1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là buổi off diễn ra rất vui vẻ (trừ những cái ko vui vẻ thì đã bỏ qua, ko nghĩ ngợi về nó nữa, esheep nhẩy??? ), mỗi tội là thời gian hơi eo hẹp vì một số thành viên phải về nhà sớm, đặc biệt có anh chàng phải về nhà nấu cơm vì? bà bị ốm (nghe lỏm được ?" đâu mà có người dễ thương thế!!!! ).
    Hôm đó tình hình là lúc ban đầu lực lượng hơi bị đông: esheep này, chị You_must_love_me này, nhím xù này, xác chết mỉm cười này, bạn của xác chết kiêm bố của esheep này, thuỷ ngốc này, kbubu này, một lô một lốc bạn của bubu này?Thế nhg trên đường đi chả hiểu sao rơi rụng ráo!!!!
    Cái cây ở chỗ tượng đài ông Lê Nin nở hoa trắng xoá cơ, mỗi tội cái nó lại mọc ở giữa bãi cỏ, và để chụp ảnh được thì chúng ta phải giẫm lên bãi cỏ mà các nhân viên cty cây xanh đã đề một cái biển to tướng: ?oKHÔNG GIẪM LÊN CỎ?. Thế nhưng, vì lòng yêu nghệ thuật ngút trời, các bác nhà ta đã không ngần ngại ngó trước ngó sau rồi nhảy bổ vào chụp ảnh, và mọi người đã chụp được những bức ảnh thật đáng để đời. Tớ đây cũng có vài bức đẹp lắm nhờ vào quả máy ảnh 5 pixel dành cho nhà báo chuyên nghiệp thó được của ông anh họ?Nhưng mà rất tiếc là hnay chưa up được ảnh lên đây vì cái cáp nối nó bị mất đâu mất í. Huhu?. Các bác còn lại có cái ảnh nào thì up lên đây với nhá? Một lúc sau thì có một chú đeo băng bảo vệ ra nhẹ nhàng hỏi: ?oThế các cháu đã chụp xong chưa đấy?? Híc híc, thế là fải giải tán vụ chụp ảnh mất rùi.
    Tuy nhiên, để bù lại, một thành viên mới của hội (bố của esheep) đã ?otuyên thệ? hnào sẽ dẫn mọi người đi đến ?omột chỗ này đẹp cực!?. Let?Ts wait and see. I?Tm longing for the next offline meeting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    To esheep: hu hu hu......to ghét ấy lắm..........hichichic........Nhưng thoi, tớ tha lỗi cho ấy vì bọn JICA chứ không phải lỗi cố tinh.............Hôm đấy tớ phải đốt vía giải đen để lần sau đi offline tớ không còn bị đen đủi như thế nữa.
    ....tớ lại phải khởi động lại tinh thần thôi.........
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    To esheep: hu hu hu......to ghét ấy lắm..........hichichic........Nhưng thoi, tớ tha lỗi cho ấy vì bọn JICA chứ không phải lỗi cố tinh.............Hôm đấy tớ phải đốt vía giải đen để lần sau đi offline tớ không còn bị đen đủi như thế nữa.
    ....tớ lại phải khởi động lại tinh thần thôi.........
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    How can I make you smile bi gờ ? huhu..
    cachuabi và thuy ngoc oi.. Tớ chỉ còn chuộc lỗi bằng cách ngày ngày dành ra 2 tiếng đồng hồ ngồi chửi rủa cái bọn Jica dở hơi điên rồ, làm ăn như **** bò hôm ý đã thay đổi kế hoạch công việc 180 độ biến ngày thứ 7 đẹp giời của tớ thành địa ngục để cho mọi người bơ vơ, làm cho cuộc chơi của bọn mình bị lỡ và khiến trái tim của ấy tan vỡ, hahaha..
    Huhu.. cười thế thôi chứ tớ đau lòng lắm đấy... Mọi người có biết cachuabi và thuy phải ngồi đợi tớ làm xong việc từ sáng đến 3h chiều và phải ngồi gặm bánh mì cùng tớ cho đỡ đói lòng 0 ? huhu.. thê thảm lắm, kể ra sợ mọi người không tha thứ cho esheep này, lại đòi tróc xuoeng lột da tớ ra, trộn với cà chua bi làm món thịt Cừu hầm thì chít tớ mất.. hehe
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/03/2005
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    How can I make you smile bi gờ ? huhu..
    cachuabi và thuy ngoc oi.. Tớ chỉ còn chuộc lỗi bằng cách ngày ngày dành ra 2 tiếng đồng hồ ngồi chửi rủa cái bọn Jica dở hơi điên rồ, làm ăn như **** bò hôm ý đã thay đổi kế hoạch công việc 180 độ biến ngày thứ 7 đẹp giời của tớ thành địa ngục để cho mọi người bơ vơ, làm cho cuộc chơi của bọn mình bị lỡ và khiến trái tim của ấy tan vỡ, hahaha..
    Huhu.. cười thế thôi chứ tớ đau lòng lắm đấy... Mọi người có biết cachuabi và thuy phải ngồi đợi tớ làm xong việc từ sáng đến 3h chiều và phải ngồi gặm bánh mì cùng tớ cho đỡ đói lòng 0 ? huhu.. thê thảm lắm, kể ra sợ mọi người không tha thứ cho esheep này, lại đòi tróc xuoeng lột da tớ ra, trộn với cà chua bi làm món thịt Cừu hầm thì chít tớ mất.. hehe
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/03/2005
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ESHEEP - KẺ TỘI ĐỒ

    "Esheep ''s the one who set it up now she ''s the one to make it stop. ... "

    Tự dưng thấy cái câu hát nà y sao mà hợp với cá hoàn cảnh hôm off ý thế.
    Hehe, hôm ý quả là 1 ngày tồi tệ ( Chắc tại hôm ý mình chọn sai giờ hoàng đạo ) thành ra, giờ Hoàng đạo xuất hành bị delay đến tận 3h chiều. Nguyên nhân chính là do Esheep - kẻ tội đồ - đồng thời cũng là 1 nạn nhân bị xã hội xô đẩy
    Thật tiếc cho bubu và các bạn của bubu đã không được tham gia phần "diễn biến" vì có việc đột xuất. Tiếc wá tiếc wá. Hôm ý buổi chiều zzzui vô cùng. Cười rách cả mỏ vì cảnh tượng cả lũ lăn lê bò toài ra mà chụp lấy chụp để.
    Chưa hôm nào lực lượng cameraman và camerawoman lại đông đảo đến thế.
    Chưa có hôm nào thảm cỏ ở tượng đài Lênin lại xanh tươi như thế.
    Chưa có hôm nào người dân quanh đấy được chứng kiến cảnh 2 cô nương xinh đẹp ăn mặc sành điệu lại chúi mũi vào.. cái thùng rác ngắm ngắm nghía nghía ( nghe khó hiểu quá, có ảnh mnih hoạ sau) he he.
    Chưa có hôm nào lại có 1 anh chàng cameraman xinh trai lại sành diệu vừa trượt Patin vừa chụp ảnh hoa hoét như thế .. keke ( giới thiệu nha :bố tớ đấy. đáng iu cực )
    Nói chung là "Chưa có hôm nào đẹp như hôm qua.. " hahaha
    Xin lỗi vì tớ chưa post ảnh lên được. Tối nay tớ mói post được vì và ilý do cá nhân. Nhưng 1 lần nữa.. tiếc cho bubu và các bạn của bubu vì đã "nửa dường đứt gánh" biến đi đâu mất khi cuộc chơi chuẩn bị lên đến cao trào, đang vào, đang máu..
    Nếu vì bận thật thì tiếc và hứa là sẽ tổ chức 1 buổi khác vui hơn, máu hơn, close hơn. Còn nếu vì ngại ngùng ngượng ngập mà đi về thì đáng chít đấy nhá. lần sau gặp sẽ hô ba quân xông vào oánh cho 1 trận cười cho mà xem he he..
    Chỉ tiếc hôm ấy thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt vài phát đã có kẻ (boy) theo ..bà bỏ cuộc chơi . Nên kế hoạch hát hò bowling bi-a bị hoãn đến lần ọp sau
    À, sắp đến sinh nhật You-must- love - me rồi đấy.. chắc chắn mình phải làm quả hoành tráng hơn để tạ lỗi với mọi người.. hehe
    esheep yêu mọi người :
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ESHEEP - KẺ TỘI ĐỒ

    "Esheep ''s the one who set it up now she ''s the one to make it stop. ... "

    Tự dưng thấy cái câu hát nà y sao mà hợp với cá hoàn cảnh hôm off ý thế.
    Hehe, hôm ý quả là 1 ngày tồi tệ ( Chắc tại hôm ý mình chọn sai giờ hoàng đạo ) thành ra, giờ Hoàng đạo xuất hành bị delay đến tận 3h chiều. Nguyên nhân chính là do Esheep - kẻ tội đồ - đồng thời cũng là 1 nạn nhân bị xã hội xô đẩy
    Thật tiếc cho bubu và các bạn của bubu đã không được tham gia phần "diễn biến" vì có việc đột xuất. Tiếc wá tiếc wá. Hôm ý buổi chiều zzzui vô cùng. Cười rách cả mỏ vì cảnh tượng cả lũ lăn lê bò toài ra mà chụp lấy chụp để.
    Chưa hôm nào lực lượng cameraman và camerawoman lại đông đảo đến thế.
    Chưa có hôm nào thảm cỏ ở tượng đài Lênin lại xanh tươi như thế.
    Chưa có hôm nào người dân quanh đấy được chứng kiến cảnh 2 cô nương xinh đẹp ăn mặc sành điệu lại chúi mũi vào.. cái thùng rác ngắm ngắm nghía nghía ( nghe khó hiểu quá, có ảnh mnih hoạ sau) he he.
    Chưa có hôm nào lại có 1 anh chàng cameraman xinh trai lại sành diệu vừa trượt Patin vừa chụp ảnh hoa hoét như thế .. keke ( giới thiệu nha :bố tớ đấy. đáng iu cực )
    Nói chung là "Chưa có hôm nào đẹp như hôm qua.. " hahaha
    Xin lỗi vì tớ chưa post ảnh lên được. Tối nay tớ mói post được vì và ilý do cá nhân. Nhưng 1 lần nữa.. tiếc cho bubu và các bạn của bubu vì đã "nửa dường đứt gánh" biến đi đâu mất khi cuộc chơi chuẩn bị lên đến cao trào, đang vào, đang máu..
    Nếu vì bận thật thì tiếc và hứa là sẽ tổ chức 1 buổi khác vui hơn, máu hơn, close hơn. Còn nếu vì ngại ngùng ngượng ngập mà đi về thì đáng chít đấy nhá. lần sau gặp sẽ hô ba quân xông vào oánh cho 1 trận cười cho mà xem he he..
    Chỉ tiếc hôm ấy thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt vài phát đã có kẻ (boy) theo ..bà bỏ cuộc chơi . Nên kế hoạch hát hò bowling bi-a bị hoãn đến lần ọp sau
    À, sắp đến sinh nhật You-must- love - me rồi đấy.. chắc chắn mình phải làm quả hoành tráng hơn để tạ lỗi với mọi người.. hehe
    esheep yêu mọi người :
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà hôm thứ 7 mình cũng biết ngay là thế nào cũng dậy muộn sớm hơn mọi ngày 1 chút vì được bác tổ phó dân phố gọi ra quét tổng vệ sinh sân tập thể..hị hị xong cái sân thì lên dọn dẹp cái máng ngủ (vì hay nằm ở đấy xem phim hút thuốc uống bia và ăn vặt he he). Cả tuần đi suốt, tòan về muộn nên cái máng hơi không được gọn. Xong xuôi cũng đến giờ ăn trưa :P thế là toi cái buổi sáng. Sáng Chủ Nhật lang thang trên HHT có chút việc có dịp lượn qua chỗ có mấy cây hoa xưa thì thấy đúng là nó xưa mất rồi vì tòan thấy lá xanh rì hoa ở dưới đất cũng 0 còn lấy 1 cánh hik hik. Thôi hẹn hôm khác đi ngắm cây vậy :D
    to chipchit: Bán thì 0 bán đâu nhưng mà hay lảng vảng ở 4b Nguyễn Thái Học lắm lắm.
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà hôm thứ 7 mình cũng biết ngay là thế nào cũng dậy muộn sớm hơn mọi ngày 1 chút vì được bác tổ phó dân phố gọi ra quét tổng vệ sinh sân tập thể..hị hị xong cái sân thì lên dọn dẹp cái máng ngủ (vì hay nằm ở đấy xem phim hút thuốc uống bia và ăn vặt he he). Cả tuần đi suốt, tòan về muộn nên cái máng hơi không được gọn. Xong xuôi cũng đến giờ ăn trưa :P thế là toi cái buổi sáng. Sáng Chủ Nhật lang thang trên HHT có chút việc có dịp lượn qua chỗ có mấy cây hoa xưa thì thấy đúng là nó xưa mất rồi vì tòan thấy lá xanh rì hoa ở dưới đất cũng 0 còn lấy 1 cánh hik hik. Thôi hẹn hôm khác đi ngắm cây vậy :D
    to chipchit: Bán thì 0 bán đâu nhưng mà hay lảng vảng ở 4b Nguyễn Thái Học lắm lắm.
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng này giống con gia tinh trong Harry Porter quá!!! Hehe, xin lỗi ấy nhá!

Chia sẻ trang này