1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hoho lại có vẻ xôm rồi nhỉ.
    Các bác chờ nhá. em đang bị đau bụng, đau đầu, hoa mắt, khó thở.. .nói chung là 1 cái bệnh gì đó làm cả ngà ynay tứ chi đau nhức, thân thể mêt jmỏi rã rời, hiện chưa đủ sức lực và tâm trí để viết bài ..huhu.. em mệt lém ý... hay AIDS giai đoạn cuối rồi nhỉ.. hic... đau đầu quá..
    Có ai biết em bị bệnh gì hông ?
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    híc híc, xin chia buồn với Hụi trưởng esheep! :-( Vậy là giai đoạn cuối rồi à? Thế này thì lại càng phải tổ chức đi chơi thôi. :-)
    Nhưng mà theo chuẩn đoán của tôi thì các triệu chứng trên cho thấy đây không phải AIDS (xin chia vui), mà đây là biểu hiện của việc...thiếu thuốc!Mà loại này hình như là loại trắng chứ không phải là đen nữa. Thiện tai, thiện tai....
  3. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    híc híc, xin chia buồn với Hụi trưởng esheep! :-( Vậy là giai đoạn cuối rồi à? Thế này thì lại càng phải tổ chức đi chơi thôi. :-)
    Nhưng mà theo chuẩn đoán của tôi thì các triệu chứng trên cho thấy đây không phải AIDS (xin chia vui), mà đây là biểu hiện của việc...thiếu thuốc!Mà loại này hình như là loại trắng chứ không phải là đen nữa. Thiện tai, thiện tai....
  4. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    E hèm.....
    Đầu tiên chia buồn với chị YMLM nhé, keke, chẳng có gie buồn hơn chuyện người yêu đi lấy vợ. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì cũng vui, kaka vì ta được giải thoát, từ nay trở đi những gì ta phải chịu đựng từ cái lão đáng nhẽ là chồng ta thì sẽ có một đứa con gái khác gánh chịu. Sướng quá còn giề.
    Esheep: Cháu à, nghe những triệu chứng mà cháu kể thì ông đoán có lẽ cháu bị cúm gia cầm... Kiểu này chắc là trốn anh xã đi ăn tiết canh ngan 1 mình đây. Đáng đời con cáo già gian ác chứ. Thôi đằng nào cũng thế, cháu tổ chức vụ đi chơi này đi rồi yên lòng mà....
    Ơ dưng mà ko được rồi, cháu còn phải làm xong chuyện cháu đã hứa với ông đã, rồi sau đấy cháu có làm sao thì ông cũng không can thiệp...
    Cả nhà ơi, chắc chắn là đi nhé. Hăng hái lên chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    E hèm.....
    Đầu tiên chia buồn với chị YMLM nhé, keke, chẳng có gie buồn hơn chuyện người yêu đi lấy vợ. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì cũng vui, kaka vì ta được giải thoát, từ nay trở đi những gì ta phải chịu đựng từ cái lão đáng nhẽ là chồng ta thì sẽ có một đứa con gái khác gánh chịu. Sướng quá còn giề.
    Esheep: Cháu à, nghe những triệu chứng mà cháu kể thì ông đoán có lẽ cháu bị cúm gia cầm... Kiểu này chắc là trốn anh xã đi ăn tiết canh ngan 1 mình đây. Đáng đời con cáo già gian ác chứ. Thôi đằng nào cũng thế, cháu tổ chức vụ đi chơi này đi rồi yên lòng mà....
    Ơ dưng mà ko được rồi, cháu còn phải làm xong chuyện cháu đã hứa với ông đã, rồi sau đấy cháu có làm sao thì ông cũng không can thiệp...
    Cả nhà ơi, chắc chắn là đi nhé. Hăng hái lên chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HEY ! KHOẺ RÙI !
    hế lô ê-ve-ry bo-đi !
    E...hèm... 1 2...3 ...4 (thử mic)
    Lady and "gen-tờ lờ -mần" !
    Trong một dịp thật tình cờ và thật bất ngờ, Hội Hoa Xưa của chúng ta đã túm được 1 anh chàng thành viên ?ogiấu mặt? chả bao giờ thấy viết bài, chả bao giờ thấy post ảnh, Dưng mà chàng đã và đang âm thầm và lặng lẽ theo dõi từng bước chân tiến và lùi của hội ta, không bỏ sỏ 1 con vi trùng nào. Dạ, chàng có nick là otneik ạ !
    Nhân dịp cả nuớc ta hào hứng trong không khí lễ hội đền Hùng? cả dân tộc ta háo hức hân hoan hồ hởi chào đón ngày lễ lớn của đất nước 30/4 ?" 1/5, Chúng ta hí hửng vì đuợc nghỉ hả hê 4-5 ngày? Hội hoa xưa hậm hực vì chả nhẽ lại 0 làm ?o1 cái gì? hoành tráng. Anh chàng Tu-xe-đô giấu mặt kia liền hí hoáy hì hụi PM cho Esheep, nhờ Esheep hô hào mọi người ọp 1 phát xa xa cái chốn phồn hoa đô thị.. (ka ka.. nghe kinh wá ! )
    Mà cụ thể là chúng ta sẽ đi chơi bời, chụp ảnh, ăn uống tại 1 làng cổ ở ngoại thành HN, tên là làng? làng? Quýt hay Quất gì đó.. (hic, để Esheep gọi điện hỏi lại đã, cứ dính đến hoa quả ăn uống nà cứ nung hết cả cái tung nên thế không biết ).
    Địa điểm tập trung : để tránh cái ?odớp? lần ọp trước của nhà hát lớn, chúng ta 0 tập trung ở đấy nữa mà tập tung tại : Cổng trưòng PTCS Giảng Võ, trên đường Trần Huy Liệu ?" HN (cho nó có tính chất truyền thống, vì mấy lần truớc tập trung ở đây đều thành công mỹ mãn, hê hê )
    Thời gian : vì lần này đi xa nên chúng ta sẽ đi sớm :
    - 7h có mặt tại địa điểm tập trung.- Tham gia bữa sang ?othân mật? kạ kạ cùng các thành viên, buôn dưa lê, chuẩn bị ?ohành lý?
    - 8h5?T (chính các đấ ynhá, giờ đẹp mà ) Khởi hành.
    - Dự tính là 9h15 nế ukhông bị lạc mất ai thì chúng ta sẽ đến nới.
    - Chơi bời, chụp ảnh.. v.v? đến trưa, sẽ ăn trưa tại làng. Vào làng chơi, ngó nghiêng, cắm trại.. trèo núi, tham quan.. relax.. v.v?
    hề hề.. tạm thời thế thôi nhé ! Ai có ý kiến gì cứ việc nhảy vào nhá !
    Bạn Thủy đã xung phong làm trưởng ban hậu cần. Vì 0 biết là ở làng có chỗ ăn uống ngon lành không nên tạm thời mạng theo cả đồ ăn ở nhà đi để lúc đến nơi sẽ kiếm chỗ cắm trại, chơi bời ăn uống. Bạn nào xung phong giúp thuỷ nhé ! hi hi
    Đặc biệt : bạn nào có tài năng đàn hát thì đây quả là dịp tuyệt vời để mang theo 1 cây ghita để chúng mình tụ tập hát hò, luyện tập chuẩn bị cho giải karaoke bàn tay vàng của hội ta se tổ chức vào tháng 5 tới. Hê hê . (Vụ đàn này có thể tớ sẽ nói okneik mang đi vì tớ đã tia thấy rằng thì là anh chàng này rất chi là hát to đàn khỏe cái hôm sinh nhật cậu ý rồi)
    Ngoài ra, bạn nào có máu thể thao trí tuệ giống tớ thì mang theo 1 bộ bài và nhiều tiền lẻ để bọn mnìh có thể ngồi giữa thiên nhiên mà luyện trí tranh tài ! hahahaaaaa !
    Lần ọp này thiên về ?o chất? nên rất mong mỏi mọi ngừoi nếu ai có HỨng và thấy THÚ thì đề nghị viết bài để confirm truớc 00h ngày thứ 7 - 23/4/2005 để ban tổ chức còn chuẩn bị ạ.

    Danh sách thành viên thanh gia sẽ được bắt đầu từ ngay sau thông báo này.
    1- Esheep. Girl
    2- XmanCoi. Boy
    3- Otneik. Boy
    4- YMLM. G
    5- Xacchetmimcuoi. B
    6- Bạn của xacchetmimcuoi. G
    7- Enat400. B
    8- Thuyngoc. G
    ??
    Mọi người tiếp tục đăng ký nhé
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/04/2005
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 19/04/2005
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HEY ! KHOẺ RÙI !
    hế lô ê-ve-ry bo-đi !
    E...hèm... 1 2...3 ...4 (thử mic)
    Lady and "gen-tờ lờ -mần" !
    Trong một dịp thật tình cờ và thật bất ngờ, Hội Hoa Xưa của chúng ta đã túm được 1 anh chàng thành viên ?ogiấu mặt? chả bao giờ thấy viết bài, chả bao giờ thấy post ảnh, Dưng mà chàng đã và đang âm thầm và lặng lẽ theo dõi từng bước chân tiến và lùi của hội ta, không bỏ sỏ 1 con vi trùng nào. Dạ, chàng có nick là otneik ạ !
    Nhân dịp cả nuớc ta hào hứng trong không khí lễ hội đền Hùng? cả dân tộc ta háo hức hân hoan hồ hởi chào đón ngày lễ lớn của đất nước 30/4 ?" 1/5, Chúng ta hí hửng vì đuợc nghỉ hả hê 4-5 ngày? Hội hoa xưa hậm hực vì chả nhẽ lại 0 làm ?o1 cái gì? hoành tráng. Anh chàng Tu-xe-đô giấu mặt kia liền hí hoáy hì hụi PM cho Esheep, nhờ Esheep hô hào mọi người ọp 1 phát xa xa cái chốn phồn hoa đô thị.. (ka ka.. nghe kinh wá ! )
    Mà cụ thể là chúng ta sẽ đi chơi bời, chụp ảnh, ăn uống tại 1 làng cổ ở ngoại thành HN, tên là làng? làng? Quýt hay Quất gì đó.. (hic, để Esheep gọi điện hỏi lại đã, cứ dính đến hoa quả ăn uống nà cứ nung hết cả cái tung nên thế không biết ).
    Địa điểm tập trung : để tránh cái ?odớp? lần ọp trước của nhà hát lớn, chúng ta 0 tập trung ở đấy nữa mà tập tung tại : Cổng trưòng PTCS Giảng Võ, trên đường Trần Huy Liệu ?" HN (cho nó có tính chất truyền thống, vì mấy lần truớc tập trung ở đây đều thành công mỹ mãn, hê hê )
    Thời gian : vì lần này đi xa nên chúng ta sẽ đi sớm :
    - 7h có mặt tại địa điểm tập trung.- Tham gia bữa sang ?othân mật? kạ kạ cùng các thành viên, buôn dưa lê, chuẩn bị ?ohành lý?
    - 8h5?T (chính các đấ ynhá, giờ đẹp mà ) Khởi hành.
    - Dự tính là 9h15 nế ukhông bị lạc mất ai thì chúng ta sẽ đến nới.
    - Chơi bời, chụp ảnh.. v.v? đến trưa, sẽ ăn trưa tại làng. Vào làng chơi, ngó nghiêng, cắm trại.. trèo núi, tham quan.. relax.. v.v?
    hề hề.. tạm thời thế thôi nhé ! Ai có ý kiến gì cứ việc nhảy vào nhá !
    Bạn Thủy đã xung phong làm trưởng ban hậu cần. Vì 0 biết là ở làng có chỗ ăn uống ngon lành không nên tạm thời mạng theo cả đồ ăn ở nhà đi để lúc đến nơi sẽ kiếm chỗ cắm trại, chơi bời ăn uống. Bạn nào xung phong giúp thuỷ nhé ! hi hi
    Đặc biệt : bạn nào có tài năng đàn hát thì đây quả là dịp tuyệt vời để mang theo 1 cây ghita để chúng mình tụ tập hát hò, luyện tập chuẩn bị cho giải karaoke bàn tay vàng của hội ta se tổ chức vào tháng 5 tới. Hê hê . (Vụ đàn này có thể tớ sẽ nói okneik mang đi vì tớ đã tia thấy rằng thì là anh chàng này rất chi là hát to đàn khỏe cái hôm sinh nhật cậu ý rồi)
    Ngoài ra, bạn nào có máu thể thao trí tuệ giống tớ thì mang theo 1 bộ bài và nhiều tiền lẻ để bọn mnìh có thể ngồi giữa thiên nhiên mà luyện trí tranh tài ! hahahaaaaa !
    Lần ọp này thiên về ?o chất? nên rất mong mỏi mọi ngừoi nếu ai có HỨng và thấy THÚ thì đề nghị viết bài để confirm truớc 00h ngày thứ 7 - 23/4/2005 để ban tổ chức còn chuẩn bị ạ.

    Danh sách thành viên thanh gia sẽ được bắt đầu từ ngay sau thông báo này.
    1- Esheep. Girl
    2- XmanCoi. Boy
    3- Otneik. Boy
    4- YMLM. G
    5- Xacchetmimcuoi. B
    6- Bạn của xacchetmimcuoi. G
    7- Enat400. B
    8- Thuyngoc. G
    ??
    Mọi người tiếp tục đăng ký nhé
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/04/2005
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 19/04/2005
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    A, chào cả nhà... Cái topic này toàn nhóc tỳ bé tí à...
    Cho mình xin một chân đi với nhé. Chắc chắn khoảng ... 80%.
    Thế chuyện ăn uống chi phí thế nào không bàn tới hả? Phải bàn chứ?
    Gửi thuỷ:
    1. chị ăn ít lắm, đỡ mất công em chuẩn bị.
    2. khiếp, nghe em nói về box beat mà hãi, chả muốn vào, em mà đã già nhất thì cái mặt chị gọi là lão bà mất thôi...
    3. ối giời ơi, cái vụ hoa xuxi là hơi bị được đấy, chị cũng thích, nhưng không dám khoe bên kia sợ ... tai tiếng hehe... lão GL bên ấy là một lão rất chiều vợ và rất là ĐƯỢC cả về hình thức và nội dung, xét trên bình diện biết nhau 5 ngày nhưng mà, chị nhìn người hơi chuẩn đấy, tiếc quá lại có vợ rồi... nhưng mà cái đôi vợ chồng nhà ấy cũng HƠI BỊ ĐƯỢC!!! úi giời, đẹp đôi lắm...Bà xã hơi hay luôn...
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    A, chào cả nhà... Cái topic này toàn nhóc tỳ bé tí à...
    Cho mình xin một chân đi với nhé. Chắc chắn khoảng ... 80%.
    Thế chuyện ăn uống chi phí thế nào không bàn tới hả? Phải bàn chứ?
    Gửi thuỷ:
    1. chị ăn ít lắm, đỡ mất công em chuẩn bị.
    2. khiếp, nghe em nói về box beat mà hãi, chả muốn vào, em mà đã già nhất thì cái mặt chị gọi là lão bà mất thôi...
    3. ối giời ơi, cái vụ hoa xuxi là hơi bị được đấy, chị cũng thích, nhưng không dám khoe bên kia sợ ... tai tiếng hehe... lão GL bên ấy là một lão rất chiều vợ và rất là ĐƯỢC cả về hình thức và nội dung, xét trên bình diện biết nhau 5 ngày nhưng mà, chị nhìn người hơi chuẩn đấy, tiếc quá lại có vợ rồi... nhưng mà cái đôi vợ chồng nhà ấy cũng HƠI BỊ ĐƯỢC!!! úi giời, đẹp đôi lắm...Bà xã hơi hay luôn...
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    hêy dà...
    Tình hình là hi vọng là sẽ thú zị lém đây...
    Bà con đăng kí danh sách nhanh nhanh để tớ còn bít đường lo liệu đồ ăn thức uống. Với tiêu chí gọn nhẹ nên tớ sẽ mua rất ít đồ thôi, nên có đói thì bà con cũng cấm kêu ca, fàn nàn gì đấy! Ko là tôi cho nhịn luôn...
    Hehe... Đùa thế thôi, chứ e sẽ chỉ mua bánh mì và đồ hộp thôi nhé, vì bọn mình đi chơi là chính, ăn là phụ mà... Có gì thì về Hn ăn bù cũng ko sao... Có ai ở nhà có tấm trải nào có thể mang đi để ngồi ăn được ko? Cọn vụ nước uống thì mạnh ai người nấy mang nhé, ko thì sẽ rất nặng, mỗi người chỉ cần mang một chai la vie nhỏ nhét vào túi hoặc balô thôi là đủ...
    Với lại, đừng quên mang theo MŨ BẢO HIỂM đấy nhá!!!

Chia sẻ trang này