1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em nhimxu có mẹc ạ. Đợt này bận quá ít có thời gian online, em cũng nhớ cả nhà lém ạ. Mà lâu ko vào thấy nhà mình đông vui quá ta, esheep ơi lại có người nhận làm cửu vạn roài kìa hôm nào kêu gọi ọp ẹp tiếp đi chị có người đi theo trông xe roài mà, hihi. hy vọng lần ọp tiếp theo sẽ ko chỉ có lục tặc cô nương nhỉ.
    hichíc. em vừa đi Mai Châu về cò cưa người chủ vườn lại năn nỉ ỉ ôi với lão bạn mãi mới bẻ được cành Hoa Ban trắng nở muộn, đẹp kinh dị luôn tính đem về tặng chị Mỹ Anh ai ngờ ...híc,híc ngày thường hương thơm thoang thoảng đáng yêu là thế mà đem lên xe máy lạnh thì cũng cái thoang thoảng ấy lại làm cho cả xe ngất ngây con gà tây, đành gửi lại dọc đường. tiếc. Chỉ thương lão bạn ngồi ôm khư khư cành hoa hộ mình chỉ vì một câu nói " nó mà rụng 1 bông nào thì em sẽ làm thịt anh, móc mắt ốp lếp, lột ra căng trống cho con em chơi đấy ". hịhị thôi đành về ngắm hoa Ban Tím vậy.
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    chao cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!
    em theo dõi cái topic nay từ đầu, dưng mà mãi không đăng ký thành thành viên được. Hôm nay em phải nhờ đến tay con bạn em xem có mát không? Ủa? thé mà được. Thế là em gửi luôn bài chào các bác cái. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    chúc cả nhà vui vẻ
    keng cái làm quen nào
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    chao cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!
    em theo dõi cái topic nay từ đầu, dưng mà mãi không đăng ký thành thành viên được. Hôm nay em phải nhờ đến tay con bạn em xem có mát không? Ủa? thé mà được. Thế là em gửi luôn bài chào các bác cái. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    chúc cả nhà vui vẻ
    keng cái làm quen nào
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Oe oe !! Hội hoa xưa phụ nữ vùng lên ác liệt quá!! Hổng có con trai ha các chị ơi!!!con trai chẳng nhẽ lại thiếu ác liệt thế !!!em sinh năm 82!! không biết hơn tuổi ai không!! nhưng chác phải kêu mọi người bằng chị hết!không thì dễ teo lắm!!hihi`!!
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Oe oe !! Hội hoa xưa phụ nữ vùng lên ác liệt quá!! Hổng có con trai ha các chị ơi!!!con trai chẳng nhẽ lại thiếu ác liệt thế !!!em sinh năm 82!! không biết hơn tuổi ai không!! nhưng chác phải kêu mọi người bằng chị hết!không thì dễ teo lắm!!hihi`!!
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    còn vụ bôning thì cứ 234 từ 4h đến 7h tối!! ở Fortuna!!có 40000 thứ 4 nào em cũng chơi ở đó!! với bạn bè!! các chị rảnh qua chơi Đt cho em!!!cityfone 04-9146140!!!
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    còn vụ bôning thì cứ 234 từ 4h đến 7h tối!! ở Fortuna!!có 40000 thứ 4 nào em cũng chơi ở đó!! với bạn bè!! các chị rảnh qua chơi Đt cho em!!!cityfone 04-9146140!!!
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ! Thế mới hay chứ ! Tui thấy thời tiết mùa này ở HN là độc đáo nhất đấy. 1 ngày có > 4 mùa lận. Sáng lành lạnh se se... dến trưa nắng hồng lên rạng rỡ... chiều về thì nắng vàng, lá vàng như thu.. còn chiều tối thì thôi rồi, lạnh chết cóng... ----> mọi người già trẻ lớn bé lăn ra ốm hết.
    Hihi, hình như cái hụi này ai cũng thích ăn kem hế thay sao ý ông anh pug ạ. Chẹp chẹp, 1 hồi rồi thì em đang phân vân xem có nên đổi tên hội mình là "Hoà thượng Thích Đủ Thứ" không nữa.. hihi .
    Nhimxu ơi, đi công tác 0 mang được hoa ban trắng về thì có chụp được kiểu nào 0 ? post lên cho bà con nghía với. Mấy cái ảnh chị em mình đi chụp Ban Tím hôm nọ ý, chi load ra làm screen con điện thoại của chị, đẹp hãi hùng luôn.. hehe..
    To bubu: Nhóc yên tâm đi, hội này tuy toàn "gái già..nhưng xinh" vẫn còn nhí nhảnh lém, có em ápthấp, nhím xù nè.. nhỏ xíu hà, thế là có người gọi là anh rùi nhé''. À, bật mí là enat400 còn sinh năm 83 cơ ( Hôm qua nhận được PM của enat, thổ lộ bí mật này..kaka) , haha... đi theo làm vệ sĩ nhặt bóng cho các chị vậy !
    Bớ anh chị em ui, bàn xem hôm nào ọp phát nào ???
    À, mọi người chưa được chiêm ngưỡng mấy phát "ngẫu hứng" của tớ hôm đấy nhỉ. Trong lúc các nàng say sưa đập phá mấy quả pizza và cơm hải sản, con gái già này đã phải hi sinh tình yêu dạ dày để xách máy đi theo tình yêu nghệ thuật chụp mấy quả "lãng mạn Hà Nội phố" ở cái ngõ bên cạnh.
    Và đây là kết quả của cái dạ dày lép kẹp nè :
    Nắng ! Long lanh rót mật trên lá vàng lá đỏ... trên cả chằng chịt dây điện rất lộn xộn kiểu HN.
    (Phóng sự ảnh về lấn chiếm không gian chung và hành lang bảo vệ lưới điện trên phố HN - sẽ đăng trên Hà Nội mới số ra ngày xx/xx/200x )...
    Hà Nội ơi...
    Nhớ về thành phố tôi yêu:
    Nhớ chiều ăn bánh pizza..
    Khói mờ giăng mắt em yêu..
    Khói chiều hay khói...." cơm niêu" .
    Khung cửa nhỏ... hai nhà cuối phố.. chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ..
    Đặc biệt tặng anh Pug và những người yêu HN mà chưa kịp về HN để dõi theo khoảnh khắc giao mùa.. đẹp và tình chết đi được..
    Em sẽ hò hét, mời chào, năn nỉ Hội mnìh tranh thủ lúc xuân về cho xanh cây lá này đi ọp để tranh thủ chụp những phút giây HN đẹp đến xao lòng như thế.. kẻo 2 tháng nữa thôi, nắng vỡ đầu, ngồi trong phòng lạnh mà còn phải ngáp ngáp như cá thiếu nước cho mà xem..
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ! Thế mới hay chứ ! Tui thấy thời tiết mùa này ở HN là độc đáo nhất đấy. 1 ngày có > 4 mùa lận. Sáng lành lạnh se se... dến trưa nắng hồng lên rạng rỡ... chiều về thì nắng vàng, lá vàng như thu.. còn chiều tối thì thôi rồi, lạnh chết cóng... ----> mọi người già trẻ lớn bé lăn ra ốm hết.
    Hihi, hình như cái hụi này ai cũng thích ăn kem hế thay sao ý ông anh pug ạ. Chẹp chẹp, 1 hồi rồi thì em đang phân vân xem có nên đổi tên hội mình là "Hoà thượng Thích Đủ Thứ" không nữa.. hihi .
    Nhimxu ơi, đi công tác 0 mang được hoa ban trắng về thì có chụp được kiểu nào 0 ? post lên cho bà con nghía với. Mấy cái ảnh chị em mình đi chụp Ban Tím hôm nọ ý, chi load ra làm screen con điện thoại của chị, đẹp hãi hùng luôn.. hehe..
    To bubu: Nhóc yên tâm đi, hội này tuy toàn "gái già..nhưng xinh" vẫn còn nhí nhảnh lém, có em ápthấp, nhím xù nè.. nhỏ xíu hà, thế là có người gọi là anh rùi nhé''. À, bật mí là enat400 còn sinh năm 83 cơ ( Hôm qua nhận được PM của enat, thổ lộ bí mật này..kaka) , haha... đi theo làm vệ sĩ nhặt bóng cho các chị vậy !
    Bớ anh chị em ui, bàn xem hôm nào ọp phát nào ???
    À, mọi người chưa được chiêm ngưỡng mấy phát "ngẫu hứng" của tớ hôm đấy nhỉ. Trong lúc các nàng say sưa đập phá mấy quả pizza và cơm hải sản, con gái già này đã phải hi sinh tình yêu dạ dày để xách máy đi theo tình yêu nghệ thuật chụp mấy quả "lãng mạn Hà Nội phố" ở cái ngõ bên cạnh.
    Và đây là kết quả của cái dạ dày lép kẹp nè :
    Nắng ! Long lanh rót mật trên lá vàng lá đỏ... trên cả chằng chịt dây điện rất lộn xộn kiểu HN.
    (Phóng sự ảnh về lấn chiếm không gian chung và hành lang bảo vệ lưới điện trên phố HN - sẽ đăng trên Hà Nội mới số ra ngày xx/xx/200x )...
    Hà Nội ơi...
    Nhớ về thành phố tôi yêu:
    Nhớ chiều ăn bánh pizza..
    Khói mờ giăng mắt em yêu..
    Khói chiều hay khói...." cơm niêu" .
    Khung cửa nhỏ... hai nhà cuối phố.. chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ..
    Đặc biệt tặng anh Pug và những người yêu HN mà chưa kịp về HN để dõi theo khoảnh khắc giao mùa.. đẹp và tình chết đi được..
    Em sẽ hò hét, mời chào, năn nỉ Hội mnìh tranh thủ lúc xuân về cho xanh cây lá này đi ọp để tranh thủ chụp những phút giây HN đẹp đến xao lòng như thế.. kẻo 2 tháng nữa thôi, nắng vỡ đầu, ngồi trong phòng lạnh mà còn phải ngáp ngáp như cá thiếu nước cho mà xem..
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    À, Tớ có anh bạn mới đi Nhật về, chụp cái bức này và tấm tắc khen Sakura của Nhật. Nhìn thấy giống Hoa Xưa của mình phết :
    Có điều Hoa Xưa của mnìh có ánh trắng xanh. Còn Hoa anh đào của họ có ánh trắng hồng, nhi?
    Mà ngày xưa, tớ và anh yêu tớ và con bạn thân tớ (0 phải chuyện tay ba) thích gọi Hoa Xưa là BẠCH ANH. Tớ rấ tthích cái tên này. Sau mới biết chiết tự tiếng Hán của HOA ANH ĐÀO cũng là BẠCH ANH. Hay nhỉ?

Chia sẻ trang này