1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng này giống con gia tinh trong Harry Porter quá!!! Hehe, xin lỗi ấy nhá!
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Vì "trục trặc kỹ thuật" nên lần offline này của chúng ta đã không thực hiện được đến tận cùng. Tuy nhiên, mọi người đã được gặp gỡ nhau, chào hỏi và trao nhau những nụ cười thân thiện và ánh mắt chứa đựng thật nhiều điều muốn nói (kẹc kẹc, sao mà sến thế không biết!?). Lần này dân tình nhà mình không ngờ lại chuyên nghiệp đến thế, tính tổng cộng phải có tới 5 máy ảnh/8 đầu người...Trong đó phải kể đến máy ảnh kỹ thuật số 8.0pixel loại chuyên dụng của phóng viên do Thuy_ngoc_nghech mang theo và chiếc máy cơ hoành tráng của thành viên mới coong OTNEIK, một chàng trai hiếu thảo và rất thích trượt patanh. :-). Vì vậy, sẽ có những bức ảnh rất tuyệt vời về Hoa sưa của chúng ta post lên cho mọi người ngắm nghía nhé!
    ......Ánh nắng bắt đầu bừng lên...Cái thứ ánh nắng nhàn nhạt của một mùa cuối xuân, chuẩn bị cho những ngày đầu hạ...Vẫn còn mang hơi hướng của những làn gió đầy hơi xuân...Dọc trên con phố Phan Chu Trinh, những cây hoa sưa còn sót lại với những mảng hoa vẫn còn trắng muốt, dù đã phần nào phôi phai chút tinh khôi...ánh lên một màu thơ ngây. Những con người yêu cái vẻ đẹp đầy Hà nội này dừng xe lại trên vỉa hè và nhướng mắt đăm đắm vào cái đốm sáng trắng đầy say mê đó....
    ....Sau 1,2 câu thống nhất, cả hội lại rồng rắn lên tượng đài Lê Nin, nơi vẫn còn trụ lại một cây hoa xưa trắng ngút ngàn và đẹp đến ngây ngô lòng những người yêu những đốm trắng li ti này....Chợt sững lại...Sao mà một màu trắng nổi bật trên nền lá xanh non mươn mướt đó, đẹp đến vậy. Ngày xưa mình cũng đã yêu vô cùng cái loài hoa cẩm chướng trắng, với những chiếc lá xanh, được bọc trong chiếc bóng kính trắng có điểm các đốm xanh màu lá...đẹp quá!....Mải mê, say sưa, những con người vốn ngày thường trầm tư và trăn trở với những bon chen và mệt mỏi của cuộc sống giờ đã để lại sau lưng tất cả những ưu tư và cầu tiến...chỉ để hoà mình vào thiên nhiên, vào hoa xưa, và vào cả chính mình nữa....những bước chân đời thường nhè nhẹ bước trên thảm cỏ xanh mướt điểm những cánh hoa trắng rơi rụng đó đây.....Yêu quá thôi, cuộc sống này..."
    Ui trời ơi, lại cũng có lúc tức cảnh sinh tình thế này à?! :-) Thôi, để làm rõ cảm xúc nao nao đó hơn, tớ sẽ nhanh chóng post ảnh lên để cho mọi người ngắm nghía nhé! Chúc những ngày tốt lành!
  3. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Vì "trục trặc kỹ thuật" nên lần offline này của chúng ta đã không thực hiện được đến tận cùng. Tuy nhiên, mọi người đã được gặp gỡ nhau, chào hỏi và trao nhau những nụ cười thân thiện và ánh mắt chứa đựng thật nhiều điều muốn nói (kẹc kẹc, sao mà sến thế không biết!?). Lần này dân tình nhà mình không ngờ lại chuyên nghiệp đến thế, tính tổng cộng phải có tới 5 máy ảnh/8 đầu người...Trong đó phải kể đến máy ảnh kỹ thuật số 8.0pixel loại chuyên dụng của phóng viên do Thuy_ngoc_nghech mang theo và chiếc máy cơ hoành tráng của thành viên mới coong OTNEIK, một chàng trai hiếu thảo và rất thích trượt patanh. :-). Vì vậy, sẽ có những bức ảnh rất tuyệt vời về Hoa sưa của chúng ta post lên cho mọi người ngắm nghía nhé!
    ......Ánh nắng bắt đầu bừng lên...Cái thứ ánh nắng nhàn nhạt của một mùa cuối xuân, chuẩn bị cho những ngày đầu hạ...Vẫn còn mang hơi hướng của những làn gió đầy hơi xuân...Dọc trên con phố Phan Chu Trinh, những cây hoa sưa còn sót lại với những mảng hoa vẫn còn trắng muốt, dù đã phần nào phôi phai chút tinh khôi...ánh lên một màu thơ ngây. Những con người yêu cái vẻ đẹp đầy Hà nội này dừng xe lại trên vỉa hè và nhướng mắt đăm đắm vào cái đốm sáng trắng đầy say mê đó....
    ....Sau 1,2 câu thống nhất, cả hội lại rồng rắn lên tượng đài Lê Nin, nơi vẫn còn trụ lại một cây hoa xưa trắng ngút ngàn và đẹp đến ngây ngô lòng những người yêu những đốm trắng li ti này....Chợt sững lại...Sao mà một màu trắng nổi bật trên nền lá xanh non mươn mướt đó, đẹp đến vậy. Ngày xưa mình cũng đã yêu vô cùng cái loài hoa cẩm chướng trắng, với những chiếc lá xanh, được bọc trong chiếc bóng kính trắng có điểm các đốm xanh màu lá...đẹp quá!....Mải mê, say sưa, những con người vốn ngày thường trầm tư và trăn trở với những bon chen và mệt mỏi của cuộc sống giờ đã để lại sau lưng tất cả những ưu tư và cầu tiến...chỉ để hoà mình vào thiên nhiên, vào hoa xưa, và vào cả chính mình nữa....những bước chân đời thường nhè nhẹ bước trên thảm cỏ xanh mướt điểm những cánh hoa trắng rơi rụng đó đây.....Yêu quá thôi, cuộc sống này..."
    Ui trời ơi, lại cũng có lúc tức cảnh sinh tình thế này à?! :-) Thôi, để làm rõ cảm xúc nao nao đó hơn, tớ sẽ nhanh chóng post ảnh lên để cho mọi người ngắm nghía nhé! Chúc những ngày tốt lành!
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, esheep đừng có mang món cachuabi của tớ ra ma làm món shịt ....cừu hầm chứ, không ngon không ngon...........
    hehhe, nhưng tớ đã có cái đĩa CD hoa xưa cực hay.Hnay ở vp tớ ai cũng đòi lẫy một cái để làm wallpaper cho mình. Thế là lại có nhiều người yêu hoa xưa của chúng ta rồi
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, esheep đừng có mang món cachuabi của tớ ra ma làm món shịt ....cừu hầm chứ, không ngon không ngon...........
    hehhe, nhưng tớ đã có cái đĩa CD hoa xưa cực hay.Hnay ở vp tớ ai cũng đòi lẫy một cái để làm wallpaper cho mình. Thế là lại có nhiều người yêu hoa xưa của chúng ta rồi
  6. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vì chùm ảnh Hoa sưa của tớ đang phải chờ đợi một chút nên tớ tranh thủ post ảnh ngôi đình Van Phúc tớ chụp hôm qua khi sang làng Lụa để đặt hàng ( giúp bạn tớ thôi). Bà con xem tạm cho đỡ buồn! Keke
  7. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vì chùm ảnh Hoa sưa của tớ đang phải chờ đợi một chút nên tớ tranh thủ post ảnh ngôi đình Van Phúc tớ chụp hôm qua khi sang làng Lụa để đặt hàng ( giúp bạn tớ thôi). Bà con xem tạm cho đỡ buồn! Keke
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hè hè, ấy nói thế nào chứ / tớ đâu dám làm thịt ấy. Là tớ sợ mọi ngưòi mang tớ ra làm thịt thì có.
    Ừ, cái Album ảnh hoa xưa đẹp nhờ. Đó là công sức của chúng ta những lần ọp trước đấy.
    To tất cả những ai hôm thứ 7 vưa rồi tham gia mà chưa nhận được đĩa CD ảnh Hoa Xưa và những ai trong hội chúng ta muốn có 1 copy của đia CD này : liên hệ với Esheep nhé ! hehe
    To thuy ngoc : hehe, công nhận là giống thật : "Esheep yêu mọi người" kaka. Ui còn món quà của ấy nữa. Nó đang mong đưọc về với chủ nhân đấy.. hí hí
    Ui, mọi người ơi, post ảnh lên đi cho dâ ntình ngắm phát !
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hè hè, ấy nói thế nào chứ / tớ đâu dám làm thịt ấy. Là tớ sợ mọi ngưòi mang tớ ra làm thịt thì có.
    Ừ, cái Album ảnh hoa xưa đẹp nhờ. Đó là công sức của chúng ta những lần ọp trước đấy.
    To tất cả những ai hôm thứ 7 vưa rồi tham gia mà chưa nhận được đĩa CD ảnh Hoa Xưa và những ai trong hội chúng ta muốn có 1 copy của đia CD này : liên hệ với Esheep nhé ! hehe
    To thuy ngoc : hehe, công nhận là giống thật : "Esheep yêu mọi người" kaka. Ui còn món quà của ấy nữa. Nó đang mong đưọc về với chủ nhân đấy.. hí hí
    Ui, mọi người ơi, post ảnh lên đi cho dâ ntình ngắm phát !
  10. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đình làng Vạn Phúc


    Dư âm mùa đông

Chia sẻ trang này