1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    TUYỆT !
    Tớ cũng muốn Cám ơn 2 bạn babygunman & banhanggiare đã cung cấp những thông tin quý báu!
    Dạo này mấy vụ cây sưa này nóng bỏng tình yêu.
    Cơ mà tớ bận tất bật, x có t/g vào đây tâm tình.
    Tớ mới chồng tớ cũng đã nổ ra vụ tranh luận về vụ Sưa bị chặt có phải là hoa trắng nhà mnìh không, sau khi xem trên VTV, họ quay cây hoa Sưa bị chặt, chả giống gì với cây Sưa nhà mnìh cả.
    Sáng nay, 2 vợ chồng tớ đã lượn hết 1 vòng HN, ngó ngó qua mấy chỗ có cây hoa sưa trắng, và ngó cả mấy cái chỗ họ nói là hoa Sưa -hoàng đàn gì đó bị chặt, tớ nhớ ra trong topic mnìh đã từng có 1 lần tranh luân jvề chuyên jtên gọi của hoa sưa theo bảng tên trong bách thảo là " Thàn Mát" hay Trắc Nhội... gì đó..
    Vì vậy tạm kết luận trên thị trường đang có vài loại cây cùng được gọi là Sưa.. hie hie..
    Nói chung rất lung tung, đến giờ tớ cũng chưa xác đinh được thông tin nào là chính thống, nhưng rất cám ơn các nguồn tin của các bạn.
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Lòng vòng qua nhà cũ, đọc ghé lại mấy bà iviết khi xưa ta bé, yêu yêu là.. :
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/635488/trang-56.ttvn
    Bạn esheep bảo :
    Còn nhớ 1 năm về trước ( nhanh quá) khi topic này mới được lập ra... Hồi ấy nick YMLM bảo tớ là :
    Hoa Sưa ngắn ngủi lắm... Lập topic này cùng lắm lên được 10 trang
    Về sau.. topic cứ tăng dần cùng chất lượng các bài viết, ảnh, và sự gắn bó của các thành viên.
    Một lần off nọ ( khi thông báo thì hoành tráng, xong rồi bị leo cây còn mỗi 5 người đến) 2 mems - cũng là thành viên bên box Du lịch - lại bảo nhau ( nói nho nhỏ): Xời - Hoa SƯA 1 năm nở 1 lần, có gì mà nói, thôi, để 1 năm off 1 lần thôi... . Tai tớ thính ghê, nghe thấy.
    khi ấy.. thấy dfhghsfdg khủng khiếp.. ( Về sau, hai đồng chí này lại là những thành viên 0 thể 0 nhắc đến )
    Có những thành viên gắn bó từ những ngày đầu tiên.. có những thành viên đến rồi đi.. lại có những người mới tinh..
    Có nhưng lần off vui nổ trời..
    Có những lần off bị đổ bể. .rồi hờn giận..
    Có những sâu sắc.. có những gượng gạo thoáng qua...
    Có những.. mối tình hoa xưa.. đẹp và trong trẻo. .( hí hí)
    Và cả những tình bạn..
    Bao vui buồn...
    Rồi cả những trang.. spam dễ thương chả liên quan gì đến.. hoa sưa... trút stress này, cưa cẩm nhau này.. rồi thì chẳng hiểu sao có mấy đồng chí vô cùng tâm huyết với HOA SƯA vào đóng góp ý kiến thì bị cả nhà đánh hội đồng đến nỗi người ta giận bỏ đi luôn nữa chứ.. nghĩ lại thấy cũng là kỷ niệm...
    Ô hay, đã quen gọi đây là "NHÀ HOA SƯA" từ bao giờ.
    Ah. lại còn, năm ngoái ấy. Chụp những bức đầu tiên về hoa Sưa ý.. tâm dắc lấm.. xong rồi. .có 1 bác vào bảo là " HOA đẹp thế mà chụp lên nhìn như.. đống rơm".. tự ái khủng khiếp... thế mà bây giờ.. không khỏi ngạc nhiên là năm nay đã tiến quá xa so với mùa năm ngoái...
    Và.. chỉ là HOA SƯA thôi.. những tưởng chụp chục cái ảnh. .thôi thì trăm cái.. là hết.. là giống nhau.. là nhàm..
    Vậy mà..
    càng chụp, càng ngắm nhìn và nín thở theo dõi.. Mới thấy.. mỗi cây như có 1 tính cách, 1 vẻ đẹp riêng.. có khi cùng 1 cây.. chỉ hôm trưóc - hôm sau thôi.. đãl à cả 1 sự khám phá..
    Thư viện HOA SƯA của nhà mnìh đã lên đến 4200 bức ảnh của tất cả.. của mọi ngưòi gửi về cho tớ...
    Một số được post lên topic..
    Phần nhiều được luuw trong thư viện HOA SƯA.. ý tưởng của anh giai yêu quý Slough.. mà chỉ những thành viên mật thiết của HHX có password..
    Cả những chia sẻ ngoài hoa Sưa.. thật đẹp..
    Có những lúc vui nổ trời.. nhí nhảnh như con cá cảnh.. quay sang nhìn nhau thấy toàn. .mẹ mìn cả.. ( Văn hoá mẹ mìn giờ thành trào lưu roài)
    Cũng nhiều khi... chùng lại, trầm xuống... nhũng lúc bên nhau.. nhẹ và ngọt..
    Những chuyến chợ HOA đêm..
    CÓ giây phút nửa đêm có mem rủ nhau trèo tường ...đi bụi.. chụp HS đêm ( he he)
    Làng Hoa... mùa lúa chín...
    Mùa sen...
    Chụp trăng trên nóc Daewoo...
    Kế hoạch kinh doanh của HHX ( hố hố.. đến đâu rồi nhỉ)
    Mùa thu - cơm nguội... lá bàng..
    Bến sông... ngoại thành... làng thổ Hà..
    Rủ nhau đi chùa..
    Nhậu, đập phá... hát hò thì khỏi nói..
    Ah.. bao hứa hẹn.. lắm lời hứa X lúc nào thực hiện được.. BBQ này, avatar này.. v.v...
    HHX ơi..
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bạn miss_only_you trả lời:

    Hành trình hoa sưa của một người ngoại đạo!
    Eo ơi, có đi khắp Hà Nội mới thấy hoa sưa nhiều như thế nào. Chiều qua em bỏ làm đi chơi mới thấy thật nhiều. Bắn bằng con máy của chị cừu sướng thật. Mặc dù em và chị ngốc kia thì có biết gì về máy với móc. Semi pro thì hội em cũng chỉ point and shot thôi
    Ai đã và đang lang thang phố không thể không đến ngắm 2 cây cổng bách thảo, nở trắng muốt trông rực cả một góc trời. Em bảo hoa sưa không phải màu trắng mà là sắc trắng, chẳng biết có đúng không. Chỉ cần trên phố thời điểm này, chỗ nào sáng rực thì chắc chắn là hoa sưa.
    Em đi thử một city tour xem đã đủ chưa nhé!
    Nếu đi từ bách thảo về nhớ thẳng Hoàng Hoa Thám rồi qua Phan Đình Phùng. Một cây ở góc cong đầu Phan Đình Phùng, cái chỗ có cái nhà gì mà có nhiều anh bộ đội đứng gác không được chụp ảnh ý Nhưng hôm qua em và chị Ngốc vẫn chụp được mấy kiểu. Đúng là điếc không sợ súng. Thẳng đường có một cây trước nhà thờ Phan Đình Phùng. Đến gần đối diện bánh ngọt Thu Hương có thêm cây nữa, xoè tán lá vào một cái nhà, trông thích không tưởng được. Gần đầu bốt hàng Đậu, đối diện có một cây trắng muốt, đẹp kinh khủng. (Hai đứa em toàn đứng giữa đường chụp ảnh với con vespa lúc nào cũng chực tắt máy nên bị ôtô bóp còi inh ỏi suốt).
    Sau đó đi đâu nhỉ? Phố đông quá, rẽ tay phải vào hàng Cót đi. Có một vài cây giờ vẫn còn chưa rụng hết lá ở gần hàng Chai thì phải, chắc chỉ mấy hôm nữa là nở hết thôi. Xong thì tiện thể tạt qua chợ Hàng Da đi. Đứng trên tầng 2 chợ hàng Da bạn được ngắm những cánh hoa sưa trắng như chưa ở đâu trắng đến thế. Trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt của chợ vẫn có thể thấy một góc yên bình. Em thề là đứng đấy mà chụp ảnh thì không nhìn, không nghe, không để tâm đến bất cứ cái gì cả.
    Dừng lại chút thôi, còn phải đi thăm các em hoa sưa ở Trần Hưng Đạo nữa chứ. Cổng viện nghiên cứu giáo dục có rất nhiều em đang đua nở. Nhưng ở góc khuất một chút, trước cửa phòng khám đa khoa, có một em bé tí xinh xinh nhưng cũng cố tung hết hoa ra nào!!!
    Ngược lại Trần Hưng Đạo đi, trước cửa toà nhà Petrol có hai em cũng xinh. Nhưng trông không thập thò, quyến rũ bằng một em trước cửa quán cafe Ban Mai hay Sao Mai gì đó cũng ở Trần Hưng Đạo. Làm em và chị Ngốc đã đi qua rùi mà còn phải quay lại chiêm ngưỡng. Có thể bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn! Đang để đứng chụp vài pô, làm mấy chú dắt xe của quán cafe tưởng là khách sộp lon ton chạy ra, đâu ngờ...
    Đi tiếp một đoạn nữa, THĐ cắt Bà Triệu là màu xanh non không ngờ của một em hoa sưa chưa chịu lớn. Chưa ra một bông nào, em này chắc dậy thì muộn . Tranh thủ quả đèn xanh đèn đỏ, rồi cố tình làm cho con vespa chết máy, để hì hục đạp, để có thêm thời gian shot vài kiểu nữa.
    Hôm qua đi nhiều quá, giờ không còn nhớ đâu vào với đâu nữa rùi! Hihi. Mang máng nhớ là đã lượn qua vườn hoa đầu Tăng Bạt Hổ xem em đó đã ra hoa chưa nhưng chỉ thấy lá rụng thôi. Lướt qua Trần Hưng Đạo, ngang qua một ngã tư, thấy giật mình bởi sắc trắng trong một buổi chiều ảm đạm. Shot vội nhưng không kịp, đành quay lại đi trên vỉa hè của con đường một chiều. Bắt gặp một em trong tán xanh của xà cừ trên Ngô Quyền. Một mình em - một đoạn phố không ngắn không dài. Kiêu sa kinh khủng. Cảm giác em đứng e ấp sau các anh xà cừ to cao đô vật nên cố chìa bàn tay mỏng manh ra ngoài tán lá một chút. Em thề là văn em dốt, em không biết tả thế nào cả. Em làm một vòng đi hết Trần Hưng Đạo, ngược lên, quay lại bằng đường Hai Bà Trưng phát hiện thêm 1 em nữa ở đầu trên Ngô Quyền, cũng đẹp. Các em Phan Chu Trinh cũng không kém đâu nhé!
    Em lang thang Tông Đản rùi qua bờ hồ. Thấy có hai cây như kiểu một mẹ một con ý. Hình như con phố nào cũng có hoa sưa. Chạy lên Quán Thánh, có cây đẹp mê hồn bên ban công nhà ai. 2 chị em cứ ao ước giá mà mình được ở căn phòng đó, được sở hữu cái ban công đó hoặc chí ít là được đứng trên đó chụp ảnh cũng tốt rùi!
    Bên hồ Tây cũng có hai cây siêu vẹo trong buổi chiều bàng bạc. Em cũng không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, đếm được bao nhiêu cây hoa sưa nữa. Có những cây em không nhớ là mình đi qua lúc nào chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi thôi. Còn phải nhắc đến em hoa sưa ở ngã năm Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, rồi thì hàng cây chưa nở đằng sau tượng đài Lênin, cái cây đã có vài đốm sáng gần bộ Ngoại Giao nữa chứ để các em không tị nhau, còn quên em nào không nhỉ? Chị Ngốc đâu, vào điểm danh các em đi nào.
    À quên, tối muộn về còn chào các em đầu đường Bưởi nữa chứ. Cứ tưởng có em nở sớm nhất thì giờ đã chẳng còn gì nhưng hoá ra các em thay nhau nở. Giờ đang có một cây trắng xoá đấy, ai gần đó qua luôn đi không lại hối hận.
    Đủ hành trình hoa sưa chưa nhỉ? Chắc là chưa đủ rồi, mọi người vào bổ sung đi. Chị Cừu up ảnh lên đi (xấu mọi người cũng cấm có chê).
    Thế nhá, em - người ngoại đạo của HHX xin phép đi ngủ với giấc mơ đầy sắc trắng của mình!
    We met it was by chance
    We met again it was luck
    We became friends it was destiny
    We are still friends it is our decision
    We will be very good friends....
    That''s a promise!!!
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhau tý ảnh ngày xưa này, hie hie. Yêu dã man.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và ảnh em blue chụp :
    [​IMG]
    Èo ơi, ngây thơ cụ
    ----
    [​IMG]
    Kẻ manh nha tàn phá Hoa sưa
    ---------
    [​IMG]
    Giả vờ yêu hoa sưa..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 26/08/2007
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Avai đấy chứ iem!
    Ho ho, quả thách cưới của em...
    Hôm nào mẹ Kìu cho cháu nó về nhà ông bà ngoại chơi vài bữa thì nhấm nháy đi cho các cô đến chơi!!!!
  6. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chít thay avatar đi, nhìn xấu òm
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    giá mà Hx đợt này nở!! thì dưới tán đầy hoa!! họ vẫn chặt !! đúng không nhỉ!!!
  8. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cây sắp nở hoa màu xanh nữa kìa. Đi mà chụp đi.
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích hoa Sưa lắm í, bây giờ còn thích hơn vì gỗ hoa Sưa là trị giá hàng tỉ đồng đấy các bác ạ. Ngày nào cũng đi qua HHT ...thích nhất là mùa hoa Sưa.
  10. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuối đời còn gì nữa đâu
    [​IMG]
    Đã tàn mộng mị khát khao
    [​IMG]
    Yêu em yêu thêm tình phụ
    [​IMG]
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
    Được babygunman sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 30/08/2007

Chia sẻ trang này