1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này có vẻ vui và lãng mạn gớm nhỉ?
    Chỉ hãi là toàn chị em phụ nữ.. chả biết có bắt nạt mình không?
    Cho tôi xin 1 chân làm thành viên cửu vạn của hội với.
    Lúc nào rảnh rỗi tụ tập nhau ọp ẹp cái nhỉ ?
    Thôi thì có tôi với bác bubu đi theo làm "vệ sĩ còi" vậy.
    to bubu:
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã lập ra topic này và đã chia sẻ những bức ảnh tuyệt vời về hoa sưa. Tớ đã down 1 cái về làm wallpaper cho máy tính, sáng nào đến cơ quan khi khởi động máy là 1 cảm giác yêu đời, thanh thản lại đến. Nhắc đến hoa sưa tớ lại nhớ đến ex bf, có một mùa hoa sưa cách đây 3 năm rồi, 2 đứa đã cùng lang thang đi chụp ảnh với nhau ở chỗ 2 cây hoa sưa Bộ Ngoại giao, quay về cây hoa sưa ở trường BK nơi chàng học nữa. Hôm đấy tớ nhớ là trời đẹp lắm, đầy nắng và gió. Thế cho nên bây giờ đến mùa hoa sưa lại chỉ nhớ đến mỗi chàng, hic hic.
    Hy vọng đến mùa xuân năm sau, tớ sẽ lại được đi chụp ảnh với hoa sưa và với người tớ yêu nhất bây giờ. hì hì
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã lập ra topic này và đã chia sẻ những bức ảnh tuyệt vời về hoa sưa. Tớ đã down 1 cái về làm wallpaper cho máy tính, sáng nào đến cơ quan khi khởi động máy là 1 cảm giác yêu đời, thanh thản lại đến. Nhắc đến hoa sưa tớ lại nhớ đến ex bf, có một mùa hoa sưa cách đây 3 năm rồi, 2 đứa đã cùng lang thang đi chụp ảnh với nhau ở chỗ 2 cây hoa sưa Bộ Ngoại giao, quay về cây hoa sưa ở trường BK nơi chàng học nữa. Hôm đấy tớ nhớ là trời đẹp lắm, đầy nắng và gió. Thế cho nên bây giờ đến mùa hoa sưa lại chỉ nhớ đến mỗi chàng, hic hic.
    Hy vọng đến mùa xuân năm sau, tớ sẽ lại được đi chụp ảnh với hoa sưa và với người tớ yêu nhất bây giờ. hì hì
  4. mong_rong

    mong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một lần mình đọc trên tạp chí của Vietnam Airline, có viết về hoa xưa, họ gọi hoa xưa là Spring Flower, mình thì không hài lòng với cái tên này lắm, vì mùa xuân thì có rất nhiều hoa, mà hoa xưa thì thật đặc biệt. Ngày còn ở Hà Nội, mùa xuân nào mình cũng cùng bạn trai đi ngắm hoa. Còn hoa ban tím ở trước lăng Bác ấy, mình lại gọi bằng một cái tên riêng: Vân Hạ, vì nhìn cả dãy hoa, cứ long lanh tím như là những đám mây mùa hè ấy, cả mình và người ấy đều thích tên gọi ấy, bây giờ thấy các bạn post ảnh lên, mình thấy nhớ Hà Nội quá. Chắc phải về sớm thôi.
  5. mong_rong

    mong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một lần mình đọc trên tạp chí của Vietnam Airline, có viết về hoa xưa, họ gọi hoa xưa là Spring Flower, mình thì không hài lòng với cái tên này lắm, vì mùa xuân thì có rất nhiều hoa, mà hoa xưa thì thật đặc biệt. Ngày còn ở Hà Nội, mùa xuân nào mình cũng cùng bạn trai đi ngắm hoa. Còn hoa ban tím ở trước lăng Bác ấy, mình lại gọi bằng một cái tên riêng: Vân Hạ, vì nhìn cả dãy hoa, cứ long lanh tím như là những đám mây mùa hè ấy, cả mình và người ấy đều thích tên gọi ấy, bây giờ thấy các bạn post ảnh lên, mình thấy nhớ Hà Nội quá. Chắc phải về sớm thôi.
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ngày xưa tớ với người iu tớ cũng thế.. thế mà bây giờ.. hề hề.. vẫn yêu mới chán chứ. Đùa chứ năm nay cả 1 mùa hoa dài như thế (tớ thấy dài hơn mọi năm 1 chút ) chưa 1 lần nào rảnh rỗi đấnh võng ngoài đường ngắm hoa hay cà phê cà pháo ngồi ngắm hoa cùng nhau cả. Thật là tức tức tức...
    to slough: Ui, cả buổi sáng nay ngồi tìm tà iliệu nhưng tớ chưa tìm thấy 1 cái nào có nhắc đế ntên cây hay hoa sưa cả? hic..
    Mọi người ui, có ai biết tên tiếng anh của hoa sưa 0 ?
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ngày xưa tớ với người iu tớ cũng thế.. thế mà bây giờ.. hề hề.. vẫn yêu mới chán chứ. Đùa chứ năm nay cả 1 mùa hoa dài như thế (tớ thấy dài hơn mọi năm 1 chút ) chưa 1 lần nào rảnh rỗi đấnh võng ngoài đường ngắm hoa hay cà phê cà pháo ngồi ngắm hoa cùng nhau cả. Thật là tức tức tức...
    to slough: Ui, cả buổi sáng nay ngồi tìm tà iliệu nhưng tớ chưa tìm thấy 1 cái nào có nhắc đế ntên cây hay hoa sưa cả? hic..
    Mọi người ui, có ai biết tên tiếng anh của hoa sưa 0 ?
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Yes, of course I know ... why didn''t ask earlier???
    It is called "Never - fall - out - milk Flower "
    Easy to make people mad hah?
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Yes, of course I know ... why didn''t ask earlier???
    It is called "Never - fall - out - milk Flower "
    Easy to make people mad hah?
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Dùi ui, đã bảo là sẵn sàng bao nhiu là ảnh đẹp trên này đồng ý tất cho đăng báo cơ mà.. huhu.. đọc bài rùi, bài hay thế mà cái ảnh đã nhầm thì chớ "nại còn" xấu. .hic.. bé tí như con kiến ý..
    hic..
    to enat400: Bà con ơi, mình lại lừa đươc j1 anh giai tham gia và ohọi mnìh rồi.. vỗ tay đi chứ nhi? kakaka

Chia sẻ trang này