1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ui tớ không confirm được nhưng tớ rất muốn đi, không phải để chụp hình đâu, vì tớ không có máu chụp chiếc trong người... cho tớ đăng ký standby, tớ sẽ cố gắng thu xếp việc nhà... nhà tớ ngay gần cái chợ hoa ấy, tớ chạy ù phát là sang thôi, không cần hẹn hò gì cả...
    kinh nghiệm chợ hoa của tớ là đi sớm khoảng 3-4h sáng (ấy là tớ đã lui bớt 1 tiếng đồng rồi đấy) Ai có đèn pin mang đi ... soi hoa.. cho nó có vẻ chuyên nghiệp mua bán
    mới lại, đi thì đèo nhau cho tình cảm, lúc về một người đèo một người ôm hoa cho đẹp, chứ nếu đi một mình mà mua một đống hoa thì lại phải mang cái dây rồi buộc như rau ở đằng sau xe, khổ thân bọn hoa hoét... à à... hay là cả nhóm chui lên ô tô, đi đến đấy nhảy xuống mua rồi quăng hết lên ô tô đi về càng vui...
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    ui tớ không confirm được nhưng tớ rất muốn đi, không phải để chụp hình đâu, vì tớ không có máu chụp chiếc trong người... cho tớ đăng ký standby, tớ sẽ cố gắng thu xếp việc nhà... nhà tớ ngay gần cái chợ hoa ấy, tớ chạy ù phát là sang thôi, không cần hẹn hò gì cả...
    kinh nghiệm chợ hoa của tớ là đi sớm khoảng 3-4h sáng (ấy là tớ đã lui bớt 1 tiếng đồng rồi đấy) Ai có đèn pin mang đi ... soi hoa.. cho nó có vẻ chuyên nghiệp mua bán
    mới lại, đi thì đèo nhau cho tình cảm, lúc về một người đèo một người ôm hoa cho đẹp, chứ nếu đi một mình mà mua một đống hoa thì lại phải mang cái dây rồi buộc như rau ở đằng sau xe, khổ thân bọn hoa hoét... à à... hay là cả nhóm chui lên ô tô, đi đến đấy nhảy xuống mua rồi quăng hết lên ô tô đi về càng vui...
    [/quote]
    Hi, theo kinh nghiệm của em thì chẳng cần đi sớm đến thế đâu vì nhóm mình toàn những người lười dậy sớm. hehe. Nhưng nếu đi được vào khoảng 4h, 4 rưỡi thì sẽ có rất nhiều hoa, còn từ 5h, 5 rưỡi trở đi thì... cũng vẫn còn nhiều hoa, nhưng mà sẽ không đẹp bằng. Với lại, đi sớm thì lúc 6h về qua lăng Bác sẽ được xem chào cờ buổi sáng
    Mà ý kiến đi chợ hoa bằng ôtô của chị Chiu không hay đâu! Chạy bộ thì còn ok hơn Ít ra đi bằng xe máy thì sẽ thưởng thức được không khí trong lành hiếm hoi của sáng sớm Hà Nội. Với lại nếu có ghé vào ngóc ngách nào đấy để ăn phở, hay uống cafe thì cũng đơn giản hơn....
    Ý kiến tụ tập ngủ nghê ở nhà đồng chí esheep được đấy, mọi người đã mất công hẹn hò, chờ đợi nhau nhiều lại xoay ra... cáu nhau... Cho tớ đăng kí một suất ngủ nhé
    À, mà túm lại là đi vào sáng t7 hay Cn nhỉ?
    To esheep: Ấy ui, chả hiểu sao tớ cũng có cảm xúc y hệt ấy khi xem ảnh của bác ThăngVespa chụp hoa Hà Nội. Tớ rất có cảm tình với bác í vì yêu HN của chúng mình thế!!! Mở ngoặc, đoạn này có thể hỏi thêm bạn windy thân yêu của chúng mình!!! hehe
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    ui tớ không confirm được nhưng tớ rất muốn đi, không phải để chụp hình đâu, vì tớ không có máu chụp chiếc trong người... cho tớ đăng ký standby, tớ sẽ cố gắng thu xếp việc nhà... nhà tớ ngay gần cái chợ hoa ấy, tớ chạy ù phát là sang thôi, không cần hẹn hò gì cả...
    kinh nghiệm chợ hoa của tớ là đi sớm khoảng 3-4h sáng (ấy là tớ đã lui bớt 1 tiếng đồng rồi đấy) Ai có đèn pin mang đi ... soi hoa.. cho nó có vẻ chuyên nghiệp mua bán
    mới lại, đi thì đèo nhau cho tình cảm, lúc về một người đèo một người ôm hoa cho đẹp, chứ nếu đi một mình mà mua một đống hoa thì lại phải mang cái dây rồi buộc như rau ở đằng sau xe, khổ thân bọn hoa hoét... à à... hay là cả nhóm chui lên ô tô, đi đến đấy nhảy xuống mua rồi quăng hết lên ô tô đi về càng vui...
    [/quote]
    Hi, theo kinh nghiệm của em thì chẳng cần đi sớm đến thế đâu vì nhóm mình toàn những người lười dậy sớm. hehe. Nhưng nếu đi được vào khoảng 4h, 4 rưỡi thì sẽ có rất nhiều hoa, còn từ 5h, 5 rưỡi trở đi thì... cũng vẫn còn nhiều hoa, nhưng mà sẽ không đẹp bằng. Với lại, đi sớm thì lúc 6h về qua lăng Bác sẽ được xem chào cờ buổi sáng
    Mà ý kiến đi chợ hoa bằng ôtô của chị Chiu không hay đâu! Chạy bộ thì còn ok hơn Ít ra đi bằng xe máy thì sẽ thưởng thức được không khí trong lành hiếm hoi của sáng sớm Hà Nội. Với lại nếu có ghé vào ngóc ngách nào đấy để ăn phở, hay uống cafe thì cũng đơn giản hơn....
    Ý kiến tụ tập ngủ nghê ở nhà đồng chí esheep được đấy, mọi người đã mất công hẹn hò, chờ đợi nhau nhiều lại xoay ra... cáu nhau... Cho tớ đăng kí một suất ngủ nhé
    À, mà túm lại là đi vào sáng t7 hay Cn nhỉ?
    To esheep: Ấy ui, chả hiểu sao tớ cũng có cảm xúc y hệt ấy khi xem ảnh của bác ThăngVespa chụp hoa Hà Nội. Tớ rất có cảm tình với bác í vì yêu HN của chúng mình thế!!! Mở ngoặc, đoạn này có thể hỏi thêm bạn windy thân yêu của chúng mình!!! hehe
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đi gi? ma? sớm thế ha? tro?ai???? Chịu rô?i, giơ? ấy ma? mo? đi chắc Papa với mami lại tươ?ng mi?nh bị la?m sao hik hik. Thôi ca? nha? đi vui ve? tớ ơ? nha? hik hik Hôm na?o có vụ na?o đi muộn muộn thi? tớ mới tham gia được
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đi gi? ma? sớm thế ha? tro?ai???? Chịu rô?i, giơ? ấy ma? mo? đi chắc Papa với mami lại tươ?ng mi?nh bị la?m sao hik hik. Thôi ca? nha? đi vui ve? tớ ơ? nha? hik hik Hôm na?o có vụ na?o đi muộn muộn thi? tớ mới tham gia được
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lâu lắm em mới len lỏi vào cái topic này được đây! Mạng nhà em để trả lời được trên ttvnol chắc mất cả đêm!Nhớ mọi người quá* hic, chắc không ai nhớ mình roài!
    Mọi người đang buôn chuyện gì mà xôm thế? sắp đi đâu đấy? Anh còi chắc tiếc giấc ngủ nướng nên mới ở nhà ấy mà bà con ạ!!!hihihi
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lâu lắm em mới len lỏi vào cái topic này được đây! Mạng nhà em để trả lời được trên ttvnol chắc mất cả đêm!Nhớ mọi người quá* hic, chắc không ai nhớ mình roài!
    Mọi người đang buôn chuyện gì mà xôm thế? sắp đi đâu đấy? Anh còi chắc tiếc giấc ngủ nướng nên mới ở nhà ấy mà bà con ạ!!!hihihi
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hi em, mọi người vẫn nhớ em mờ... Em đi thi hoa hậu thế nào rùi ? Để esheep nhảy vào cổ vũ ùm xèng lên, thằng nào chấm điểm thấp em tui tui oánh bỏ.. kakaka. Xem mấy ảnh chip chụp ở nhà xinh ghê. Mấy em thí sinh kia được vài em trông đường được nhưng toàn là hình nghệ thuật, chả ăn thua. Nhìn ảnh ngày thường chả xỉnh gì cả.. hihi
    Chip đi chợ hoa vụ CN này nhé. Zui lém đó !
    @ nhim xu và áp thấp : Ui ,mấy em mất tích làm chị nhớ muốn chít. Nhím ơi ới ời. Hum wa chị vừa buôn với 1-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó về em đấy. .hihi. hoá ra emnhím nhà mình dễ thương ghê.
    Áp thấp và nhím ơi, Chị vẫn còn cầm rất nhìu ảnh chụp em hôm đi of hồi mùa đông mà chẳng biết đưa cho em thế nào...
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hi em, mọi người vẫn nhớ em mờ... Em đi thi hoa hậu thế nào rùi ? Để esheep nhảy vào cổ vũ ùm xèng lên, thằng nào chấm điểm thấp em tui tui oánh bỏ.. kakaka. Xem mấy ảnh chip chụp ở nhà xinh ghê. Mấy em thí sinh kia được vài em trông đường được nhưng toàn là hình nghệ thuật, chả ăn thua. Nhìn ảnh ngày thường chả xỉnh gì cả.. hihi
    Chip đi chợ hoa vụ CN này nhé. Zui lém đó !
    @ nhim xu và áp thấp : Ui ,mấy em mất tích làm chị nhớ muốn chít. Nhím ơi ới ời. Hum wa chị vừa buôn với 1-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó về em đấy. .hihi. hoá ra emnhím nhà mình dễ thương ghê.
    Áp thấp và nhím ơi, Chị vẫn còn cầm rất nhìu ảnh chụp em hôm đi of hồi mùa đông mà chẳng biết đưa cho em thế nào...
  10. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    @ nhim xu và áp thấp : Ui ,mấy em mất tích làm chị nhớ muốn chít. Nhím ơi ới ời. Hum wa chị vừa buôn với 1-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó về em đấy. .hihi. hoá ra emnhím nhà mình dễ thương ghê.
    Áp thấp và nhím ơi, Chị vẫn còn cầm rất nhìu ảnh chụp em hôm đi of hồi mùa đông mà chẳng biết đưa cho em thế nào...
    -------------------------
    Ừh nhờ, lâu lém rồi không thấy em áp thấp đâu, hay là em í theo chồng bỏ cuộc chơi roài. Híc, chị ơi! cái người mà ai cũng biết là ai đó hắn lại nói xấu em àh?Tên này thật đáng đánh đòn khi nào gặp biết tay em (em sẽ cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của gai nhím). CN này mọi người hẹn nhau đi chợ hoa sớm àh, thế thì cho em 1 chân dập dòm nhé, em chưa chắc chắn lắm vì khu nhà em đi sớm 1 mình không được an toàn lém cho nên phải câu kéo người đi cùng đã. Hihi, hôm đó esheep nhớ mang CD hoa hoét cho em nhé.

Chia sẻ trang này