1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu Hà Nội - chao ôi trắng trời HOA SƯA ??" HHX Version 6.0 ??" HỘI HOA SƯA xây nhà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuagain

    missuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác , khá giống hoa Sưa trắng nhưng không phải ạh , cây này ở bên Mỹ cũng có , nhưng ở Mỹ hoa nó giống hơn , và to hơn ^^ . Mặc dù vậy , không phải hoa Sưa ạh !
  2. Jacky108

    Jacky108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đoán là không phải, nhưng lá cây rất giống nhau, có lẽ thuộc cùng họ hàng gì chăng, hì hì . Mùi của hoa này cũng rất dễ chịu, mấy hôm nay hoa rụng trắng trên đường rồi, thôi cứ coi như hoa Sưa cho đỡ nhớ HN vậy .
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải hoa của cây Sưa Trắng như ở HN mà các bạn khác post trong topic này, nhưng là hoa của cây thuộc họ Đậu giống hoa sưa.
    Nghĩa là, về họ hàng thì cũng dính líu!
    Hoa của cây này cũng đẹp đấy chứ nhỉ, tuy không mong manh như hoa Sưa, nhưng những lọn hoa rủ xuống nhắc tớ nhớ đến hoa Muồng vàng Osaka đang nở vàng HN.
    Mọi người đi chụp osaka đi !
    Àh, OSAKA và HOA XƯA cùng họ Đậu đấy ! hi hi, kết luận là em Sheép rất thích hoa của các cây họ Đậu !
    Đang định đổi tên thành Đậu Thị esheep !
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời, chưa kịp tận hưởng mùa hè rực rỡ đã mơ tưởng đến thu rồi sao ???
    Mấy hôm nay, nóng chảy mỡ, nhờ !
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oạch ! Xịn thế ! chúc mừngbác uơm được cây Sưa từ hạt !
    Hay đợi nó to thêm tý nữa mình uốn thành bonsai ?
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Không phải Sưa đỏ bác ạh !
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nghe bubu nói lại nhớ ngõ phố kim liên và bàng. Nhưng cây bàng đang dần vắng bóng rồi..
    chị esheep ko pót ảnh, nhà xưa cũng ko còn thấy nhiều ảnh đẹp .. là sao?
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn đã chia sẻ. Giống này lớn đến đâu, nó hóa gỗ đến đấy, khó uốn lắm.
    Còn một vốc hạt nhặt ở cạnh Thành ủy, nhưng Chim gửi lên tặng chàng kiểm lâm người Mông để anh ấy trồng trên đỉnh Fansipan.
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bằng lăng lùm xùm quá! !nhìn nực! không thanh nhu cây khác!! nó tạo cảm giác không cổ!! không sạch!! nếu so với bàng chò chỉ và sấu thì thua xa!! nhất là cái thân cực tệ!! nếu xét xâu xa hơn thì nó rụng hoa bằng lăng rất bẩn!!tội mỗi cho bàng!! nhiều sâu bọ!! rụng nhiều lá ngập phố!! lại hay bị đổ nên bị hạn chế cũng phải!cây hoa sữa trồng không nên sát nhau và nhiều ở tuyến phố dân sinh vì mùi nó rất hắc và dễ gây nhức đầu nếu phải ngửi thường xuyên!! ! rất nể người pháp họ quy hoạch cây xanh cho hà nội không chê vào đâu đc!chơi tầm cao tầm thấp xen nhau!! có phố thì 1 loạt tầm siêu cao như Lò đúc!!....! hình như một số tuyến phố như bạch mai..đại cổ việt đã chặt hết sạch cây để thay thế toàn bộ bằng lăng!! cá nhân mình đã nói không khoái cây này!! nó không gây cảm giác nhiều về hà nội...hì hì!! mấy hôm nay trời đẹp!! mưa nắng trong veo thời tiết dịu dàng!! nhớ cách đây vài năm thì giống không khí đi off HHX lắm!! thế mà giờ già rồi!! mình vẫn muốn off nhưng khó ghê!!!
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thương vậy sao ?
    uh nhỉ, những mem từ xửa xưa của nhà Xưa thì cũng... già rùi, bận rộn nhiều hơ nvới gia đinghf, công việc, lớp mem mới thì dường như chưa kịp quen nhau ?
    Biết làm sao ?
    Nhớ năm ngoái, mùa này, còn đi chụp Osaka, đẹp lắm ,có bộ ảnh này, chụp osaka cơ mà buồn, osaka cũng có góc nhìn buồn ghê !!!
    hic, KHÔNG TẢI ĐƯỢC ẢNH !!! LÀ SAO ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này