1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chèp! Cà? nhà? 'i vui quà nhơ?, hĂm qua và?o reply khĂng tà?i nà?o 'ược, màng cò sự cẮ thì? phà?i. MẮy hĂm nay nf́ng nhè mĂy cao, 'i trĂn 'ươ?ng hoa Phượng hoa Bf?ng Lfng 'ua nhau nơ? sf̣c sơf, lài nhớ vĂ? thuơ? 'àf xa... hik hik
    HĂm nò lượn chùp 'ược hoa Phượng nè?
    [​IMG]
    Cò?n 'Ăy là? nà?ng CĂng chùa cù?a bĂ? thù?y sinh
    [​IMG]
    Hoa cù?a nước
    [​IMG]
  2. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Ấy vậy mà đúng 3h, báo thức vừa kêu là 2 con bé mắt sáng trưng, lồm cồm bò dậy làm 1 cơ số việc phục vụ nhu cầu thiết yếu và cơ bản của triết học nhân sinh. (tớ tường thuật dài cả cái dòng nhỉ)
    ...Và thay mặt cái đồng hồ + con gà gọi điện gọi windy và xacchetmimcuoi dậy vì 2 lão này tối hôm trước than thở là nhà 0 có báo thức + không biết cách đặt báo thức ở điện thoại (quê vãi). Ấy là esheep thương tình than thở thế thôi chứ Thuỷ ngốc thì bảo là bọn nó nhõng nhẽo đấy.. ( Oẹ ) hì hì.."
    Tớ xin đính chính lại thông tin của Esheep một chút: Chẳng biết đồng chí Windy thế nào, nhưng mà rõ ràng là tớ biết cách để đồng hồ báo thức mà, với lại tớ không hề nhờ E. gọi tớ dậy. Hôm ấy tớ bị mất ngủ một cách lãng nhách, can cái tội uống 1 cốc cafe đặc khủng khiếp buổi tối hôm trước. Đã không ngủ được thì chớ, lại còn đói nữa. Mãi đến 3h sáng mới thiu thiu ngủ được thì cái con bé E. nhắn tin ầm ỹ lên, lai còn nháy máy cho mình nữa. Tớ sợ làm bu tớ thức giắc nên đành tắt máy đi.
    Đang rón rén chuồn ra ngoài, chỉ còn khoá nốt cái cổng nữa là thoát thì cháu gái trời đánh của mình gọi vào máy cố định của nhà mình. Híc, đến nước này thì mình đành nghiến răng mà chạy thôi, chứ để bà già túm lại thì phiền phức to, nhỡ cụ lại tưởng thằng con trai yêu quý của mình đang đêm trốn nhà theo con nào thì chết. Mà của đáng tội, có con bé nào để trốn theo thì đã tốt.
    Chưa bao h mình lại phải chạy ra khỏi nhà như thế cả, cám ơn cháu nhé, Esheep... Grừ...rr.r.r.r..r

    Chạy được đến nhà Esheep đã thấy 2 nàng đang đứng ở cổng. Thế mà hôm trước quảng cáo rùm beng là đông lắm, lai còn dụ khị mình là có nhiều em xinh lắm. Mình già rồi mà còn bị mấy đứa trẻ con lừa thế này.
    Ha ha, khi hai nàng lên đầu dốc nhà E. để chờ đồng chí Windy, có một anh cũng già già chạy xe qua. May mà nhìn thấy mình đứng ở đấy nên cũng đỡ tưởng nhầm.... Nếu không thì chắc là dừng lại hỏi rồi, mình nhìn mà còn thấy giống... nữa là.
    Cả bọn (mà thực ra lúc này chỉ có 4 mạng) chạy đến Vườn Hồng. Híc, ra đến đường Nguyễn Thái Học thấy 1em chạy xe như ăn cướp, đang định đuổi theo để trêu thì đồng chí Thuỷ nhận ra đó là Pinky (Công nhận mắt cận mà tinh thật, chẳng biết khi chưa cận thì bạn Thuỷ của chúng ta có tầm nhìn khủng khiếp đến cỡ nào). Đuổi đến hụt cả hơi mới kịp.
    Phần còn lại của chuyến đi thì đúng như những gì esheep đã kể. Tớ xin cung cấp thêm 1 số thông tin bên lề nhá. Trong khi cả bọn đang kêu ca vì thịt gà của món bún thang quá dai thì đột nhiên cả bọn chuyển đề tài sang chuyện ăn thịt, và đồng chí Windy đã thổ lộ một mơ ước hết sức dễ thương là: Thèm được ăn thịt cừu. Ôi giời ạ, may mà mới chỉ dừng lại ở mơ thôi, chứ đồng chí ấy mà thử 1 phát thôi thì chắc là cả bọn chỉ còn mỗi mình là con giai mất. Thêm nữa, nhờ sự đãng trí về thời gian của Esheep mà cả bọn được lượn một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm ngắm các cụ già tập thể dục thay cho việc chụp ảnh hoa lộc vừng. Một lần nữa cảm ơn cháu nhé, Esheep.
  3. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Ấy vậy mà đúng 3h, báo thức vừa kêu là 2 con bé mắt sáng trưng, lồm cồm bò dậy làm 1 cơ số việc phục vụ nhu cầu thiết yếu và cơ bản của triết học nhân sinh. (tớ tường thuật dài cả cái dòng nhỉ)
    ...Và thay mặt cái đồng hồ + con gà gọi điện gọi windy và xacchetmimcuoi dậy vì 2 lão này tối hôm trước than thở là nhà 0 có báo thức + không biết cách đặt báo thức ở điện thoại (quê vãi). Ấy là esheep thương tình than thở thế thôi chứ Thuỷ ngốc thì bảo là bọn nó nhõng nhẽo đấy.. ( Oẹ ) hì hì.."
    Tớ xin đính chính lại thông tin của Esheep một chút: Chẳng biết đồng chí Windy thế nào, nhưng mà rõ ràng là tớ biết cách để đồng hồ báo thức mà, với lại tớ không hề nhờ E. gọi tớ dậy. Hôm ấy tớ bị mất ngủ một cách lãng nhách, can cái tội uống 1 cốc cafe đặc khủng khiếp buổi tối hôm trước. Đã không ngủ được thì chớ, lại còn đói nữa. Mãi đến 3h sáng mới thiu thiu ngủ được thì cái con bé E. nhắn tin ầm ỹ lên, lai còn nháy máy cho mình nữa. Tớ sợ làm bu tớ thức giắc nên đành tắt máy đi.
    Đang rón rén chuồn ra ngoài, chỉ còn khoá nốt cái cổng nữa là thoát thì cháu gái trời đánh của mình gọi vào máy cố định của nhà mình. Híc, đến nước này thì mình đành nghiến răng mà chạy thôi, chứ để bà già túm lại thì phiền phức to, nhỡ cụ lại tưởng thằng con trai yêu quý của mình đang đêm trốn nhà theo con nào thì chết. Mà của đáng tội, có con bé nào để trốn theo thì đã tốt.
    Chưa bao h mình lại phải chạy ra khỏi nhà như thế cả, cám ơn cháu nhé, Esheep... Grừ...rr.r.r.r..r

    Chạy được đến nhà Esheep đã thấy 2 nàng đang đứng ở cổng. Thế mà hôm trước quảng cáo rùm beng là đông lắm, lai còn dụ khị mình là có nhiều em xinh lắm. Mình già rồi mà còn bị mấy đứa trẻ con lừa thế này.
    Ha ha, khi hai nàng lên đầu dốc nhà E. để chờ đồng chí Windy, có một anh cũng già già chạy xe qua. May mà nhìn thấy mình đứng ở đấy nên cũng đỡ tưởng nhầm.... Nếu không thì chắc là dừng lại hỏi rồi, mình nhìn mà còn thấy giống... nữa là.
    Cả bọn (mà thực ra lúc này chỉ có 4 mạng) chạy đến Vườn Hồng. Híc, ra đến đường Nguyễn Thái Học thấy 1em chạy xe như ăn cướp, đang định đuổi theo để trêu thì đồng chí Thuỷ nhận ra đó là Pinky (Công nhận mắt cận mà tinh thật, chẳng biết khi chưa cận thì bạn Thuỷ của chúng ta có tầm nhìn khủng khiếp đến cỡ nào). Đuổi đến hụt cả hơi mới kịp.
    Phần còn lại của chuyến đi thì đúng như những gì esheep đã kể. Tớ xin cung cấp thêm 1 số thông tin bên lề nhá. Trong khi cả bọn đang kêu ca vì thịt gà của món bún thang quá dai thì đột nhiên cả bọn chuyển đề tài sang chuyện ăn thịt, và đồng chí Windy đã thổ lộ một mơ ước hết sức dễ thương là: Thèm được ăn thịt cừu. Ôi giời ạ, may mà mới chỉ dừng lại ở mơ thôi, chứ đồng chí ấy mà thử 1 phát thôi thì chắc là cả bọn chỉ còn mỗi mình là con giai mất. Thêm nữa, nhờ sự đãng trí về thời gian của Esheep mà cả bọn được lượn một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm ngắm các cụ già tập thể dục thay cho việc chụp ảnh hoa lộc vừng. Một lần nữa cảm ơn cháu nhé, Esheep.
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hội mìn hoành tráng woé!!! em đang phát điên nên vì cái dồ án!! hẹn mọi người đến cuối tháng 6!!! hoành tráng hoành tráng đại hoành tráng luôn!!
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hội mìn hoành tráng woé!!! em đang phát điên nên vì cái dồ án!! hẹn mọi người đến cuối tháng 6!!! hoành tráng hoành tráng đại hoành tráng luôn!!
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ off với hội này, không biết mặt mũi kbu thế nào, nhưng mà vote cho em 5 sao nhé, em làm chị buồn cười quá, à không, wé...
    chắc gặp ở ngoài phải là bố của buồn cười ấy nhỉ?
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ off với hội này, không biết mặt mũi kbu thế nào, nhưng mà vote cho em 5 sao nhé, em làm chị buồn cười quá, à không, wé...
    chắc gặp ở ngoài phải là bố của buồn cười ấy nhỉ?
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mụ chiu dùng từ sai rồi, phải gọi em bubu là "dễ thương" mới đúng. .hihi... em ơi thôi cố lên, bọn này chả giúp gì được em cả, em hỏi mụ chiu ý, chồng mụ ý là Con kiến đấy, à quên, kiến trúc sư đấy. Bọn chị sẽ giúp em bằng cách khi nà oem tốt nghiệp xong bọn này sẵn sàng đi xả xì-trét - ăn mừng thắng lợi cùng em nhé.
    Tặng em và mọi ngưòi thêm ảnh hoa này.
    @windy: nghiến răng kèn kẹt vì 2 cái đĩa ảnh ông đưa cho tui đều không mở ra được, burn đĩa khác nghen. grừ !
    nguyên nhân thèm tào phớ nè!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mụ chiu dùng từ sai rồi, phải gọi em bubu là "dễ thương" mới đúng. .hihi... em ơi thôi cố lên, bọn này chả giúp gì được em cả, em hỏi mụ chiu ý, chồng mụ ý là Con kiến đấy, à quên, kiến trúc sư đấy. Bọn chị sẽ giúp em bằng cách khi nà oem tốt nghiệp xong bọn này sẵn sàng đi xả xì-trét - ăn mừng thắng lợi cùng em nhé.
    Tặng em và mọi ngưòi thêm ảnh hoa này.
    @windy: nghiến răng kèn kẹt vì 2 cái đĩa ảnh ông đưa cho tui đều không mở ra được, burn đĩa khác nghen. grừ !
    nguyên nhân thèm tào phớ nè!
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa :
    Tớ cũng có 1 phát hoa phượng, nở ngay cạnh ban công nhà mình. .phê chưa .. hehe
    Yêu chưa : hoa sáng sớm, không phải sương long lanh đâu, tớ vẩy nước vào đấy.
    hề hề hề .. cười chả biết vì lí do gì...
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 24/05/2005

Chia sẻ trang này