1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác.
    Hôm qua vừa lòng vòng quanh mấy con đường có cây hoa xưa...
    Hoa thì rụng hết rồi nhưng lá non đẹp quá, chắc tại trời mưa nên thân cây đen sẫm, lá thì xanh mơn mởn.. rất đẹp mắt.
    Tại sao 0 thấy cô biết nào kết hợp 2 màu đen và xanh non để thành 1 bộ váy quyến rũ nhỉ? chắc là đẹp lắm, nhất là em nào da trắng hồng.
    (Các chị thông cảm, em làm về thời trang nên bị bệnh nghề nghiệp. hẹ hẹ)
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc cái này buồn cười quá! Tớ nhớ ra là tớ cũng có một cái áo len màu đen và một cái khăn màu rất giống lá non của cây hoa xưa... Mỗi tội da không được "trắng hồng" Nhưng chả sao, mặc vẫn đẹp, được esheep khen là ổn rùi...
    To esheep: hnào đi mua truyện nhá. hqua nhắn tin lại cho ấy ko bít ấy có nhận được không!!!!
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc cái này buồn cười quá! Tớ nhớ ra là tớ cũng có một cái áo len màu đen và một cái khăn màu rất giống lá non của cây hoa xưa... Mỗi tội da không được "trắng hồng" Nhưng chả sao, mặc vẫn đẹp, được esheep khen là ổn rùi...
    To esheep: hnào đi mua truyện nhá. hqua nhắn tin lại cho ấy ko bít ấy có nhận được không!!!!
  4. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy cho tớ hỏi gọi nó là hoa Sưa hay hoa Xưa hả bạn ?
    Thú thật tớ ở HN nhưng đây là lần đầu tớ biết hoa này . Ở trường tớ học cũng có rất nhiều cây hoa nở vào mùa xuân , có màu trắng và mùi hương thơm dìu dịu . Tớ không biết có fải cây hoa này không nữa , Nhưng tớ thấy nó giống cây hoa sữa quá nên tớ gọi nó là hoa sữa VN :) .
    Tớ hay đi dạo hay ngồi học dưới mấy cái cây , hihih tại thích mùi hương của nó lắm, và cũng làm cho mình cảm giác như đang ở nhà vậy .
    Bi giờ trời vẫn còn lạnh nên cây chưa ra hoa, Khi nào nở hoa tớ sẽ chụp ảnh và post lên mọi người xem có đúng không nha .
    Àh cây hoa mà tớ nói còn có màu tím nữa, nhàn nhạt thui, nhưng cũng rất đẹp .
  5. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy cho tớ hỏi gọi nó là hoa Sưa hay hoa Xưa hả bạn ?
    Thú thật tớ ở HN nhưng đây là lần đầu tớ biết hoa này . Ở trường tớ học cũng có rất nhiều cây hoa nở vào mùa xuân , có màu trắng và mùi hương thơm dìu dịu . Tớ không biết có fải cây hoa này không nữa , Nhưng tớ thấy nó giống cây hoa sữa quá nên tớ gọi nó là hoa sữa VN :) .
    Tớ hay đi dạo hay ngồi học dưới mấy cái cây , hihih tại thích mùi hương của nó lắm, và cũng làm cho mình cảm giác như đang ở nhà vậy .
    Bi giờ trời vẫn còn lạnh nên cây chưa ra hoa, Khi nào nở hoa tớ sẽ chụp ảnh và post lên mọi người xem có đúng không nha .
    Àh cây hoa mà tớ nói còn có màu tím nữa, nhàn nhạt thui, nhưng cũng rất đẹp .
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ui, Cây này tên thật là cây Sưa - 1 loại gỗ rất rất quý.
    Thiên nhiên thì chỉ mọc trên các dãy núi đã vôi của 1 số vùng Đông Nam Á. Nó chỉ có tên là Xưa vì.. Hội mình gọi nó như vậy nghe cho "yêu" hơn mà thôi.
    Gỗ của nó màu vàng ngả sang hồng, rất đẹp và bền, ngày xưa chỉ dùng làm đồ cho Vua, Chúa.
    Mọi người biết đến cây này qua 1 tên nữa là "Gỗ Hoàng Hoa Lý". Nhưng hầu hết mọi người biết đến cây này là vì Gỗ chứ 0 phải vì Hoa.
    Chỉ cho đến khi ..khi .. .khi nào nhỉ??? tớ chẳng rõ nữa.. . Nhưng từ thời Pháp thì cây này đưọc đem về trồng lấy bóng mát cho HN.
    Và thật tình cờ và thật bất ngờ... mỗi năm có mỗn 1 lần, 1 lần rất ngắn, Nó lại nở toét ra 1 loại hoa trắng bóc, xinh 0 chịu được và làm cho chúng ta, những con người yêu HN chết đi đuợc, hơi lãng mạn 1 tý, hơi hâm hâm 1 tẹo, có tý máu nghề nghệ tí ti lại phải ngồi đây, buôn về nó... Vì nó trót gắn liền với nhìu nhìu kỉ niệm của bọn chúng ta... KAKAKA..
    spip_marsupi ơi, you chắc phải là người tinh tế lắm nhỉ, thì mới ngửi được mùi hoa này... mùi hoa này nhẹ lém, nếu không chú ý sẽ 0 thể ngửi thấy đâu nhé... nhưng cứ mát mát.. dìu dịu kiểu gì ý.. Hay lém.. Nhớ lúc nàu hoa nở thì post lên cho bọn tớ ngắm nhé.. .Vì đến bi giờ thì ở HN hoa này rụng tiệt cả rùi, chả còn cành nào cả, chỉ còn lá xanh thôi.. tiếc quá''''...
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 18/03/2005
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ui, Cây này tên thật là cây Sưa - 1 loại gỗ rất rất quý.
    Thiên nhiên thì chỉ mọc trên các dãy núi đã vôi của 1 số vùng Đông Nam Á. Nó chỉ có tên là Xưa vì.. Hội mình gọi nó như vậy nghe cho "yêu" hơn mà thôi.
    Gỗ của nó màu vàng ngả sang hồng, rất đẹp và bền, ngày xưa chỉ dùng làm đồ cho Vua, Chúa.
    Mọi người biết đến cây này qua 1 tên nữa là "Gỗ Hoàng Hoa Lý". Nhưng hầu hết mọi người biết đến cây này là vì Gỗ chứ 0 phải vì Hoa.
    Chỉ cho đến khi ..khi .. .khi nào nhỉ??? tớ chẳng rõ nữa.. . Nhưng từ thời Pháp thì cây này đưọc đem về trồng lấy bóng mát cho HN.
    Và thật tình cờ và thật bất ngờ... mỗi năm có mỗn 1 lần, 1 lần rất ngắn, Nó lại nở toét ra 1 loại hoa trắng bóc, xinh 0 chịu được và làm cho chúng ta, những con người yêu HN chết đi đuợc, hơi lãng mạn 1 tý, hơi hâm hâm 1 tẹo, có tý máu nghề nghệ tí ti lại phải ngồi đây, buôn về nó... Vì nó trót gắn liền với nhìu nhìu kỉ niệm của bọn chúng ta... KAKAKA..
    spip_marsupi ơi, you chắc phải là người tinh tế lắm nhỉ, thì mới ngửi được mùi hoa này... mùi hoa này nhẹ lém, nếu không chú ý sẽ 0 thể ngửi thấy đâu nhé... nhưng cứ mát mát.. dìu dịu kiểu gì ý.. Hay lém.. Nhớ lúc nàu hoa nở thì post lên cho bọn tớ ngắm nhé.. .Vì đến bi giờ thì ở HN hoa này rụng tiệt cả rùi, chả còn cành nào cả, chỉ còn lá xanh thôi.. tiếc quá''''...
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 18/03/2005
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có một việc nà thuy_ngoc chả việc gì mà no nắng về nước da, chị kết nuận nà em trông rất ổn...
    Này, bên box FXP lại đang có kẻ rủ rê đi dịp 30/4 đấy, nhào zô đi...
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có một việc nà thuy_ngoc chả việc gì mà no nắng về nước da, chị kết nuận nà em trông rất ổn...
    Này, bên box FXP lại đang có kẻ rủ rê đi dịp 30/4 đấy, nhào zô đi...
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Há há há... ối dồi ôi.. buồn cười quá.. kakaka
    Em này có vẻ "tôi yêu phụ nữ nhỉ" ... Được đấy chú em ạ ! MÀ chú có biết chú phát biểu câu đấy xong là có "vài cô" trong hội này "vui âm ỷ" 0 ? hí hí... Bởi vì có ngưòi đi trưóc thời đại đã xài "mốt" này của chú rồi, mà 0 phải 1 đâu nhá. 0 chừng năm nay lại lăng-xê thành "HOT" thì chết dở !!!
    Bằng chứng nè :
    Đầu tiên là Thuy-ngoc. Như chính cô ý đã nói "tuy chưa có làn da tráng hồng" nhưng quả này cũng dũng cảm chơi luôn 1 phát khăn xanh nõn chuối và áo đen ( nhìn cũng duyên phết):
    Đây là quả ảnh chụp trong lúc bối rối đứng trước cổng trường Bk, khi mà 2 cây hoa đều đã rụng lả tả, trông chả đẹp như trong tưởng tượng ,thế là cả lũ nhảy vào khu "cây giồng" của trường BK ăn ké vài kiểu ảnh. Khu này đẹp lắm nhé, toàn hoa xịn hoa đẹp, chắc là hoa tết bán ế mang về đây để dành, năm sau bán tiếp.
    Còn đây nữa, NGẠC NHIÊN CHƯA.....:
    Đây là cô nàng đỏm dáng You_must_love_me,
    Xinh tươi đúng tiêu chuẩn da trắng hồng, mịn màng như làn da em bé + quả áo đen cổ xanh chuối nhìn 0 chuối mà rất ngon !! Chẹp,Chẹp...
    Nhưng thể theo yêu cầu bạn nghe đài, Esheep tớ tạm che bớt cái dung nhan mùa hạ đi kẻo nàng lại oánh cho thì bỏ miẹ..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 18/03/2005

Chia sẻ trang này