1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    To anh Chiuchiu: em đã bảo cây đó là thàn mát mà! Còn trắc nhội là 1 loại cây khác! Đề nghị anh đọc bài Cây Hồ Gươm của TÔ HOÀI sẽ biết trắc nhội khác hoa sưa ở đâu!
    Anh chiu dạo này hay vào BÁch Thảo phết! Anh đừng có lang thang ra phía cái hồ nhé, nguy hiểm lắm đấy, lên đồi và ngắm hoa sưa thì vô tư!
    Khi nào có chỗ vote thì em sẽ gửi link mọi người ủng hộ em nhé!
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi......Hôm qua quả là một ngày xui tận mạng của tui! Hic hic, tui vừa bị quả ?otiền mất, tật mang?! Oan gia tận mạng! Nhưng mà không phải là cúng tiền cho mấy lão thầy bói đeo kính đen đâu! Keke, tui bị mất tiền để ?omông má? lại xe, và tật mang là đeo thêm mấy cái sẹo ở chân. Chít cái tội suốt ngày mặc váy! O Hic, hic, đáng ra hôm qua phải thứ sáu ngày 13 mới đúng!
    Mọi người ơi, nhưng mà tớ quyết tâm giải xui bằng cách rủ mọi người đi hét hò cho xả xì trét và nhảy múa nhân ngày cuối tuần! Các bác ơi, chương trình cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ :-) mời cả nhà mình tham gia cho hào hứng nhé!
    Thời gian tập hợp: 7pm (tức là buổi tối í)
    Địa điểm hẹn: Trước cổng nhà hát lớn (keke, chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ý mà!)
    Địa điểm hát: Quán karaoke Tuấn Quảng ?" Ngõ Bà Triệu (hoặc địa điểm nào tốt hơn do đề xuất của chúng mình nhé!)
    Chương trình: Hát hò thoả thê và kéo nhau đi ăn tối (có thể ăn lẩu hoặc cái gì đó). Vụ này tớ sẽ bánh bao mọi người! S
    Thành phần tham gia:
    - You_must_love_me: (confirmed of course)
    - Esheep: Hụi trưởng
    - X-man: Anh xã của esheep
    - Honghaxinh: confirmed
    - Xacchetmimcuoi: to be confirmed (dưng mà chắc chắn roài)
    - Otneik: Bố của esheep (keke, không biết hồi trước có dấu huyền không?)
    - Thuỷ ngốc: Tớ sẽ nhắn tin và hi vọng là Thuỷ không occupied (sozi, cứ mắc bệnh chuyên môn)
    - Cachuabi và bu bu: esheep ơi, mụ giúp tui thông báo tới 2 đồng chí với nhé!
    - Và đặc biệt là sự góp mặt của Anh chiu chiu
    Chúng ta sẽ được thưởng thức những giọng ca bất hủ, ủ lâu không mốc, những giọng ca đi cùng năm tháng?.. Thay mặt Hụi trưởng, kính mời các thành viên! Xin hết ạ!
  3. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi......Hôm qua quả là một ngày xui tận mạng của tui! Hic hic, tui vừa bị quả ?otiền mất, tật mang?! Oan gia tận mạng! Nhưng mà không phải là cúng tiền cho mấy lão thầy bói đeo kính đen đâu! Keke, tui bị mất tiền để ?omông má? lại xe, và tật mang là đeo thêm mấy cái sẹo ở chân. Chít cái tội suốt ngày mặc váy! O Hic, hic, đáng ra hôm qua phải thứ sáu ngày 13 mới đúng!
    Mọi người ơi, nhưng mà tớ quyết tâm giải xui bằng cách rủ mọi người đi hét hò cho xả xì trét và nhảy múa nhân ngày cuối tuần! Các bác ơi, chương trình cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ :-) mời cả nhà mình tham gia cho hào hứng nhé!
    Thời gian tập hợp: 7pm (tức là buổi tối í)
    Địa điểm hẹn: Trước cổng nhà hát lớn (keke, chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ý mà!)
    Địa điểm hát: Quán karaoke Tuấn Quảng ?" Ngõ Bà Triệu (hoặc địa điểm nào tốt hơn do đề xuất của chúng mình nhé!)
    Chương trình: Hát hò thoả thê và kéo nhau đi ăn tối (có thể ăn lẩu hoặc cái gì đó). Vụ này tớ sẽ bánh bao mọi người! S
    Thành phần tham gia:
    - You_must_love_me: (confirmed of course)
    - Esheep: Hụi trưởng
    - X-man: Anh xã của esheep
    - Honghaxinh: confirmed
    - Xacchetmimcuoi: to be confirmed (dưng mà chắc chắn roài)
    - Otneik: Bố của esheep (keke, không biết hồi trước có dấu huyền không?)
    - Thuỷ ngốc: Tớ sẽ nhắn tin và hi vọng là Thuỷ không occupied (sozi, cứ mắc bệnh chuyên môn)
    - Cachuabi và bu bu: esheep ơi, mụ giúp tui thông báo tới 2 đồng chí với nhé!
    - Và đặc biệt là sự góp mặt của Anh chiu chiu
    Chúng ta sẽ được thưởng thức những giọng ca bất hủ, ủ lâu không mốc, những giọng ca đi cùng năm tháng?.. Thay mặt Hụi trưởng, kính mời các thành viên! Xin hết ạ!
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bo khi, cai modem nha tớ tèo nên bi giờ mới post bài đuowcj. hê hê. Vụ tối qua vui khủng bố... Có gì sẽ để dành cho You_must tường thuật nhé. cho những ai 0 đi được tiếc hùi hụi..
    Mọi nguời yêu quý ơi, hôm thứ 7 vừa rồi trời đẹp dã man, tớ và anh X-man (anh xã tớ) đã luợn 1 vòng và chụp đuợc vô số ảnh mấy em hoa của chúng mình. Mấy em dậy thì muộn ý.
    Ui tiếc quá, tiếc cho những ai tưỏng là mấy em ý đã "xanh lá" rồi.. Ui, mấy cây trên đường PCT vẫn đẹp lém ý.
    Gửi trước tới mọi người 1 cái nhìn mới toe về HOA XƯA của bọn mình qua góc máy của anh xã tớ (lão này là chuyên gia chụp ẻnh đen trắng ạ ! ..hì, trộm vía, cho tự khen tý )
    TINH KHÔI
    MONG MANH
    Tên ảnh là tớ đặt đấy nhé. Tớ đặt tên hay 0 ?
    Với cả lúc chụp cái ảnh này là tớ giứ xe máy cho anh ý trèo lên lấy góc ngang đấy nhá, tớ giữ xe siêu không ? hè hè..
    À, còn cá ivụ "hậu trường của cái hôm đi chụp này thì buồn cưòi vô kể, và rất nhiều chi tiết lãng mạn xen lẫn ..hài huớc, mấy quả gay cấn hồi hộp xen lẫn và ipha hành động giật gân.. (mới nói đế nđây mà tớ nghĩ lại hôm ấy đã không nhịn được cười, suýt phun nước cam vào máy tính..
    nói chung là.. không biết đường nào mà.. nần.. lói chung nà sẽ tường thuật sau.
    Bật mí trưóc một điều là cái máy ảnh mang đi chụp hôm ý là nhã ý của gia đình vợ chồng anh chiu chiu, có con máy ảnh xịn, rất chi là Pro, đã cho tớ mượn vác đi. Mọi người cám ơn anh và chị chiu nhé. he he
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 03/04/2005
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bo khi, cai modem nha tớ tèo nên bi giờ mới post bài đuowcj. hê hê. Vụ tối qua vui khủng bố... Có gì sẽ để dành cho You_must tường thuật nhé. cho những ai 0 đi được tiếc hùi hụi..
    Mọi nguời yêu quý ơi, hôm thứ 7 vừa rồi trời đẹp dã man, tớ và anh X-man (anh xã tớ) đã luợn 1 vòng và chụp đuợc vô số ảnh mấy em hoa của chúng mình. Mấy em dậy thì muộn ý.
    Ui tiếc quá, tiếc cho những ai tưỏng là mấy em ý đã "xanh lá" rồi.. Ui, mấy cây trên đường PCT vẫn đẹp lém ý.
    Gửi trước tới mọi người 1 cái nhìn mới toe về HOA XƯA của bọn mình qua góc máy của anh xã tớ (lão này là chuyên gia chụp ẻnh đen trắng ạ ! ..hì, trộm vía, cho tự khen tý )
    TINH KHÔI
    MONG MANH
    Tên ảnh là tớ đặt đấy nhé. Tớ đặt tên hay 0 ?
    Với cả lúc chụp cái ảnh này là tớ giứ xe máy cho anh ý trèo lên lấy góc ngang đấy nhá, tớ giữ xe siêu không ? hè hè..
    À, còn cá ivụ "hậu trường của cái hôm đi chụp này thì buồn cưòi vô kể, và rất nhiều chi tiết lãng mạn xen lẫn ..hài huớc, mấy quả gay cấn hồi hộp xen lẫn và ipha hành động giật gân.. (mới nói đế nđây mà tớ nghĩ lại hôm ấy đã không nhịn được cười, suýt phun nước cam vào máy tính..
    nói chung là.. không biết đường nào mà.. nần.. lói chung nà sẽ tường thuật sau.
    Bật mí trưóc một điều là cái máy ảnh mang đi chụp hôm ý là nhã ý của gia đình vợ chồng anh chiu chiu, có con máy ảnh xịn, rất chi là Pro, đã cho tớ mượn vác đi. Mọi người cám ơn anh và chị chiu nhé. he he
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 03/04/2005
  6. Xman_Coi

    Xman_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Tuổi này mà còn đú !
    Nhưng thôi, vợ đã "E hèm". Nhất vợ, nhì vợ, ba vợ..... muời mới là giời.
    Cho anh tham gia 1 chân khuân vác bưng bê, trông xe, ghi bài (lúc nào đi hát) Hôm qua em Thuy ngoc khen anh trông xe đã khéo mà ghi bài lại còn nhanh là gì ! Vợ nhỉ !
    Thôi vậy, chào cả nhà 1 câu:
  7. Xman_Coi

    Xman_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Tuổi này mà còn đú !
    Nhưng thôi, vợ đã "E hèm". Nhất vợ, nhì vợ, ba vợ..... muời mới là giời.
    Cho anh tham gia 1 chân khuân vác bưng bê, trông xe, ghi bài (lúc nào đi hát) Hôm qua em Thuy ngoc khen anh trông xe đã khéo mà ghi bài lại còn nhanh là gì ! Vợ nhỉ !
    Thôi vậy, chào cả nhà 1 câu:
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc một tuần mới vui vẻ, làm việc hăng say, yêu đời yêu người!!!!
    Tình hình là những ai ko đi hôm t7 quả là tiếc vì ko được chứng kiến giọng hát hay... sởn da gà của chị You_must_love_me với các ca khúc bất hủ của bác Trịnh nhà mình! Lại còn chị Hà và bác X_man-có-dáng-trông-xe-chuyên-nghiệp cứ kiên quyết nhận mình hát không hay, nhưng khi cất lời lên rồi thì Thuỷ ngốc chứ có nước... khóc hết nước mắt... Híc, hôm đó quả là một ngày xúi quẩy với mình. Đã bị đau họng thì chớ, hát thì chả vào nhạc gì cả, đã thế toàn những người hát hay làm mình... mất hết cả tự tin Đã thế, hnào khỏi đau họng, mình sẽ... trả thù cho bít tay.....
    Khà khà, hnay vừa mới nhờ mua được vé đi xem The Beatels. Bà con nhà mình có ai có hứng thú với vụ này không nhỉ? Chị chiuchiu thì hôm đó đã đi FXP mất rùi....
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc một tuần mới vui vẻ, làm việc hăng say, yêu đời yêu người!!!!
    Tình hình là những ai ko đi hôm t7 quả là tiếc vì ko được chứng kiến giọng hát hay... sởn da gà của chị You_must_love_me với các ca khúc bất hủ của bác Trịnh nhà mình! Lại còn chị Hà và bác X_man-có-dáng-trông-xe-chuyên-nghiệp cứ kiên quyết nhận mình hát không hay, nhưng khi cất lời lên rồi thì Thuỷ ngốc chứ có nước... khóc hết nước mắt... Híc, hôm đó quả là một ngày xúi quẩy với mình. Đã bị đau họng thì chớ, hát thì chả vào nhạc gì cả, đã thế toàn những người hát hay làm mình... mất hết cả tự tin Đã thế, hnào khỏi đau họng, mình sẽ... trả thù cho bít tay.....
    Khà khà, hnay vừa mới nhờ mua được vé đi xem The Beatels. Bà con nhà mình có ai có hứng thú với vụ này không nhỉ? Chị chiuchiu thì hôm đó đã đi FXP mất rùi....
  10. Xman_Coi

    Xman_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nốt nhạc xuân 1
    Nốt nhạc xuân 1

Chia sẻ trang này