1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xman_Coi

    Xman_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nốt nhạc xuân 1
    Nốt nhạc xuân 1
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi là eo ôi, mấy pô ảnh này đẹp quá cha mẹ ơi
    Cảnh ở đâu thế, ai chụp thế ... ghen tị ghen tị đấy
    Phải nói là: đẹp...dã man con ngan luôn
    Chậc chậc, bút nào tả xiết
    Xuýt xoa từ đầu đến cuối luôn
    P/s: chúc cả nhà yêu hoa Sưa một tuần mới vui vẻ nhé!!!!
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi là eo ôi, mấy pô ảnh này đẹp quá cha mẹ ơi
    Cảnh ở đâu thế, ai chụp thế ... ghen tị ghen tị đấy
    Phải nói là: đẹp...dã man con ngan luôn
    Chậc chậc, bút nào tả xiết
    Xuýt xoa từ đầu đến cuối luôn
    P/s: chúc cả nhà yêu hoa Sưa một tuần mới vui vẻ nhé!!!!
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hề hề. Mát ruột ! Dạ, post lại cái này to hơn chút cho bà con ngắm cho sướng nhé. Em rất rất thích cái tác phẩm này đấy ạ, thích nhất là đằng sau nó là vô vàn những búp bàng non lấm tấm điểm xuyết, trông xao xuyến như những nốt nhạc trên khuông nhạc là 3 cái dây điện ý. Lúc anh ý chụp xong cái ảnh này em rú lên 1 tiếng làm mấy anh xe ôm ở cạnh đấy tưỏng con này điên..hoá ra điên thật ! hic.. :
    NHAC XUÂN
    Chụp trước cổng toà nhà Sun Red River - 23 Phan Chu Trinh - Hanội lúc 10h30 sáng thứ 7 ngày 2 -4-2005
    Photographer: Xman_Coi
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hề hề. Mát ruột ! Dạ, post lại cái này to hơn chút cho bà con ngắm cho sướng nhé. Em rất rất thích cái tác phẩm này đấy ạ, thích nhất là đằng sau nó là vô vàn những búp bàng non lấm tấm điểm xuyết, trông xao xuyến như những nốt nhạc trên khuông nhạc là 3 cái dây điện ý. Lúc anh ý chụp xong cái ảnh này em rú lên 1 tiếng làm mấy anh xe ôm ở cạnh đấy tưỏng con này điên..hoá ra điên thật ! hic.. :
    NHAC XUÂN
    Chụp trước cổng toà nhà Sun Red River - 23 Phan Chu Trinh - Hanội lúc 10h30 sáng thứ 7 ngày 2 -4-2005
    Photographer: Xman_Coi
  6. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Wow, quả là những cống hiến giá trị cho nghệ thuật nước nhà, à quên, cho nghệ thuật box Hoa sưa mình! Esheep ơi, mụ thật đáng khâm phục vì đã lôi kéo được lão anh xã tham công tiếc việc của mụ vào vụ Hoa sưa này! Đúng là dân Mỹ thuật nòi có khác! Chụp khác hẳn dân nghiệp dư chúng mình, hic hic, nhimxu ơi, thế mà chị em mình cứ tí ta tí tởn với mấy tấm chụp được! Hôm nào hai vợ chồng esheep mở lớp đào tạo về chụp ảnh nhé!
    Ah, mọi người ơi, hôm tối thứ 7 dzui thế! Cám ơn, cám ơn anh xã nhà mụ esheep đã bánh bao chúng ta một buổi karaoke đã đời! ;-) Mình đang còn nhớ anh chủ quán nói với lão ý ?oCậu này đào hoa thật đấy! Một mình mà có bao nhiêu cô vây quanh!? Hehe, mà nại toàn cô xinh chứ! Keke, trừ tui ra. Nào là esheep xinh đẹp này, thủy ngốc ngây thơ và cá tính này, hồng hà xinh bí ẩn và nữ tính này, rồi cả....You_must_love_me, không xinh nhưng được cái hát to. Hìhì.
    Hôm đó, dân tình cho tớ đứng chờ ở nhà hát lớn suốt gần 1h đồng hồ. Dưng mà nhân dịp đó mà tớ phát hiện ra nhà hát lớn có hệ thống đèn điện tuyệt đẹp, chuyển tông màu hết sức tinh tế và rực rỡ. Tớ còn được ngắm bao nhiêu là người đẹp từ Tây đến ta, dung dăng dung dẻ vào xem concert, toàn là nam thanh, nữ tú...Hic hic, tự nhiên liên tưởng tới mình thấy cô đơn quá!
    Thế rồi cuối cùng vợ chồng nhà esheep cũng dìu dắt nhau đến trên chiếc xe ET8 đẹp kiêu kỳ. Tiếp theo đó là honghaxinh, và tội nghiệp thuyngoc vì đã đợi ở Vincom rồi, lại bị điệu lên nhà hát lớn, rồi cuối cùng cả lũ không chờ được em í nên đã đến Vincom và cô nàng vừa quay lại vừa rủa thầm mụ You_must_love_me đáng ghét!
    Vụ hát hò thật là tuyệt vì phát hiện ra bao nhiêu giọng ca. Tiếc một điều là một loạt các bài hát của Modern Talking và Boney M mà You_must_love_me và Thuyngoc order để dân tình cùng nhảy nhót, thế mà lại chẳng có. Thôi, lần sau nhất định tôi sẽ kiếm một đĩa của MT, tha hồ nhảy nhót! Anh xã esheep thật là vui tính. (Xì, bình thường hắn ta lạnh như sát thủ ý!). Sau đó, mọi người ai cũng phải về, thành ra bỏ qua mất vụ lẩu. :-( Thôi, lần sau YMLM sẽ mời lẩu trước khi đi hát hò, như vậy sẽ năng suất hơn!
    Nhím ơi, em đi Ba Vì về chưa? Có chụp được nhiều ảnh không? Post lên cho mọi người nghía với! Chị đau chân quá không đi được. :-(
  7. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Wow, quả là những cống hiến giá trị cho nghệ thuật nước nhà, à quên, cho nghệ thuật box Hoa sưa mình! Esheep ơi, mụ thật đáng khâm phục vì đã lôi kéo được lão anh xã tham công tiếc việc của mụ vào vụ Hoa sưa này! Đúng là dân Mỹ thuật nòi có khác! Chụp khác hẳn dân nghiệp dư chúng mình, hic hic, nhimxu ơi, thế mà chị em mình cứ tí ta tí tởn với mấy tấm chụp được! Hôm nào hai vợ chồng esheep mở lớp đào tạo về chụp ảnh nhé!
    Ah, mọi người ơi, hôm tối thứ 7 dzui thế! Cám ơn, cám ơn anh xã nhà mụ esheep đã bánh bao chúng ta một buổi karaoke đã đời! ;-) Mình đang còn nhớ anh chủ quán nói với lão ý ?oCậu này đào hoa thật đấy! Một mình mà có bao nhiêu cô vây quanh!? Hehe, mà nại toàn cô xinh chứ! Keke, trừ tui ra. Nào là esheep xinh đẹp này, thủy ngốc ngây thơ và cá tính này, hồng hà xinh bí ẩn và nữ tính này, rồi cả....You_must_love_me, không xinh nhưng được cái hát to. Hìhì.
    Hôm đó, dân tình cho tớ đứng chờ ở nhà hát lớn suốt gần 1h đồng hồ. Dưng mà nhân dịp đó mà tớ phát hiện ra nhà hát lớn có hệ thống đèn điện tuyệt đẹp, chuyển tông màu hết sức tinh tế và rực rỡ. Tớ còn được ngắm bao nhiêu là người đẹp từ Tây đến ta, dung dăng dung dẻ vào xem concert, toàn là nam thanh, nữ tú...Hic hic, tự nhiên liên tưởng tới mình thấy cô đơn quá!
    Thế rồi cuối cùng vợ chồng nhà esheep cũng dìu dắt nhau đến trên chiếc xe ET8 đẹp kiêu kỳ. Tiếp theo đó là honghaxinh, và tội nghiệp thuyngoc vì đã đợi ở Vincom rồi, lại bị điệu lên nhà hát lớn, rồi cuối cùng cả lũ không chờ được em í nên đã đến Vincom và cô nàng vừa quay lại vừa rủa thầm mụ You_must_love_me đáng ghét!
    Vụ hát hò thật là tuyệt vì phát hiện ra bao nhiêu giọng ca. Tiếc một điều là một loạt các bài hát của Modern Talking và Boney M mà You_must_love_me và Thuyngoc order để dân tình cùng nhảy nhót, thế mà lại chẳng có. Thôi, lần sau nhất định tôi sẽ kiếm một đĩa của MT, tha hồ nhảy nhót! Anh xã esheep thật là vui tính. (Xì, bình thường hắn ta lạnh như sát thủ ý!). Sau đó, mọi người ai cũng phải về, thành ra bỏ qua mất vụ lẩu. :-( Thôi, lần sau YMLM sẽ mời lẩu trước khi đi hát hò, như vậy sẽ năng suất hơn!
    Nhím ơi, em đi Ba Vì về chưa? Có chụp được nhiều ảnh không? Post lên cho mọi người nghía với! Chị đau chân quá không đi được. :-(
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi, ảnh đẹp quá đi mất!!! May mà mình chưa ti toe gửi nốt mấy cái ảnh mờ mịt mình chụp lên, không thì ngượng chít!!!
    À, bà con nào mà chưa được ngắm hoa xưa mùa này thì lên Phan Chu Trinh, chỗ mấy hàng trà đài loan ở gần hàng kem xôi, gần trường Trần Phú í, vẫn còn một cây hoa nở trắng muốt, rụng tơi bời. Tớ mấy lần đi ngang qua mà chưa có dịp ngồi ở đó ngắm.
    Hnay đọc được cái truyện này, buồn cười quá
    Father?
    St. Peter stood at the Pearly Gates, waiting for the incoming. He saw Jesus walking by and caught his attention. "Jesus, could you mind the gate while I go do an errand?"
    "Sure," replied Jesus. "What do I have to do?"
    "Just find out about the people who arrive. Ask about their background, their family, and their lives. Then decide if they deserve entry into Heaven."
    "Sounds easy enough. OK." So Jesus waited at the gates while St. Peter went off on his errand. The first person to approach the gates was a wrinkled old man. Jesus summoned him to the examination table and sat across from him. He peered at the old man and asked, "What was it you did for a living?"
    The old man replied, "I was a carpenter."
    Jesus remembered his own earthly existence and leaned forward. "Did you have any family?" he asked.
    "Yes, I had a son, but I lost him."
    Jesus leaned forward some more. "You lost your son? Can you tell me about him?"
    "Well, he had holes in his hands and feet."
    Jesus leaned forward even more and whispered, "Father?"
    The old man leaned forward and whispered, "Pinocchio?"
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi, ảnh đẹp quá đi mất!!! May mà mình chưa ti toe gửi nốt mấy cái ảnh mờ mịt mình chụp lên, không thì ngượng chít!!!
    À, bà con nào mà chưa được ngắm hoa xưa mùa này thì lên Phan Chu Trinh, chỗ mấy hàng trà đài loan ở gần hàng kem xôi, gần trường Trần Phú í, vẫn còn một cây hoa nở trắng muốt, rụng tơi bời. Tớ mấy lần đi ngang qua mà chưa có dịp ngồi ở đó ngắm.
    Hnay đọc được cái truyện này, buồn cười quá
    Father?
    St. Peter stood at the Pearly Gates, waiting for the incoming. He saw Jesus walking by and caught his attention. "Jesus, could you mind the gate while I go do an errand?"
    "Sure," replied Jesus. "What do I have to do?"
    "Just find out about the people who arrive. Ask about their background, their family, and their lives. Then decide if they deserve entry into Heaven."
    "Sounds easy enough. OK." So Jesus waited at the gates while St. Peter went off on his errand. The first person to approach the gates was a wrinkled old man. Jesus summoned him to the examination table and sat across from him. He peered at the old man and asked, "What was it you did for a living?"
    The old man replied, "I was a carpenter."
    Jesus remembered his own earthly existence and leaned forward. "Did you have any family?" he asked.
    "Yes, I had a son, but I lost him."
    Jesus leaned forward some more. "You lost your son? Can you tell me about him?"
    "Well, he had holes in his hands and feet."
    Jesus leaned forward even more and whispered, "Father?"
    The old man leaned forward and whispered, "Pinocchio?"
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    TOO LATE !
    Sáng thứ 7 thì việc ngồi ở cái quán trà Đài loan, nhâm nhi trà bạc hà và để cho hoa rụng tơi bời trên tóc llà 1 thiên đường. Quán đấy hôm ấy đông dã man. Hoa nở đẹp thôi rồi, lãng mạn khủng khiếp,
    đến nỗi tớ và anh xã suýt quên nhiệm vụ chụp ảnh, định nhảy vào quán ấ yngồi với mấy em tuổi teen, những nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rằng thì là thôi để mai rủ thêm mấy ngưòi nữa ngồi ngắm hoa cho nó hoành tráng... thì.. huhu.. đến hôm nay. mới qua 1 ngày chủ nhật mà các em ý rụng tiệt cả rồi.. huhuhu
    Tất cả các cây hoa ngày thứ 7 còn trắng đẹp thì hôm nay rụng tiệt rồi bà con ạ !
    À ! SUÝT QUÊN TIN QUAN TRỌNG :
    Hic, định để cho chủ nhân trực tiếp thông báo nhưng SƯỚNG quá, không kiềm chế nổi, vào đây thông báo cho mọi người luôn vậy. À thui, xin phép SLOUGH forward cá imail cura cậu cho mọi nguời vậy :

    Helu, it''s Slough.
    ??Mot buc anh dep the hien o khong chi doi
    tuong dep, anh sang hop ly, khung hinh hai hoa (tuc la bo cuc ay), ma
    con o y tuong nua. Vi vay S rat thich may cai buc anh trong forum hoa
    xua cua eSheep. Nhu 1 buc anh chup can. canh? chiu~ chit. nhung bong hoa
    xua nho xiu va duoc cham'' pha'' bang 1 vai chiec la xanh muot nhu ngoc.
    Hoac chi don so, moc mac nhu buc "khung cua so 2 nha cuoi pho, chang
    hieu vi sao khong khep bao gio":-) Don gian, nhung ma dep eSheep ah, vi y
    tuong hay!

    Tu nhien S co 1 goi y nho nho nay, eSheep nghe nhe. Tai sao minh khong
    tao 1 web gallery nhung buc anh ma cac ban trong forum hoa xua da chup,
    tat nhien la khong mat xien roi. De khi moi nguoi du ngoi bat cu noi
    dau, chi can lach. cach. http://hoaxua.giday.com chang han la co the thoa
    thich ngam nhung bong hoa xua nho nhan, de thuong. Tham chi co the
    upload toan bo CD hoa xua cua eSheep len day cung duoc. Catalog ma S dang
    noi chinh la www.fotopic.net (co the eSheep biet roi), chi can vao do,
    dang ky 1 account, tao 1 gallery roi upload anh len oach. mot cai la
    xong! Xai fotopic.net co 1 cai hay hon han cac catalog khac do la no ko
    resize anh cua minh (van dam bao resolution quality). Va khi eSheep share
    cho moi nguoi, vi du http://hoaxua.fotopic.net, thi tuyet nhien khong
    co mot chut quang cao loang nga loang ngoang nao!

    Gui eSheep tiep 2 buc anh chup 1 khuc song Thames nam giua trung tam
    London. Chuc eSheep luon vui, va tiep tuc sang tac, to^ ve~ cho cuoc song
    hang ngay them nhung dieu thu vi.

    Nice weekend,
    S.

    Vậy nha, Mọi người Sướng chưa ạ ? Thế là từ nay chúng ta sẽ có 1 web ảnh riêng của chúng ta. SLOUGH đã post 1 số ảnh của hụi chúng ta vào rùi đấy. Mọi người và ongắm nghía, buôn, vote và post tiếp ảnh nhé. THANKS SLOUGH rất nhìu !

Chia sẻ trang này