1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    To bubu: đọc xong bài của Boy này, mình đành ngậm ngùi...........khen thầm, ui sao có người vừa văn hay, vừa bít quan tâm tới chị iem thía không bít!
    Tiện thể nhân dịp cái vụ 3 đứa trẻ sơ sinh đó, tớ có một bài giật gân hơn, mà chắc cũng nhiều người bít. Đã ai bít đến món "Canh dưỡng sinh không nhỉ?" Nhưng mà bà con à, canh dưỡng sinh bằng ...........thai nhi cơ. sao trên đời này có bọn thất nhân thất đức thế chứ
    ai muốn đọc thì vào đây này: http://www.nationalistvietnameseforum.com/Nationalist%20Vietnamese%20Forum/Pages/Article%2022.htm
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái em bubu này viết văn vần đọc buồn cười quá cơ , tớ đang ngồi chăm chú nhìn vào cái máy tính thì phì cười một cái làm cho chị ngồi cạnh chả hiểu gì...
    Mà túm lại ko hiểu bọn mình sẽ đi đâu í nhỉ? Cái người rủ rê, lôi kéo, đề nghị địa điểm thì chả bao h thấy mẹt mũi đâu. Tệ thật!!!!
    Mà bà con ơi, bubu nói như thế thì bọn mình có cần mang đồ ăn đi ko? Tớ chả bít đằng nào mà lần cả
    Chị chiuchiu: Chị ơi, có gì chị vẫn mang 2 tấm trải của chị đi nha, vì chắc sẽ có lúc mọi người cần ngồi nghỉ và rèn luyện, đấu trí thông minh với nhau (tá lả í mà ) Đề nghị ai có tiền xu thì mang tiền xu, ai có tiền giấy thì mang tiền giấy... tất cả đều được vì mục đích... ăn tiền của những đứa xấu số khác. kakaka - bắt chước esheep cái!
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái em bubu này viết văn vần đọc buồn cười quá cơ , tớ đang ngồi chăm chú nhìn vào cái máy tính thì phì cười một cái làm cho chị ngồi cạnh chả hiểu gì...
    Mà túm lại ko hiểu bọn mình sẽ đi đâu í nhỉ? Cái người rủ rê, lôi kéo, đề nghị địa điểm thì chả bao h thấy mẹt mũi đâu. Tệ thật!!!!
    Mà bà con ơi, bubu nói như thế thì bọn mình có cần mang đồ ăn đi ko? Tớ chả bít đằng nào mà lần cả
    Chị chiuchiu: Chị ơi, có gì chị vẫn mang 2 tấm trải của chị đi nha, vì chắc sẽ có lúc mọi người cần ngồi nghỉ và rèn luyện, đấu trí thông minh với nhau (tá lả í mà ) Đề nghị ai có tiền xu thì mang tiền xu, ai có tiền giấy thì mang tiền giấy... tất cả đều được vì mục đích... ăn tiền của những đứa xấu số khác. kakaka - bắt chước esheep cái!
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ai muốn đọc thì vào đây này: http://www.nationalistvietnameseforum.com/Nationalist%20Vietnamese%20Forum/Pages/Article%2022.htm
    huhu, bắt đền cachua bi. giời ơi. trót mở ra rồi, nhìn rồi, chắc tối nay hết ngủ mất.
    HI all. hum nay tui work off cả ngày nên giờ tranh thủ nhắn nhủ mọi người mấy dòng:
    1- Chị chiu đang công tác trong miền Nam. Sáng chủ nhật sẽ bay ra sớm để join với bọn mình. Chị ý sẽ mang 2 tấ mtrải đi. Ai có mang thêm nhé !
    2- Đồ ăn, kết luận cuối cùng làng đó là Đường Lâm, chỉ có trứng vịt lộn là ngon (theo lời bubu) nên thuỷ và cachua ơi, 2 cậu cố gắp thiết kế mấy quả đồ ăn uống nhé. Có gì thi tớ sẽ đi mua cùng các cậu vào thứ 7 nhé. chiều tối mai tó busy mấy rùi.
    3- Nhân vật đáng ghét otneik sau khi khởi xướng cái vụ off ẹp này đã mất hút con mẹ hàng luơn. Nhưng yên chí đi, anh ý sẽ có mặt đúng 7h tại gốc cây xà lách số 6 trên bờ hồ gV thơ mộng. 0 vấn đề gì. Tha lõi cho hắn, hắn đang sắp cưới vợ nên hơi bận. Quả này chắc là đi chơi cùng bọn mnìh để tạm biệt những ngày tự do trai trẻ đây mà.. haha...
    4- Máy ảnh: nhắc lại :sẽ có rất nhiề ucảnh đẹp nên mọi nguòi mang máy đi nếu có thể nhé để chụp thật nhìu ẻnh để share với những bạn ở xa như Slough chứ . Để có gì esheep chụp ké với. lần này esheep tay 0 bắt giặc rồi vì mới bị mất máy. hic
    5- Giải trí: hô hô. tích tiền lẻ, đổi vé đi tàu bay giấy miễn phí uống nước đưòng.. hi hi.. vụ này tớ hồi hộp nhất đấy.
    6- Hôm nay.. đang lúc trốn việc luợn như con vượn trên đưòng.. đi qua mấy trường tiểu học.. chợt nảy ra 1 ý định lãng cả cái mạn .. đó là.. hí hí.. bí mật. hum đấy sẽ mang đi cho mọi ngưòi thưởng thức.. miễn là tớ không ..quên..
    Chúc mọi ngưòi vui vẻ và bình tĩnh chờ đợi.. hi hi
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ai muốn đọc thì vào đây này: http://www.nationalistvietnameseforum.com/Nationalist%20Vietnamese%20Forum/Pages/Article%2022.htm
    huhu, bắt đền cachua bi. giời ơi. trót mở ra rồi, nhìn rồi, chắc tối nay hết ngủ mất.
    HI all. hum nay tui work off cả ngày nên giờ tranh thủ nhắn nhủ mọi người mấy dòng:
    1- Chị chiu đang công tác trong miền Nam. Sáng chủ nhật sẽ bay ra sớm để join với bọn mình. Chị ý sẽ mang 2 tấ mtrải đi. Ai có mang thêm nhé !
    2- Đồ ăn, kết luận cuối cùng làng đó là Đường Lâm, chỉ có trứng vịt lộn là ngon (theo lời bubu) nên thuỷ và cachua ơi, 2 cậu cố gắp thiết kế mấy quả đồ ăn uống nhé. Có gì thi tớ sẽ đi mua cùng các cậu vào thứ 7 nhé. chiều tối mai tó busy mấy rùi.
    3- Nhân vật đáng ghét otneik sau khi khởi xướng cái vụ off ẹp này đã mất hút con mẹ hàng luơn. Nhưng yên chí đi, anh ý sẽ có mặt đúng 7h tại gốc cây xà lách số 6 trên bờ hồ gV thơ mộng. 0 vấn đề gì. Tha lõi cho hắn, hắn đang sắp cưới vợ nên hơi bận. Quả này chắc là đi chơi cùng bọn mnìh để tạm biệt những ngày tự do trai trẻ đây mà.. haha...
    4- Máy ảnh: nhắc lại :sẽ có rất nhiề ucảnh đẹp nên mọi nguòi mang máy đi nếu có thể nhé để chụp thật nhìu ẻnh để share với những bạn ở xa như Slough chứ . Để có gì esheep chụp ké với. lần này esheep tay 0 bắt giặc rồi vì mới bị mất máy. hic
    5- Giải trí: hô hô. tích tiền lẻ, đổi vé đi tàu bay giấy miễn phí uống nước đưòng.. hi hi.. vụ này tớ hồi hộp nhất đấy.
    6- Hôm nay.. đang lúc trốn việc luợn như con vượn trên đưòng.. đi qua mấy trường tiểu học.. chợt nảy ra 1 ý định lãng cả cái mạn .. đó là.. hí hí.. bí mật. hum đấy sẽ mang đi cho mọi ngưòi thưởng thức.. miễn là tớ không ..quên..
    Chúc mọi ngưòi vui vẻ và bình tĩnh chờ đợi.. hi hi
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    To Esheep: Chính xác là ở hồ Giảng Võ chứ không phải hồ Đống Đa nhé, và nếu có ai muốn nhìn tận mắt nơi người ta để thì nhắn cho tôi.
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    To Esheep: Chính xác là ở hồ Giảng Võ chứ không phải hồ Đống Đa nhé, và nếu có ai muốn nhìn tận mắt nơi người ta để thì nhắn cho tôi.
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ho ho
    may ngay lien ttvn teo lam tớ nhớ mọi nguời muốn chết !
    Nhất là sau vụ ọp hôm chủ nhật vui khủng khiếp nữa.. buồn cuời không chịu đuợc, thuỷ ơi mọi nguời ơi, post ảnh lên cho tớ nghía phát !
    hù... sếp đang soi. để tý vào tường thuật sau vậy...
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ho ho
    may ngay lien ttvn teo lam tớ nhớ mọi nguời muốn chết !
    Nhất là sau vụ ọp hôm chủ nhật vui khủng khiếp nữa.. buồn cuời không chịu đuợc, thuỷ ơi mọi nguời ơi, post ảnh lên cho tớ nghía phát !
    hù... sếp đang soi. để tý vào tường thuật sau vậy...
  10. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mừng như Bác Hồ sống lại khi thấy ttvn lại vươn mình đứng dậy, đi tiếp chặng đường dài, gánh trên vai là những trái tim tâm huyết và những trí tuệ trẻ! He`. Thế mà tớ tưởng cái vụ ọp ẹp đáng nhớ đó sẽ bị chôn vùi vào dĩ vãng vì không có người chia sẻ. Xin cảm ơn các quản trị mạng đầy nhiệt huyết và tận tâm của chúng ta.
    Nào, để xem trí nhớ cũ kỹ của mình còn lưu lại được gì về buổi gặp gỡ ấn tượng với nhân vật đặc biệt nào?........Uh.....Hahahahaa, mất mất mấy phút ngồi để cười khi nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của vị sư chùa Quang Ân, và cả những lời "dặn dò thân mật" của sư thầy là "lần sau vào chùa không được ăn mặc như thế này!Ai đời ăn mặc như thế vào Chùa bao giờ!" Hic, hic, tôi chỉ còn nước đào hốc dưới đất mà chui tọt xuống thôi. Quê quá! Mình đã biết thân biết phận rồi nên đâu có dám chui vào chỗ thờ cúng đâu, chỉ dám đi loanh quanh để chụp ảnh chùa, thế mà...sư thầy cũng chẳng tha....Huhuhu....
    7.30 Esheep gọi điện kêu ầm lên "Sao giờ này chị chưa đến? Em ghét mọi người quá! Hẹn hò nhau kiểu này bao giờ...." Nghe giọng nói nghẹn ngào của con người đáng yêu đó, tôi vội quáng quàng phi xe đi, bảo mọi người cứ tìm chỗ ăn sáng. Trên đường đi đã kịp nghe esheep thông báo là thay đổi kế hoạch đi làng Quýt bằng làng Tó và chùa Quang Ân....Không thể như thế được, chẳng lẽ chỉ vì tên bubu đáng ghét và gã otneik đang mải mê chuyện vợ con kia mà để anh chị em thất vọng thế được. YMLM bấm điện thoại kéo luôn 3 tên đang say sưa trên giường chào bình minh và cùng nhập hội.
    Một bữa sáng thật hoành tráng tại nhà hàng Lan Viên (37 Ly thường kiệt) Hehe, hoành tráng cực, và cũng ngon cực vì...esheep bánh bao mọi người. Cao su mãi rồi cuối cùng khi ánh nắng đã tưng bừng thì cả hội (7 mạng) nai nịt cẩn thận xuất quân đến làng Tó, và dừng lại ở chùa Quang Ân....
    Một quang cảnh thật thanh tịnh, những cây cổ thụ vĩ đại, những mảng hoa tím li ti, những đám phong lan mọc tự nhiên trên các thân cây cổ thụ...tất cả cuốn hút lấy những tâm hồn thi sỹ đang dâng cao...Cả hội lang thang chụp lấy chụp để những nụ hoa, những con bọ xanh (ui, đẹp cực luôn, nhưng cũng....hôi rình!) Anh chàng Linhtinh, cây gây cười của buổi ọp hôm đó đã có một cuộc đàm đạo thân mật với vị sư thầy "đáng yêu, quan tâm kỹ lưỡng đến nhóm", và được biết tường tận về tiểu sử của ngôi chùa. Không khí buổi đi chơi như vỡ tung với những câu chuyện pha trò, và cái sự hài hước của anh chàng linhtinh này, quả thực "có một không hai"!
    Vui say với cảnh sắc nghe chừng đã thoả mãn, cả hội kéo nhau về HN, dừng chân ở quán Lâm Viên (không phải Lan Viên), làm một bữa nhậu gây xôn xao một góc quán vì những câu chuyện tiếu lâm không ngớt, những câu nói hài hước và tốc độ "bắn chữ, phun thơ" của anh chàng linhtinh. Tôi xin đề cử anh chàng danh hiệu "Người đàn ông hài hước nhất trong năm" hehehe....mà đấy là anh chàng còn quảng cáo "Úi giời, mọi người mà gặp mẹ tôi thì còn ôm bụng lăn lộn, còn gặp dì tôi thì bò ra đất" Xin bái phục, bái phục dòng họ nhà này!
    Nhậu nhẹt no say xong, hội lại rồng rắn nhưng không lên mây mà lên Karaoke Phương Anh, quậy tưng bừng....Hahahaha, lại là anh chàng Linhtinh với bài ca bất hủ "Bài ca năm tấn", mà cả lũ cười lăn lộn và cuối buổi, khi anh chàng tha thiết xin mọi người cho hát lại bản tình ca này thì cả hội chẳng ai bảo ai, đứng phắt lên một cách dứt khoát và gọi thanh toán, hahaha, nhìn bản mặt lúc đó mà thật buồn cười...
    Các giọng ca của Hội thật là đầy triển vọng. Nào là esheep với hit "Lãng đãng chiều đông HN", hura hura, thuyngoc toả sáng với bài "Yesterday once more", YMLM với bài "Chuyện hoa sim" nỉ non, "ca sy" Huyền với bản nhạc "Hứa để làm gì" song ca cùng với cậu cháu trai, hehe, (lớn đùng rồi). Còn anh chàng Minh của F177 thì bon chen được mấy bài nhưng cứ hễ các chị ngắt mic là giọng ca lại biến đi đâu mắt tăm. :-) Ôi, nói chung là cực kỳ vui....vui đến nỗi quên cả ăn bánh mỳ và pate mua mang theo, đến nỗi Thuyngoc phải lóc cóc mang về. :-(
    Mặc dù các thành viên đã đăng ký không "dẹp tình riêng" để tham dự buổi ọp này, nhưng với nhiệt tình của những thành viên còn lại, buổi ọp đã mang lại những tiếng cười không ngớt và một tinh thần hăng say cho tất cả các thành viên tham dự, để "đương đầu" với một tuần làm việc đầy căng thẳng.
    Thuyngoc ơi, linhtinh ơiiiiiii, mọi người post ảnh lên cho dân tình ngắm nghía và tiếc hùi hụi đi. Trùi ui, tức là vụ nhậu nhẹt, ai cũng say sưa với đùi ếch nướng, thịt hun khói, rượu táo mèo, lẩu hải sản....mà quên khuấy mất vụ ảnh ương! :-( Đáng tiếc!

Chia sẻ trang này