1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lâu lắm rồi không thấy tăm hơi gì của chị YMLM, em cũng tưởng chị lừa được thằng nào rùi chứ. Hoá ra không phải.
    Em xin chia buồn với chị về vụ con voi, thế dưng mà cái con voi ngu ngốc ấy có bị làm sao ko ạ????? Tội nghiệp, thế mà ngày xưa thầy em bảo là loài voi cũng thông minh lắm, chắc con này bị thiểu năng trí tuệ nên mới dám... chị.
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ồ, được các bạn khen, cứ gọi là phổng hết cả mũi. Cha chả là sướng, mà sướng thật, cứ như lạc vào động tiên với quá trời hoa là hoa. HN có chợ hoa Nghi Tàm, dân SG ra ghen tị quá đấy! Chỉ khổ mấy chiến hữu đi cùng, có bên Du lịch, rồi bên Mô tô Xe máy nữa, cứ nắm tay lôi xềnh xệch ThangVespa mà chàng chẳng chịu về, cứ rị mọ chụp hình cho nó đã...
    Này này chàng trai, hôm ấy bà con đi chợ hoa mà cậu thì cứ ngủ tít cung trăng. Mà cũng tội cho windy, 3h sáng giữa trời 10 độ thì đi chợ hoa kể cũng rét buốt thật! Thôi thì bám càng với bà con kỳ đi chơi chợ hoa lần này nhé.
    Post thêm một ít ảnh chợ hoa Nghi Tàm:
    Cả một rừng hoa rực rỡ, lại mỉm cười nhớ đến mấy câu tân cổ giao duyên, đọc được đã lâu lắm rồi:
    Trèo lên cây bưởi nghiệm thu hoa
    Bước xuống vườn cà thu hoạch nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân triển khai xanh biếc
    Em tỏ hôn rồi anh bức xúc lắm thay...
    Ngạc nhiên quá, còn có cả xương rồng nữa
    Hoa tràn ra lối đi, hoa nặng trĩu trên tay, hoa đọng đầy trong mắt...
    Tấm ảnh này cũng là một kỷ niệm đẹp, đang loay hoay chọn góc độ chụp giữa trời tối đen, chợ thấy ai vỗ vai, vội nhìn sang. Một bà cụ khoát tay, này cậu qua tôi bảo. Bỏ bu, hay là mình đạp nhầm hoa của bà cụ! Gã thợ chụp ảnh rón rén bước qua hàng hoa bên cạnh, bà cụ chỉ một ôm hoa to, bảo vác lên, xong bà lấy dây buộc ôm hoa gọn gàng và quay sang cười móm mém, cám ơn cậu nhé. Gã thợ thở phào, thở lấy thở để rồi sẵn dịp tranh thủ cười cầu tài, bà ơi cháu chụp bông hoa này cái bà nhé...
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ồ, được các bạn khen, cứ gọi là phổng hết cả mũi. Cha chả là sướng, mà sướng thật, cứ như lạc vào động tiên với quá trời hoa là hoa. HN có chợ hoa Nghi Tàm, dân SG ra ghen tị quá đấy! Chỉ khổ mấy chiến hữu đi cùng, có bên Du lịch, rồi bên Mô tô Xe máy nữa, cứ nắm tay lôi xềnh xệch ThangVespa mà chàng chẳng chịu về, cứ rị mọ chụp hình cho nó đã...
    Này này chàng trai, hôm ấy bà con đi chợ hoa mà cậu thì cứ ngủ tít cung trăng. Mà cũng tội cho windy, 3h sáng giữa trời 10 độ thì đi chợ hoa kể cũng rét buốt thật! Thôi thì bám càng với bà con kỳ đi chơi chợ hoa lần này nhé.
    Post thêm một ít ảnh chợ hoa Nghi Tàm:
    Cả một rừng hoa rực rỡ, lại mỉm cười nhớ đến mấy câu tân cổ giao duyên, đọc được đã lâu lắm rồi:
    Trèo lên cây bưởi nghiệm thu hoa
    Bước xuống vườn cà thu hoạch nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân triển khai xanh biếc
    Em tỏ hôn rồi anh bức xúc lắm thay...
    Ngạc nhiên quá, còn có cả xương rồng nữa
    Hoa tràn ra lối đi, hoa nặng trĩu trên tay, hoa đọng đầy trong mắt...
    Tấm ảnh này cũng là một kỷ niệm đẹp, đang loay hoay chọn góc độ chụp giữa trời tối đen, chợ thấy ai vỗ vai, vội nhìn sang. Một bà cụ khoát tay, này cậu qua tôi bảo. Bỏ bu, hay là mình đạp nhầm hoa của bà cụ! Gã thợ chụp ảnh rón rén bước qua hàng hoa bên cạnh, bà cụ chỉ một ôm hoa to, bảo vác lên, xong bà lấy dây buộc ôm hoa gọn gàng và quay sang cười móm mém, cám ơn cậu nhé. Gã thợ thở phào, thở lấy thở để rồi sẵn dịp tranh thủ cười cầu tài, bà ơi cháu chụp bông hoa này cái bà nhé...
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @thangvespa: Em có vài nhời khí không phải bác bỏ quá, tay bác một tay mải bóp côn vào số em Acma một tay chụp ảnh hay sao em thấy ảnh bác hơi bị rung rung hay là bác cố tình như vậy ạ?? Tuy run run nhưng em thấy thần thái của bác trong từng bức ảnh, rất lãng mạn và góc nhìn rất lạ!!!!
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @thangvespa: Em có vài nhời khí không phải bác bỏ quá, tay bác một tay mải bóp côn vào số em Acma một tay chụp ảnh hay sao em thấy ảnh bác hơi bị rung rung hay là bác cố tình như vậy ạ?? Tuy run run nhưng em thấy thần thái của bác trong từng bức ảnh, rất lãng mạn và góc nhìn rất lạ!!!!
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trèo lên cây bưởi nghiệm thu hoa
    Bước xuống vườn cà thu hoạch nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân triển khai xanh biếc
    Em tỏ hôn rồi anh bức xúc lắm thay...
    Hahaha bác này vui tính phết nhở !
    ui, mấy cái ảnh chợ hoa đêm vủa bác làm em nao cả lòng... Không hiểu sao cứ thấy buồn buồn (qảu này lại phải đi bắt chuồn chuồn)
    Đùa tý chứ quả này lại phải sắp máy ảnh và đi chợ đêm CN này thôi.
    Hỏi khí không phải chứ bạn Thuỷ kinh nghiệm đi chợ hoa đầy mình ơi, thế bọn mình định tình hình hôm đấy se đi thế nào đây, hẹn ở đâu được nhỉ ( chắc chắn 0 phải ..hồ giảng võ rồi) haha
    HIc đi sớm lắm đấy nhỉ. HIện tại thì có tớ này, thuỷ này, chị YMLM này windy này, anh còi 77 này là chắc chắn. À để tớ rủ em áp thấp, em ý hơi bị nhiệt tình đấy.
    @ nhím xù : chời ơi, 1 buổi sáng thui mà em, sáng thứ 7 ngủ đã đi,. sáng CN dậy cùng bọn này cho zui , mấy khi đâu..
    Những ngưòi còn lại tớ 0 biết là có đi không.. .anh thắng ơi đi cùng tụi này nhé.. hihi. có tay máy của bác và windy quả này về tha hồ vênh mặt vì có ảnh đẹp. .hi'' hi''
    Hay là mấy đứa con gái về nhà tớ ..ngủ đi.. hihi.. Nhà tớ rộng lắm, lại nhiều mèo Xù trắng muốt, xinh cực, đảm bảo đủ mỗi đứa có dư 1 em để ôm ngủ cho ngon.. hi'' hi''..
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trèo lên cây bưởi nghiệm thu hoa
    Bước xuống vườn cà thu hoạch nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân triển khai xanh biếc
    Em tỏ hôn rồi anh bức xúc lắm thay...
    Hahaha bác này vui tính phết nhở !
    ui, mấy cái ảnh chợ hoa đêm vủa bác làm em nao cả lòng... Không hiểu sao cứ thấy buồn buồn (qảu này lại phải đi bắt chuồn chuồn)
    Đùa tý chứ quả này lại phải sắp máy ảnh và đi chợ đêm CN này thôi.
    Hỏi khí không phải chứ bạn Thuỷ kinh nghiệm đi chợ hoa đầy mình ơi, thế bọn mình định tình hình hôm đấy se đi thế nào đây, hẹn ở đâu được nhỉ ( chắc chắn 0 phải ..hồ giảng võ rồi) haha
    HIc đi sớm lắm đấy nhỉ. HIện tại thì có tớ này, thuỷ này, chị YMLM này windy này, anh còi 77 này là chắc chắn. À để tớ rủ em áp thấp, em ý hơi bị nhiệt tình đấy.
    @ nhím xù : chời ơi, 1 buổi sáng thui mà em, sáng thứ 7 ngủ đã đi,. sáng CN dậy cùng bọn này cho zui , mấy khi đâu..
    Những ngưòi còn lại tớ 0 biết là có đi không.. .anh thắng ơi đi cùng tụi này nhé.. hihi. có tay máy của bác và windy quả này về tha hồ vênh mặt vì có ảnh đẹp. .hi'' hi''
    Hay là mấy đứa con gái về nhà tớ ..ngủ đi.. hihi.. Nhà tớ rộng lắm, lại nhiều mèo Xù trắng muốt, xinh cực, đảm bảo đủ mỗi đứa có dư 1 em để ôm ngủ cho ngon.. hi'' hi''..
  8. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Buon qua. cac bac di vao hom day thi em da 0 co o HN roi.
    Hoi minh cang ngay cang vui ve dong duc nhi.
    Co ai nho em la ai khoooong ! he he
  9. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Buon qua. cac bac di vao hom day thi em da 0 co o HN roi.
    Hoi minh cang ngay cang vui ve dong duc nhi.
    Co ai nho em la ai khoooong ! he he
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ui tớ không confirm được nhưng tớ rất muốn đi, không phải để chụp hình đâu, vì tớ không có máu chụp chiếc trong người... cho tớ đăng ký standby, tớ sẽ cố gắng thu xếp việc nhà... nhà tớ ngay gần cái chợ hoa ấy, tớ chạy ù phát là sang thôi, không cần hẹn hò gì cả...
    kinh nghiệm chợ hoa của tớ là đi sớm khoảng 3-4h sáng (ấy là tớ đã lui bớt 1 tiếng đồng rồi đấy) Ai có đèn pin mang đi ... soi hoa.. cho nó có vẻ chuyên nghiệp mua bán
    mới lại, đi thì đèo nhau cho tình cảm, lúc về một người đèo một người ôm hoa cho đẹp, chứ nếu đi một mình mà mua một đống hoa thì lại phải mang cái dây rồi buộc như rau ở đằng sau xe, khổ thân bọn hoa hoét... à à... hay là cả nhóm chui lên ô tô, đi đến đấy nhảy xuống mua rồi quăng hết lên ô tô đi về càng vui...

Chia sẻ trang này