1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    theo mình cứ để cái tên này đi!! cho dễ tìm!!
    mình biết những người có một tâm hồn đẹp !! có nhiều thiên hướng lãng mạng phong phú đều thích hoa Xưa!!
    hoa Xưa sắp hết rùi!! mùa hoa Xưa này thật đặc biệt với mình!!
    nó nhẹ nhàng và đầy chất thơ!! hiện tai mình cảm thấy thật hạnh phúc!!
    Em vẫn ước tháng ba nao` cũng vậy
    cầm tay anh lặng thầm gắm hoa Xưa!!
    buớc trên đường rải đầy hạt sương trắng!!
    đọng lại trên trong mắt em...
    các bạn dùm mình làm nốt bbài thơ này nhé!!
    mình cung hay đi chơi bowling với bạn bè!!
    mọi người ơi!! hoa xưa sắp hết rồi!! off một cái cho mnình tham gia với!!!


  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bubu ơi, bạn cũng là thành viên hội này rùi mà. ở mấy bài trước tớ và cả hội đã vỗ tay bômbốp welcome cậu rùi còn gì..
    hihì... mùa hoa xưa đã sắp qua rồi, nhưng những hình ảnh về Hoa Xưa vẫn luôn còn mãi trong.... cái computer và đĩa CD của tớ... nên các cậu đưng buồn nhé... ngày ngày tớ sẽ làm 1 con ong chăm chỉ post bài lên để mọi người chiêm nguỡng.
    Tớ phát hiện ra thật là nhiều "đôi tình yêu" có những kỉ niệm liên qua nđến hoa Xưa đấy nhỉ. Không biết mọi nguời có sẵn sàng share những kỉ niệm đẹp (buồn - vui) của mình với Hoa xưa không nhỉ?... chắc là thú vị lắm.
    Tớ thấy anh Chiuchiu đang viết dở câu chuyện tình củm lãng mạn kiểu HHT, đang hay, đang máu thì lặn 1 phát mất hút con mẹ hàng lươn... Ới anh Chiu ơi.. viết tiêp đi chứ kẻo bọn em đợi dài cả cổ rùi nè...
    Bài thơ của bubu hay wá... hic.. mình chả có năng khiếu thơ... nhưng chị You must love me là thành viên hội thi ca đây.. chị ý làm thơ hay tuyệt. Xin bà con 1 tràng icon để cổ vũ tinh thần chiến sĩ cái nào.. hehe...
    Còn đây là bài thơ của tớ :
    Hoa xưa nở ra..
    Hoa xưa lại tàn..
    Hoa xưa nở trắng..
    Cái lá thì xanh
    Nhìn muốn nấu canh
    Về nhà hỏi mẹ
    Mẹ bảo nấu canh
    Phải dùng rau ngót
    Em thì đã trót
    Hái 1 cành xanh..
    Đành phải tặng anh..
    Tình mình ngon tuyệt !
    Híhí... Bài thơ của tớ thuộc thể loại lãng mạn xen lẫn hiện thực phũ phàng đẫy các cậu ạ. Quả này tớ phải chép ra giấy tặng người yêu tớ phát. Chú thích: anh xã tớ cũng thích hoa xưa vô cùng..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 10/03/2005
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bubu ơi, bạn cũng là thành viên hội này rùi mà. ở mấy bài trước tớ và cả hội đã vỗ tay bômbốp welcome cậu rùi còn gì..
    hihì... mùa hoa xưa đã sắp qua rồi, nhưng những hình ảnh về Hoa Xưa vẫn luôn còn mãi trong.... cái computer và đĩa CD của tớ... nên các cậu đưng buồn nhé... ngày ngày tớ sẽ làm 1 con ong chăm chỉ post bài lên để mọi người chiêm nguỡng.
    Tớ phát hiện ra thật là nhiều "đôi tình yêu" có những kỉ niệm liên qua nđến hoa Xưa đấy nhỉ. Không biết mọi nguời có sẵn sàng share những kỉ niệm đẹp (buồn - vui) của mình với Hoa xưa không nhỉ?... chắc là thú vị lắm.
    Tớ thấy anh Chiuchiu đang viết dở câu chuyện tình củm lãng mạn kiểu HHT, đang hay, đang máu thì lặn 1 phát mất hút con mẹ hàng lươn... Ới anh Chiu ơi.. viết tiêp đi chứ kẻo bọn em đợi dài cả cổ rùi nè...
    Bài thơ của bubu hay wá... hic.. mình chả có năng khiếu thơ... nhưng chị You must love me là thành viên hội thi ca đây.. chị ý làm thơ hay tuyệt. Xin bà con 1 tràng icon để cổ vũ tinh thần chiến sĩ cái nào.. hehe...
    Còn đây là bài thơ của tớ :
    Hoa xưa nở ra..
    Hoa xưa lại tàn..
    Hoa xưa nở trắng..
    Cái lá thì xanh
    Nhìn muốn nấu canh
    Về nhà hỏi mẹ
    Mẹ bảo nấu canh
    Phải dùng rau ngót
    Em thì đã trót
    Hái 1 cành xanh..
    Đành phải tặng anh..
    Tình mình ngon tuyệt !
    Híhí... Bài thơ của tớ thuộc thể loại lãng mạn xen lẫn hiện thực phũ phàng đẫy các cậu ạ. Quả này tớ phải chép ra giấy tặng người yêu tớ phát. Chú thích: anh xã tớ cũng thích hoa xưa vô cùng..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 10/03/2005
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Esheep hè, theo tớ biết thì quyền gỡ bài xuống hoặc thay đổi nội dung, title của các topic là quyền của mod thui, còn "dân thường" như mình thì không đổi được đâu. Chả bít phải làm thế nào, nhưng chắc phải làm đơn gửi mod nhờ đổi tên topic quá!
    À, nhân tiện thông báo cho mọi người biết thứ 7 này có một cái charity bazaar do các chị ở webtretho.com tổ chức ở trường Tam Khương, gần trường ĐH Thuỷ Lợi. Ở đó mọi người sẽ mang những thứ đồ trong nhà không dùng đến hoặc bất cứ cái gì bán được để lấy tiền quyên góp cho trẻ em mồ côi. Nếu đi được thì mọi người đến đó nhé, biết đâu mua được cái mình cần với giá bèo, mà lại còn giúp đỡ được các em mồ côi nữa... Tớ post cái link đó cho mọi người vào đọc nha:
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7742&page=1&pp=15
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Esheep hè, theo tớ biết thì quyền gỡ bài xuống hoặc thay đổi nội dung, title của các topic là quyền của mod thui, còn "dân thường" như mình thì không đổi được đâu. Chả bít phải làm thế nào, nhưng chắc phải làm đơn gửi mod nhờ đổi tên topic quá!
    À, nhân tiện thông báo cho mọi người biết thứ 7 này có một cái charity bazaar do các chị ở webtretho.com tổ chức ở trường Tam Khương, gần trường ĐH Thuỷ Lợi. Ở đó mọi người sẽ mang những thứ đồ trong nhà không dùng đến hoặc bất cứ cái gì bán được để lấy tiền quyên góp cho trẻ em mồ côi. Nếu đi được thì mọi người đến đó nhé, biết đâu mua được cái mình cần với giá bèo, mà lại còn giúp đỡ được các em mồ côi nữa... Tớ post cái link đó cho mọi người vào đọc nha:
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7742&page=1&pp=15
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cả nhà em có mặt, mấy hôm nay bận quá không có thời gian hóng hớt được mà thấy nhớ mọi người quá. Hihí phải công nhận esheep chụp hình lên tay thật, như dân chuyên nghiệp ấy dưng mà sao em chưa thấy esheep post cái hình lá bàng đỏ ối bên khung cửa sổ và cả hình hoa ban tím có con ong đang hút mật của chị Mỹ Anh nữa. Tuần này chắc có lẽ Hoa Xưa đẫ tàn hết rồi, mùa Hoa Xưa qua nhanh thật đấy lại phải đợi đến năm sau mới lại được ngắm cái màu hoa trắng tinh khiết ấy.
    To esheep: chị gửi hình cho em đi, cái hình nhóm Hoa Xưa của mình công nhận đẹp thật đấy. (YM : bngocvt)
    To All: Kế hoạch đi chụp hình hoa cải thế nào đây, nhà cháu thấy bảo họ thu hoạch hết roài, không biết mình đi có còn không nữa.
    To Thuyngoc: cái hội Tôm mà ấy ấp ủ thành lập tiến hành đến đâu roài? hihí.không ngờ hội mình lại có nhiều điểm chung nhỉ.
  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cả nhà em có mặt, mấy hôm nay bận quá không có thời gian hóng hớt được mà thấy nhớ mọi người quá. Hihí phải công nhận esheep chụp hình lên tay thật, như dân chuyên nghiệp ấy dưng mà sao em chưa thấy esheep post cái hình lá bàng đỏ ối bên khung cửa sổ và cả hình hoa ban tím có con ong đang hút mật của chị Mỹ Anh nữa. Tuần này chắc có lẽ Hoa Xưa đẫ tàn hết rồi, mùa Hoa Xưa qua nhanh thật đấy lại phải đợi đến năm sau mới lại được ngắm cái màu hoa trắng tinh khiết ấy.
    To esheep: chị gửi hình cho em đi, cái hình nhóm Hoa Xưa của mình công nhận đẹp thật đấy. (YM : bngocvt)
    To All: Kế hoạch đi chụp hình hoa cải thế nào đây, nhà cháu thấy bảo họ thu hoạch hết roài, không biết mình đi có còn không nữa.
    To Thuyngoc: cái hội Tôm mà ấy ấp ủ thành lập tiến hành đến đâu roài? hihí.không ngờ hội mình lại có nhiều điểm chung nhỉ.
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Dear all !
    Muốn chia sẻ với mọi ngưòi 1 buổi sáng thật yên bình.. 1 buổi sáng yên bình vì mẹ kiếp, em lại đang rất buồn, buồn như con chuồn chuồn, buồn đến phát ốm người mà phải nghỉ ở nhà không đi làm được.. các bác có thể nói câu gì làm em vui lên được không ?
    Em có 1 tác phẩm em yêu vô cùng.. định để dành lúc nào hết ảnh hoa xưa mới post lên, nhưng bi giờ quyết định post lên tặng mọi ngưòi.. Mọi người yêu quý, có thể nói gì giúp em vui lên 1 chút được 0 ?
    Dear anh...
    Bức ảnh này, em định lấy tên là "Xôn xao". Vì có phải quá đỗi xôn xao không ? ...khi mà trong ánh nắng chiều tím nhàn nhạt, lãng đãng, cành hoa, sắc hoa, và cả những quả khô còn sót lại trên cành đều như đang cất lên bài ca êm dịu.. bài ca không lời.. nhưng cũng đủ để xôn xao cái ánh nắng tím vàng.. lành lạnh.. rực rỡ mà trầm buồn..
    Em có cảm giác như ánh vàng ban chiều làm cho những quả cây khô héo bỗng như được lột xác.. trở thành những chú chim nho nhỏ.. .đậu hờ hững trên cành.. đang hát du dưong 1 bản tình ca êm dịu... mơn man 1 tình khúc không lời... Em không dám thở mạnh, không dám chớp mắt.... Bởi cảm giác như.. em chỉ cầm chớp mắt thôi.. 1 giây không chiêm ngưỡng thôi.. cũng đủ làm cho bầy chim nhỏ kia vỗ cánh, bay mất vào không gian xanh xa xôi phía trên những cành ... những hoa kia.. Và anh.. cũg biến mất.. không còn ở bên em nữa..
    Tặng anh!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Dear all !
    Muốn chia sẻ với mọi ngưòi 1 buổi sáng thật yên bình.. 1 buổi sáng yên bình vì mẹ kiếp, em lại đang rất buồn, buồn như con chuồn chuồn, buồn đến phát ốm người mà phải nghỉ ở nhà không đi làm được.. các bác có thể nói câu gì làm em vui lên được không ?
    Em có 1 tác phẩm em yêu vô cùng.. định để dành lúc nào hết ảnh hoa xưa mới post lên, nhưng bi giờ quyết định post lên tặng mọi ngưòi.. Mọi người yêu quý, có thể nói gì giúp em vui lên 1 chút được 0 ?
    Dear anh...
    Bức ảnh này, em định lấy tên là "Xôn xao". Vì có phải quá đỗi xôn xao không ? ...khi mà trong ánh nắng chiều tím nhàn nhạt, lãng đãng, cành hoa, sắc hoa, và cả những quả khô còn sót lại trên cành đều như đang cất lên bài ca êm dịu.. bài ca không lời.. nhưng cũng đủ để xôn xao cái ánh nắng tím vàng.. lành lạnh.. rực rỡ mà trầm buồn..
    Em có cảm giác như ánh vàng ban chiều làm cho những quả cây khô héo bỗng như được lột xác.. trở thành những chú chim nho nhỏ.. .đậu hờ hững trên cành.. đang hát du dưong 1 bản tình ca êm dịu... mơn man 1 tình khúc không lời... Em không dám thở mạnh, không dám chớp mắt.... Bởi cảm giác như.. em chỉ cầm chớp mắt thôi.. 1 giây không chiêm ngưỡng thôi.. cũng đủ làm cho bầy chim nhỏ kia vỗ cánh, bay mất vào không gian xanh xa xôi phía trên những cành ... những hoa kia.. Và anh.. cũg biến mất.. không còn ở bên em nữa..
    Tặng anh!
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    tưởng là nó bị ốm không đi làm, hoá ra nó ngồi nhà duyệt web, esheep láo thật...à, hehe, thơ hay đấy, giống cái loại thơ cụ nội nhà này hay ngồi nghĩ ra đọc để chơi với chắt của cụ (tức là bà nội tớ và con tớ...)
    truyện phải từ từ mới nghĩ ra chứ...tuần rồi bận kinh mà...
    phần 2 như sau:
    2. Đã lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của chú Quốc. Đã quên mất là chú không nói giọng Hà Nội. Nhưng có những chuyện không quên được. Chỉ chìm xuống thôi, rất sâu, rất sâu. Thuỵ bảo: ?oChú, chú có tin tức gì về đội dự án ngày xưa không, chú update cho cháu, nhớ mọi người quá??. Chú Quốc bắt đầu kể, cái giọng cố-tình-vô-tư mà thật lộ liễu : "?thế?ừ, và cả cái anh gì là phó giám đốc dự án ấy nhỉ?đi Pháp làm việc mấy năm nay rồi?anh gì mà chú chả nhớ tên ra?". Thuỵ cười, kéo dài giọng: "anh Miiiinh?", thế là chú Quốc, được lời như cởi tấm lòng, lộ tẩy luôn cái trò giả vờ của mình: "À, ừ, đúng rồi, Hoàng Minh (đúng cả họ lẫn tên người ta mà còn?!!!). ?oNgày trước cứ suốt ngày đi cùng với Thuỵ, thích Thuỵ lắm." Và Thuỵ, huỵch toẹt một cách vui vẻ, như thể đó đúng là một chuyện để lôi ra đùa cợt, trả lời: "Cháu cũng thích anh ấy lắm đấy, chú?" : "Thế mà sao hai người lại không phải là của nhau?!." Chú Quốc chẳng vừa, nửa như hỏi nửa như than van bằng cái giọng ngòn ngọt đặc trưng của người Hà Tĩnh. Thuỵ phá lên cười trước sự lém lỉnh bất ngờ của ông chú 65 tuổi, ngất ngư đùa lại: ?oHehe, chuyện rắc rối lắm, chú!!! Cháu đòi lấy anh ấy nên anh ấy chạy mất, chú ạ!!! Cháu tiếc chết đi??

Chia sẻ trang này