1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    BÀ con ơi, còn chần chờ gì mà không vào Vote cho chipchit, người phụ nữ dũng cảm của hội Hoa Xưa, vượt qua mặc cảm bản thân và số phận khắc nghiệt, vượt lên mọi định kiến xã hội và bỏ mặc dư luận sau lưng ..... đã quyết 1 phen nhắm mắt đưa chân vào chốn phồn hoa .
    Liệu nơi đất khách ăn chơi quê người sành điệu Cô có vượt qua được những cám dỗ của lối sống ttvnol đầy đam mê và hưởng thụ ( Mod ơi đùa thôi, đừng xoá câu này ..hề hề )
    Liệu cô có chạm tới đỉnh Vinh quang ? Liệu có ai trên cuộc đời này chấp chận và thấu hiểu được vể đẹp nữ tính đầy bí ẩn (bí ẩn quá nên mãi chưa đuợc phát hiện )
    Hỡi các bạn yêu quý của Hội Hoa Xưa, 1 lần nữa tôi kêu gọi các bạn bỏ qua mọi chuẩn mực của vẻ đẹp cổ điển, vượt qua mọi sự sợ hãi của bản thân để đối diện với DUNG NHAN của chipchit .
    Hãy Vote cho vẻ đẹp hoàn hảo của người đẹp đeo kính CHIPCHIT:
    Xin 1 tràng pháo tay cổ vũ. Thanks for your attention !
    (Nghĩ bụng : chạy mau esheep, trước khi chipchit đọc những dòng này , chip vừa đoạt giải bàn tay to của Hội Võ Lâm cái bang đấy.. huhu)
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, xem ảnh chipchit thì và ođây nhé :
    http://www.ttvnol.com/Album/493608/trang-9.ttvn
    Chip ơi, tớ vào thấy nhiều chủ để về Miss TTVN quá, chả biết vote cho bạn thì phải làm thế nào. Ấy gửit đường link cho mọi ngưòi để mọi người biết cách Vote cho ấ ynhé ! Công nhận chip nhà ta Xinh quá cơ.
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, xem ảnh chipchit thì và ođây nhé :
    http://www.ttvnol.com/Album/493608/trang-9.ttvn
    Chip ơi, tớ vào thấy nhiều chủ để về Miss TTVN quá, chả biết vote cho bạn thì phải làm thế nào. Ấy gửit đường link cho mọi ngưòi để mọi người biết cách Vote cho ấ ynhé ! Công nhận chip nhà ta Xinh quá cơ.
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi đồng chí esheep này hay thật, tớ muốn nói là tớ lang thang lên Hoàng Hoa Thám chứ không phải lên báo Hoa Học Trò đâu.
    @ chipchit: em trẻ thế mà chống cò ròai à???? hị hị tiếc ....giá mà chưa có gì thì thích nhờ
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi đồng chí esheep này hay thật, tớ muốn nói là tớ lang thang lên Hoàng Hoa Thám chứ không phải lên báo Hoa Học Trò đâu.
    @ chipchit: em trẻ thế mà chống cò ròai à???? hị hị tiếc ....giá mà chưa có gì thì thích nhờ
  6. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi, ông trả lời cháu đây.
    Cả nhà xem hộ lại xem có chỗ nào không ổn kô nhé
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh. ==> Em dành dụm cho tương lai của chúng ta mà => nhưng mà em quên lâ anh học kế toán à, anh lại có có bằng cao học quản trị kinh doanh nữa => Chắc chắn là anh giỏi hơn em trong vụ này rùi. Anh khong muốn tiền dành dụm của chúng ta chui vào túi mấy lão chủ cửa hàng quần áo dở hơi ấy
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. ==> Chỉ vì anh không thích ăn táo, anh yêu ạ! ==>chứ không phải là em ăn tham à?
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu. ==> Thế mà khi đi bên anh, trong mắt em chỉ có mỗi một mình anh, trong khi anh còn đang bận ngắm mấy cô nàng lớp bên cạnh==> em vẫn chê là anh không có mắt thẩm mỹ mỗi khi anh nhận xét về cách ăn mặc của em mà. Anh đang cố gắng nâng cao thẩm mỹ của anh (mà mỗi khi có thằng con trai nào đi Dynan đi qua em cũng nhìn theo đấy thôi)
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm. ==> Ai mà chẳng biết anh lười nấu ăn nhất thế giới!!!Không muốn nấu thì chỉ có ăn mì tôm thôi. ==>em hiểu sai ý anh roi, vì mua đồ ăn cho em nên anh thành "vô sản", híc, tối về phải ăn mỳ tôm cầm hơi.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. ==> Lúc anh vui, anh đi bù khú với bạn bè, khi anh buồn, anh bảo với em rằng anh muốn được yên tĩnh. ==> nhưng em có thế chịu được không khi em đang buồn, đang muốn được ở một mình mà lại phải ở cạnh một cái radio không có nút off?
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép. ==> Thế anh muốn ai hôn em cũng được à??? ==> nói như em thì em muốn hôn ai cũng được ư?
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em. ==> "Chưa bao giờ" chứ đâu phải là "không bao giờ" phải không anh yêu? ==> ôi em yêu, hic, anh không biết là anh có sống đủ lâu để chứng kiến giờ phút cuối cùng của cái "chưa bao giờ" ấy không (chính xác là anh không đủ can đảm trước một con "sư tử" dũng mãnh như em)
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. ==> có lần anh hỏi em nếu có 1 chàng trai khác yêu em hơn anh thì em làm thế nào, em nói rằng mặc kệ họ. Em hỏi ngược lại rằng nếu có 1 cô gái khác yêu anh nhiều hơn em thì sao, anh trả lời rằng anh không muốn làm tổn thương trái tim của phụ nữ??? ==> thế chẳng phải là em vẫn bảo anh là phải ga-năng với phụ nữ là gì? Khi anh thực hiện đúng thì em lại thắc mắc?
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. ==> Đó không phải lỗi tại em, chỉ vì anh mê cái TV đến nỗi chẳng rời ra được để vào phòng ngủ==> em có thể ngủ được không nếu bên cạnh em là một cái máy xẻ gỗ? (chưa kể có thể anh sẽ là nạn nhân khi em mơ thấy em bắt được một tên cướp)
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000. ==> thảo nào em học kế toán mà tháng nào cũng không cân đối được bảng thu chi của anh. Anh còn nói dối em khoản nào nữa? Khai ra mau! ===> Thật lòng mà nói thì anh cũng không thể cân bằng được, mà tại sao em lại quản lý cả đến việc anh mua quà cho em thế nhỉ?
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. ==>Anh vẫn bảo ăn đầu cá thông minh lắm cơ mà??? Em nhường anh phần thông minh nhất của con cá đấy==> híc, thế theo em thì cái gì thông minh nó cũng xương xẩu thế à. Anh đang không hiểu em trông thế nào, vì lúc nào em cũng nhận là mình thông minh.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có. ==> em đã tình nguyện đưa đón anh suốt 1 tuần rồi mà==> nhưng vấn đề là em chỉ đưa anh đi từ nhà em đến... trường em thôi. Trong suốt một tuần em đưa đón anh, anh phải đi bộ đến nhà em, rồi đưa em đến trường, sau đó lại đi bộ về trường anh. Cũng may mà chỉ có 1 tuần, nếu không...
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh). ==> Bác sĩ bảo anh không ăn được những thứ đó, bỏ đi thì phí à? ==> em quên mất là còn có bố mẹ anh, bố mẹ em. Anh thì bị mang tiếng là ăn tham, bị bác sỹ mắng là khong nghe lời...
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao. ==> vì chiều cao của anh làm anh trông không giống như những người bình thường xung quanh. Rõ ràng anh là vật thể lạ ở giữa cái xứ sở mà chiều cao trung bình của người dân chưa tới 1,6m này.===> Em nói thì anh mới nhận ra rằng chiều ngang của em cũng không bình thường, khi anh đi với em người ta dễ liên tưởng tới một cây gậy đi cạnh một quả cam
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không. ==> em không muốn nịnh nọt lấy lòng ai cả. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim phải không anh yêu?==> anh đồng ý với em, nhưng mà vấn đề ở đây là từ tim ai đến tim ai? Nghe em thanh minh mà anh lai thấy đói, vì liền tưởng đến hàng cháo ở gần nhà.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ. ==> Chẳng lẽ anh muốn em cỡi lên vai người khác cho anh khỏi bị ép nặng??? Trời, nếu có thằng nào ngốc như anh thì anh cũng muốn nó phải chịu gánh nặng mà anh đang phải chịu.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó. ==> anh luôn chứng tỏ tài chăm sóc cây cảnh, cá kiểng của anh. Em chỉ muốn tạo cơ hội cho anh trổ tài thôi, thế mà...hic..hic... ==> Đúng, anh rất có khả năng nuôi cá cảnh.. nhưng đấy là những con còn nguyên vẹn,híc, con cá vàng của em làm gì có đuôi, lại chỉ còn một cái vây bơi... (ban đầu anh tưởng nó bít bơi nghiêng, đang định đưa vào ghi-net Việt Nam
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng. ==> Chỉ vì anh không chịu giảm bớt quỹ thời gian mà anh vẫn dành để chat chit vớ vẩn với các "em gái" trên mạng và làm trung tâm tư vấn tình yêu cho các nàng. ==>Khi anh buồn ngủ không còn online thì em gọi điện bắt anh phải online chỉ vì chiều nay em đi uống cafe với thằng bạn thân, tối về ko ngủ được (Làm anh đêm đó phải ngủ ngồi trước màn hình vi tính)
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. ==> Ai bảo anh đến sớm? Em chẳng bao giờ đến muộn cả. 20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. ==> Cả ngày anh ăn bên nhà em rồi còn gì? ==> Ok, nếu em có thểgọi đó là bữa ăn. Anh không phải là người khó tính nhưng mà trừ những bữa do mẹ em nấu thì... hic, em có biết là dạo này hiệu thuốc ở gần nhà anh chỉ bán berberin cho mỗi mình anh không?
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại. ==> vì mẹ em đã coi anh như người trong nhà rồi, cần gì phải đỡ lời nữa? ===>Nếu mẹ em đã coi anh như ngưòi nhà thì lần nào anh đến cũng hỏi anh làm ở đâu, nhà ở đâu, bố mẹ anh làm gì.... ko?
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc. ==> những lời ngọt ngào nhất em đã rót thẳng vào tai anh rồi, chẳng lẽ anh không giữ chút nào trong bộ nhớ của anh??? ===> Chẳng nhẽ em quên là chính em đã từng nói với anh: Lời nói gió bay, em bắt anh phải mail cho em, phải viết thư cho em để giữ làm kỷ niệm thế mà....
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. ==> những người đó toàn hỏi về anh thôi, đạc biệt là các cô gái hỏi em bí quyết để nắm giữ trái tim anh===> em nói thế thì anh biết thế, có ai kiểm tra được đâu, nhưng sao mấy thằng bạn em quen trên mạng cũng quan tâm đến việc giữ trái tim anh thế?
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư? ==> em đã bảo với anh nhiều lần rồi mà, em chỉ thích nghe và nói, thư từ biết đâu anh chép trong quyển tiểu thuyết nào đấy thì sao. Dù anh có chép lại thì cũng là vì anh muốn em cảm thấy người yêu em là một người lãng mạn (Điều mà em luôn đòi hỏi ở anh). Nếu anh không viết thì em lấy cái gì để khoe với mấy con bạn thân trong buổi buôn dưa lê hàng tuần đây?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. ==> vì anh thường bảo nụ cười của em đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời mà==> Đúng là nụ cười của em đáng giá hơn mọi thứ trên đời và còn có tác dụng như mười thang thuốc bổ nữa. Em yêu, em có biết là anh đang bị bội thực vì món thuốc bổ ấy ko?
  7. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi, ông trả lời cháu đây.
    Cả nhà xem hộ lại xem có chỗ nào không ổn kô nhé
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh. ==> Em dành dụm cho tương lai của chúng ta mà => nhưng mà em quên lâ anh học kế toán à, anh lại có có bằng cao học quản trị kinh doanh nữa => Chắc chắn là anh giỏi hơn em trong vụ này rùi. Anh khong muốn tiền dành dụm của chúng ta chui vào túi mấy lão chủ cửa hàng quần áo dở hơi ấy
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. ==> Chỉ vì anh không thích ăn táo, anh yêu ạ! ==>chứ không phải là em ăn tham à?
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu. ==> Thế mà khi đi bên anh, trong mắt em chỉ có mỗi một mình anh, trong khi anh còn đang bận ngắm mấy cô nàng lớp bên cạnh==> em vẫn chê là anh không có mắt thẩm mỹ mỗi khi anh nhận xét về cách ăn mặc của em mà. Anh đang cố gắng nâng cao thẩm mỹ của anh (mà mỗi khi có thằng con trai nào đi Dynan đi qua em cũng nhìn theo đấy thôi)
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm. ==> Ai mà chẳng biết anh lười nấu ăn nhất thế giới!!!Không muốn nấu thì chỉ có ăn mì tôm thôi. ==>em hiểu sai ý anh roi, vì mua đồ ăn cho em nên anh thành "vô sản", híc, tối về phải ăn mỳ tôm cầm hơi.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. ==> Lúc anh vui, anh đi bù khú với bạn bè, khi anh buồn, anh bảo với em rằng anh muốn được yên tĩnh. ==> nhưng em có thế chịu được không khi em đang buồn, đang muốn được ở một mình mà lại phải ở cạnh một cái radio không có nút off?
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép. ==> Thế anh muốn ai hôn em cũng được à??? ==> nói như em thì em muốn hôn ai cũng được ư?
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em. ==> "Chưa bao giờ" chứ đâu phải là "không bao giờ" phải không anh yêu? ==> ôi em yêu, hic, anh không biết là anh có sống đủ lâu để chứng kiến giờ phút cuối cùng của cái "chưa bao giờ" ấy không (chính xác là anh không đủ can đảm trước một con "sư tử" dũng mãnh như em)
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. ==> có lần anh hỏi em nếu có 1 chàng trai khác yêu em hơn anh thì em làm thế nào, em nói rằng mặc kệ họ. Em hỏi ngược lại rằng nếu có 1 cô gái khác yêu anh nhiều hơn em thì sao, anh trả lời rằng anh không muốn làm tổn thương trái tim của phụ nữ??? ==> thế chẳng phải là em vẫn bảo anh là phải ga-năng với phụ nữ là gì? Khi anh thực hiện đúng thì em lại thắc mắc?
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. ==> Đó không phải lỗi tại em, chỉ vì anh mê cái TV đến nỗi chẳng rời ra được để vào phòng ngủ==> em có thể ngủ được không nếu bên cạnh em là một cái máy xẻ gỗ? (chưa kể có thể anh sẽ là nạn nhân khi em mơ thấy em bắt được một tên cướp)
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000. ==> thảo nào em học kế toán mà tháng nào cũng không cân đối được bảng thu chi của anh. Anh còn nói dối em khoản nào nữa? Khai ra mau! ===> Thật lòng mà nói thì anh cũng không thể cân bằng được, mà tại sao em lại quản lý cả đến việc anh mua quà cho em thế nhỉ?
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. ==>Anh vẫn bảo ăn đầu cá thông minh lắm cơ mà??? Em nhường anh phần thông minh nhất của con cá đấy==> híc, thế theo em thì cái gì thông minh nó cũng xương xẩu thế à. Anh đang không hiểu em trông thế nào, vì lúc nào em cũng nhận là mình thông minh.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có. ==> em đã tình nguyện đưa đón anh suốt 1 tuần rồi mà==> nhưng vấn đề là em chỉ đưa anh đi từ nhà em đến... trường em thôi. Trong suốt một tuần em đưa đón anh, anh phải đi bộ đến nhà em, rồi đưa em đến trường, sau đó lại đi bộ về trường anh. Cũng may mà chỉ có 1 tuần, nếu không...
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh). ==> Bác sĩ bảo anh không ăn được những thứ đó, bỏ đi thì phí à? ==> em quên mất là còn có bố mẹ anh, bố mẹ em. Anh thì bị mang tiếng là ăn tham, bị bác sỹ mắng là khong nghe lời...
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao. ==> vì chiều cao của anh làm anh trông không giống như những người bình thường xung quanh. Rõ ràng anh là vật thể lạ ở giữa cái xứ sở mà chiều cao trung bình của người dân chưa tới 1,6m này.===> Em nói thì anh mới nhận ra rằng chiều ngang của em cũng không bình thường, khi anh đi với em người ta dễ liên tưởng tới một cây gậy đi cạnh một quả cam
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không. ==> em không muốn nịnh nọt lấy lòng ai cả. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim phải không anh yêu?==> anh đồng ý với em, nhưng mà vấn đề ở đây là từ tim ai đến tim ai? Nghe em thanh minh mà anh lai thấy đói, vì liền tưởng đến hàng cháo ở gần nhà.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ. ==> Chẳng lẽ anh muốn em cỡi lên vai người khác cho anh khỏi bị ép nặng??? Trời, nếu có thằng nào ngốc như anh thì anh cũng muốn nó phải chịu gánh nặng mà anh đang phải chịu.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó. ==> anh luôn chứng tỏ tài chăm sóc cây cảnh, cá kiểng của anh. Em chỉ muốn tạo cơ hội cho anh trổ tài thôi, thế mà...hic..hic... ==> Đúng, anh rất có khả năng nuôi cá cảnh.. nhưng đấy là những con còn nguyên vẹn,híc, con cá vàng của em làm gì có đuôi, lại chỉ còn một cái vây bơi... (ban đầu anh tưởng nó bít bơi nghiêng, đang định đưa vào ghi-net Việt Nam
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng. ==> Chỉ vì anh không chịu giảm bớt quỹ thời gian mà anh vẫn dành để chat chit vớ vẩn với các "em gái" trên mạng và làm trung tâm tư vấn tình yêu cho các nàng. ==>Khi anh buồn ngủ không còn online thì em gọi điện bắt anh phải online chỉ vì chiều nay em đi uống cafe với thằng bạn thân, tối về ko ngủ được (Làm anh đêm đó phải ngủ ngồi trước màn hình vi tính)
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. ==> Ai bảo anh đến sớm? Em chẳng bao giờ đến muộn cả. 20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. ==> Cả ngày anh ăn bên nhà em rồi còn gì? ==> Ok, nếu em có thểgọi đó là bữa ăn. Anh không phải là người khó tính nhưng mà trừ những bữa do mẹ em nấu thì... hic, em có biết là dạo này hiệu thuốc ở gần nhà anh chỉ bán berberin cho mỗi mình anh không?
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại. ==> vì mẹ em đã coi anh như người trong nhà rồi, cần gì phải đỡ lời nữa? ===>Nếu mẹ em đã coi anh như ngưòi nhà thì lần nào anh đến cũng hỏi anh làm ở đâu, nhà ở đâu, bố mẹ anh làm gì.... ko?
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc. ==> những lời ngọt ngào nhất em đã rót thẳng vào tai anh rồi, chẳng lẽ anh không giữ chút nào trong bộ nhớ của anh??? ===> Chẳng nhẽ em quên là chính em đã từng nói với anh: Lời nói gió bay, em bắt anh phải mail cho em, phải viết thư cho em để giữ làm kỷ niệm thế mà....
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. ==> những người đó toàn hỏi về anh thôi, đạc biệt là các cô gái hỏi em bí quyết để nắm giữ trái tim anh===> em nói thế thì anh biết thế, có ai kiểm tra được đâu, nhưng sao mấy thằng bạn em quen trên mạng cũng quan tâm đến việc giữ trái tim anh thế?
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư? ==> em đã bảo với anh nhiều lần rồi mà, em chỉ thích nghe và nói, thư từ biết đâu anh chép trong quyển tiểu thuyết nào đấy thì sao. Dù anh có chép lại thì cũng là vì anh muốn em cảm thấy người yêu em là một người lãng mạn (Điều mà em luôn đòi hỏi ở anh). Nếu anh không viết thì em lấy cái gì để khoe với mấy con bạn thân trong buổi buôn dưa lê hàng tuần đây?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. ==> vì anh thường bảo nụ cười của em đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời mà==> Đúng là nụ cười của em đáng giá hơn mọi thứ trên đời và còn có tác dụng như mười thang thuốc bổ nữa. Em yêu, em có biết là anh đang bị bội thực vì món thuốc bổ ấy ko?
  8. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đây là phần hai của bức thư...
    Híc, dài quá nên phải gửi làm 2 bài
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. ==> Đi chợ bị tính tiền sai, em cãi nhau với con bé bán hàng, anh bảo em chanh chua đanh đá cá cầy, em nhịn, anh bảo em khù khờ nhu nhược.===> Nhưng anh không hiểu, em học kế toán muh, sao em lại có thể để con bé bán rau tính tiền sai được nhỉ?
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. ==>ai bảo anh chỉ đi chậm ở những đoạn đường tối om, vắng vẻ, còn những nơi sáng sủa đông đúc thì lại phóng nhanh??? ===> Vì anh lo đường đông sẽ bụi nhiều, em yêu, em vẫn thường bảo bộ máy hô hấp của em không được tốt mà
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. ==> anh là con một, em biết rõ điều này mà! ===> Anh không có chị nhưng anh còn có bố mẹ mà, điều này anh nghĩ là em cũng biết rất rõ, đúng không?
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. ==> anh xức keo, mousse đầy đầu, tóc tai không bay lấy 1 sợi thế kia thì vuốt làm gì cho nó mỏi. ===> Em hay quên thế, hay là em nhầm anh với anh nào? Đã từ lâu lắm anh không dùng keo rồi mà, anh nhớ không nhầm thì em đã cấm anh dùng vì sợ anh đẹp hơn em.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim. ==> em hỏi anh phim hay không, anh gật đầu. Em hỏi anh diễn viên đẹp không, anh cũng gật. Anh ngủ gật trong rạp từ lúc mở màn thì làm gì mà không hết phim ===> Chắc là em hỏi đúng lúc anh đang ngủ, nên em hỏi gì anh cũng gât (thế nên người ta mới gọi là ngủ gật). Mà có đang thức thì anh cũng trả lời thế thôi, vì phép lịch sự mà.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. ==> con gái nhà lành như em không thể ngồi lâu trong quán cafe đèn mờ được anh yêu ạ! Mang tiếng chết! ===> Thế hôm trước em ngồi cả tối với thằng bạn em (đấy là em giới thiệu với anh như thế), mà đèn ở cái quán ấy còn mờ hơn cái quán mà anh em mình ngồi?
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. ==> anh vẫn nói chỉ cần ở bên em là anh có cả thế giới mà ====> Đúng là cả thế giới,nhưng mà là thế giới... bên kia
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. ==> anh trân trọng đến nỗi chẳng bao giờ dùng đến, thậm chí có cái còn chưa mở hộp xem bên trong có cái gì===> Em xem thử xem, liệu có thể dùng được lọ kem cạo râu đã hết hạn sdụng từ năm kia hay là bộ bàn cạo đã rỉ sét để cạo râu được hay không? (Anh sợ bị uốn ván lắm)
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. ==>ngày em đi học bằng xe máy, anh lại đến trường đứng đợi, ngày xe em hỏng phải cuốc bộ đến trường, anh ung dung ở nhà xem đá bóng.===> thế em có nhớ ai bảo với anh là không thích có người đón ở cổng trường vì sợ bon bạn trêu không?(hay là em sợ anh bị bạn em "quyến rũ" mất
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. ==> anh biết rằng điện thoại em chưa đóng tiền mà...làm sao nhá máy cho anh được??? Trời ơi, sao em có thể quên rằng nhà em có điện thoại cố định được nhỉ?
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. [==> Cái gối ôm ấy to quá em ôm trong tay không vừa, anh thử tặng em cái gối nằm hình trái tim hôm nọ em chỉ cho anh thấy ở ngoài cửa hàng xem, cái gối ấy mà ôm trong tay thì vừa vặn và êm phải biết. ===> Khi anh muốn em thay đổi một cái gì thì em cười khuẩy và bảo anh là "đôi khi phải biết bằng lòng với những gì mình có", câu ấy chắc không áp dụng được với em?
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. ==> cây em tặng anh, em lấy từ vườn nhà ông em hẳn hoi, đầy đủ gốc rễ cành lá. Cây anh tặng em, anh mua của lão hàng rong trước KTX, chỉ là cái que cắm vào chậu đất, dính thêm mấy cành lá bằng keo con voi. Không tin à, cứ hỏi lão thì biết. ===>Ôi, người iu của anh ơi, em không biết là mấy cái cây ấy được trồng theo phương pháp thuỷ canh à? Trong chậu là dung dịch để nuôi cây đấy, không phải là đất đâu
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói. ==> ai bảo anh chỉ nói nhiều với cô bí thư và nàng lớp trưởng, còn với em, anh im như thóc. ===> Em đã thấy ai có thể xen vào trong lúc em đang nói chưa?
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. ==> em nhường cho anh thắng mà anh còn bắt em phải thực hiện điều kiện nữa à? Làm gì có chuyện vô lý như thế??? Nhưng anh và em có cá là em nhường cho anh thắng đâu? Với lại em toàn viện những lý do không thể chấp nhận được, thế ma anh vẫn phải chịu, anh thấy đấy mới là điều vô lý.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. ==> để cho họ đuổi theo anh chứ gì? Trước mặt em thì thế, ai biết sau lưng em anh làm gì???===> Ít ra la anh còn biết làm thế trước mặt em, còn trước mặt anh, thằng cha kia cứ thản nhiên "tán" em, vậy mà em vẫn vui vẻ cười đùa với hắn.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?. ==> anh nhắc em chăm chỉ trong khi em đang sắp chết vì đau đầu, nhắc em mặc áo ấm khi trời đang cuối xuân (tức là đầu hạ đó), anh gọi điện thoại lúc 1h sáng đánh thức em dậy để nhắc em đừng thức khuya... ===> Chỉ vì em không biết tự chăm lo cho bản thân, với lại, hình như em không có khái niệm về thời gian, hôm anh nhắc em đồng hồ mới chỉ 10h (anh đã hỏi 117)
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi. ==> Chính vì biết rằng anh đã biết gần hết rồi thì em còn kể làm gì nữa??? ===> Nhưng có biết là nhờ đâu mà anh biết không? Mấy thằng bạn trên mạng của em đó.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi. ==> Những bưu thiếp đó vẫn ngự trị trên bàn học, kệ sách, đầu giường của em đấy thôi. Còn những E-card của em, cái nào hay hay anh tiện tay forward cho đám bạn trong address book của anh cả đống.===> thì em vẫn bảo với anh là phải biết nghĩ đến bạn bè mà
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu. ==> Nhưng em đã thuộc lòng, anh yêu ạ! Còn những gì em viết cho anh, anh cất trong hộp kĩ đến nỗi không thể tìm ra nó ở đâu nữa. ===> Ai bảo là anh không tìm thấy, hôm trước dọn nhà anh đã thấy nó ở góc sâu nhất trong gầm giường của anh rồi. Nhưng mà em ơi, mấy con nhện nhà anh đã biết được một số bí mật của chúng ta mất rồi.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết. ==> Quen anh rồi, em đâu còn bạn trai nào nữa, trong khi danh sách những cô gái vây quanh anh thì vẫn kéo dài... ===> Híc, đáng tiếc là những cô gái đó đều là bạn em, được em nhờ để theo dõi anh!
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa. ==> Em chỉ nhớ tên những cô bạn gái của anh, thì anh lại bảo đấy không phải là bạn thân của anh. Còn những chàng trai bạn thân của anh ư? Anh chẳng thường bảo rằng thế giới của em chỉ cần có anh là đủ rồi mà...===> Nhưng em ơi, những khi nhà em dọn nhà hay quét vôi lại thì ai đã giúp đỡ chúng ta. Chắc là người ngoài trái đất rồi!
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. ==> Trước khi quen anh, em thường xuyên đi chơi với nhiều người. Sau khi quen anh rồi, em chỉ đi với anh. Anh còn mong gì hơn thế hở anh yêu??? ===> Em lại quên rồi, em mới là người ra lệnh cho anh, nếu ra khỏi nhà chỉ được đi với em thôi mà.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi. ==> Nếu thế thì em còn khổ sở hơn anh gấp trăm lần, vì sau khi quen anh, em vẫn nổi trội, nhưng phải cam chịu giam mình trong vòng tay của anh, gạt bỏ mọi sự ngưỡng mộ bên ngoài. Chẳng phải anh vẫn tự hào khi đi bên em đấy ư? ===> Anh mới chỉ nghe thấy con trai có người iu thi như bị cầm tù, híc. Đúng, anh rất tự hào vì được làm "nền" cho em nổi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết. ==> nếu em không hiểu anh, thì những dòng trên em viết về ai thế nhỉ??? ===> Nếu những dòng trên em viết về anh, thì anh không thể hình dung về bản thân anh được nữa, hic, cứ như là em viết về một thằng cha nào đấy mà em tình cờ gặp trên đường vậy. Người yêu của em đấy sao?
    Nhưng mà tình iu của chúng ta vẫn đẹp và lãng mạn hơn ối người, em iu nhỉ (Cái này là theo tinh thần AQ)
    Cả nhà thấy có đúng không?
  9. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đây là phần hai của bức thư...
    Híc, dài quá nên phải gửi làm 2 bài
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. ==> Đi chợ bị tính tiền sai, em cãi nhau với con bé bán hàng, anh bảo em chanh chua đanh đá cá cầy, em nhịn, anh bảo em khù khờ nhu nhược.===> Nhưng anh không hiểu, em học kế toán muh, sao em lại có thể để con bé bán rau tính tiền sai được nhỉ?
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. ==>ai bảo anh chỉ đi chậm ở những đoạn đường tối om, vắng vẻ, còn những nơi sáng sủa đông đúc thì lại phóng nhanh??? ===> Vì anh lo đường đông sẽ bụi nhiều, em yêu, em vẫn thường bảo bộ máy hô hấp của em không được tốt mà
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. ==> anh là con một, em biết rõ điều này mà! ===> Anh không có chị nhưng anh còn có bố mẹ mà, điều này anh nghĩ là em cũng biết rất rõ, đúng không?
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. ==> anh xức keo, mousse đầy đầu, tóc tai không bay lấy 1 sợi thế kia thì vuốt làm gì cho nó mỏi. ===> Em hay quên thế, hay là em nhầm anh với anh nào? Đã từ lâu lắm anh không dùng keo rồi mà, anh nhớ không nhầm thì em đã cấm anh dùng vì sợ anh đẹp hơn em.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim. ==> em hỏi anh phim hay không, anh gật đầu. Em hỏi anh diễn viên đẹp không, anh cũng gật. Anh ngủ gật trong rạp từ lúc mở màn thì làm gì mà không hết phim ===> Chắc là em hỏi đúng lúc anh đang ngủ, nên em hỏi gì anh cũng gât (thế nên người ta mới gọi là ngủ gật). Mà có đang thức thì anh cũng trả lời thế thôi, vì phép lịch sự mà.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. ==> con gái nhà lành như em không thể ngồi lâu trong quán cafe đèn mờ được anh yêu ạ! Mang tiếng chết! ===> Thế hôm trước em ngồi cả tối với thằng bạn em (đấy là em giới thiệu với anh như thế), mà đèn ở cái quán ấy còn mờ hơn cái quán mà anh em mình ngồi?
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. ==> anh vẫn nói chỉ cần ở bên em là anh có cả thế giới mà ====> Đúng là cả thế giới,nhưng mà là thế giới... bên kia
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. ==> anh trân trọng đến nỗi chẳng bao giờ dùng đến, thậm chí có cái còn chưa mở hộp xem bên trong có cái gì===> Em xem thử xem, liệu có thể dùng được lọ kem cạo râu đã hết hạn sdụng từ năm kia hay là bộ bàn cạo đã rỉ sét để cạo râu được hay không? (Anh sợ bị uốn ván lắm)
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. ==>ngày em đi học bằng xe máy, anh lại đến trường đứng đợi, ngày xe em hỏng phải cuốc bộ đến trường, anh ung dung ở nhà xem đá bóng.===> thế em có nhớ ai bảo với anh là không thích có người đón ở cổng trường vì sợ bon bạn trêu không?(hay là em sợ anh bị bạn em "quyến rũ" mất
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. ==> anh biết rằng điện thoại em chưa đóng tiền mà...làm sao nhá máy cho anh được??? Trời ơi, sao em có thể quên rằng nhà em có điện thoại cố định được nhỉ?
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. [==> Cái gối ôm ấy to quá em ôm trong tay không vừa, anh thử tặng em cái gối nằm hình trái tim hôm nọ em chỉ cho anh thấy ở ngoài cửa hàng xem, cái gối ấy mà ôm trong tay thì vừa vặn và êm phải biết. ===> Khi anh muốn em thay đổi một cái gì thì em cười khuẩy và bảo anh là "đôi khi phải biết bằng lòng với những gì mình có", câu ấy chắc không áp dụng được với em?
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. ==> cây em tặng anh, em lấy từ vườn nhà ông em hẳn hoi, đầy đủ gốc rễ cành lá. Cây anh tặng em, anh mua của lão hàng rong trước KTX, chỉ là cái que cắm vào chậu đất, dính thêm mấy cành lá bằng keo con voi. Không tin à, cứ hỏi lão thì biết. ===>Ôi, người iu của anh ơi, em không biết là mấy cái cây ấy được trồng theo phương pháp thuỷ canh à? Trong chậu là dung dịch để nuôi cây đấy, không phải là đất đâu
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói. ==> ai bảo anh chỉ nói nhiều với cô bí thư và nàng lớp trưởng, còn với em, anh im như thóc. ===> Em đã thấy ai có thể xen vào trong lúc em đang nói chưa?
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. ==> em nhường cho anh thắng mà anh còn bắt em phải thực hiện điều kiện nữa à? Làm gì có chuyện vô lý như thế??? Nhưng anh và em có cá là em nhường cho anh thắng đâu? Với lại em toàn viện những lý do không thể chấp nhận được, thế ma anh vẫn phải chịu, anh thấy đấy mới là điều vô lý.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. ==> để cho họ đuổi theo anh chứ gì? Trước mặt em thì thế, ai biết sau lưng em anh làm gì???===> Ít ra la anh còn biết làm thế trước mặt em, còn trước mặt anh, thằng cha kia cứ thản nhiên "tán" em, vậy mà em vẫn vui vẻ cười đùa với hắn.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?. ==> anh nhắc em chăm chỉ trong khi em đang sắp chết vì đau đầu, nhắc em mặc áo ấm khi trời đang cuối xuân (tức là đầu hạ đó), anh gọi điện thoại lúc 1h sáng đánh thức em dậy để nhắc em đừng thức khuya... ===> Chỉ vì em không biết tự chăm lo cho bản thân, với lại, hình như em không có khái niệm về thời gian, hôm anh nhắc em đồng hồ mới chỉ 10h (anh đã hỏi 117)
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi. ==> Chính vì biết rằng anh đã biết gần hết rồi thì em còn kể làm gì nữa??? ===> Nhưng có biết là nhờ đâu mà anh biết không? Mấy thằng bạn trên mạng của em đó.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi. ==> Những bưu thiếp đó vẫn ngự trị trên bàn học, kệ sách, đầu giường của em đấy thôi. Còn những E-card của em, cái nào hay hay anh tiện tay forward cho đám bạn trong address book của anh cả đống.===> thì em vẫn bảo với anh là phải biết nghĩ đến bạn bè mà
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu. ==> Nhưng em đã thuộc lòng, anh yêu ạ! Còn những gì em viết cho anh, anh cất trong hộp kĩ đến nỗi không thể tìm ra nó ở đâu nữa. ===> Ai bảo là anh không tìm thấy, hôm trước dọn nhà anh đã thấy nó ở góc sâu nhất trong gầm giường của anh rồi. Nhưng mà em ơi, mấy con nhện nhà anh đã biết được một số bí mật của chúng ta mất rồi.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết. ==> Quen anh rồi, em đâu còn bạn trai nào nữa, trong khi danh sách những cô gái vây quanh anh thì vẫn kéo dài... ===> Híc, đáng tiếc là những cô gái đó đều là bạn em, được em nhờ để theo dõi anh!
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa. ==> Em chỉ nhớ tên những cô bạn gái của anh, thì anh lại bảo đấy không phải là bạn thân của anh. Còn những chàng trai bạn thân của anh ư? Anh chẳng thường bảo rằng thế giới của em chỉ cần có anh là đủ rồi mà...===> Nhưng em ơi, những khi nhà em dọn nhà hay quét vôi lại thì ai đã giúp đỡ chúng ta. Chắc là người ngoài trái đất rồi!
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. ==> Trước khi quen anh, em thường xuyên đi chơi với nhiều người. Sau khi quen anh rồi, em chỉ đi với anh. Anh còn mong gì hơn thế hở anh yêu??? ===> Em lại quên rồi, em mới là người ra lệnh cho anh, nếu ra khỏi nhà chỉ được đi với em thôi mà.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi. ==> Nếu thế thì em còn khổ sở hơn anh gấp trăm lần, vì sau khi quen anh, em vẫn nổi trội, nhưng phải cam chịu giam mình trong vòng tay của anh, gạt bỏ mọi sự ngưỡng mộ bên ngoài. Chẳng phải anh vẫn tự hào khi đi bên em đấy ư? ===> Anh mới chỉ nghe thấy con trai có người iu thi như bị cầm tù, híc. Đúng, anh rất tự hào vì được làm "nền" cho em nổi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết. ==> nếu em không hiểu anh, thì những dòng trên em viết về ai thế nhỉ??? ===> Nếu những dòng trên em viết về anh, thì anh không thể hình dung về bản thân anh được nữa, hic, cứ như là em viết về một thằng cha nào đấy mà em tình cờ gặp trên đường vậy. Người yêu của em đấy sao?
    Nhưng mà tình iu của chúng ta vẫn đẹp và lãng mạn hơn ối người, em iu nhỉ (Cái này là theo tinh thần AQ)
    Cả nhà thấy có đúng không?
  10. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, vào đây nhé. Nhưng mà phải hứa là xem xong roi thì đừng có chửi tôi đấy.
    Ka ka
    http://www.thahuong.org/love.htm

Chia sẻ trang này