1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    À quên, phần 2 sẽ đề cập đến cô trợ lý dự án của anh chồng trẻ- 1 thành viên của box HOA XƯA chúng ta. Hành tung bí ẩn sẽ được hé mở... Mời các bạn đón đọc..
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, một câu chuyện tình yêu đẹp như tiểu thuyết! Không ngờ anh chiu chiu trông ngô ngố như vậy mà lại có cô vợ xinh đẹp và tâm huyết như thế!....Hic hic, esheep làm mình cảm động quá! Thế này thì phải truy ra bằng được xem chỗ làm của lão chiu ở đâu và tìm cách tiếp cận khéo léo. Nhất định không thể để cho gia cảnh của anh chiu yêu quý rơi vào hoàn cảnh của các câu chuyện đăng trên báo An ninh thế giới được. ... Không hiểu sao, mình cứ có cảm giác không mấy tin tưởng vào cái vị Trợ lý của anh chiu!???
    Esheep ơi, tiếp tục hồi gay cấn đi để cho bà kon còn xem có xuất hiện "cuộc tình tay ba" nào rồi dẫn đến ung thư giống như phim Hàn quốc không?
    PS: Ah, tớ nhìn thấy vợ của đồng chí chiu rùi! Xinh cực, và mắt đẹp dã man!Keke
  3. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, một câu chuyện tình yêu đẹp như tiểu thuyết! Không ngờ anh chiu chiu trông ngô ngố như vậy mà lại có cô vợ xinh đẹp và tâm huyết như thế!....Hic hic, esheep làm mình cảm động quá! Thế này thì phải truy ra bằng được xem chỗ làm của lão chiu ở đâu và tìm cách tiếp cận khéo léo. Nhất định không thể để cho gia cảnh của anh chiu yêu quý rơi vào hoàn cảnh của các câu chuyện đăng trên báo An ninh thế giới được. ... Không hiểu sao, mình cứ có cảm giác không mấy tin tưởng vào cái vị Trợ lý của anh chiu!???
    Esheep ơi, tiếp tục hồi gay cấn đi để cho bà kon còn xem có xuất hiện "cuộc tình tay ba" nào rồi dẫn đến ung thư giống như phim Hàn quốc không?
    PS: Ah, tớ nhìn thấy vợ của đồng chí chiu rùi! Xinh cực, và mắt đẹp dã man!Keke
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ..... Phan với tay lấy hộp chì màu trên giá sách. Những lúc làm việc căng thẳng, cô có thú vui dùng bút màu vẽ biếm hoạ bất cứ khuôn mặt nào cô nghĩ đến trước tiên.. Hôm nay, khuôn mặt đầu tiên cô chọn làm nạn nhân của mình chính là lão trưởng phòng mới. Phan cắn môi.. những phôi gỗ hồng hồng lả tả rơi xuống bàn theo nhịp dao gọt.. Khẽ đưa đầu bút nhọn thật sát mặt, cô ước sao có thể dùng nó làm phi tiêu mà ..phi vào mặt lão ấy cho bõ ghét. Dừng lại 1 giây, Phan chợt nghĩ lý do gì để cô lại ghét lão ý nhỉ ?
    Anh chàng trưởng phòng khá trẻ trung, nhiệt tình và thông minh trong cách xử lý công việc - đấy là những ngôn từ mà đồng nghiệp nữ cùng văn phòng ưu ái dành cho anh. Nhưng với Phan, cô quen gọi trưởng phòng mới của mình là ?olão? . Già nua và thô kệch, đó là những nét phác họa đầu tiên Phan đưa bút trên giấy?
    Cô lại miên man nghĩ về Thụy, ?osếp? cũ bên Designer team của mình.. Rồi thầm trách Erlinda sao nỡ chuyển cô qua phòng PR.Trong khi.. Cô đã gắn bó bao nhiêu lâu với team cũ của mình, đồng cảm trong cách suy nghĩ, sắc lạnh trong những idea mà cả nhóm cùng nhau đưa ra tranh luận. Những ngày tươi đẹp.. Chuyển sang tông xám, Phan sắp hoàn thành xong bức tranh biếm họa của mình? Ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ ánh lên sau cặp kính sọc nâu to bản nghịch ngợm, cô chum mũi lại, mỉm cười. Phải chia sẻ niềm vui này với bạn bè thôi. Phan click chuột, ttvnol? box HOA XƯA đã thân thuộc với Phan từ bao giờ nhỉ ?
    (To be continued)
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 24/03/2005
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ..... Phan với tay lấy hộp chì màu trên giá sách. Những lúc làm việc căng thẳng, cô có thú vui dùng bút màu vẽ biếm hoạ bất cứ khuôn mặt nào cô nghĩ đến trước tiên.. Hôm nay, khuôn mặt đầu tiên cô chọn làm nạn nhân của mình chính là lão trưởng phòng mới. Phan cắn môi.. những phôi gỗ hồng hồng lả tả rơi xuống bàn theo nhịp dao gọt.. Khẽ đưa đầu bút nhọn thật sát mặt, cô ước sao có thể dùng nó làm phi tiêu mà ..phi vào mặt lão ấy cho bõ ghét. Dừng lại 1 giây, Phan chợt nghĩ lý do gì để cô lại ghét lão ý nhỉ ?
    Anh chàng trưởng phòng khá trẻ trung, nhiệt tình và thông minh trong cách xử lý công việc - đấy là những ngôn từ mà đồng nghiệp nữ cùng văn phòng ưu ái dành cho anh. Nhưng với Phan, cô quen gọi trưởng phòng mới của mình là ?olão? . Già nua và thô kệch, đó là những nét phác họa đầu tiên Phan đưa bút trên giấy?
    Cô lại miên man nghĩ về Thụy, ?osếp? cũ bên Designer team của mình.. Rồi thầm trách Erlinda sao nỡ chuyển cô qua phòng PR.Trong khi.. Cô đã gắn bó bao nhiêu lâu với team cũ của mình, đồng cảm trong cách suy nghĩ, sắc lạnh trong những idea mà cả nhóm cùng nhau đưa ra tranh luận. Những ngày tươi đẹp.. Chuyển sang tông xám, Phan sắp hoàn thành xong bức tranh biếm họa của mình? Ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ ánh lên sau cặp kính sọc nâu to bản nghịch ngợm, cô chum mũi lại, mỉm cười. Phải chia sẻ niềm vui này với bạn bè thôi. Phan click chuột, ttvnol? box HOA XƯA đã thân thuộc với Phan từ bao giờ nhỉ ?
    (To be continued)
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 24/03/2005
  6. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Giọng văn sắc sảo, lối dẫn dắt thu hút....Chấm điểm cho esheep 9,5/10! Vote cho esheep để cô nàng kể tiếp cuốn tiểu thuyết đi bà kon ơi......
    Tôi đã dần dần hình dung ra được chân rung của can phạm rồi! Nhất định là cô ả sẽ có âm miu gì đó để biến cái lão trưởng phòng đáng ghét kia thành của mình để hành hạ cho đã...Mời mọi người đón đọc, "tình yêu công sở" đê, mua đê, mua đê....ah, quên, đọc đê, đọc đê....ly kỳ hấp dẫn vô cùng, tốn nhiều nước mắt của thiên hạ "yếu bóng yếu vía" đấy!....Ai báo đê....
  7. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Giọng văn sắc sảo, lối dẫn dắt thu hút....Chấm điểm cho esheep 9,5/10! Vote cho esheep để cô nàng kể tiếp cuốn tiểu thuyết đi bà kon ơi......
    Tôi đã dần dần hình dung ra được chân rung của can phạm rồi! Nhất định là cô ả sẽ có âm miu gì đó để biến cái lão trưởng phòng đáng ghét kia thành của mình để hành hạ cho đã...Mời mọi người đón đọc, "tình yêu công sở" đê, mua đê, mua đê....ah, quên, đọc đê, đọc đê....ly kỳ hấp dẫn vô cùng, tốn nhiều nước mắt của thiên hạ "yếu bóng yếu vía" đấy!....Ai báo đê....
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: ở box này và tất cả các box mà nhà cháu tham gia, chiuchiu chỉ là 1 người thôi, trước thì do nhà cháu kỹ năng kém nên khai báo nhầm thành ra là con trai nhưng sau đó khi biết nhà cháu đã sửa lại ngay cái biểu tượng thành ra là ?oPhụ nữ? rồi?đề nghị các bác không căn cứ xét nét giới tính bằng cái ảnh, chứ nếu không thì?ví dụ như esheep, nó tuy ngố như cừu thật, nhưng các bác đi ọp với nó thì biết rồi đấy, nó đâu có sừng và nó đâu có đi bằng 4 vó???
    Thứ hai: cảnh báo, đọc cho vui thì đọc, nhưng đừng có tin những cái thứ vớ vẩn người ta viết về nhà cháu nhé, muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng đương sự là khôn ngoan nhất đấy.
    Thứ ba: esheep, mấy hôm nay áp thấp, IC có chập không đấy mà viết lảm nhảm quá? kekekekeke
    Thứ tư: you-must?, mấy tuổi rồi mà còn adua atòng với bé esheep phát biểu loạn xạ quá??? kekekeke
    Thứ năm: Hi chipchit, tên hay quá hé, tên chiuchiu là tên ở nhà của tôi từ hồi bé lắm lắm đấy?
    Thứ sáu: Gửi Thuy_ngoc: chúc một ngày sinh nhật vui vẻ em nhé. Mong rằng năm vừa qua là một năm có ý nghĩa và có ích của em, và chúc em sang năm những bước tiến dài hơn năm vừa rồi nhé.
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: ở box này và tất cả các box mà nhà cháu tham gia, chiuchiu chỉ là 1 người thôi, trước thì do nhà cháu kỹ năng kém nên khai báo nhầm thành ra là con trai nhưng sau đó khi biết nhà cháu đã sửa lại ngay cái biểu tượng thành ra là ?oPhụ nữ? rồi?đề nghị các bác không căn cứ xét nét giới tính bằng cái ảnh, chứ nếu không thì?ví dụ như esheep, nó tuy ngố như cừu thật, nhưng các bác đi ọp với nó thì biết rồi đấy, nó đâu có sừng và nó đâu có đi bằng 4 vó???
    Thứ hai: cảnh báo, đọc cho vui thì đọc, nhưng đừng có tin những cái thứ vớ vẩn người ta viết về nhà cháu nhé, muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng đương sự là khôn ngoan nhất đấy.
    Thứ ba: esheep, mấy hôm nay áp thấp, IC có chập không đấy mà viết lảm nhảm quá? kekekekeke
    Thứ tư: you-must?, mấy tuổi rồi mà còn adua atòng với bé esheep phát biểu loạn xạ quá??? kekekeke
    Thứ năm: Hi chipchit, tên hay quá hé, tên chiuchiu là tên ở nhà của tôi từ hồi bé lắm lắm đấy?
    Thứ sáu: Gửi Thuy_ngoc: chúc một ngày sinh nhật vui vẻ em nhé. Mong rằng năm vừa qua là một năm có ý nghĩa và có ích của em, và chúc em sang năm những bước tiến dài hơn năm vừa rồi nhé.
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HA HA sếp à, em THỀ ! Vụ này em không ho he 1 tiếng gì với chị chiu đâu. Hứa đấy.
    Với cả vụ hiểu nhầm của chúng ta qua lâu rồi mà. Chuyện này thật ra ngoài sếp biết, em biết, trời biết, đất biết thì còn có ai biết nữa đâu. Nay chia sẻ 1 chút kỉ niệm hoa sưa thôi mà.
    Cho dù chuyện tình đôi ta đã trôi về chân trời xa...
    Cho dù tình xưa khó mà phôi pha..
    Em vẫn chờ anh dù một lần ngoảnh lại
    Trao cho em nụ cười vương dấu ...
    ...thiết tha..
    Thơ: esheep
    Có ai phổ nhạc làm 1 bài tìh HOT cái nhỉ. Mãi bâ ygiờ mới có cảm hứng làm thơ cổ vũ bubu

Chia sẻ trang này