1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Hèm hôm nay tìm được hội này sướng quá !! chẳng là nhà em ở Hải Phòng , từ bé đi học em đã hay để ý mấy cây có hoa màu trắng rất đẹp nở vào mùa xuân ở bên hồ Tam Bạc , giờ mới biết tên nó đấy hic ai ngờ nó lại đắt thế . thế mà hồi bé cứ mơ sau này có nhà sẽ trồng hai hàng cây dẫn vào nhà chẹp thế này ko khéo mấy hôm nữa về cây bị đốn sạch quá hic hic đến mùa hoa nở đẹp nhỉ nhỉ nhỉ
  2. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "Hi, cả nhà, em xin tự giới thiệu
    - Ở nhà người ta gọi em theo nhiều tên lắm, lúc thì gọi là Sưa, lúc thì gọi là Xưa có khi gọi là Sầu Đông. Thôi thì, mỗi người có kiểu gọi riêng, tùy vào tâm trạng. Kẻ đang yêu thì uốn lưỡi nói Sưa, kẻ đã yêu thì thì thầm chữ Xưa, kẻ buồn tình thì lại gọi Sầu Đông. Sầu cái nỗi gì, trông em như thế này thì còn sầu cái gì nữa.
    - Em có họ hàng bên Trung Quốc, nghe nói ở Hải Nam thì phải. Có lần anh họ em gửi thư sang đây, bảo, trên đảo người ta gọi em là Yue nan Huang tan (S-"?) nôm na nghĩa là cây Hoàng Đản, có người lại còn gọi là Hoàng Hoa lý (Huanghuali). Không biết đâu mà lần nhỉ.
    - Cái tên khiến em ngượng nhất là Trắc thốii. Đấy là mấy anh kiểm lâm thường gọi, mỗi khi đi rừng mệt, nhặt quả chín, mùi nồng đậm, không ăn được, vậy là họ nói là thối. Vân gỗ em, sang, sậm vào trong lõi nên họi xếp vào họ nhà gỗ Trắc. Thôi thì tùy, em không thèm chấp.
    - Sang bên tây, họ gọi em bằng cái tên méo cả miệng Dalbergia Tonkinensis. Định vị nhà em cũng khá vòng vèo, anh nào giỏi sinh vật học, khá tiếng Latin chắc là tìm được : ngạch Tracheophyta, lớp Magnoliopsida, họ Fabales, nhánh Fabaceae, loại Dalbergia.
    dấy là màn giới thiệu tên. Giờ là đến phần ngoại hình :
    - To cây, 25-30m, lốp căng : đường kính 0,6 m, da nâu nút dọc đôi khi có bong da từng mảng nhưng nói chung là vẫn ngon.
    - Lá của em thuộc dáng kép hình lông chim lẻ một lần, dài thon thả 12-23 cm, xen lá chét hình trái xoan (dài 6 cm, rộng 2,5-3 cm).
    - Hoa của em hình chùy ở nách lá, dài 7-15 cm, thưa. Màu trắng, có đài hợp, xẻ 5 răng, nhẵn. Cánh hoa có móng thẳng. Nhị 9 thành 2 bó (5 nhị và 4 nhị); quả đậu rất mảnh, hình thuôn dài, gốc thót mạnh, đỉnh nhọn, dài 5 - 6cm, rộng 1 - 1,1cm, thường chứa 1, ít khi 2 hạt.
    Chu kỳ sinh học của em là thế này đây
    Mùa hoa tháng giáp hoặc sau Tết . Mức tăng trưởng trung bình, có thể tái sinh từ hạt.và chồi
    Môi trường sống của em thì :
    Thích hợp độ cao thường không quá 600m, có lúc lên đến 1.000m; sống khỏe trên đất phù sa cổ màu từ xám đến xám vàng, tầng đáy giàu chất dinh dưỡng.
    Ngoài Hà Nội, em có có họ hàng :
    Từ Quảng Nam - Đà Nẵng (Hiên, Giằng, Phước Sơn) trở vào đến Tây Ninh (Tân Biên), Đồng Nai (Thống Nhất: Trảng Bom), Kiên Giang. Tập trung nhất ở Kon Tum (Đắc Tô, Sa Thầy).
    Giá trị của em thì khỏi phải nói
    Gỗ quí, màu đỏ tươi, thớ mịn, dòn, dề gia công, mặt cắt mịn sau khi khô không nẻ cũng ít biến dạng, không bị mối mọt, khó mục mặt cắt dọc có hoa vân đẹp, rất cứng. Gỗ trắc rất có giá trị kinh tế, dùng đóng đồ đạc cao cấp giường tủ, bàn ghế nhất là sa lông và sập, làm đồ tiện khác và đồ mỹ nghệ. Gỗ rễ màu vàng nghệ thẫm, đóng đồ dạc dùng lâu sẽ lên nước bóng như sừng..
    Không những thế, mấy bác nghiện xà lèo còn khoái xẻ thịt em, nghiền bột rồi trộn với hàng trắng để khi hít cho nó thơm, nó phê hơn.
    Chính vì thế, tình trạng của em đang ở mức :
    Nguy cấp, bị khai thác rất mạnh và môi trường sống ngày càng bị thu hẹp. Gần đây nất là em bị bác Quân ở gò Đống Đa cho người đốn thằng em của em với giá 50 triệu tiền gốc sau đó có khi bị bán sang Trung Quốc với giá hơn tỷ. Thế đấy, ai thương thì đừng quấy rối nhà em. Để bọn em yên thân. Có yêu quá thì chỉ cho ôm, nhặt hoa, đứng từ xa chụp ảnh thôi. Thế nhé! "
    - Tiesuc blog :D

    Được babygunman sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 23/08/2007
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @Cừu: đêm hôm kia bị treo nick oan ức, mk! Bây giờ lại post được rồi! Nude à? post vào đây có bị beng nick không vậy ta? hi hi
    TSB mấy thằng chặt cây Sưa, rồi ăn quả báo thôi mà, chia nhau được mấy đồng tiền, ăn lút mồm rượu thịt vào rồi có lúc chết đường chết chợ, chết không nhắm được mắt! Động vào cây là thiêng lắm đấy, nhất là mấy cây lâu năm, lại còn ở mả Đống Đa nữa chứ! Thôi, nguyền rủa chúng nó thế thôi nhở??
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, quả báo ngay!
    TPOL,thứ Năm, 23/08/2007, 08:21
    Cây sưa ở gò Đống Đa bị bán cho thương nhân Trung Quốc với giá 100 triệu đồng
    Sau khi chặt hạ cây gỗ quý, Tuấn đem bán cho một thương nhân người Trung Quốc với giá 100 triệu đồng, trừ chi phí Tuấn chỉ còn lãi vài chục triệu đồng.
    Tiếp tục điều tra vụ chặt hạ cây gỗ sưa trị giá tiền tỷ tại gò Đống Đa, hôm qua (22/8), CA quận Đống Đa, Hà Nội đã triệu tập Vũ Văn Tuấn (SN 1984, ở thôn Đồng Kỵ, Đồng Quang, Từ Sơn, Bắc Ninh).
    Tuấn là người đã ?omua? cây sưa ở gò Đống Đa với giá 48 triệu đồng, sau đó cho người đến chặt hạ, chở cây gỗ quý đi bán.
    Tại CA quận Đống Đa, bước đầu Vũ Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi theo đúng như nội dung xác minh của CQĐT. Sau khi chặt hạ cây gỗ quý, Tuấn đem bán cho một thương nhân người Trung Quốc với giá 100 triệu đồng, trừ chi phí Tuấn chỉ còn lãi vài chục triệu đồng.
    Tuy nhiên, Vũ Văn Tuấn cũng khai việc anh ta mua cây gỗ là có đầy đủ giấy tờ với Ban Quản lý công viên văn hóa Đống Đa và anh ta cũng không biết cây gỗ trên là cây gỗ quý có tên trong Sách Đỏ Việt Nam!
    Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục xem xét để xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án.
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ có các pak bề trên là tin ở cái làng đồng kỵ, từ sơn bắc ninh dân tình ko biết đến gỗ là j nhểy. Cơ mà các pak cũng chia chác với nhau rồi ( chắc còn sót ai đó k đc chia fần :D nên bị lộ), jờ thì lỗi tại jời tại đất, chứ các pak thì làm j có tội j.
    Nhớ hồi trước học cấp 3 ở trường cũng có 2 cây sưa, nz hồi đó ko biết là cây j. thậm chí mấy năm học đại học đi qua đường hoàng hoa thám cả Phan bội châu, thấy đầy cây đó cơ mà chỉ biết là thik nhưng vẫn ko biết là cây j. Năm nào cũng đợi đến mùa xuân để ngắm, mãi cho đến khi đứa bạn làm thơ về cây này mới biết.
    Được bhp46171 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 23/08/2007
  6. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết nhiều chỗ cực kỳ nhiều cây sưa, nhưng không nói lên đây được, nhỡ có đứa nào mò vào đây nó đem chặt hết thì toi
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! đừng nói cho ai biết nhé suỵt...............!!!
    Cừu điên, Chít hâm, Thủy Ngố với Bu khỉ đâu ròai???
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    sao ngu thế!! bán được cái cây có 100 triệu!! hay nó chỉ dám khai thế!! không biết mấy cái cây!! hay nở trái mùa!! ma em chít phát hiện ra còn không!!!LOẠN LẮM RỒI!!!
    Hôm trước qua Vườn Hoa Lê nin!! nhiều báo đài ra quay cái cây HX bbi chặt ở đó!! nhìn mà chán!!
    Trong hội mình có ai Viết báo được!! nói về giải pháp!! và lên án đc!! nhờ Em chít cho lên Vietnamnét thì tút nhỉ!!
    Hay là sơn lên thân cây lời cảnh báo nhỉ!! hic hic!!! Dán lên câu cảnh báo nào cũng được!!! khó nghĩ phết!!!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em đây.
    Em vẫ nvào đây đọc bài
    Nhưng chá nquá
    Đến nỗi
    chả muốn viết gì luôn
    hu hu hu
    Con Thuỷ
    Nó còn chán hơn
    Nó nhảy tàu vào Sài Gòn
    Rồi lên Dak Lak
    Tìm cây giống
    Đnáh 1 toa về
    Trồng lại
    50 năm nữa
    Còi già
    Cừu già
    Bu già
    Thuỷ già
    Chít chuẩn bị già
    Rải chiếu ra ngồi dưới gốc cây Xưa
    tha hồ buôn chuyện ngày xưa
    ngày xưa
    ngày xưa
    chưa phải đeo răng giả
    chân dài đến nách
    da trắng nõn nà
    lả tả hoa xưa..
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ.Nhìn mà xót thế

Chia sẻ trang này