1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Trường đội Lê Duẩn chỗ nào hả bác em mù đường....
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    WUÂY !!!
    ALÔ !!!
    Có nghe thấy không ?
    Có nhìn thấy không ?
    HOA SƯA NỞ RỒI !
    LÀM GÌ ?
    GHÉT THẾ NHỜ !!
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    trường đội Lê Duẩn là chỗ đoạn Voi phục Thủ lệ ý bạn, chéo góc V-Tower ấy
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    chị Cừu trốn Mĩm đi chụp đi ,hay ko thì địu Mĩm điHeeee
    Anh Bubu bảo up ảnh lên mà chả thấy up nhỉ,chị Chit cũng chẳng thấy đâu
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Up lên cho mọi ngươ?i....chưa ai có a?nh a?h...mai nga?y kia mi?nh mới đi chụp được
  6. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Máy ảnh em còm chả dám up ảnh lên Hôm nay lượn đường nhiều cây nở trắng hoa rùi các bác ạh, nhất là trên đường Trần Hưng Đạo ý! Làm em tý nữa xảy ra mấy vụ đâm xe
  7. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi qua Bách Thảo có 1 cây trắng xóa từ gốc tới ngọn đẹp lắm, bác nào có máy ảnh ra chụp mau ạ
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Lúc khổ đau em thấy mình như lá. Rơi. Dạt vào một góc bên vệ đường. Những chiếc lá xanh xao bứt mình khỏi cành trong một ngày xuân se lạnh...
    lúc khổ đau anh như sân thềm đón lá!! lá rớt lìa cành hứng gió nhẹ vào anh!!
    hoa xưa nở rồi!! ........................anh đón nhẹ thêm xưa!!!
  9. sunny_day

    sunny_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi chả ai có bức ảnh nào !
  10. sunny_day

    sunny_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này