1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ố la la.. .Ố lê lê...
    Kha` kha` kha`...
    Thành thật chia buồn với những ai không thể đi chợ hoa vào sáng mai. .hí hí.. Tiếc cho mọi người wá.
    1 điều hay ho là sẽ có những người bạn bên box Du lịch tham gia cùng với chúng ta, và 1 người bạn bên Họi ốc nữa chứ. Bọn tớ vừa đi đú dởn tý tởn về.
    Thuỷ và tớ mỗi đứa ôm 1 em computer ngồi cách nhau 1m và... chat với nhau, vừa chat vừa cười sằng sặc làm tớ phải đóng hết cửa vào không ba mẹ tớ lại tưởng bọn này chập dây ! hahaha..
    khổ thân windy lúc nãy trên đường về cứ đòi về nhà esheep ngủ cùng... với các em mèo. thuỷ ngốc bèn bày cho cách đợi ba mẹ esheep ngủ sớm trèo cổng sau vào đu dây điện lên tầng ba.. hahaha.. hại nhau thế thì thôi... kạ kạ kạ
    Phù, thui đi ngủ đây, để mai còn lấy sức chiến đấu.. Các bác chờ xem ảnh nhé !
    @ coi77: ui, mấy cái thú vui tao nhã của các bác đúng là đáng nể, đáng nể, em cũng xem wa cái trang aqua của bác, đẹp mê hồn.. hic..
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oá Oá Oá ... (ngáp dài)
    Hế lô every body. Kính thưa quý vị ở nhà, vào lúc 8h30 chuyến léch thếch chợ hoa vô cùng thành công về cả phương diện chuyên môn lẫn truyền thông đại chúng của 6 nhân chúng em đã kết thúc tốt đẹp tại cà-phê Nắng (mà ngồi đấy nắng thật) trên Hàng Bạc, ai về nhà nấy.
    Tranh thủ các cô dì chú bác kia còn về đánh 1 phát ngủ bù, em vối mắc bệnh mất ngủ kinh niên nhẩy vào đây thông báo thế cho bà con ai ở nhà biết tin cho đỡ sốt cả cái ruột.
    Được cái Hà Nội Mình đẹp từ cái móng chân đẹp đi, nên chả có gì làm lạ là cái chợ Hoa đẹp lắm ạ, người đi chợ còn đẹp hơn.. hô hô hô .
    Nên thể cái sự đẹp này, có khi em cũng phải hỏi ý kiến các bác để em xin Mod đổi tên cái topic này thành "Khoảnh khắc đẹp Hà Nội - chờ mùa hoa Xưa năm sau" nhỉ. .haha
    Em nhường các bác ngủ đẫy giấc dậy đủ tỉnh táo để tường thuật cho nó hay, phần em, máy ảnh mang đi lại hỏng card, cái phần wuan trọng nhất thì phải chụp ké máy các bác kia nên cũng chả có dek gì bót lên về cái khoảnh khắc đêm chợ hoa vô cùng lãng xờ mạn, em chỉ có mấy hình chụp lúc đã về rồi, sáng rồi, tỏ mặt nhau rồi này mà thôi, các bác xem nhé:
    Căng Quai ( chụp trên Hàng Bạc, hơi lạc đề 1 tý, hì hì.. )
    Tĩnh Vật
    Hoa **** 1
    Hoa **** 2
    Hoa **** Macro
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oá Oá Oá ... (ngáp dài)
    Hế lô every body. Kính thưa quý vị ở nhà, vào lúc 8h30 chuyến léch thếch chợ hoa vô cùng thành công về cả phương diện chuyên môn lẫn truyền thông đại chúng của 6 nhân chúng em đã kết thúc tốt đẹp tại cà-phê Nắng (mà ngồi đấy nắng thật) trên Hàng Bạc, ai về nhà nấy.
    Tranh thủ các cô dì chú bác kia còn về đánh 1 phát ngủ bù, em vối mắc bệnh mất ngủ kinh niên nhẩy vào đây thông báo thế cho bà con ai ở nhà biết tin cho đỡ sốt cả cái ruột.
    Được cái Hà Nội Mình đẹp từ cái móng chân đẹp đi, nên chả có gì làm lạ là cái chợ Hoa đẹp lắm ạ, người đi chợ còn đẹp hơn.. hô hô hô .
    Nên thể cái sự đẹp này, có khi em cũng phải hỏi ý kiến các bác để em xin Mod đổi tên cái topic này thành "Khoảnh khắc đẹp Hà Nội - chờ mùa hoa Xưa năm sau" nhỉ. .haha
    Em nhường các bác ngủ đẫy giấc dậy đủ tỉnh táo để tường thuật cho nó hay, phần em, máy ảnh mang đi lại hỏng card, cái phần wuan trọng nhất thì phải chụp ké máy các bác kia nên cũng chả có dek gì bót lên về cái khoảnh khắc đêm chợ hoa vô cùng lãng xờ mạn, em chỉ có mấy hình chụp lúc đã về rồi, sáng rồi, tỏ mặt nhau rồi này mà thôi, các bác xem nhé:
    Căng Quai ( chụp trên Hàng Bạc, hơi lạc đề 1 tý, hì hì.. )
    Tĩnh Vật
    Hoa **** 1
    Hoa **** 2
    Hoa **** Macro
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lúc trưa mình hí hửng lấy máy DĐ của ông bô ra để nhắn hỏi thăm bà sheep xem mọi người đi thế nào thì điện thoại còn có 350đ trong tài khoản mới khổ chứ! hic!
    May mà trưa nay em lại sáng suốt mò lên đây đọc. Nhưng sao mà ít ảnh thế bà con ơi?Sen đã nở chưa? Lúc nãy em đọc báo LĐ thấy họ nói sen nở muộn hình như là do thời tiết khắc nghiệt,nhất là 2 trận mưa đá trên Hồ Tây ấy! Chị sheep không chụp ảnh hoa phượng và bằng lăng cho em ah???
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lúc trưa mình hí hửng lấy máy DĐ của ông bô ra để nhắn hỏi thăm bà sheep xem mọi người đi thế nào thì điện thoại còn có 350đ trong tài khoản mới khổ chứ! hic!
    May mà trưa nay em lại sáng suốt mò lên đây đọc. Nhưng sao mà ít ảnh thế bà con ơi?Sen đã nở chưa? Lúc nãy em đọc báo LĐ thấy họ nói sen nở muộn hình như là do thời tiết khắc nghiệt,nhất là 2 trận mưa đá trên Hồ Tây ấy! Chị sheep không chụp ảnh hoa phượng và bằng lăng cho em ah???
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Update ảnh hoa sen đầu mùa nè, sáng nay 7h chipchit đã lỗ vốn với bà hàng hoa để chụp được cái ảnh này đây, hic, bà ấy trả lại mình thiếu 10K mới đau! Nhưng thôi, có 1 bức ảnh sen đầu tiên trong này cho bà con thưởng thức thì mất 10K cũng không sao, hehe!
    Đầu tuần mà em đã đen thế này rùi, hic, bác nào cho em địa chỉ mail để em nhờ các bác tải cái ảnh này lên cho em với, mạng nhà em phọt phẹt quá đi mất!!!!!YM của em là kimkim_xinhxinh
    Chúc bà con 1 tuần mới vui vẻ và thành công!
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Update ảnh hoa sen đầu mùa nè, sáng nay 7h chipchit đã lỗ vốn với bà hàng hoa để chụp được cái ảnh này đây, hic, bà ấy trả lại mình thiếu 10K mới đau! Nhưng thôi, có 1 bức ảnh sen đầu tiên trong này cho bà con thưởng thức thì mất 10K cũng không sao, hehe!
    Đầu tuần mà em đã đen thế này rùi, hic, bác nào cho em địa chỉ mail để em nhờ các bác tải cái ảnh này lên cho em với, mạng nhà em phọt phẹt quá đi mất!!!!!YM của em là kimkim_xinhxinh
    Chúc bà con 1 tuần mới vui vẻ và thành công!
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ớ, các bác đi chợ về chạy đâu hết rùi ?
    Nhà em nấy hôm nay ADSL đứt phựt vì cắt điện nên bi giờ mới lọ mọ vào đây được, mà hình như mạng mẽo mấy hum nay cũng củ chuối hay sao ý. Chả thấy bác nào online được cả?
    Chíp ơi, em gửi ảnh sen cho chị nhé, chị resize lại rồi post lên cho. (Y!M: sadkid80) Hôm trước đi, hí hửng sẽ mua được sen đầu mùa, ai ngờ đến chợ toàn quỳ là quỳ thôi. Nhưng bù lại ai cũng ôm 1 ôm nhài thơm nức về. (Vừa ôm vừa hít hà vừa thèm tào phớ )
    Chả biết hồi cả cái hộp thế nào mà em thuỷ và em esheep chả em nào chịu ôm mèo, cũng chả chịu ôm nhau (sợ bị quy là Lesbian) ngủ, thành ra loay hoay 1h vẫn chưa ngủ, lại thêm cứ 5phút/1 lần SMS của 1 cơ số các bạn hiền (chắc là cũng do hồi hộp) nhắn đến chúc ngủ ngon hoặc hỏi chính xác ngày mai đi 3h hay 4h... Vừa tức vừa buồn cười ---> thêm 1 lý do khó ngủ.
    Ấy vậy mà đúng 3h, báo thức vừa kêu là 2 con bé mắt sáng trưng, lồm cồm bò dậy làm 1 cơ số việc phục vụ nhu cầu thiết yếu và cơ bản của triết học nhân sinh. (tớ tường thuật dài cả cái dòng nhỉ)
    ...Và thay mặt cái đồng hồ + con gà gọi điện gọi windy và xacchetmimcuoi dậy vì 2 lão này tối hôm trước than thở là nhà 0 có báo thức + không biết cách đặt báo thức ở điện thoại (quê vãi). Ấy là esheep thương tình than thở thế thôi chứ Thuỷ ngốc thì bảo là bọn nó nhõng nhẽo đấy.. ( Oẹ ) hì hì..
    Ui, nhưng mà này, mọi người lần này tớ phải tuyên dương vì sự đúng giờ ạ. Đúng 3h30, tớ vừa buớc chân ra khỏi nhà là đã thấy xacchet lò dò trong màn đêm như quân địch lao tới. 1 phút sau, vừa chạm được chân đến mặt đường chính , đang nghĩ bụng nếu phải đứng đây chờ vào cái giờ này thì trông chả khác gì mấy cô ấy ấy, thì đã thấy bạn windy ngơ ngác phi xe tới rồi. Tuyên dương, tuyên duơng Cả lũ đi đến ngã tư Nguyễn Thái học thì gặp ngay Pinkky đăng lượn vèo vèo ( nàng này phóng tít dã man, gọi mãi mới nghe thấy).
    Vừa cười nhăn nhở (trêu công an) vừa mếu nhăn nhó (vì đói) vừa dương mắt lên cãi nhau xem cái chấm chấm nhấp nháy trên trời kia là máy bay hay "sao chớp mắt" ....là cái lúc bọn tớ đứng ở vườn Hồng chờ chị Katty và anh vitamin béo. Hô hô hô, mình rình được mấy kiểu ảnh định mang lên làm phóng sự xã hội (hậu thuốc lắc) có nhân vật chính là windy và Pinkky ngồi thu lu 1 đống bên gốc cây vườn hồng che mặt trông y như vừa phê thuốc, đẹp ơi là đẹp ,thế mà cái card bị hỏng mất, TIẾC !
    Nhà chị Katty yêu ghê cơ, bọn tớ chờ có 30p hà, đã thấy đến rồi, thế là Here we gấu !
    Cái cảm giác đi trên đê vào 1 sáng lành lạnh đầu hè, sương giăng bảng lảng trên hồ, hít hít ngửi ngửi mùi lá mùi cỏ khi đi trên đê thì chắc ai cũng biết rồi, nói chung là đẹp và tớ sẽ thấy đẹp nếu 0 mải cãi nhau với windy suốt đường đi, thành ra chả hít ngửi được cái gì thì đã thấy đến chợ hoa mất rồi.
    Ui, chợ đẹp lắm bà con ạ. Đến chợ vào lúc 4h30. Đèn vàng lấp lánh, hoa thì dĩ nhiên nhiều và dĩ nhiên đẹp, đủ lại từ hàm tiếu e ấp cho đến tưng bừng tung toé. Có điều mấy cái dạ dày đang gào thét thành ra cả nhóm chỉ thấy hoa mắt và hoa cháo sườn.
    Cũng hì hụi ngắm, hì hụi mua và hì hụi chụp, tớ cứ chờ windy, chị katty và Pinkky bót ảnh lên thui, ảnh đêm mọi ngưòi chụp đẹp lém, máy tớ hỏng nên trăm sự nhờ vào máy của windy. Windy ơi, mày pót lên đi. Lười thế.
    Ơ.. thế rồi xong thì thế nào nhỉ? Đại loại là vui và đại loại nhiều chuyện để nói, nhưng tớ buồn ngủ wá, thuỷ ơi viết tiếp hộ cái. .ặc ( tính mình trở nên dài dòng thế nào ý nhỉ.. hì hì..). Còn hay ở cả cái đoạn đi về rồi esheep mới nổi hứng "mời " mọi ngưòi đi ngắm .. hoa lộc vừng nở. Kết quả của cái đầu óc có vấn đề về cả không gian , thời gian và địa lý của nàng nên mọi ngưòi đưọc ăn món mầm đá bún thang ngắm chim bồ câu "chuyện ba ngưòi" nữa chứ...
    CHờ ảnh của các bác..
    Chúc zui..


  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ớ, các bác đi chợ về chạy đâu hết rùi ?
    Nhà em nấy hôm nay ADSL đứt phựt vì cắt điện nên bi giờ mới lọ mọ vào đây được, mà hình như mạng mẽo mấy hum nay cũng củ chuối hay sao ý. Chả thấy bác nào online được cả?
    Chíp ơi, em gửi ảnh sen cho chị nhé, chị resize lại rồi post lên cho. (Y!M: sadkid80) Hôm trước đi, hí hửng sẽ mua được sen đầu mùa, ai ngờ đến chợ toàn quỳ là quỳ thôi. Nhưng bù lại ai cũng ôm 1 ôm nhài thơm nức về. (Vừa ôm vừa hít hà vừa thèm tào phớ )
    Chả biết hồi cả cái hộp thế nào mà em thuỷ và em esheep chả em nào chịu ôm mèo, cũng chả chịu ôm nhau (sợ bị quy là Lesbian) ngủ, thành ra loay hoay 1h vẫn chưa ngủ, lại thêm cứ 5phút/1 lần SMS của 1 cơ số các bạn hiền (chắc là cũng do hồi hộp) nhắn đến chúc ngủ ngon hoặc hỏi chính xác ngày mai đi 3h hay 4h... Vừa tức vừa buồn cười ---> thêm 1 lý do khó ngủ.
    Ấy vậy mà đúng 3h, báo thức vừa kêu là 2 con bé mắt sáng trưng, lồm cồm bò dậy làm 1 cơ số việc phục vụ nhu cầu thiết yếu và cơ bản của triết học nhân sinh. (tớ tường thuật dài cả cái dòng nhỉ)
    ...Và thay mặt cái đồng hồ + con gà gọi điện gọi windy và xacchetmimcuoi dậy vì 2 lão này tối hôm trước than thở là nhà 0 có báo thức + không biết cách đặt báo thức ở điện thoại (quê vãi). Ấy là esheep thương tình than thở thế thôi chứ Thuỷ ngốc thì bảo là bọn nó nhõng nhẽo đấy.. ( Oẹ ) hì hì..
    Ui, nhưng mà này, mọi người lần này tớ phải tuyên dương vì sự đúng giờ ạ. Đúng 3h30, tớ vừa buớc chân ra khỏi nhà là đã thấy xacchet lò dò trong màn đêm như quân địch lao tới. 1 phút sau, vừa chạm được chân đến mặt đường chính , đang nghĩ bụng nếu phải đứng đây chờ vào cái giờ này thì trông chả khác gì mấy cô ấy ấy, thì đã thấy bạn windy ngơ ngác phi xe tới rồi. Tuyên dương, tuyên duơng Cả lũ đi đến ngã tư Nguyễn Thái học thì gặp ngay Pinkky đăng lượn vèo vèo ( nàng này phóng tít dã man, gọi mãi mới nghe thấy).
    Vừa cười nhăn nhở (trêu công an) vừa mếu nhăn nhó (vì đói) vừa dương mắt lên cãi nhau xem cái chấm chấm nhấp nháy trên trời kia là máy bay hay "sao chớp mắt" ....là cái lúc bọn tớ đứng ở vườn Hồng chờ chị Katty và anh vitamin béo. Hô hô hô, mình rình được mấy kiểu ảnh định mang lên làm phóng sự xã hội (hậu thuốc lắc) có nhân vật chính là windy và Pinkky ngồi thu lu 1 đống bên gốc cây vườn hồng che mặt trông y như vừa phê thuốc, đẹp ơi là đẹp ,thế mà cái card bị hỏng mất, TIẾC !
    Nhà chị Katty yêu ghê cơ, bọn tớ chờ có 30p hà, đã thấy đến rồi, thế là Here we gấu !
    Cái cảm giác đi trên đê vào 1 sáng lành lạnh đầu hè, sương giăng bảng lảng trên hồ, hít hít ngửi ngửi mùi lá mùi cỏ khi đi trên đê thì chắc ai cũng biết rồi, nói chung là đẹp và tớ sẽ thấy đẹp nếu 0 mải cãi nhau với windy suốt đường đi, thành ra chả hít ngửi được cái gì thì đã thấy đến chợ hoa mất rồi.
    Ui, chợ đẹp lắm bà con ạ. Đến chợ vào lúc 4h30. Đèn vàng lấp lánh, hoa thì dĩ nhiên nhiều và dĩ nhiên đẹp, đủ lại từ hàm tiếu e ấp cho đến tưng bừng tung toé. Có điều mấy cái dạ dày đang gào thét thành ra cả nhóm chỉ thấy hoa mắt và hoa cháo sườn.
    Cũng hì hụi ngắm, hì hụi mua và hì hụi chụp, tớ cứ chờ windy, chị katty và Pinkky bót ảnh lên thui, ảnh đêm mọi ngưòi chụp đẹp lém, máy tớ hỏng nên trăm sự nhờ vào máy của windy. Windy ơi, mày pót lên đi. Lười thế.
    Ơ.. thế rồi xong thì thế nào nhỉ? Đại loại là vui và đại loại nhiều chuyện để nói, nhưng tớ buồn ngủ wá, thuỷ ơi viết tiếp hộ cái. .ặc ( tính mình trở nên dài dòng thế nào ý nhỉ.. hì hì..). Còn hay ở cả cái đoạn đi về rồi esheep mới nổi hứng "mời " mọi ngưòi đi ngắm .. hoa lộc vừng nở. Kết quả của cái đầu óc có vấn đề về cả không gian , thời gian và địa lý của nàng nên mọi ngưòi đưọc ăn món mầm đá bún thang ngắm chim bồ câu "chuyện ba ngưòi" nữa chứ...
    CHờ ảnh của các bác..
    Chúc zui..


  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chèp! Cà? nhà? 'i vui quà nhơ?, hĂm qua và?o reply khĂng tà?i nà?o 'ược, màng cò sự cẮ thì? phà?i. MẮy hĂm nay nf́ng nhè mĂy cao, 'i trĂn 'ươ?ng hoa Phượng hoa Bf?ng Lfng 'ua nhau nơ? sf̣c sơf, lài nhớ vĂ? thuơ? 'àf xa... hik hik
    HĂm nò lượn chùp 'ược hoa Phượng nè?
    [​IMG]
    Cò?n 'Ăy là? nà?ng CĂng chùa cù?a bĂ? thù?y sinh
    [​IMG]
    Hoa cù?a nước
    [​IMG]

Chia sẻ trang này