1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    tưởng là nó bị ốm không đi làm, hoá ra nó ngồi nhà duyệt web, esheep láo thật...à, hehe, thơ hay đấy, giống cái loại thơ cụ nội nhà này hay ngồi nghĩ ra đọc để chơi với chắt của cụ (tức là bà nội tớ và con tớ...)
    truyện phải từ từ mới nghĩ ra chứ...tuần rồi bận kinh mà...
    phần 2 như sau:
    2. Đã lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của chú Quốc. Đã quên mất là chú không nói giọng Hà Nội. Nhưng có những chuyện không quên được. Chỉ chìm xuống thôi, rất sâu, rất sâu. Thuỵ bảo: ?oChú, chú có tin tức gì về đội dự án ngày xưa không, chú update cho cháu, nhớ mọi người quá??. Chú Quốc bắt đầu kể, cái giọng cố-tình-vô-tư mà thật lộ liễu : "?thế?ừ, và cả cái anh gì là phó giám đốc dự án ấy nhỉ?đi Pháp làm việc mấy năm nay rồi?anh gì mà chú chả nhớ tên ra?". Thuỵ cười, kéo dài giọng: "anh Miiiinh?", thế là chú Quốc, được lời như cởi tấm lòng, lộ tẩy luôn cái trò giả vờ của mình: "À, ừ, đúng rồi, Hoàng Minh (đúng cả họ lẫn tên người ta mà còn?!!!). ?oNgày trước cứ suốt ngày đi cùng với Thuỵ, thích Thuỵ lắm." Và Thuỵ, huỵch toẹt một cách vui vẻ, như thể đó đúng là một chuyện để lôi ra đùa cợt, trả lời: "Cháu cũng thích anh ấy lắm đấy, chú?" : "Thế mà sao hai người lại không phải là của nhau?!." Chú Quốc chẳng vừa, nửa như hỏi nửa như than van bằng cái giọng ngòn ngọt đặc trưng của người Hà Tĩnh. Thuỵ phá lên cười trước sự lém lỉnh bất ngờ của ông chú 65 tuổi, ngất ngư đùa lại: ?oHehe, chuyện rắc rối lắm, chú!!! Cháu đòi lấy anh ấy nên anh ấy chạy mất, chú ạ!!! Cháu tiếc chết đi??
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tặng esheep và mọi người. Hi vọng nó sẽ làm ấy buồn cười:
    http://funmunch.com/humor/enlarge/god.swf
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tặng esheep và mọi người. Hi vọng nó sẽ làm ấy buồn cười:
    http://funmunch.com/humor/enlarge/god.swf
  4. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi Esheep ơi là Esheep, cháu làm ông hôm nay đi làm mà đầu óc cứ để đi đâu ấy (Thôi chết, nói thế này bà cháu đọc được hiểu nhầm thì chết)
    Cháu cứ than là cháu buồn nhưng mà chẳng ai bít tại làm sao cháu buồn thì làm cháu vui thế quái nào được.
    Esheep mà ông biết là một con bé vô tư, lạc quan và đáng yêu lắm cơ mà. Thế cái con bé ấy hôm nay đi đâu mất rồi, để cho mọi người nhìn thấy một con bé chán nản và đáng thương đến thế này.
    Cháu ạ, rồi mọi điều đau buồn sẽ qua thôi (quan trọng là nhanh hay ... chóng), kể cả nỗi đau do người ấy gây ra. Ha ha, ông cứ luyên thuyên thế này trong khi chẳng bít là cháu buồn vì chuyện gì nữa, buồn cười thật.
    Noi gương bạn gì của cháu, ông cũng gửi đến cho mọi người một số hình ảnh hơi funny môọ chút, ông hy vọng cháu sẽ vui hơn một chút.
    Mời mọi người cùng thưởng thức và cùng cười với cháu gái tớ nhé.
    http://mercola.com/test/only.htm
    Chúc cháu sớm vui.
  5. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi Esheep ơi là Esheep, cháu làm ông hôm nay đi làm mà đầu óc cứ để đi đâu ấy (Thôi chết, nói thế này bà cháu đọc được hiểu nhầm thì chết)
    Cháu cứ than là cháu buồn nhưng mà chẳng ai bít tại làm sao cháu buồn thì làm cháu vui thế quái nào được.
    Esheep mà ông biết là một con bé vô tư, lạc quan và đáng yêu lắm cơ mà. Thế cái con bé ấy hôm nay đi đâu mất rồi, để cho mọi người nhìn thấy một con bé chán nản và đáng thương đến thế này.
    Cháu ạ, rồi mọi điều đau buồn sẽ qua thôi (quan trọng là nhanh hay ... chóng), kể cả nỗi đau do người ấy gây ra. Ha ha, ông cứ luyên thuyên thế này trong khi chẳng bít là cháu buồn vì chuyện gì nữa, buồn cười thật.
    Noi gương bạn gì của cháu, ông cũng gửi đến cho mọi người một số hình ảnh hơi funny môọ chút, ông hy vọng cháu sẽ vui hơn một chút.
    Mời mọi người cùng thưởng thức và cùng cười với cháu gái tớ nhé.
    http://mercola.com/test/only.htm
    Chúc cháu sớm vui.
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Thoạt nhìn tên em cứ tưởng hoa sữa, bây giờ mới biết là hoa sưa, không biết nó như thế nào nhỉ?Cũng nhiều lần đi dạo trên những con phố có loài cây này nhưng em không hề biết, nhìn ảnh chụp thấy nó đẹp, có một cái gì đó rất nhẹ nhàng, thuần khiết...Chẳng biết năm nay có dịp đi ngắm loài hoa đó không vì dạo này busy thật...
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Thoạt nhìn tên em cứ tưởng hoa sữa, bây giờ mới biết là hoa sưa, không biết nó như thế nào nhỉ?Cũng nhiều lần đi dạo trên những con phố có loài cây này nhưng em không hề biết, nhìn ảnh chụp thấy nó đẹp, có một cái gì đó rất nhẹ nhàng, thuần khiết...Chẳng biết năm nay có dịp đi ngắm loài hoa đó không vì dạo này busy thật...
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay em vẫn bận, có ngihã là đến năm sau em mới lại gặp đưọc hoa xưa rồi, cưng ạ !
    Thôi vậy, tặng em nè :
    Úi, mà sao chả thấy bác nào làm tiếp bài thơ của em vậy, làm em chờ hoài à ...
    To xacchetmimcuoi: ông ui, hôm nay dd của cháu hết bin, nên 0 nhận được tin nhắn của ông gì cả?
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay em vẫn bận, có ngihã là đến năm sau em mới lại gặp đưọc hoa xưa rồi, cưng ạ !
    Thôi vậy, tặng em nè :
    Úi, mà sao chả thấy bác nào làm tiếp bài thơ của em vậy, làm em chờ hoài à ...
    To xacchetmimcuoi: ông ui, hôm nay dd của cháu hết bin, nên 0 nhận được tin nhắn của ông gì cả?
  10. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này