1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nhục như sh*t ý ! 2 lần gõ đau cả tay 1 bồ tâ msự cho các bác xong rồi mạng lại bị down. khổ quá cơ. Mất cả hứng.
    Định nói thế này :
    Em áp thấp yêu quý : nếu 7h30 phải về thì còn đi lèm cá i giề ! thôi để thứ7 đê. tiện thể SN thuyngoc, lấy cớ gặp nhau phát, tớ có quà cho ấy.
    Nhà mình bao nhiu kế hoạch, giờ có cơ hụi thực hiện rùi :
    - Đi chơi chùa chiền gì đó relax, đi chụp ảnh Hà nội dấu iu. Đi đấu Bowling do bubu làm huấn luyện viên. Đi chiến karaoke do mụ You-must-love-me làm chủ xị.
    Nghe hoành tráng quá. Đề nghị anh chị em công nhân viên chức chuẩn kị tốt về mặt tinh thần và tiền bạc để cuộc chiến của chúng ta đủ bền bỉ và hoành tráng như đã được chờ đợi.
    Đề nghị ai đi thì vào đây đăng kí nhá, và để lại tung tích để ban tổ chức còn dễ bề ?oniên nạc?
    Để cổ vũ tinh thần chiến sĩ, iem tặcg các bác mấy cái khoảnh khắc kì riệu HN mà chủ nhật vừa rồi em ăn mảnh đi chụp ở ngoại thành nè :

    NGƯỢNG
    CỔ KÍNH
    Đẹp, các bác nhể ? (Tự khen đấy, thích quá )
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, cảm động quá vì mình sẽ lại có quà? Cám ơn esheep trước nhá. thỉnh thoảng ấy lại ?ohỏi thăm? làm tớ không post bài thì thấy ngượng ngượng?
    T7 này nhất định sẽ đi ọp ẹp cùng mọi người. Tớ đang định mời cả nhà đi ăn cái gì đó chúc mừng sinh nhật tớ, nhưng nghĩ mãi không ra món nào ngon ngon mà rẻ rẻ? hé hé. Hay đi ăn bún đậu mắm tôm nhỉ? Vừa ngon vừa rẻ!!!!
    T7 này đi chùa đi, lâu lắm rồi tớ chả đi chùa chiền gì cả. Rồi hnào có thời gian đi Thổ Hà nữa. Cái làng đó có những cái ngõ rất đẹp, toàn gạch và tiểu sành xếp chồng lên nhau thành tường chứ chẳng có trát vữa gì hết. Mà lại được đi đò qua sông nữa (mặc dù có mỗi một đoạn). Mỗi tội trong làng mùi miếc này nọ ko được thơm tho cho lắm?Mà làng này lại có bánh đa rất ngon và rẻ nữa. 10 khìn một túi to vật vã và giòn tan? Chẹp chẹp... Chịu khó đi bộ ngược lên một chút thì sẽ mua được rượu làng Vân nổi tiếng nữa. Lần trước đi muộn quá, tớ chưa kịp đi xuống làng Vân, khi nào có dịp nhất định sẽ đi lại
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, cảm động quá vì mình sẽ lại có quà? Cám ơn esheep trước nhá. thỉnh thoảng ấy lại ?ohỏi thăm? làm tớ không post bài thì thấy ngượng ngượng?
    T7 này nhất định sẽ đi ọp ẹp cùng mọi người. Tớ đang định mời cả nhà đi ăn cái gì đó chúc mừng sinh nhật tớ, nhưng nghĩ mãi không ra món nào ngon ngon mà rẻ rẻ? hé hé. Hay đi ăn bún đậu mắm tôm nhỉ? Vừa ngon vừa rẻ!!!!
    T7 này đi chùa đi, lâu lắm rồi tớ chả đi chùa chiền gì cả. Rồi hnào có thời gian đi Thổ Hà nữa. Cái làng đó có những cái ngõ rất đẹp, toàn gạch và tiểu sành xếp chồng lên nhau thành tường chứ chẳng có trát vữa gì hết. Mà lại được đi đò qua sông nữa (mặc dù có mỗi một đoạn). Mỗi tội trong làng mùi miếc này nọ ko được thơm tho cho lắm?Mà làng này lại có bánh đa rất ngon và rẻ nữa. 10 khìn một túi to vật vã và giòn tan? Chẹp chẹp... Chịu khó đi bộ ngược lên một chút thì sẽ mua được rượu làng Vân nổi tiếng nữa. Lần trước đi muộn quá, tớ chưa kịp đi xuống làng Vân, khi nào có dịp nhất định sẽ đi lại
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0

    Định nói thế này :
    Em áp thấp yêu quý : nếu 7h30 phải về thì còn đi lèm cá i giề ! thôi để thứ7 đê. tiện thể SN thuyngoc, lấy cớ gặp nhau phát, tớ có quà cho ấy.
    Nhà mình bao nhiu kế hoạch, giờ có cơ hụi thực hiện rùi :
    - Đi chơi chùa chiền gì đó relax, đi chụp ảnh Hà nội dấu iu. Đi đấu Bowling do bubu làm huấn luyện viên. Đi chiến karaoke do mụ You-must-love-me làm chủ xị.
    Nghe hoành tráng quá. Đề nghị anh chị em công nhân viên chức chuẩn kị tốt về mặt tinh thần và tiền bạc để cuộc chiến của chúng ta đủ bền bỉ và hoành tráng như đã được chờ đợi.
    Đề nghị ai đi thì vào đây đăng kí nhá, và để lại tung tích để ban tổ chức còn dễ bề ?oniên nạc?
    có em, em giơ cả 2 tay xin đăng kí 1 suất, thống nhất T7 nhé or T6 cũng ok chỉ mong mọi người đừng chuyển sang CN thui vì CN cái hội lang thang đú đởn của em lại đi Chùa Hương, hihi may mừ em vừa từ chức trưởng đoàn ko T7 lại phải lo công tác hậu cần thì bỏ mịa. Đi thôi, đi thôi, là đi đi thôi, em nhớ mọi người quá roài.
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0

    Định nói thế này :
    Em áp thấp yêu quý : nếu 7h30 phải về thì còn đi lèm cá i giề ! thôi để thứ7 đê. tiện thể SN thuyngoc, lấy cớ gặp nhau phát, tớ có quà cho ấy.
    Nhà mình bao nhiu kế hoạch, giờ có cơ hụi thực hiện rùi :
    - Đi chơi chùa chiền gì đó relax, đi chụp ảnh Hà nội dấu iu. Đi đấu Bowling do bubu làm huấn luyện viên. Đi chiến karaoke do mụ You-must-love-me làm chủ xị.
    Nghe hoành tráng quá. Đề nghị anh chị em công nhân viên chức chuẩn kị tốt về mặt tinh thần và tiền bạc để cuộc chiến của chúng ta đủ bền bỉ và hoành tráng như đã được chờ đợi.
    Đề nghị ai đi thì vào đây đăng kí nhá, và để lại tung tích để ban tổ chức còn dễ bề ?oniên nạc?
    có em, em giơ cả 2 tay xin đăng kí 1 suất, thống nhất T7 nhé or T6 cũng ok chỉ mong mọi người đừng chuyển sang CN thui vì CN cái hội lang thang đú đởn của em lại đi Chùa Hương, hihi may mừ em vừa từ chức trưởng đoàn ko T7 lại phải lo công tác hậu cần thì bỏ mịa. Đi thôi, đi thôi, là đi đi thôi, em nhớ mọi người quá roài.
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại trở gió mùa đông Bắc. Sáng đi ra ngoài đường thấy se se lạnh cứ như hồi đầu đông.. trong khi tháng ba đến rồi...
    Trời HN cũng trong trẻo hơn.. Hôm nào hửng nắng lượn qua Hồ, phía gần đền Ngọc Sơn, sẽ thấy cây gạo đỏ nở hoa tươi rói... Nhìn khoẻ mạnh đầy sức sống..
    Đường HN 0 có nhiều cây gạo. Bởi duờng như loài cây này gắn bó.. gần gũi hơn với hình ảnh thôn quê.. Bên Gốc gạo trong tuởng tưọng của người yêu quê thể nào cũng có thêm đống rơm vàng, chú bò nhàn tản buổi trưa nông nhàn nằm nhai rơm đủng đỉnh.. Hay hình ảnh mẹ, hình ảnh chị gánh lúa gánh rau dừng chân ngẩng lên ngắm màu đỏ chói của hoa để biết tháng ba đã đến gần.. Tháng ba... chim sáo về đậu kín cành... Líu ríu chành choẹ nhau, sướng rơn lên lúa chín đến gần.. rất gần.
    Hình ảnh cây gạo gắn với HN không thế. Cây gạo trên đường HN không nhiều... phải chú tâm, hay phải ai có kỉ niệm gì gắn bó lắm mới biết rằng HN cũng có hoa gạo. Nhưng, thú vị là cây nào cũng mọc tại 1 đại điểm thật đẹp ,thật đặc biệt.
    Cây gạo nhiều người biết đến nhất là cây gạo bên Hồ Gươm., gần đền Ngọc Sơn (đã xuất hiện trong video clip bài Hoa Sữa ?" Thanh Lam hát). Vị trí tuyệt đẹp, dáng cổ thụ vươn lên thẳng tắp, Tháng ba về nở bừng hoa đỏ cả 1 góc hồ.. khiến không ít người ngẩn ngơ..
    Hic.. phải làm việc rồi? chiều viết tiếp nhé.. hihi.. còn đây là hình ảnh minh họa.. tớ chụp ở ngoại thành HN đấy :

    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 23/03/2005
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại trở gió mùa đông Bắc. Sáng đi ra ngoài đường thấy se se lạnh cứ như hồi đầu đông.. trong khi tháng ba đến rồi...
    Trời HN cũng trong trẻo hơn.. Hôm nào hửng nắng lượn qua Hồ, phía gần đền Ngọc Sơn, sẽ thấy cây gạo đỏ nở hoa tươi rói... Nhìn khoẻ mạnh đầy sức sống..
    Đường HN 0 có nhiều cây gạo. Bởi duờng như loài cây này gắn bó.. gần gũi hơn với hình ảnh thôn quê.. Bên Gốc gạo trong tuởng tưọng của người yêu quê thể nào cũng có thêm đống rơm vàng, chú bò nhàn tản buổi trưa nông nhàn nằm nhai rơm đủng đỉnh.. Hay hình ảnh mẹ, hình ảnh chị gánh lúa gánh rau dừng chân ngẩng lên ngắm màu đỏ chói của hoa để biết tháng ba đã đến gần.. Tháng ba... chim sáo về đậu kín cành... Líu ríu chành choẹ nhau, sướng rơn lên lúa chín đến gần.. rất gần.
    Hình ảnh cây gạo gắn với HN không thế. Cây gạo trên đường HN không nhiều... phải chú tâm, hay phải ai có kỉ niệm gì gắn bó lắm mới biết rằng HN cũng có hoa gạo. Nhưng, thú vị là cây nào cũng mọc tại 1 đại điểm thật đẹp ,thật đặc biệt.
    Cây gạo nhiều người biết đến nhất là cây gạo bên Hồ Gươm., gần đền Ngọc Sơn (đã xuất hiện trong video clip bài Hoa Sữa ?" Thanh Lam hát). Vị trí tuyệt đẹp, dáng cổ thụ vươn lên thẳng tắp, Tháng ba về nở bừng hoa đỏ cả 1 góc hồ.. khiến không ít người ngẩn ngơ..
    Hic.. phải làm việc rồi? chiều viết tiếp nhé.. hihi.. còn đây là hình ảnh minh họa.. tớ chụp ở ngoại thành HN đấy :

    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 23/03/2005
  8. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình bít ngay là kề hoạch sẽ thay đổi theo chiều hướng không có lợi cho mình mà, tình hình là rất chi là tình hình thế này, thứ 7 thì em lại chả đi dược (thế nên mới dụ mọi người đi t6, hêhê ), vụ này hẹn trước roài nên không thể từ chối được , tính lại thì tuần này em chỉ thích mỗi ngày t6 (vì có thể đi bất cứ đâu ).
    Cực kỳ là muốn đi cũng mọi người đấy, nhưng mà đa số thì đánh bại tiểu số rồi, với cả cũng không muốn làm mọi người mất vui, để tuần sau em lại bám đuôi cả nhà vậy nhá. He, tình hình là độ này cái gì mình muốn thì lại không theo ý mình rồi, huhu, sao nhỉ , hâm thật rồi, nhảy nhot tí cho bớt xì chét cái nèo
  9. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình bít ngay là kề hoạch sẽ thay đổi theo chiều hướng không có lợi cho mình mà, tình hình là rất chi là tình hình thế này, thứ 7 thì em lại chả đi dược (thế nên mới dụ mọi người đi t6, hêhê ), vụ này hẹn trước roài nên không thể từ chối được , tính lại thì tuần này em chỉ thích mỗi ngày t6 (vì có thể đi bất cứ đâu ).
    Cực kỳ là muốn đi cũng mọi người đấy, nhưng mà đa số thì đánh bại tiểu số rồi, với cả cũng không muốn làm mọi người mất vui, để tuần sau em lại bám đuôi cả nhà vậy nhá. He, tình hình là độ này cái gì mình muốn thì lại không theo ý mình rồi, huhu, sao nhỉ , hâm thật rồi, nhảy nhot tí cho bớt xì chét cái nèo
  10. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ối làng nước, bớ người ta ơi....
    Esheep định cho tôi tiệt đường lấy chồng hay sao mà định cho cái thớt của tôi lên trên này, lại còn Miss TTVN, keckec...đúng là "chổng mông vào nghệ thuật"! :-)) Toàn các em trẻ trung, xinh tươi như esheep này, nhím xù này, thuỷ ngốc này, rồi cả mụ già honghaxinh nữa....Úi trời, bao nhiêu mà phải lôi bà già này lên sao?
    Esheep, hehe, hay thuyết phục lão chiuchiu cho vợ lão đi thi đi!Chắc chắn là kiếm được quả giải gì đấy cho rạng danh box Hoa sưa chứ nhể! :-)

Chia sẻ trang này