1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ năm ngoái xem ảnh HX của chị Cừu....Lãng mạn, rất nhiều điên loạn nhưng lại phảng phất buồn. Cành HX nào đã nở trắng muốt những bông thì rực lên sức sống, không còn tý cảm giác nào về cái lạnh lẽo của mùa đông rơi rớt... "Live life to the fullest..."
    Năm nay, xem ảnh của anh Slough. Không có cái mềm mại nữ tính năm ngoái (thì đương nhiên! ) nhưng có cái gì đó rất hào sảng và manly, Em thích những bức ảnh màu đối chọi nhau - mạnh mẽ và khỏe khoắn.
    Ảnh của bác Aqua thì hài hoà - như một người mẫu mực ý nhỉ! Cái gì cũng rất vừa phải, xinh xinh. Em đoán bác này ngoài đời sống khéo phải biết
    (Hêê... "thầy bói xem ảnh" 1 lát, iem ko biết nhận xét về bố cục, sáng tối, chỉ là cảm nhận của 1 kẻ ngoại đạo, mọi người đừng cáu nhé!)
    @ anh Bu: em cũng muốn viết lắm anh ạh, nhưng mà dạo này đang "mải mê chinh chiến và yêu đương" , chả có tý tẹo nào buồn-lãng-mạn để viết cả, toàn điên loạn thôi hixhix...
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    viết :!!!! Viết ne`:
    hà nội buồn!!! hoa xưa nở!! buồn hơn!! nỗi lòng dài thấu ruột tìm cõi tình sao được như ân mình mong muốn!!năm nay hoa nặng tình trở về hoà quên vào tiếng lòng ai oán trái!! Ai ơi !! hà nội đâu vui!! Hà nội mất đi cái tâm tình của mình!! có cái nhìn mượn tiếng nổi hình trầm trồ gắm vuốt không hiểu tâm sâu lắng đọng trong ai!! cũng có cái nhìn lướt qua ồ à hoá ra nó!! đặc biệt trong tim hoá dại trong mắt đời!! hi sinh vậy!! buồn phẩm để đời rồi gục ngã!! trắng trong!! vấy đục bỏ đi sao!!đành vậy!!!
    Em àh!! một buổi chiều tắt hờ nắng mờ ửng sáng anh sẽ tìm em dưới gốc cây hoa xưa mình nhớ!! anh sẽ ôm chặt tiếng yêu của anh vào lòng!!bới tìm cảm tình hỗn độn trong tâm rồi gạt ước muốn nhỏ nhoi tan vào thực tế!!anh bấm vào lòng bàn tay sao cho không như mơ mà giật mình tỉnh để nhớ!! nhớ cho mảng tình ngọt ngào em biết yêu hoa xưa từ anh... từ giấc yêu hà nội!!
    Anh àh!! em cũng mong một ngày không bất định buổi mơ hồ nào anh đến !! anh mang con đường nhỏ trải dài cong thơ cuối ngã là gốc xưa hoa rụng trắng !!!em cứ mơ hình bước đi rồi ấm êm hát nhẹ câu ca em mong giót nhẹ vào tai anh giọt đọng trên cánh xưa lăn trong vắt!! mắt em nhoà đi vì hạnh phúc!! vì con đường em bước đi ...anh cùng bước song song!!!!
    Em àh!! anh cũng mơ được ngày nao cảm cái vị chát muối trong nước mắt của tình yêu!! anh sẽ gom cảm xúc để đem tặng tạo hoá!! ban em về hoà nhịp vào tim anh!! em sinh ra dành cho anh trong một ngày lạ lùng lắm!! anh mơ!!..............mơ em!!!
    anh àh!! rất ít lần bên anh em khóc trong hạnh phúc!! em chỉ mang tiếng hoa xưa ngấm lòng anh anh hiểu!! em cũng mong một chiều vừa tắt nắng!! anh bước tới em!! với nước mắt nhạt nhoà!! vì hạnh phúc..............tại em!!!
    em àh!!giọt nước mắt em rơi vào mắt anh ướt khóc!! anh không chớp được vì sợ trôi tuột xuống môi!!ạnh lại phải cảm nhận màu mặn đắng!! nước mắt lại rơi ,,,,,, anh không muốn vậy mà!!đâu mà phải không em!!!
    anh àh!! .................rơi
    em àh!!! ................rơi!!!
    anh àh!! .................rơi
    em àh!!! ................rơi!!!
    anh àh!! .................rơi!!
    em àh!!! ................rơi!!!
    hư vô!..............................chóc,,,,,,,,,,,,,, chóc!! nhạt nhoà,,,,.................
    nhớ vòng tay ôm chặt mùa hoa xưa về hoài cảm!!
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Muốn tẩy thì xài ống L HHX có Windy - tay chơi L đấy.
    Tự nhiên nảy ra ý định làm một bộ lịch bàn 10 tờ ảnh hoa sưa. Chắc là phê lồi mắt
    [​IMG]
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    mọi nguời ơi, làm sao để cho ảnh to được? các anh chị post cái ảnh to đùng lên không sao, ảnh em để 11cm là bị out rồi, hay tại nặng quá, làm thế nào để giảm xuống đựoc?
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo Properties ảnh của những người ấy nhé
    Nhưng mà ảnh to như của anh Slough thì cũng không nên, màn hình của mình khôgn nhỏ mà cũng không bao quát nổi hết ảnh
    Cái vụ viền tím thì hình như tại sensor chứ không phải ống kính, khi lắp ống 75-300 USM thông thường vào cái máy 400D màu đen thì không bị nặng như khi lắp vào máy 300D màu bạc, mình quên mất điều này, mình mang 2 máy đi cho tiện đỡ phải thay ống, chấp nhận hạn chế của công nghệ thôi, chứ lấy đâu ra lắm $ mà mua L
    [​IMG]
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Khen thế này thì xấu hổ chết đi được phải chui xuống đống ảnh mất thôi...
    Chồi non.Hoa đang độ.Già.và Rụng- Vẫn một màu trắng tinh khiết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho hỏi cây này ở đâu vậy? Đẹp quá!
    Nếu còn mai đi xem luôn.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ở cổng công viên bách thảo bác ạ.Hôm nay mưa cả ngày chắc em í cũng tơi tả 1 phần rồi.Chẳng hiểu sao em ko thích em đó mấy,cũng có thể cây đó nhìu người bít quá, nhưng căn bản em thích em nào có tí mầm xanh cơ,trông hay hay lạ.Hôm chủ nhật em đi ,em thấy cây ở đường Hòang diệu,chỗ đại sứ quán TQ,đọan đèn xanh đèn đỏ với phố ĐBP í,công nhận em í đẹp(theo ý kiến của em )
    Bác dollsoul này cũng hay lượn lờ box nhạc đúng ko nhỉ?
    @slough:Ý kiến của bác hay đấy.Tha hồ mà ngắm .Hay em cũng làm 1 cái nhỉ?Có bạn của chị chít nhận làm lịch bàn đó
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 26/02/2007
  10. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Cổng Bách Thảo, số 3 Hoàng Hoa Thám.
    Mấy cây ở Trần Hưng Đạo trước Ga, Điện Biên Phủ 2 bên và trong vườn hoa ông Lê-nin hôm nay đi ngang qua cũng rất chi là đẹp. Đặc biệt ở trước Ga cái cây đẹp nhất, cành đầy hoa và lá non vì mưa rủ xuống ngay xe rác một cách phũ phàng, tất nhiên vì mưa và đi làm nên kô mang máy ảnh theo.

Chia sẻ trang này