1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko lọ mọ vào đây, nhìn hoa sưa lại nhớ ... quá !
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!!!!
    Chúng mình vừa có một chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc tới Hà Tĩnh-Quảng Trị Sau chuyến đi, chúng mình đang xây dựng một Chương trình "Vì Màu xanh Quảng Trị" với mục đích tri ân với vùng đất anh hùng này
    http://blog.360.yahoo.com/blog-E_ALSI41cKKjqxr.vozl?p=14#comments
    Trong Chương trình gồm 3 nội dung chính đó, mình quan tâm và đang theo đuổi quá trình thực hiện nội dung thứ 2: Dự án trồng cây mang ý nghĩa biểu trưng cho tuổi trẻ 2 bên bờ sông Thạch Hãn (đoạn chảy qua Thành Cổ), nghĩa trang TS, Đường 9......
    Một trong các vấn đề quan trọng nhất để trước khi chương trình này được trình lên các cấp phê duyệt, bọn mình cần những chi tiết cụ thể hơn nữa, đặc biệt là: tìm kiếm, nhân giống, quy hoạch, trồng một loại cây đặc thù mang ý nghĩa biểu trưng cho tuổi trẻ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc trên mảnh đất Quảng Trị (phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, lá xanh quanh năm, thân thẳng, hoa trắng có hương thơm?)
    Chúng mình đang rất quan tâm đến cây hoa sưa Liệu các chuyên gia xinh đẹp ở đây có thể cho biết (càng nhiều càng tốt hì hì) thông tin về loài cây này???Những điều kiện nuôi trồng, địa chỉ vườn ươm, những đặc tính yêu cầu về thổ nhưỡng, khí hậu v..v...
    Và nữa cho phép mình mượn một số ảnh ở các topic về hoa sưa nhé (để quảng cáo ý mà).... Tớ sẽ ghi rõ nguồn ảnh và xin gửi tới các bạn lời cám ơn chân thành nhất
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    có nên thay đổi cái tít box này cho mới không nhẻy!!
    Mùa thu rồi!!
    Em đi qua tôi!!
    mùa thu thắp sáng!!
    ánh sáng nhạt nhoà!!
    tóc em loà xoà!!
    làm tôi hoá đá!!
    em đi qua tôi!!
    mùa thu lặng lẽ!!
    tôi hẹn có lẽ!!
    có lẽ em về!!
    em đi qua ai!!
    mùa thu lại kệ!!
    kệ một tiếng thề!!
    để mềm lòng mãi!!
    em đi qua nhanh
    mùa thu đứng bóng
    cứng giọt chân ngà!!
    tôi hết làm thơ!!
    mơ hồ để lại
    đời có bao nhiêu mà hững hờ!!,,,mmmm.....!!!!!!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 11/08/2007
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 11/08/2007
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 13/08/2007
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    lại thơ!!
    Trời không tham nắng nhạt nhoà
    mây không tham gió để hờn chiều thu
    Cầu vồng chẳng nhớ mưa tan
    Hiên nhà chẳng thiết một hôm đổi mùa
    Em về quên cả đường đi!!
    vệt tỳ mang lại nỗi buồn tương tư!
    âm thầm đếm gạt thời gian
    hoà trong ấm áp ...đợi ai ai mờ!!!
    Anh về anh nhớ tóc mềm
    nhớ em để nhớ cả thu êm đềm!!
    !!!!!!!!!!!!!!
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tèn tèn
    Mem mới toe toè toè này
    Bạn Cìu mới các bạn cùng hội cho tớ chơi mới :P
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cây gỗ tiền tỷ ?obiến mất? sau một đêm
    Bãi đất chỗ cây sưa trị giá tiền tỷ ở gò Đống Đa bị đốn hạ.
    (Dân trí) - Tại gò Đống Đa, Hà Nội hiện có gần 100 cây gỗ sưa, loại gỗ được ví là ?ocây vàng, cây bạc? khiến người dân miền Trung ?ophát sốt? trong thời gian vừa qua. Theo giới buôn gỗ, mỗi cây gỗ sưa ở gò có giá trị không dưới một tỷ đồng. Một trong những cây gỗ đó vừa ?obiến mất? đêm 8/8.
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/8/192879.vip
    Bọn mất dạy
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    "Mất dạy" nó chỉ ở một góc độ nào đó thôi
    giang hồ hiểm ác lắm em yêu ạ...
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Oánh cho anh Hạnh hói 1 trận hết hói bây giờ
    Hôm nọ có người hỏi em địa chỉ vườn ươm Sưa ,em chỉ nhớ nó ở xã Tam Quan ,huyện Tam đảo thôi,còn làng thì chịu .Mọi người đến đó hỏi thăm vậy.Em còn có sđt của chú chủ vườn ươm đấy,nhưng thế quái nào gọi điện toàn bảo ko phải .Rõ rành rành người ta đăng sđt lên tivi
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI, choáng váng !!!
    Chả biết nói gì cả..
    mà, tại vì, tại sao mà Sưa như mnìh lại không biết sau gò có trăm gốc Sưa nhỉ ?
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ếh, bà có phải là bông băng không đới ?

Chia sẻ trang này