1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu Hà Nội - mùa HOA SƯA may mắn ??" HHX Version 7.0 ??" HỘI HOA SƯA xây nhà mới đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kdbubu, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nhà mình cứ bị mê mải ở đâu íh :((
    Cừu ơi ko thì cho em xin ảnh từ năm ngoái đii cho đỡ nhớ nàooooo
    Hôm nay em vừa đi qua cây sưa ở NHL, vẫn trắng lắm :x
  2. emlaai555

    emlaai555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    nếu một con dao có hai lưỡi, thì lưỡi kia, rất vui mừng vì ai cũng có cảm xúc dành riêng cho mình khi một mùa xưa mới đang đi ngang phố phường, chỉ ngắm nhìn và cảm nhận, dù không chụp ảnh, thì với mỗi người, cũng là một mùa mới đang đến và đang qua...
  4. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Với em, năm nay mùa Hoa Xưa ngỡ như một giấc mơ. Là những phấp phỏng chờ đợi trong cái nóng nực của tháng 11 nơi đất khách, chỉ sợ những cơn mưa phùn lất phất đến sớm, và sau khi bỏ cái áo choàng xám xịt ấy ra là Hà Nội bừng sáng. Xưa!
    Ngỡ như chỉ gặp Xưa trong mộng. Tự mình mường tượng ra một cái Tết-không-nhà, không lá mùi gột rửa đêm 30. Cái viễn cảnh vẽ ra tồi tệ đến mức đêm không dám ngủ, chỉ sợ sáng ra sẽ lại ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua...
    Rồi đùng một cái! Là chuyến đi ròng rã của cả nhà lên Sydney xem bắn pháo hoa, nối tiếp bằng chuyến đi chơi vụng trộm với BF. Sân bay KL là nơi 2 đứa gặp nhau sau 1 năm trời xa cách. Và Bali, thiên đường của những thiên đường. Cái nhìn nồng nàn. Nụ hôn của chất chứa những nhớ nhung. Là cái nắm tay thật chặt không rời, dù là giữa phố hay dưới đại dương. Và cuối cùng - Home sweet home. Cô em gái rú rít vui mừng ngay giữa Nội Bài. Ba - vẫn phong độ như hồi sang thăm con gái. Và mẹ. Trước giờ vẫn tự hỏi sao mình lại thân thiết và nhớ ba nhiều hơn, nhưng đến khi nhìn thấy mẹ thì lại sà vào lòng và thút thít khóc. Gia đình!
    3 tuần ở Việt Nam trôi nhanh như một cái chớp mắt. Và giấc mơ không thể đẹp hơn nữa khi những bông hoa Xưa lần lượt mở mắt. Hàng cây xanh mướt đường Nguyễn Văn Huyên thay cho mình chiếc áo trắng tinh khôi - mùa cưới. Chẳng thế mà cô bạn thân thủ thỉ rằng, thích nhỉ, đã 2 đứa trong bọn cưới trong mùa Xưa, và em bé của tao cũng sẽ chào đời vào mùa Xưa, thế mày thì khi nào, mùa Xưa sang năm nhé. Hẹn hò và hẹn hò, những chuyến hẹn hò đi chụp Hoa xưa không thành. Chỉ một vài bức ảnh cận cảnh chụp giật ở hồ Giảng Võ, nhờ sợi dây cao su buông thõng xuống hồ mà em bé bắt cá kéo vào giúp để gần Xưa hơn. Em tấm tức khóc. Cho đến khi biết chủ nhân của sợi dây ấy là người đêm qua mất ngủ muốn chuộc lỗi bằng một cành Xưa nhưng không thành....
    Mùa hoa Xưa năm nay lướt đi rất nhanh. Nhưng cũng đủ để cho em một mảng ký ức màu trắng - để mỗi lần nhớ lại mỉm cười. Sẽ rất nhanh thôi, em lại về với Hà Nội và Hoa Xưa của em...
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ôi em love ...tình cảm quá....
  6. coyn2569

    coyn2569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một tháng 3 nữa lại về, mùa hoa sưa nở. Mùa Sưa năm nay về sớm hơn. Không phải đợi đến tháng 3 mà ngay từ 28 Tết đã thấy một cây Sưa nở trắng ở đường Lê Lợi. Đang nhìn không chán mắt những đèn ***g bên đường thì chợt gặp sắc hoa trắng bừng và xanh mướt lá. Như trẻ con, hét ầm đường và gọi ngay cho Inca để khoe. Năm ngoái, nó ở trong đấy, thèm Sưa mà không có.
    Nhớ mùa Sưa năm 12, lần đầu yêu Sưa, mong Sưa như thế. Ngóng mãi không thấy nở dù tháng 3 đã gần hết. Không mưa. Tối hôm trước vừa nhắc với Inca, sáng ngủ dậy nhận được tin nhắn: " Ra ngoài đi, có mưa rồi đấy". Sướng âm ỉ. Inca cũng thích Sưa, dù có lần nó hùng hồn tuyên bố: " Hoa Sưa giống hoa hòe". Nhanh thật, 2 năm rồi mỗi đứa một nơi, chẳng cùng nhau lang thang dưới những con đường hoa và đếm cây được nữa......
    Mùa Sưa năm nay, cũng lang thang những con đường để tìm hoa. Hôm trước đang tâm trạng, muốn khóc mà không được. Mong manh tình cảm. Tối hôm sau, rủ Chick lang thang ngắm hao. Qua Kim Mã, ra Bắc Sơn, Nguyễn Tri Phương rồi về Phan Đình Phùng. Trắng muốt hoa ở tượng đài Lênin. Gió, lá bay. Nhớ đường yêu. Nhứng con đường trải đầy hoa sưa, in dấu chân kỷ niệm....Dành cho riêng mình, chỉ là âm hưởng vọng về...............
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    hết rồi! Hôm qua 11h đêm vẫn lang thang ngoài đường, với 1 người không có kỉ niệm là hoa Sưa, thấy hoa Sưa hết rồi! Nhìn lên là một màu nâu tối! Tim mình cũng tối, thấy lạc lõng vô cùng! Hết rồi!
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình vẫn thấy 1 cây ở tượng đài Lênin nở tung trắng xóa đấy
    Còn đây là cây ở Hồ Giảng võ thứ 6 tuần trước
    [​IMG]
    Và cây này ở trong sân trường
    [​IMG]
  9. phamthaiquy

    phamthaiquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Và cây này ở trong sân trường
    [​IMG]
    [/quote]
    Nhìn cái ảnh này sao giống ở cảnh ở trước cửa thư viện trường mình quá!!! Hồi đó có cậu bạn nhằm đúng ngày 8/3 hái tặng mình cả chùm hoa to... mãi gần đây mới biết đấy là hoa sưa
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Nhìn cái ảnh này sao giống ở cảnh ở trước cửa thư viện trường mình quá!!! Hồi đó có cậu bạn nhằm đúng ngày 8/3 hái tặng mình cả chùm hoa to... mãi gần đây mới biết đấy là hoa sưa
    [/quote]
    mùi thơm nhưng nếu lại gần gắt thành ra thích nhưng lại dị ứng với mùi của nó

Chia sẻ trang này