1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu Hà Nội - chao ôi trắng trời HOA SƯA ??" HHX Version 6.0 ??" HỘI HOA SƯA xây nhà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 13/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    các honey yêu nhau hết rồi hả?? phong cách chụp ảnh giống nhau quá trời
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    cái ông bố cục xấu điên , ảnh vô hồn vào đây gào vậy là sao ha ha!! muốn ảnh đẹp thì cố chụp giống các honey đi nhá....
    Leo Fan nên thiếu ôxi trầm trọng:
    làm cái này cho ngất luôn ha ha ha ha:
    [​IMG]
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Đức Huy...
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, bạn enat quá khen , ảnh tớ bình thuờng và ngu ngu, con cừu chê là khô khan, không cảm xúc, hic. Bố cục và kỹ thuật thì có thể gọi là không có rồi, haizzzzz
    Úa tàn
    [​IMG]
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    xấu thì mới pót vào đây chứ
    như thế lày lày
    [​IMG]
    Fan fê lồi
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ờ, ngất con mẹ nó luôn. Nhưng ngất vì cái gì *** nói.
    ờ cái ảnh này đẹp.
    Mấy cái bố cục trên nên có tên là "Trời Ơi Đất Hỡi () . Và dù xấu hay đẹp thì cũng có đóng dấu tên thằng windy rồi. bu mất công chụp giống thế chi!
    Khiêu vũ và sáng tạo đi!
    @Đức Huy: Không đến lượt bu phải qoute câu này, ha ha, nhờ. hôm nào cả nhà đi hát đi. nhớ giọng em bu bỏ bùa quá! ha ha
    @ Enat + Windy: Em ơi thằng windy này tình nó lộ mẹ cả ra mặt ý. Lúc nào nó chụp xấu hay đẹp ,tình hay không tình biết liền àh. Ha HA.
    Có đẹp có xấu mà windy. Tao có chê mày mãi hồi nào đâu. Cái nào đẹp tao chả khen ***g lên đấy thôi. *****!
    ***** Sun: đi Fan hồi lào? Em có gái chân dài muốn gửi gắm hầu hạ các honey. Sa okhông thông báo. Con sin còi ***g lộn muốn phượt cùng các honey đấy.
    ***** all: Dạo lày toàn vào đây tâng bốc nhau thôi hả các honey. Nhớ các honey quá thể đi ý! Nhậu đi!
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem ảnh, đặc biệt là khẩu thần công của các bố các mẹ mà khoái chí vỗ đùi đen đét, nguyện cải tạo bản thân để đú với đời.
    30-4 làm quả hoành tráng đê đang máu Tĩnh Gia
    mà hỏi Bu với Windy, con xe Exiter 135 của tớ có chiến được vùng cao như cào cào kô, kinh nghiệm cần moment lớn tầm nào, gầm cao bao nhiêu,...?
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em xe đó quá ổn rồi Aqua 135 thì phải nhỉ..
    không offroad đc thui nhưng chạy điên cuồng rùi...
    Bà Kìu có 5D M2 rồi sắp có không gian mới...không rửa nhanh hà nội lại lụt tận lên nóc đấy...
    hôm nào làm lẩu đi sắp nóng bố nó rồi...
    em thèm cụng ly với chị Kìu nhấp môi...
    em thèm ....
    30-4 này chả đi đâu hết ở nhà hưởng cái Hà nội vắng hoe nhỉ!!....
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Ờ, Hôm nay HHX girls& ladies lại tổ chức hoan lạc weekly ở nhà thủy còi... hie hie...Đặng có hàng show lên cạnh tranh với anh em.. hie hie
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ồ ôi Tĩnh Gia Tĩnh Gia.. bao nhiêu kỷ niệm phượt của mình hồi còn là giai trẻ! bao nhiêu năm rồi ý nhỉ? 7-8 năm rồi! Sợ thật...
    Hồi ấy đồng muối còn hoang sơ, bạt ngàn...
    Ra đảo chơi tiền tàu có 500đ.
    Mưa nắng Tĩnh Gia nhanh như ngưòi ta kéo rèm sâu khấu. Ngồi ngắm bình minh như xem màn ảnh rộng.
    Đang mưa lưa thưa cúi xuống nhặt vỏ sò, ngẳng lên đã thấy nắng rót sợi vàng, thuyền buồm lướt vun vút băng băng ngang trước mặt.. như xem phim..
    Tĩnh Gia.. nhớ cái nhà giàu nhất Tĩnh Gia. Nhà đấy là chủ vựa tàu thuyền, vựa cá mú.... Nhà đấy cho mình ở nhờ nửa tháng không lấy tiền vì co ngái mới đi lấy chồng. Nhà ấy cứ đến 8h tối là kéo 1 bao tải vứt huỵch vào giữa nhà. ra giếng rửa chân rồi vào mở ra.. đếm tiền... mẹ! vãi đái!
    Tĩnh Gia năm ấy đang mốt bài "email tình yêu "của Đan trường. Mấy cái sàn, bar quê trăm phần trăm tối nào cũng bật email tình yêu. Vui đáo để. Xem gái quê giai quê đăng-xinh vui hơn hớn!!!!
    Tĩnh Gia. Cũng nhiều hoa quỳ vàng hoang dại.
    Cũng nhiều dừa và mây trắng.
    Tĩnh Gia là những buổi chiều, nhưng buổi sáng balô nặng trĩu màu mè toan bạt vẽ say sưa, kể gì mùi cá thối xung quanh, kể gì nắng oi ả ong ong trên đầu, kể gì một cơn gió biển thổi lùa vào lưng, kể gì chiếc hôn nhẹ qua tai?
    Vẽ bột màu bằng nưóc biển. Thích mê. Biết sao không? Vì Bột màu vẽ bằng nưóc biển, tranh đổi màu theo thời tiết. Thích 0? Có ai biết không?
    Đêm về căng tranh ra, ngồi uống rượu ngắm tranh ngắm nhau đàn hát...
    Tĩnh Gia...
    Không như bây giờ, nếu quay lại, chắc chỉ là tình yêu 350D và con len ghẻ không đến 2kg.
    Thèm vô cùng cảm giác chạm vào toan, vào cọ, vào sơn, vào bột màu.... thèm lê la có khi nằm mẹ nó lên vũng màu cho sướng ý nhỉ!!!
    À, nhớ là hồi đó TAM TẤU chơi bài " Một ngày về trên phố biển" của Thanh Tùng chưa bao giờ hợp hơn, chưa bao giờ hay hơn..
    Và mỗi đêm, TAM TẤU lại lê tê phê ngả nghiêng chơi bản " Gà Rừng" hay rùng rợn, hay rùng rợn, hay rùng rợn.
    ----------------
    Hồi đó, tớ còn xuân thì các ấy ạ.. hí hí
  10. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ có lịch trình đi Tĩnh Gia hả bác Aqua? Hội này đi hay hội lào hở bác?
    Em chưa đi Tĩnh Gia bao giờ? Nghe chị Kìu kể có vẻ nhiều thứ hay ho, mỗi tội 7,8 năm rồi thì bây giờ thành nhà tầng hết nhỉ? Có gì để hay ho không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này