1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  2. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    -ApThapNhietDoi viết lúc 00:44 ngày 11/03/2005-]
  3. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    -ApThapNhietDoi viết lúc 00:44 ngày 11/03/2005-]
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    HEY ESHEEP HẾT BUỒN CHƯA?
    Nếu mà chưa hết buồn thì đúng là DỞ HƠI ... Thời buổi này mà buồn đến mấy ngày là cả một sự phí phạm thời gian kinh khủng khiếp... Lý tưởng là trong lúc buồn thì vẫn làm những việc cần làm để khi hết buồn không thấy hối hận vì...mình đã buồn...
    Kekekekekeke
    Này, hội hoa Xưa, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu tiếp theo của HN đi nhé, và rèn luyện tay nghề phó nháy đi...chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời kỳ có lá rụng đầy đường và gió mùa xuân thổi thênh thang khắp các con phố, tháng 4, không khí trong vắt lúc ban mai, nắng xuân hồng trong trẻo và hoa sấu nở ra lúc nào không ai hay...giao mùa là những khoảnh khắc kỳ diệu...
    Chết cha, mình làm sao ấy nhỉ???
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    HEY ESHEEP HẾT BUỒN CHƯA?
    Nếu mà chưa hết buồn thì đúng là DỞ HƠI ... Thời buổi này mà buồn đến mấy ngày là cả một sự phí phạm thời gian kinh khủng khiếp... Lý tưởng là trong lúc buồn thì vẫn làm những việc cần làm để khi hết buồn không thấy hối hận vì...mình đã buồn...
    Kekekekekeke
    Này, hội hoa Xưa, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu tiếp theo của HN đi nhé, và rèn luyện tay nghề phó nháy đi...chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời kỳ có lá rụng đầy đường và gió mùa xuân thổi thênh thang khắp các con phố, tháng 4, không khí trong vắt lúc ban mai, nắng xuân hồng trong trẻo và hoa sấu nở ra lúc nào không ai hay...giao mùa là những khoảnh khắc kỳ diệu...
    Chết cha, mình làm sao ấy nhỉ???
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI...
    Hi guys ! Cám ơn đồng chí Chiuchiu hôm qua đã gửi SMS cho em, nói mấy câu mà em rất tâm đắc, cám ơn thuyngocnghech hom qua buôn với tớ và lão già xacchetmimcuoi hôm qua lên lớp cho tớ 1 bài, cảm ơn apthapnhiet doi vì những words from the heart ÔI lại buồn rồi vì phải biết ơn quá nhiều người .. kakakaka...
    lại thấy vui rồi, tội chó gì phải buồn vì 1 thằng giai trong khi mình có bao nhiu là bạn tốt như thế nhỉ?
    Mình thật là kém cỏi.. híc..
    đúng là chết vì giai thật là cái chết no-style
    Không như bọn con trai:
    chết vì gái thật là 1 cái chết quý phái.
    Chết vì gái thật là 1 cái chết êm ái..
    kakaka
    kakaka cụng ly cái vì 1 ngày vui :
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI...
    Hi guys ! Cám ơn đồng chí Chiuchiu hôm qua đã gửi SMS cho em, nói mấy câu mà em rất tâm đắc, cám ơn thuyngocnghech hom qua buôn với tớ và lão già xacchetmimcuoi hôm qua lên lớp cho tớ 1 bài, cảm ơn apthapnhiet doi vì những words from the heart ÔI lại buồn rồi vì phải biết ơn quá nhiều người .. kakakaka...
    lại thấy vui rồi, tội chó gì phải buồn vì 1 thằng giai trong khi mình có bao nhiu là bạn tốt như thế nhỉ?
    Mình thật là kém cỏi.. híc..
    đúng là chết vì giai thật là cái chết no-style
    Không như bọn con trai:
    chết vì gái thật là 1 cái chết quý phái.
    Chết vì gái thật là 1 cái chết êm ái..
    kakaka
    kakaka cụng ly cái vì 1 ngày vui :
  8. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ka ka, ông mừng là cháu đã "bình thường" trở lại.
    Dưng muh ông cũng là con trai, thế mà cháu lại bảo là chết vì một thằng giai nào đấy là một cái chết no style, hic hic, đây quả là một sự xúc phạm ghê gớm. Trong khi đó, cháu lại ca ngợi cái chết vì con gái là một cái chết quý phái (Miẹ, nghe đến đây tự nhiên mình lại muốn chết một lần nữa, để thử xem cái chết quý phái nó như thế nào)
    Theo ông thì cái chết vì giới nào thì nó cũng lãng nhách như nhau và đều không... đáng để chết.
    Được rồi, nếu như tối nay gia đình ta đoàn tụ thì cháu sẽ biết tay ông.
    Tự nhiên thấy buồn quá, hic hic, vì hoa sưa đã tàn hết rùi. Thế là lại phải chờ thêm 1 năm nữa mới lại được nhìn thấy những bông hoa trắng tinh khôi và màu xanh mát mắt của những tán lá đầy thơ mộng ấy.
    Miẹ kiếp, mình có còn là mình nữa không nhỉ, tự nhiên thở ra mấy câu "lãng mạng" dễ sợ
    Esheep, tối nay cháu hãy cẩn thận đấy
  9. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ka ka, ông mừng là cháu đã "bình thường" trở lại.
    Dưng muh ông cũng là con trai, thế mà cháu lại bảo là chết vì một thằng giai nào đấy là một cái chết no style, hic hic, đây quả là một sự xúc phạm ghê gớm. Trong khi đó, cháu lại ca ngợi cái chết vì con gái là một cái chết quý phái (Miẹ, nghe đến đây tự nhiên mình lại muốn chết một lần nữa, để thử xem cái chết quý phái nó như thế nào)
    Theo ông thì cái chết vì giới nào thì nó cũng lãng nhách như nhau và đều không... đáng để chết.
    Được rồi, nếu như tối nay gia đình ta đoàn tụ thì cháu sẽ biết tay ông.
    Tự nhiên thấy buồn quá, hic hic, vì hoa sưa đã tàn hết rùi. Thế là lại phải chờ thêm 1 năm nữa mới lại được nhìn thấy những bông hoa trắng tinh khôi và màu xanh mát mắt của những tán lá đầy thơ mộng ấy.
    Miẹ kiếp, mình có còn là mình nữa không nhỉ, tự nhiên thở ra mấy câu "lãng mạng" dễ sợ
    Esheep, tối nay cháu hãy cẩn thận đấy
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tiếp tục nghía ảnh nhé...
    Nhưng lần nà ykhông phải hoa xưa... mà là bạn của hoa xưa : Hoa ban tím.. đây là loại hoa chị youmustloveme thích ngây ngất, nên đã kịp cống hiến cho nghệ thuật những bức ảnh hoa ban tím đep jtuyêt jvời, mọi người nghía xem có yêu không cơ chứ:
    còn đây là tác phẩm của tớ (chụp trái sáng 1 tý):

Chia sẻ trang này