1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ là Thuỷ ngốc đây Tại nhiều người chê bôi cái nick cũ của tớ quá nên tớ đành phải làm một cái nick mới cho các bác đỡ mất công nói xấu này nọ. Chị You_must... và em Oanh tạc tha hồ hả hê với cái nick mới này nhé
    Ấy esheep ơi, mấy cái ảnh chụp đâu hết rùi, sao chẳng gửi cho mọi người hoặc post lên quảng cáo hàng thía?Híc híc, ngày nào cũng ra ra vào vào forum mà chẳng thấy cái gì cả, thỉnh thoảng nàng gửi được một cái lên...
  2. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, minh không hiểu là gặp lại esheep là may mắn hay là bất hạnh đây?
    Hôm trước tình cờ đi chụp ảnh với một số người thích hoa xưa (mà chẳng hiểu là hoa sưa hay là hoa xưa nữa, cả nhà thống nhất lại đi), tớ gặp lại không chỉ mỗi esheep mà cả em apthapnhietdoi. Hic, hic hoá ra nang lại là hàng xóm của mình từ cái hồi Napoleon còn đi ...nhà trẻ.
    Cũng may mà hồi bé mình cũng không có "sự cố" nào chứ không thì bị đem ra kể hết.
    Công nhận là hoa xưa đẹp thật, tớ rất thích màu hoa trắng của nó, cả màu xanh non của lá nữa. Nhưng mà tớ không tưởng tượng nổi vào một ngày đẹp trời tớ lại chịu ra khỏi nhà để đi chụp mấy tấm hình hoa hoét nào đấy cùng với một lũ con gái nghịch như quỷ sứ, đặc biệt là esheep.
    Cũng may là hôm ấy mình có hẹn với mấy thằng bạn nên đã đánh bài chuồn đầu giờ chiều, nếu không thì chắc là ....
    esheep ơi, cháu chụp đẹp lắm.....
  3. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, minh không hiểu là gặp lại esheep là may mắn hay là bất hạnh đây?
    Hôm trước tình cờ đi chụp ảnh với một số người thích hoa xưa (mà chẳng hiểu là hoa sưa hay là hoa xưa nữa, cả nhà thống nhất lại đi), tớ gặp lại không chỉ mỗi esheep mà cả em apthapnhietdoi. Hic, hic hoá ra nang lại là hàng xóm của mình từ cái hồi Napoleon còn đi ...nhà trẻ.
    Cũng may mà hồi bé mình cũng không có "sự cố" nào chứ không thì bị đem ra kể hết.
    Công nhận là hoa xưa đẹp thật, tớ rất thích màu hoa trắng của nó, cả màu xanh non của lá nữa. Nhưng mà tớ không tưởng tượng nổi vào một ngày đẹp trời tớ lại chịu ra khỏi nhà để đi chụp mấy tấm hình hoa hoét nào đấy cùng với một lũ con gái nghịch như quỷ sứ, đặc biệt là esheep.
    Cũng may là hôm ấy mình có hẹn với mấy thằng bạn nên đã đánh bài chuồn đầu giờ chiều, nếu không thì chắc là ....
    esheep ơi, cháu chụp đẹp lắm.....
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Có đây... có đây... các bác làm sao theeeeế...
    có mama Chueeeê đây.. .ảnh nè :
    (mà sao chả thấy nhím xù, honghaxinh và apthap đâu hết í nhỉ.. hihỉ..)
    Chuc chi em va anh em 1 ngà yvui ve?.
    To xacchetmimcuoi: Mọi người ơi, xin giới thiệu đây là ông nội tớ, 10 năm nay rồi mới thật tình cờ và thật bất ngờ gặp lại khi bát gặp lão này cũng đi lang thang trên đương để ngắm hoa xưa.. (hay ngắm con nà othì tớ 0 bít.. hihí). Ông ơi, cháu ông đây nè..
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Có đây... có đây... các bác làm sao theeeeế...
    có mama Chueeeê đây.. .ảnh nè :
    (mà sao chả thấy nhím xù, honghaxinh và apthap đâu hết í nhỉ.. hihỉ..)
    Chuc chi em va anh em 1 ngà yvui ve?.
    To xacchetmimcuoi: Mọi người ơi, xin giới thiệu đây là ông nội tớ, 10 năm nay rồi mới thật tình cờ và thật bất ngờ gặp lại khi bát gặp lão này cũng đi lang thang trên đương để ngắm hoa xưa.. (hay ngắm con nà othì tớ 0 bít.. hihí). Ông ơi, cháu ông đây nè..
  6. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 8-3 chị em hội hoa sưa ! Chúc chị em luôn khoẻ mạnh, vui vẻ & xinh đẹp nhưng đừng chóng tàn như hoa sưa để anh em ngày ngày ngắm ngiá ... & bình phẩm hehe !
    1.000.000 s
  7. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 8-3 chị em hội hoa sưa ! Chúc chị em luôn khoẻ mạnh, vui vẻ & xinh đẹp nhưng đừng chóng tàn như hoa sưa để anh em ngày ngày ngắm ngiá ... & bình phẩm hehe !
    1.000.000 s
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu còn ai nhớ mình ko . Mọi người toàn đi vào ngày tớ chẳng đi được , hẹn mùa sau vậy , đợt này bận quá , thỉnh thoảng mới lượn qua được 1 tí . Cho tớ cái YM của ai đấy đi , mới mấy hôm ko vào mà đến tận trang 15 ...oác.... mắt của tớ càng ngày càng tăng độ cận mất thôi , để mấy hôm nữa rỗi rỗi mới đọc được hết bài , nhìn hoa mà thèm , tớ nhìn thấy đẹp đẹp là tớ lại muốn măm măm
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu còn ai nhớ mình ko . Mọi người toàn đi vào ngày tớ chẳng đi được , hẹn mùa sau vậy , đợt này bận quá , thỉnh thoảng mới lượn qua được 1 tí . Cho tớ cái YM của ai đấy đi , mới mấy hôm ko vào mà đến tận trang 15 ...oác.... mắt của tớ càng ngày càng tăng độ cận mất thôi , để mấy hôm nữa rỗi rỗi mới đọc được hết bài , nhìn hoa mà thèm , tớ nhìn thấy đẹp đẹp là tớ lại muốn măm măm
  10. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi, hoá ra cũng có nhiều anh chàng thích hoa xưa quá nhể!
    Thế mà minh tưởng chỉ có mình thui chứ, he he, có thêm đồng đội dzồi. (Mà cũng chẳng bít là thích hoa hay là thích người nữa đây?)
    Esheep ơi, hôm trước cháu với ông chụp mấy kiểu cơ mà, sao ko thấy cháu cho ông xem nhỉ ( hay là dấu làm của riêng dzồi thế?). Cháu mà bít khôn thì đưa cho ông xem ngay, nếu để đến lúc bà cháu phát hiện ra thì chết cả ông cháu mình mất.
    Quên mất, hôm qua quên không chúc mừng chị em trong nhóm, rất sozy. Thôi thì muộn còn hơn không:
    Tớ chúc chị em trong nhóm vạn sự như ý..... (ai thích gi thì tự điền thêm vào nhé)

Chia sẻ trang này