngưòi đàn ông ga-lăng hiế m có khó tìm, xúc động quá đi mất ! huhuhuhuhuhuhu
    Thay mặt chị em trong hội, gửi tới anh Chiu lời trân trọng cảm ơn gia đình hai bên nội ngoại, bà con thân bằng cố hữu ngày hôm nay đã có lời chia vui với chúng tôi. trong lúc vui tươi bối rối, có gì sơ xuất xin bà con luợng thứ...
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai có 1 người để nghĩ đến trong ngày hôm nay.
    Tặng những ai đang có 1 nỗi buồn. kạkạkạ
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai có 1 người để nghĩ đến trong ngày hôm nay.
    Tặng những ai đang có 1 nỗi buồn. kạkạkạ
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ là Thuỷ ngốc đây Tại nhiều người chê bôi cái nick cũ của tớ quá nên tớ đành phải làm một cái nick mới cho các bác đỡ mất công nói xấu này nọ. Chị You_must... và em Oanh tạc tha hồ hả hê với cái nick mới này nhé
    Ấy esheep ơi, mấy cái ảnh chụp đâu hết rùi, sao chẳng gửi cho mọi người hoặc post lên quảng cáo hàng thía?Híc híc, ngày nào cũng ra ra vào vào forum mà chẳng thấy cái gì cả, thỉnh thoảng nàng gửi được một cái lên...

Chia sẻ trang này