1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu Hà Nội - chao ôi trắng trời HOA SƯA ??" HHX Version 6.0 ??" HỘI HOA SƯA xây nhà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chít làm chủ máy ảnh tốt quá!! ảnh em rất ổn...!! cây này đẹp thật
    !! khởi động thôi
    tạnh mưa đi ngay chứ/....!!
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang gần đây, em cũng công nhận là hoa sưa năm nay lá ra nhanh và nhiều hơn hoa. Hầu như cây nào cũng lá xanh và quả của năm cũ chen hoa trắng.
    Em đếm được ở vườn hoa Ngọc Lâm có tới khoảng 20 cây và vườn hoa dưới gầm cầu Long Biên khoảng 6 cây. Nhưng lá xanh sao ra nhanh thế, thấy hoa thì lá đã xanh mướt, trong khi chỉ 1, 2 hôm trước vẫn còn lá vàng.
    Em không có máy ảnh ngon nên chẳng chụp được bức nào, vào đây hóng ảnh của nhà mình vậy.
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thank a Bu e sẽ cố gắng học hỏi thêm ạ :D
    Hôm qua mưa phùn thê thảm làm cho tất cả các em xưa chen lá xanh hôm nay đều ngả màu cháo lòng! Tuy nhiên mưa xong lại làm bừng lên sức sống của các em sưa KHÔNG LÁ! Vâng, lại thêm những em sưa không lá, tối em up ảnh ạ
  4. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Năm ngoái xin bác sonlam save lại mấy cái ảnh, năm nay em cũng xin phép bác cho em save lại cái ảnh này. 1 bông hoa bé bỏng thôi, mà sao thấy nao lòng.
    Hình như là chênh vênh...
    Hình như là đơn độc...
    ....
    Và nhớ....
    Nhớ thật nhiều, ơi Hà Nội!!!
    P/S: Copy bài thơ này từ Blog bạn Ơ này:
    Chỉ còn con đường hoa sưa đẹp như mơ
    Nắng mong manh
    Gió gọi dư hương cũ
    Âm hưởng vọng về là ánh mắt đầu tiên
    Muốn khóc dịu dàng cho thuở ấy bình yên
    Cho con đường trải đầy hoa sưa, in dấu chân kỷ niệm
    ? chiều hoang cho bài ca, cho ta và em ?
    lời hát người tha thiết
    Dành cho riêng mình ?
    Chỉ là âm hưởng vọng về
    Xa nhau thật rồi, day dứt một cuộc đi
    Thời gian chảy qua tay những giọt buồn không ai hiểu nổi
    Hàng cây ơi, lá xanh biếc ơi ?
    đừng trách ta lặng thinh không nói!
    Ta nhớ nhói lòng bóng chim phía hoàng hôn
    Chỉ còn con đường trắng mưa hoa tuôn
    Tháng ba khóc cho những điều không thể là mãi mãi
    Trang cổ tích tình yêu khép lại
    Chỉ còn con đường hoa sưa đẹp như mơ ?
    _ Lê Thủy Tiên _
    Được love2love sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 04/03/2009
  5. lananh82

    lananh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn chụp hôm nào thế mấy hôm mình qua đã thấy có lá rồi
  6. minhtienxd

    minhtienxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ biết khu Bach Thảo là nhiêu hoa sưa!
    hôm trưóc mình wa hoa chưa nở nhiều lắm!
    bạn nào đi với mình không?????
    rất hân hạnh!
    student : htttp://www.el.nuce.edu.vn
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    @ Lan Anh: Chit mới chụp trưa hum qua thui ợ!
    Còn đây là trưa nay tình cờ đi qua hàng sưa yêu kiều đối diện Bộ Ngoại Giao, ngạc nhiên quá, lại những cụm bông trắng muốt không chút lá xanh!!!
    Lưu niệm lại bằng em KTS
    Nhìn từ phía đường Điện Biên Phủ:
    [​IMG]
    Nhìn từ phía Bộ Ngoại Giao:
    [​IMG]
    Ai là chủ nhân của ô cửa sổ mù xuân hạnh phúc này chứ
    [​IMG]
    13h trưa nay, sau trận mưa phùn hoành tráng mười mấy tiếng đồng hồ, em sưa này vẫn hiên ngang và tịnh ko bị nhuộm màu cháo lòng
  8. ntson89

    ntson89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hoa sưa hoa tháng 3.Hôm qua vô tình đi qua trường thấy nở trắng xóa cả 1 góc trời (học ở trường 2 năm mà giờ mới để ý) đẹp thật đấy.Lát nữa p lấy cái máy ảnh đến trường chụp vài pô post lên đây để chia sẻ với mọi người ^^
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn bạn Chít xinh. Mà bạn khéo chọn được lúc trời ráo để "lưu giữ những khoảnh khắc đẹp" chia sẻ với mọi người
    Hai ngày rưỡi mưa lẹp bẹp suốt, mưa nhiều làm sưa rụng. Thảm hoa sáng trắng cả góc phố. Hôm nay đi qua Điện Biên Phủ, đứng chờ đèn đỏ ngắm hoa mà nghĩ đèn có lâu lâu nữa cũng thích. Hơi xót xa, thương hoa rụng
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ôi em chít thật là chất nghệ.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này