1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hahaha.. that tinh cờ và thật bất nờ, mình lại là người viết bài trả lời thứ 400. Lần trước 300 cũng là mnìh.. thôi, vào spam vài câu thế thôi, hôm nay nắng vãi... knih quá, chả đi đâu, ngồi nhà khoái quá.
    Mọi ngưòi ui, đi chợ hoa sơm, mùa này trên đường về được ngửi mùi hoa dâu da... ra hồ tây ngồi cà fê, nắng len lỏi... phê lém,
    Nhưng lần này tớ chả hô hào đâu, mệt rồi, ai đi thì tự động đăng ký nhé. Có tớ, thuỷ, YMLM, anh còi 77, anh X-man Coi. (khiếp, nhiều còi thế) thằng Linh tinh (a` quên, bạn Linh tinh) rồi. ai đi thì ho lên 1 tiếng ban tổ chức còn hẹn ngà ygiờ địa điểm nhé.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hic, thật tình cờ và thật bất ngờ... cho em đi chơi chợ với , lâu rùi không được đi, nhưng ra hồ tây uống cafe thì làm sao về nhà ngủ tiếp được .
    Bác thangvespa post anh đẹp quá, em vote cho bác 5* vì mọi người vote cho bác 5 *
    Đi nhá , nhá nhá nhá.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hic, thật tình cờ và thật bất ngờ... cho em đi chơi chợ với , lâu rùi không được đi, nhưng ra hồ tây uống cafe thì làm sao về nhà ngủ tiếp được .
    Bác thangvespa post anh đẹp quá, em vote cho bác 5* vì mọi người vote cho bác 5 *
    Đi nhá , nhá nhá nhá.
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nhá nhá nhiều thế?????? Bội thực bi h??? Thế nào bạn hiền ơi, đi Mai Châu về không mang cho tớ cái chân gà, à quên, cái đùi gà nào à?
    Hẹn nhau 5h nhé, nhưng chưa bít hẹn ở đâu thì tiện cho mọi người. Chả lẽ lại là Cổng trường GV??? Hì hì, chị YMLM gần nhà tớ, rủ đi cùng cho zui mới được!!!
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nhá nhá nhiều thế?????? Bội thực bi h??? Thế nào bạn hiền ơi, đi Mai Châu về không mang cho tớ cái chân gà, à quên, cái đùi gà nào à?
    Hẹn nhau 5h nhé, nhưng chưa bít hẹn ở đâu thì tiện cho mọi người. Chả lẽ lại là Cổng trường GV??? Hì hì, chị YMLM gần nhà tớ, rủ đi cùng cho zui mới được!!!
  6. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hêhhe, chào cả nhà! Hic hic, hôm nay em mới được sếp tạo điều kiện để lên đây buôn bán đây các bác ạ! Hihi, đùa thôi, chứ sếp tui tâm lý vô cùng! Mọi người có biết sếp tui là ai không? Tuyệt cú mèo! (Hic, mà mình sinh cái bệnh nịnh sếp từ bao giờ thế nhỉ? Chít, phải dùng thuốc ngay thôi!)
    Thưa cả nhà, là em không cuốn gói theo chồng, gói thì cuốn sẵn rồi, nhưng chồng thì chưa có để mà theo. Khổ cái thân tôi! Rằng là mà em vừa đi chơi toé noe về. Em đi Sì goòng, em đi Buôn Mê thuột, đi Buôn Đôn cưỡi voi, hé hé, đi Lái Thiêu ăn hoa quả, đi Mũi Né, Phan thiết......hic hic, đang định nghỉ tiếp đi cho đã đời nhưng nghĩ đến tương lai là chưa có việc mới để chuyển trong trường hợp bị tống cổ đi nên đành quay về. (Em xin sếp bỏ quá nếu đọc được những chữ này, he he)
    Đúng là vào Hoa xưa mới hiểu hết khái niệm thời gian đi nhanh như thế nào! Mới có hơn 2 tuần thôi mà không biết bao nhiêu chuyện ly kỳ và hấp dẫn xảy ra, sự xuất hiện của những nhân vật mới, những tình tiết mới, cả những mối tình mới, he he, đã tạo nên một bầu không khí thật sôi động trong Hoa xưa. Thích thật, thích thật! Xin chúc mừng chủ xị Esheep đã thành công vô cùng vì trình độ câu kéo và nhử mồi, hè hè.
    To Thuỷ: Em ơi, thế chuyến đi NT của em thế nào? Em đã chuẩn bị đến đâu rồi? Có thực hiện được không? Chị thì toàn làm theo cảm hứng nên chẳng cần chuẩn bị quái gì cả! Cứ thế mà thẳng tiến thôi. Cuộc đời càng nhiều cái bất ngờ chị càng thú vị! Hihi.
    To Nhím xù: Khiếp, bây giờ mới thèm nhắc đến tui à? Chán em quá! Đi chơi tít mít với bên Du lịch mà chẳng thèm rủ chị một câu! Biết thừa người ta thích đi chơi rồi mùh.....:-( Tôi phải đi nhiều đặng có cơ hội...kiếm chồng chứ! Hê hê.
  7. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hêhhe, chào cả nhà! Hic hic, hôm nay em mới được sếp tạo điều kiện để lên đây buôn bán đây các bác ạ! Hihi, đùa thôi, chứ sếp tui tâm lý vô cùng! Mọi người có biết sếp tui là ai không? Tuyệt cú mèo! (Hic, mà mình sinh cái bệnh nịnh sếp từ bao giờ thế nhỉ? Chít, phải dùng thuốc ngay thôi!)
    Thưa cả nhà, là em không cuốn gói theo chồng, gói thì cuốn sẵn rồi, nhưng chồng thì chưa có để mà theo. Khổ cái thân tôi! Rằng là mà em vừa đi chơi toé noe về. Em đi Sì goòng, em đi Buôn Mê thuột, đi Buôn Đôn cưỡi voi, hé hé, đi Lái Thiêu ăn hoa quả, đi Mũi Né, Phan thiết......hic hic, đang định nghỉ tiếp đi cho đã đời nhưng nghĩ đến tương lai là chưa có việc mới để chuyển trong trường hợp bị tống cổ đi nên đành quay về. (Em xin sếp bỏ quá nếu đọc được những chữ này, he he)
    Đúng là vào Hoa xưa mới hiểu hết khái niệm thời gian đi nhanh như thế nào! Mới có hơn 2 tuần thôi mà không biết bao nhiêu chuyện ly kỳ và hấp dẫn xảy ra, sự xuất hiện của những nhân vật mới, những tình tiết mới, cả những mối tình mới, he he, đã tạo nên một bầu không khí thật sôi động trong Hoa xưa. Thích thật, thích thật! Xin chúc mừng chủ xị Esheep đã thành công vô cùng vì trình độ câu kéo và nhử mồi, hè hè.
    To Thuỷ: Em ơi, thế chuyến đi NT của em thế nào? Em đã chuẩn bị đến đâu rồi? Có thực hiện được không? Chị thì toàn làm theo cảm hứng nên chẳng cần chuẩn bị quái gì cả! Cứ thế mà thẳng tiến thôi. Cuộc đời càng nhiều cái bất ngờ chị càng thú vị! Hihi.
    To Nhím xù: Khiếp, bây giờ mới thèm nhắc đến tui à? Chán em quá! Đi chơi tít mít với bên Du lịch mà chẳng thèm rủ chị một câu! Biết thừa người ta thích đi chơi rồi mùh.....:-( Tôi phải đi nhiều đặng có cơ hội...kiếm chồng chứ! Hê hê.
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ối, ối, chị YMLM ơi, e quả là khâm phục cái...túi tiền của chị khi mà chị đi một lèo lắm nơi như thế!!!!!!! Chị đi Mũi Né có vác về được ít cát nào không? Mấy năm trước em đi về vác theo một túi cát, đem về đây doạ được ối đứa vì bảo đấy là cát Ai cập
    Báo cáo chị là tuần sau em sẽ đi Nha Trang, và cả Sì goòng nữa. Em với một thằng người yêu từ hồi học c3 đang làm trong Sì goòng còn định rủ nhau đi Đồng bằng sông Cửu Long nữa cơ. hè hè, nếu thế chắc phê phải biết???
    Chị post cái ảnh chị bị voi đá lên đây cho cả nhà xem nào!!!!
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ối, ối, chị YMLM ơi, e quả là khâm phục cái...túi tiền của chị khi mà chị đi một lèo lắm nơi như thế!!!!!!! Chị đi Mũi Né có vác về được ít cát nào không? Mấy năm trước em đi về vác theo một túi cát, đem về đây doạ được ối đứa vì bảo đấy là cát Ai cập
    Báo cáo chị là tuần sau em sẽ đi Nha Trang, và cả Sì goòng nữa. Em với một thằng người yêu từ hồi học c3 đang làm trong Sì goòng còn định rủ nhau đi Đồng bằng sông Cửu Long nữa cơ. hè hè, nếu thế chắc phê phải biết???
    Chị post cái ảnh chị bị voi đá lên đây cho cả nhà xem nào!!!!
  10. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lâu lắm rồi không thấy tăm hơi gì của chị YMLM, em cũng tưởng chị lừa được thằng nào rùi chứ. Hoá ra không phải.
    Em xin chia buồn với chị về vụ con voi, thế dưng mà cái con voi ngu ngốc ấy có bị làm sao ko ạ????? Tội nghiệp, thế mà ngày xưa thầy em bảo là loài voi cũng thông minh lắm, chắc con này bị thiểu năng trí tuệ nên mới dám... chị.

Chia sẻ trang này