1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    [Chiu oi, tớ biết 1 quán nước chè rất đẹp ỏ PCT, đang có 3 cây nở trắng muốt, ấy tài trợ nước chè nhá, tớ cầ mmáy đế nchụp.. kakaka
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Truyen:
    "Hoa bạch anh tuy mỗi năm chỉ nở một lần, mà cũng chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, mà luôn làm Minh thiết tha về Hà Nội. Và một cô nàng tưởng là đơn giản, lại khiến cho cuộc sống của anh trở nên không hoàn hảo nổi. Minh trở về, hoa bạch anh vẫn nở ra trắng muốt mong manh mỗi độ mưa phùn. Nhưng luôn luôn cảm thấy ghét em đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở đó, mà sao Minh không bao giờ thấy những cái hôn trọn vẹn. Chỉ vì đã từng...dại dột hôn em..."
    (tobecontinued)
    ok, tai tro nuoc che cho em esheep...nay, biet anh may tuoi ma goi bang "ay" khong thie?
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Truyen:
    "Hoa bạch anh tuy mỗi năm chỉ nở một lần, mà cũng chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, mà luôn làm Minh thiết tha về Hà Nội. Và một cô nàng tưởng là đơn giản, lại khiến cho cuộc sống của anh trở nên không hoàn hảo nổi. Minh trở về, hoa bạch anh vẫn nở ra trắng muốt mong manh mỗi độ mưa phùn. Nhưng luôn luôn cảm thấy ghét em đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở đó, mà sao Minh không bao giờ thấy những cái hôn trọn vẹn. Chỉ vì đã từng...dại dột hôn em..."
    (tobecontinued)
    ok, tai tro nuoc che cho em esheep...nay, biet anh may tuoi ma goi bang "ay" khong thie?
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ỐI Chiu oi ,truyen của anh hay thế ? Tiếp tục đi ?
    Xí,
    (nghĩ bụng: chẳng qua thấy truyện hay đành phải gọi là anh - nịnh tý để còn đọc tiếp- có biết chị mà ybao nhiu tuổi 0 ha? mở ngoặc : gái già nhưng xinh đóng ngoặc)
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ỐI Chiu oi ,truyen của anh hay thế ? Tiếp tục đi ?
    Xí,
    (nghĩ bụng: chẳng qua thấy truyện hay đành phải gọi là anh - nịnh tý để còn đọc tiếp- có biết chị mà ybao nhiu tuổi 0 ha? mở ngoặc : gái già nhưng xinh đóng ngoặc)
  6. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Kakaka - bắt chước nàng esheep cười cái! 2 người đi uống nước chè thì cho tớ đi với nhé? Tớ xung phong trả tiền cho... phần của tớ
    Chiều hôm qua (thực ra là chiều tối), tớ đi lượn lờ một vòng qua các phố, nhưng chả hiểu do hoa rụng hết, hay do trời tối, mắt cận mà tớ chả nhìn thấy mấy hoa. Phố Phan chu Trinh có mỗi 1,2 cây bé tí, cây ở chỗ Hồ Gươm hình như chưa nở, ở Bách Thảo cũng có mấy cây nhưng... tối quá, tớ nhìn chả ra, ở tượng đài ông Lê Nin cũng thế. Híc híc.Chả bít đến cuối tuần thì còn gì kô nhỉ?
  7. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Kakaka - bắt chước nàng esheep cười cái! 2 người đi uống nước chè thì cho tớ đi với nhé? Tớ xung phong trả tiền cho... phần của tớ
    Chiều hôm qua (thực ra là chiều tối), tớ đi lượn lờ một vòng qua các phố, nhưng chả hiểu do hoa rụng hết, hay do trời tối, mắt cận mà tớ chả nhìn thấy mấy hoa. Phố Phan chu Trinh có mỗi 1,2 cây bé tí, cây ở chỗ Hồ Gươm hình như chưa nở, ở Bách Thảo cũng có mấy cây nhưng... tối quá, tớ nhìn chả ra, ở tượng đài ông Lê Nin cũng thế. Híc híc.Chả bít đến cuối tuần thì còn gì kô nhỉ?
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Kekekekeke, hic, bé esheep này láo kinh khủng! Năm 95 mới học tới lớp 9 mà đòi làm gái già. Thế thì anh phải gọi vợ anh là cụ gái à? Mà này, lại nói chuyện xinh, vợ tớ xinh lắm cơ các bác ạ... Cô ấy yêu hoa sưa còn hơn cả yêu tớ. Ầy, tình hình hoa hoét thế nào rồi nhỉ? Thấy mọi người hẹn hò đi chụp hình và vân vân lắm cơ mà, đi đâu hết cả rồi thế, anh em??? Hoa của nhà mình nở khắp nơi rồi kìe, cành mỏng manh như ngón tay con gái cong cong làm điệu, yêu không chịu được...Trời ơi, mình làm sao thế này???
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Kekekekeke, hic, bé esheep này láo kinh khủng! Năm 95 mới học tới lớp 9 mà đòi làm gái già. Thế thì anh phải gọi vợ anh là cụ gái à? Mà này, lại nói chuyện xinh, vợ tớ xinh lắm cơ các bác ạ... Cô ấy yêu hoa sưa còn hơn cả yêu tớ. Ầy, tình hình hoa hoét thế nào rồi nhỉ? Thấy mọi người hẹn hò đi chụp hình và vân vân lắm cơ mà, đi đâu hết cả rồi thế, anh em??? Hoa của nhà mình nở khắp nơi rồi kìe, cành mỏng manh như ngón tay con gái cong cong làm điệu, yêu không chịu được...Trời ơi, mình làm sao thế này???
  10. fki

    fki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi tớ cũng ít vào box Sở thích cho nên không biết toipc của esheep lại sôi nổi thế này. Hồi cấp 3 tớ học chuyên Hoá của Tổng hợp, có học ở Mễ Trì - Thanh Xuân mấy kỳ, khu đấy thì bụi bặm lắm, nhưng được cái mùa đông hoa xưa nở rất đẹp
    Hôm kia hỏi đứa em đang học ở đấy thì biết hoa xưa ở trường tớ cũng nở rồi.
    Hay nhất là hôm nọ tớ đọc được một bài viết của một người nước ngoài nói về hoa xưa HN , ông ấy bảo Hoa sữa thì thấy ở khắp nơi rồi chỉ có hoa xưa là chỉ có HN mới có thôi.
    Để ủng hộ topic này tớ post lại một bài Đoản văn về Hoa xưa (sưa) nhé.
    HUYỀN ẢO HOA SƯA
    Đoản văn của BĂNG SƠN​
    Cây xanh là một phần hồn Hà Nội. Mỗi mùa màu hoa sắc lá làm thành phố lung linh khiến con người đang sống ở Hà Nội dâng trào niềm yêu quý, còn ai lữ thứ xa xôi lại thổn thức nhớ về nó như hương sữa đêm thu, sắc phượng trưa hè, lá bàng rực đỏ cây cơm nguội dệt mạng nhện vào trời khi lá vàng rơi rụng... Có một loài cây không nhiều nhưng lại làm ra nhiều thương mến mỗi khi xuân đi nửa chặng mùa, đó là cuối tháng Giêng ta (tháng 2, tháng 3 dương lịch), những cây sưa khẳng khiu ngủ lịm trong sương đông, bỗng rùng mình tung toả một trời băng tuyết trắng tinh làm bằng hoa từ lúc nào không biết.
    Người xưa đã lấy tên hoa đặt cho ngọn đồi trong vườn Bách Thảo: Núi Sưa tức Sư Sơn (không phải núi Nùng như nhiều người lầm gọi)
    Cửa Nhà hát Lớn, phố Phan Chu Trinh, đường Hoàng Hoa Thám lãng đãng đôi ba cây sưa như thế, bờ Hồ Gươm có một cây.
    Trời Hà Nội qua từng cơn rét đậm, không hiểu tại sao lại có một người khổng lồ cưỡi chiếc xe tuần lộc, chở tuyết trăng băng phau trăng về rải trên mái cây, nói như truyện Kiều :" Bạc phau cầu giá..." làm thi nhân bàng hoàng, thiếu nữ ngẩn ngơ, cụ già trầm tưởng suy tư và bà nội trợ phân vẫn không biết làm mõn gì cho chồng ký tính bữa trưa nay để ông thăng hoa cũng màu mấy trắng trên cành mà mỗi năm chỉ một lần tri ngộ, tri kỷ, tri âm...
    Nếu hoa sữa là hoa đặc biệt nức hương thì hoa sưa là hoa đặc biệt khoe màu tinh khiết như lọc đi bụi bặm cho Hà Nội. Mỗi khi hoa sưa phô ra niềm ngọc nga của hôn mình, thì lạ sao, hình như lá xanh e then, tự giấu mình vào mịt mùng thân gỗm chw khi hoa bay về trời (đúng ra về đất) những chiếc mầm xanh mới li ti đon đả đón ánh mặt trời mùa xuân non nớt.
    Có người quá vội vã, phải tong tả hàng ngày, nên ít để ý đến mày trắng muốt hoa sưa, nhưng một lần rồi quen thuộc, ngăm hoa để thấy mình được hoa cho niềm thanh thản, trở lại tuổi xanh hôn trắng ngày noà còn đung đưa mái tóc đến trường. Thì ra hoa cũng biết nói, nói bằng sắc trắng, nói bằng tiếng lòng im lăng, nói bằng không gian... và đó cũng là một trong nhiều lý do khiến ta càng yêu Hà Nội, yêu đến si mê đắm đuối thành phố có ba sáu phố phường...

Chia sẻ trang này